Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 25: Ác Thần vs Tướng Quỷ - Phần Đầu

27 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Translator: WillEditor: MeoRungChương 25: Ác Thần vs Tướng Quỷ - Phần Đầu-----------

Tôi rời thành phố thủ đô Rhodan và đi đến thành lũy của quỷ tộc, nơi mà Fumeless đang ở đó.

Kẻ thù trong thành phố đã bị quét sạch.

Tuy nhiên, bên ngoài bức tường thì vẫn còn nhiều lắm.

Tôi phớt lờ bọn chúng.

Ma thú và Undead sẽ tự bị đánh bại thôi.

Đột nhiên nhận phải một cú đáp đất mạnh mẽ, quân đội của Fumeless trở nên náo động.

“Hou, là ngươi à.”

Khi tôi đến gần Fumeless, hắn nhận ra tôi.

Fumeless có vẻ không buồn bực gì cả.

“Ngươi đến đây làm gì? Đánh tay đôi với ta à?”

“Ờ, mà ta chỉ có ý định trông chừng nhà ngươi thôi.”

“Vậy chúng ta buộc phải quyết định ai là kẻ chiến thắng!”

Fumeless giải phóng Maki của mình.

“Đừng vội, chúng ta sẽ không đánh ở đây đâu. Ta sẽ mời ngươi tới khuôn viên của ta.”

Trước mặt tôi, một cái bóng hắc ám xuất hiện.

“Cái gì đây?”

“Ngươi đáng ra phải nhớ một chút về thứ này chứ. Nó đại loại như một cánh cổng dịch chuyển.”

“Ngươi là thằng ngu à? Làm sao mà ta có thể bước vào một cái bẫy hiển nhiên như thế.”

Fumeless khịt mũi cười.

“Nếu ý của ngươi là thế, ta đành sử dụng điểm đặc trưng của kĩ năng này vậy.”

Như thể đáp lại lời tôi, bóng tối mở rộng ra, trở nên khổng lồ và nuốt chửng tất cả bọn quỷ.

Khi bóng tối biến mất và có thể nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn.

“Whoa, nơi này là chỗ nào?”

“Đây là khuôn viên của ta ---- Hắc Đền.”

Tại nơi tôi chỉ đến là một lâu đài khổng lồ.

Kích cỡ của nó như một ngọn núi và nó che lấp mọi thứ trong tầm nhìn.

Bầu trời được bao phủ bởi những áng mây đen và sấm rền.

Điện thờ, nơi được coi là là nhà của Ác Thần đang được bao phủ bởi một khí tức bất thường, như thể nó đang tỏa ra Jaki vậy.

Hắc đền có một loạt các chức năng, cánh cổng hồi nãy cũng là một trong số những chức năng đó.

Bằng cách kết nối các không gian, chúng tôi có thể kết nối thế giới con người với không gian con này.

*Kyorokyoro* Những con quỷ đang nhìn xung quanh chúng.

“Nếu ngươi đang kiếm đường ra, thì nó gần ngay Hắc Đền đấy.”

Và để nói cho bọn chúng biết vị trí của thứ chúng đang tìm kiếm, tôi chỉ tay thẳng về phía của nó.

“Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ cần rời khỏi sau khi ta giết người. Các người bọn người đừng xen vào.”

Fumeless hạ lệnh cho thuộc cấp của hắn.

“Ta không phiền đâu dù người có rời khỏi.”

Tôi giải phóng Jaki mà nãy giờ đang kìm nén.

“Cái luồng khí tức này là gì vậy?”

Jaki. Một sức mạnh chưa được loài người biết tới.

Đối với loài quỷ cũng vậy.

Thuộc cấp của Fumeless trở nên ồn ào.

“Cảm giác này...... nó không thể.”

Tuy nhiên đối với Fumeless thì khác.

“Hou, ngươi biết à?”

“Ta không biết cái khí tức này. Nhưng ta từng có trải nghiệm tương tự.”

Khí tức là thứ không có hình dạng.

Nếu bạn cho một người chưa từng thấy quả táo bao giờ thấy được một trái táo là như thế nào, thì lần sau họ sẽ có thể kể lại bởi hộ đã nhìn thấy nó rồi mà.

Nhưng cảm nhận một thứ như khí tức thì không dễ nắm bắt tới như vậy.

Đối với khí tức, để có thể kể chính xác nó là Jaki hay không, thì bạn phải trải nghiệm nó nhiều lần.

Còn giờ thì chúng không hiểu rõ về nó, có nghĩa rằng chúng không thể nào phân biệt được.

Và cũng chẳng có mấy ai sống được sau khi trải nghiệm Jaki nhiều lần.

Sự mập mờ là một điều đáng sợ.

Tuy thế, Fumeless thì không như vậy.

Tự tin rằng không có bất kì thứ gì mạnh hơn mình.

“Haaaaaaaa!”

Fumeless phóng ra một số phép thuật.

Vì chúng là phép yếu, nên chẳng cần phải tránh làm gì.

“Ngươi có màng bảo vệ à!? Nhận cái này xem!”

Fumless áp sát tôi và tấn công vào bụng tôi bằng vuốt.

Cùng với tiếng rắc, đòn tấn công bị đẩy lùi bởi lá chắn của tôi.

“Cái gì!? Nó kháng cả tấn công vật lý luôn à? Trong trường hợp đó, cái này thì sao!”

Ngọn lửa ngưng tụ lại xung quanh miệng của Fumeless.

Goaaaaaaaa!

Fumeless phun ra một ngọn lửa dữ dội.

Nhưng tất nhiên, cái thứ này cũng bị chặn.

“Màng bảo vệ đó chặn cả tấn công phép thuật, vật lý và hơi thở luôn ư!?”

Màng bảo vệ toàn năng của tôi chặn tấn công vật lý, ma thuật, hơi thở và một vài loại khác nữa cơ.

“Vậy thì!”

Tướng quỷ đã sống sót qua nhiều năm trời có khá nhiều chiến thuật vạch ra nhờ vào kinh nghiệm.

Fumeless một lần nữa áp sát tôi.

Lần này hắn từ từ đưa tay về phía tôi.

Tay của hắn ---- không bị bật lại bởi lá chắn toàn này.

Nếu không có ý định thù địch và hắn tiến tới như thể cố gắng chạm vào tôi thôi thì lá chắn không bật lại.

“Bộc Phá!”

Đưa tay tới chỗ tôi, hắn giải phóng một phép thuật phát nổ.

Tôi bị văng đi,

“Như thế thì sao!”

Fumeless làm ra cái bản mặt như hắn đánh trúng tôi rồi ấy.

Nhưng khi tôi xoay vòng giữa không khí và mặt đất, biểu cảm của hắn thay đổi.

“Loại rào chắn tự động kích hoạt có thể bị phá vỡ bằng cách này à!”

Fumeless bị sốc, như thể bị điện giật.

Cơ mà hắn đúng rồi đấy.

Hãy giả sử cái rào chắn là một tờ giấy.

Chắp hai bàn tay lại, giống với hành động bạn đang cầu nguyện ấy.

Nếu bạn giữ tờ giấy trong tay ngay từ ban đầu, thì khi bạn khép bàn tay lại, tờ giấy sẽ ở trong.

Điều đó là hiển nhiên rồi.

Tuy nhiên, bạn không thể bỏ tờ giấy vào giữa một khi đã khép bàn tay lại.

Đấy là tại sao, nếu bạn đi xuyên qua rào chắn rồi mới tấn công, rào chắn không có tác dụng.

Làm vậy cũng có thể khiến bản thân liên lụy theo.

Thực tế, Fumeless đã nhận một lượng sát thương đáng kể. (Do trong tầm ảnh hưởng skill của chính mình khi bị rào chắn dội lại)

Thật không may, ngay cả tới mức đó cũng không thể vượt qua rào chắn toàn năng của tôi được.

So với cái ví dụ trước, thì rào chắn sẽ giống với chất lỏng hơn tờ giấy, nó là một sức mạnh linh động và có thể đi xuyên qua bàn tay.

“Ng,ngươi là ai.......?”

Tôi không có những kĩ năng của một con quỷ cấp cao hoặc cả kinh nghiệm nhiều năm.

Mặt của Fumeless trở nên tái nhợt.

"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Maki của Fumeless tăng lên.

“Bộc Phát!”

(TL: Khác với Bộc Phá nhé)

Một vụ nổ lớn xuất hiện ở chỗ tôi.

Khi bụi bay tan đi, một miệng núi lửa có đường kính khoảng 100 mét đã được hình thành.

Ở chính giữa, tôi vẫn đang đứng, không một tí trầy xước.

“Ng, ngay cả với phép thuật này, mà ngươi vẫn không bị gì cả sao!?”

Fumeless cuối cùng nhận ra.

Sức mạnh đối thủ của hắn.

Như lúc trước, tôi đứng trước Fumeless.

“Đúng rồi, ta có thứ này!”

Fumeless lấy Thánh Kiếm Ridiru đang nằm bên hông hắn.

“Ooooooo!”

Trong khi gào lên, hắn chém tôi. Hắn lặp đi lặp lại việc tấn công rào chắn toàn năng của tôi. Tuy vây, nó vẫn không vỡ.

“Thật nực cười...... thanh kiếm này đã từng hạ sát vua của chúng ta! Chịu đòn và vẫn không bị trầy xước...”

“Nó thật là ngu ngốc khi so sánh Quỷ vương và ta đấy.”

“Ngươi là cái thứ gì vậy!?”

Đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.

“Ta đã dặn người từ trước rồi mà. Ta sẽ nói cho người biết nếu người theo đúng quy luật.”

Mà việc tôi ép buộc mang hắn tới đây ngay lúc này thì chả đúng luật gì rồi.

--- Tuy nhiên, đâu có ai cấm nói với xác chết đâu nhỉ.

“Ta là Ác thần. Một tồn tại vượt xa quỷ tộc các ngươi và cả Ma Vương.”

“Ác thần? Ta chưa bao giờ nghe về thứ như ngươi. Thật không thể có một tồn tại vượt xa bọn ta cả.”

“Không thể ư. Vậy đây là cái quái gì!?”

Ngay khi tôi ra hiệu, thực thể không thể nào tồn tại xuất hiện từng người một.

Quân đội Ác thần. Quân đội với 15 quân đoàn và 15,000 quân binh.

Quân đội hùng vĩ bay xung quanh lũ quỷ với đôi cánh đen to lớn của chúng.

===========

Đôi lời từ MeoRung

Mình đã đặt luật là nghiêm cấm đòi Bom, ấy vậy mà c23 vẫn có người đòi. Nên truyện mình sẽ Delay 1 tháng. Bộ EvilGod mình vẫn sẽ dịch, nhưng mà không đăng lên Hako. Có thể xong 1 tháng sẽ có bom :3, đúng như nguyện vọng ông dưới.

JeigD9B.png

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

well,...đó là lí do những tồn tại mang chữ"thần" ở phía sau ko can thiệp trực tiếp vào hệ sinh thái vì sức mạnh của bọn này nó ở mức của 1 quản trị viên của thế giới,...can thiệp quá nhiều sẽ gây ra sự mất cân bằng @@
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hắc đền để Đền hắc ám hay Đền bóng tối thì hợp hơn
Xem thêm
đù...đang hay
Xem thêm
" bom đi thớt, nhanh lên định mệnh :v ", đó vì những thành phần toxic như mình vậy mà bác làm ảnh đến những người khác không liên quan, đề nghị bác drop để cho người khác có tâm trans.
Xem thêm
TRANS
Mình hoàn toàn có tâm nhé, và mình vẫn đang CÒN DỊCH. Team mình đã dịch gần đến chương 40 rồi, lý do gì mà phải Drop khi vẫn còn dịch chứ ?
Xem thêm
@MeoRung: delay 2 tháng luôn cx đc bác ạ 1 tháng đọc không sướng :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tha e :v e có biết gì đâu :v trời ạu :v
Xem thêm
Ha ha tự dưng thành tội đồ :v :v
Xem thêm
Tha e :v e có biết gì đâu :v trời ạu :v
Xem thêm