Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 01: Ác Thần

18 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Tôi thích quan sát .

Trong lớp học, tôi thích ngồi hàng ghế cuối cùng. Vì như thế tôi có thể quan sát được tất cả mọi người trong lớp.

Tôi thích xem những trận chiến giữa các game mô phỏng trên PC, khi mà mục tiêu chính là chinh phục thê giới.

Tôi thậm chí còn thích quan sát người khác chơi thể thao còn hơn là để bản thân mình chơi chúng.

Tôi cũng rất thích xem phim S * X. Ahh, nhưng đó chỉ tại vì tôi đã không có cơ hội, thậm chí có thể nói cơ hội của tôi là bằng không.

Và tôi, một người như vậy, đã chết trong một tai nạn và được gọi đến bởi Thần

Được nói rằng có một chỗ tái sinh hoàn hảo cho một kẻ cuồng quan sát như tôi.

ーMột Ác Thần.

Trong game RPG, boss cuối của trò chơi là Quỷ Vương. Tuy nhiên, tôi là một tồn tại vượt trên cả Quỷ Vương được biết đến như là một boss ẩn.

Với một sức mạnh áp đảo vượt xa cả Quỷ Vương, đội quân mang sức mạnh của Ác Thần mạnh tới nỗi có thể tiêu diệt đội quân của Quỷ Vương chỉ trong 1 ngày.

Vai trò của tôi đó là phục kích những Anh hùng, những người đã đánh bại được Quỷ Vương ở trong ngôi đền Hắc Ám này. [note6840]

Và từ giờ cho tới lúc đó, tôi sẽ phải đợi trong khi quan sát thế giới.

Sự thật rằng đây là một cuộc sống lí tưởng đối với tôi.

Với ý nghĩ đó, tôi đã đồng ý dịch chuyển không một chút do dự và được tái sinh thành một Ác Thần, Ashtal .

Và cũng vì thế, tôi đã quan sát thế giới bên ngoài trong khi tiếp tục đợi những anh hùng đánh bại Quỷ Vương

ーtrong 1000 năm. (O-o)

-

-

-

Oiii, thế này có phải quá lâu rồi không?? 1000 năm đã trôi qua và vẫn không có ai đến cả.

「Một lần nữa, cuộc tranh luận này…」

Người đàn ông già đã mệt mỏi vì cuộc nói chuyện.

Trong khi những ác thần không có tuổi thọ, bọn tôi thực sự vẫn có tuổi. Và hơn hết chúng tôi có đặc tính có thể hồi sinh trong một khoảng thời gian nhất định.

Bởi vì kí ức đã được thừa hưởng trong lúc tôi kế nhiệm, chúng tôi coi nó như là của cùng một người. Ngay cả như vậy, không quan trọng bạn nhìn nhận nó như thế nào, một ông già sẽ luôn là một ông già ーーmặc dù ông ta có một vẻ ngoài của một ikemen khi ở độ tuổi 20.( ikemen: người có vẻ ngoài đập trai :v )

Tôi đã già khi tôi được chuyển sinh tới thế giới này và trở thành một người giám sát.

Sau đó, tôi đã tiếp tục nhiệm vụ này được 1000 năm.

Tôc Ác Thần có một vẻ ngoài gần giống với con người. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt nhỏ như là sừng và nanh phát triển .

Tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất đó là những chiếc cánh to màu đen. Nhưng một khi họ dấu nó đi thì vẻ ngoài gần như giống hệt với con người bình thường.

Nhưng họ lại không thể dấu chúng khi đó là thời điểm họ phải dùng toàn bộ khả năng và chiến đấu với gần như toàn bộ sức mạnh của họ.

Về ngoại hình của tôi, nó trông giống như kiếp trước của tôi. Tôi đoán mắt tôi trông hơi ác và khuôn mặt có khuynh hướng theo kiểu bình thường.

Và như kiếp trước, tôi có đôi mắt màu đen và mái tóc quạ đen . Mặc dù một số màu nâu được pha lẫn vào.

10 năm sau khi tôi tái sinh thành Ác Thần, Quỷ Vương đã bị đánh bại lần đầu tiên. Theo lịch AS nó sẽ là 11 năm. ( AS = After Subjugation )

Vào thời gian đó, tôi đã rất lo lắng khi đợi tổ đội của anh hùng đến.

Cho dù tôi sẽ không chết bởi cái chết tự nhiên nhưng sự tồn tại của tôi rõ ràng sẽ biến mất nếu bị giết.

Vì vậy sự chờ đợi của tôi tràn ngập căng thẳng.

Nhưng, … họ đã không tới.

Cho dù tôi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, không một đội anh hùng nào đến .

Vì vậy, tôi quyết định làm một cuộc điều tra.

Có vẻ như họ thậm chí không biết đến sự tồn tại của boss ẩn đang đợi họ ở nơi mà họ chiến đấu để đánh bại Quỷ Vương lần đầu tiên với mục đích ngăn cản, không cho họ đi tiếp.

Ngay từ đầu, hành trình của anh hùng chỉ mang mục đích đó là đánh bại Quỷ Vương.

Đó là điều cơ bản của câu truyện. Về cơ bản thì họ đi đến lâu đài, đánh bại Quỷ Vương, lấy một phần thưởng đơn giản như quà chia tay và sau đó rời đi.

Vì vậy , sau khi đánh bại Quỷ Vương, họ có thể đã nghĩ rằng các điều kiện đã được thỏa mãn.

Well nhìn vào mặt khác , còn Ác Thần thì sao?? Có vẻ như hắn ta đã không được nhắc đến trong câu truyện này.

Có một huyền thoại kể về một ngôi làng nằm sâu bên trong những ngọn núi của 1 khu vực nào đó, nhưng chỉ có vậy. Như nó có thể được hiểu, đây gần như là một dấu hiệu báo trước, thế nhưng mọi người đều bỏ qua nó.

Và có lẽ, bạn có thể thậm chí còn chưa nghe đến câu truyện này.

Về ngôi đền mà tôi đang cư chú  ーngôi đền Hắc Ám

Trong khoảng thời gian khi mà một Quỷ Vương bị đánh bại, lối vào hầm ngục sẽ xuất hiện. ( Dungeon : hầm ngục or something likes that :v )

Thêm vào đó, tôi làm nó xuất hiện một cách lặng lẽ vì vậy không ai chú ý đến nó.[note6847]

Khi Quỷ Vương bị đánh bại, một cá thể Quỷ Vương mới sẽ được hồi sinh sau một khoảng thời gian nhất định.

Khoảng thời gian đó có thể dao động từ 6 tháng đến vài thập kỉ. Mặc dù đã có nhiều lần mà hắn không hồi sinh trong hơn 50 năm.

Và trong khoảng thời gian đó, hầm ngục đã ở đúng nơi nó phải ở.

Tuy nhiên, vẫn không một ai đến.

Dù là trường hợp nào đi nữa , điều này thật quá tàn nhẫn. Với điều này, tôi đã bí mật tiến hành một cuộc khảo sát.

Câu hỏi là『Bạn có biết về sự tồn tại của Ác Thần?』

Và câu trả lời là: 2% biết đến sự tồn tại của Ác Thần. Ban đầu thì nó trông có vẻ ít, nhưng nếu có 1 triệu người ngoài kia thì như vậy có nghĩa là có 20000 người biết về nó.

Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này?? Sau đó điều này đã được tôi kiểm tra lại.

Có vẻ như là hầu hết những người trả lời là ‘’Biết’’  có nghĩa là họ ‘’Biết’’ đến từ ''Ác Thần''.

Bạn có thể sẽ hiểu nếu như bạn chịu suy nghĩ về nó một chút, bạn biết đấy!! Mục đích của việc hỏi về nghĩa của từ ''Ác Thần'' là gì??

Ác Thần có tồn tại. Tôi hỏi bạn nếu như bạn biết về điều đó!

Well dù sao, không quan trọng bạn nhìn nhận nó như thế nào, chắc chắn rằng đã có người để ý đến Ác Thần trong quá khứ.

Vậy, tại sao không có ai chịu tới? Câu hỏi đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Mặc dù điều này là không cần thiết đối với câu chuyện. Nó chỉ giống như, một yếu tố bổ sung.

Có thứ gì tốt nếu như đánh bại tôi ư? Không, và không có thứ gì rớt ra cả. Dù có đồ rớt ra đi nữa thì cũng chẳng có một đối thủ nào dám thử làm điều đó.

Do đó, nếu như họ đến, hoặc là họ muốn thử sức mạnh của họ hoặc là họ chỉ đang rất tò mò.

Nhưng trong 1000 năm, 1 người như thế đã không suất hiện.

Nếu như đây là một trò chơi, thì tôi có thể là một thử thách về sức mạnh dành cho họ, tuy vậy, trong thế giới khác biệt này, nó liên quan đến mạng sống và cái chết.

Ngay cả khi không tôi không có ý kiến giết người, những người khác chắc chắn vẫn cho rằng  tôi sẽ làm vậy.

「Sau khi xem xét nhiều thứ, có vẻ như mình sẽ phải tìm đến họ. 」

「Mặc dù tôi không hiểu ý định của cậu. Tôi vãn phải bác bỏ nó.」

Có vẻ như là tiếng nói xuất phát từ trong tim của tôi đã không thể chạm tới ông lão.

「Ngay từ đầu, Thần đã cho tôi một cơ hội để tái sinh vì một điều kiện, đúng chứ?」

Như ông lão, tôi chỉ phải nói rằng Thần đã đột nhiên thêm vào một số điều kiện vào thời điểm tôi tái sinh.

Ác Thần không được tìm đến các anh hùng và việc đánh bại họ là hoàn toàn bị cấm. Vì nếu không, câu chuyện sẽ bị hỏng, phải không? Điều đó không có gì để thắc mắc.

Nếu có người  (- mặc dù nó hợp lí khi nghĩ rằng chỉ có tổ đội của anh hùng sẽ đến-)  đến ngôi đền, tôi không được phép gặp bất cứ ai. 

Theo như Thần,tác động là nhân tố chính. 

Lâu đài của Quỷ Vương không thể nào so sánh được với độ khó siêu cao của hầm ngục ở đền Hắc Ám.

Bỏ qua tất cả những yếu tố có thể, người thách thức mà chạm đến được nơi sâu thẳm nhất sẽ được lấp đầy bởi ham muốn, trước khi tôi giết hắn. Đó có vẻ như là nhiệm vụ của Ác Thần.

Như thế, tôi chiến đấu áp đảo tổ đội của anh hùng và gửi họ đi.

Vào thời điểm đó, loài người sẽ biết. Rằng có một tồn tại độc ác vượt xa các Quỷ Vương mang tên Ác Thần.

Và nhân loại sẽ được biết đến sự khủng bố thực sự.

Đó chính là tác phẩm mà Thần muốn tôi thực hiện.

Mặc dù nó sẽ tốn kha khá thời gian cho đến khi người thách thức đầu tiên suất hiện. Và vì số lượng thời gian rảnh rỗi của tôi là rất lớn, không có sự lựa chọn nào khác ngoài theo dõi trong khi chờ đợi.

Đó chính là lí do vì sao ngài chỉ có thể yêu cầu tôi , một kẻ cuồng quan sát làm việc này.

Và đó là lí do 1000 năm đã trôi qua.

Không quan trọng mọi người để ý ra sao, 1000 năm thật sự dài vậy ư ??

Những Quỷ Vương đã bị đánh bại hàng tá lần. Những anh hùng cũng bị đánh bại với số lần tương tự vậy.

Ngay cả bây giờ, việc tiêu giệt Quỷ Vương đã được hoàn thành, và nhân loại đã đạt được một kết thúc thắng lợi trên toàn thế giới.

Ngay cả nếu tôi nói rằng đó là sự kết thúc, nó khác biệt so với trò chơi bởi vì mọi thứ còn lâu mới kết thúc.

Cuộc sống của người dân sẽ không có một cái kết một cách đơn giản như trong câu chuyện.

Đó không phải là một điều quá đặc biệt để nói về nó.

Thế giới mà Quỷ Vương bị đánh bại trở nên yên bình.

Và mọi người được sống hạnh phúc trong một khoảng thời gian. Một kết thúc có hậu.

Đây là một điều phiền toái, bạn có nghĩ vậy không? Ngay cả là từ quan điểm của một người quan sát.

Quỷ Vương trẻ tuổi trước đây Malcok đã bị đánh bại trong 1 năm.

ーđó là khoảng thời gian chán nhất.

Khi Quỷ Vương biến mất, loài người bắt đầu gây chiến với nhau.

Well , nó khá là thú vị khi xem điều đó.

Tuy nhiên, trong vòng 1 năm sau khi Quỷ Vương bị đánh bại, loài người không trở nên liều lĩnh tới vậy.

Điều đó chỉ xảy ra khi Quỷ Vương không xuất hiện trong vài thập kỉ.

Con người hiểu ra rằng Quỷ Vương đã xuất hiện lại nhiều lần.

Vì thế, nếu một quốc gia đã trở nên hòa bình thì nó vẫn sẽ phải tiếp tục tăng cường vũ trang cho mình.

Khi Quỷ Vương xuất hiện một cách muộn màng , một quốc gia sẽ bắt đầu tìm kiếm lối thoát bằng cách cố gắng xâm lược các quốc gia khác.

Vào thời điểm đó, một vài người sẽ cố gắng và chinh phục thế giới hoặc gì đó tương tự thế.

Nhưng trong 1 năm khi Quỷ Vương bị đánh bại, điều đó sẽ không xảy ra.

Như đã đoán, tôi cảm thấy thật chán.

Tôi có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào tồn tại bằng cách sử dụng Mắt Quỷ và phép thuật.

Và hôm nay cũng vậy, tôi quyết định sẽ quan sát một chút.

Sau một khoảng thời gian dài, hãy xem những anh hùng đang làm gì.

-

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Dark Temple
Trans: Dark Temple
[Lên trên]
Trans: Có lẽ đây là lí do không ai biết đến nó :v
Trans: Có lẽ đây là lí do không ai biết đến nó :v
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

1ngàn năm đấy
Xem thêm
sao nó nhìn ng ta 1000 năm mà nó bình thường đc vậy 1000 năm ko nói truyện LOL
Xem thêm
TRANS
có bộ main còn tu luyện 100 triệu năm 1 mình cơ mà
Xem thêm
@MikuNakano: đâu mấy tỉ năm lần mà thằng đó nó làm j có kí ức về mấy tỉ năm đó :)
Xem thêm
Rồi có con Mắt Quỷ đc xem phim sẽ full HD luôn
Xem thêm
Xem sẽ 8k chân thực luôn :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tên thì Ác thần mà chỉ thích quan sát thì làm ăn kiểu gì, ít ra cũng phải phô ra tí cho bọn anh hùng nó thấy chứ.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Ác thần gì mà quởn thế :))
Thanks~
Xem thêm
chắc bn thân là cánh tay trái/phải or cả hai :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chào bạn mới đọc bộ này !
Xem thêm
yeah cơ mà h thì đọc đến chap hiện tại r :v
Xem thêm
Phần này --> "Tôi cũng rất thích xem phim' S * X'. Ahh, nhưng đó chỉ tại vì tôi đã không có cơ hội, thậm chí có thể nói cơ hội của tôi là bằng không." =))
Xem thêm
nó rất thích quan sát :))
Xem thêm
Sau 1k năm làm hikineet thì con người ta cũng phải chán :v
Xem thêm
Chắc cho chơi vs main vài trăm năm làm quỷ vương thì đẹp
Xem thêm