Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 26: Ác Thần vs Tướng Quỷ - Phần Cuối

18 Bình luận - Độ dài: 1,218 từ - Cập nhật:

Translator: Will

Editor: MeoRung

Chương 26: Ác Thần VS Tướng Quỷ - Phần Cuối

---

Bị bao vây bởi 30,000 cặp cánh, đám quỷ không thể che dấu nổi sự kích động của bọn chúng.

“Thật hèn hạ, một cái bẫy ư?”

Lời chửi rủa của Fumeless đặt sai chỗ rồi.

“Làm sao nó lại là một cái bẫy? Ta không cần đến một đội quân chỉ để giết ngươi. Ta chỉ cho ngươi xem mà thôi.”

Tôi cảm thấy tiếc cho bọn chúng bởi vì chúng không còn đường quay đầu nữa.

“Nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể đấu 1v1. Hey Genteloll.”

Tôi chỉ định một tên thuộc hạ. Tên ác thần mà tôi gọi tên đi đến và quỳ xuống.

“Mần thịt hắn như thế nào tùy ngươi, có thể nêm chút gia vị cho thơm tho.” (MeoRung: Vế 2 mình chém đấy.)

“Thuộc hạ đã rõ.”

Giọng của Genteloll cao một cách không cần thiết.

“Nếu như ngươi có thể đánh bại tên Genteloll này, ta sẽ đưa ngươi trở lại với thế giới kia. Đưa No.2 của ngươi lên đi.”

“Vậy ta sẽ lên.”

Người đáp lại lời tôi chắc phải là tên quỷ có thứ hạng cao kế tiếp.

Cuộc chiến của cả hai kết thúc nhanh chóng. Tên quỷ bị Genteloll đánh bầm dập và bất động.

“Thật nực cười...... No.2 trong quân ta.....”

“Đây là No.2 của ngươi à?”

Genteloll chế nhạo bọn chúng.

“Ngươi cũng là No.2 của hắn, phải không? ”

“Không, ta chỉ là thuộc hạ mà thôi.”

“Chuyện đó không thể là thật được...... Tên đó mạnh như ma vương vậy.”

Tôi nói với Fumeless đang hoảng loạn.

“Tất cả mọi người trong quân đội Ác Thần đều mạnh như ma vương hoặc hơn cả ma vương.”

“Một đội quân như vậy không thể tồn tại được! ”

“Ngươi không thể chấp nhận sự thật dù ngay trước mắt mình à?”

Đầu của Fumeless rung lên *purupuru*.

Sau đó, như thể lên cơn, hắn phóng tới tôi.

“Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao cơ chứ!? Trong quá khứ, nhân loại thậm chí không thể chạm tới chân bọn ta, và phải dựa vào thứ vũ khí này để đánh bại bọn ta. Tại sao ngươi lại không gục ngã!?”

Trang bị có một khái niệm là Item Level.

Nó có vẻ như cho người ta biết Level gì mà người sử dụng cần phải có.

Level 100 có nghĩa là người có Level 100 mới có thể sử dụng.

Vũ khí huyền thoại như Ridiru và Krau Solas có cấp độ cao hơn con người và quỷ vương rất nhiều.

Nói cách khác, nhân tộc chỉ xoay sở vừa đủ để chiến thắng với cái vũ khí này.

Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng những vũ khí này, hắn vẫn không đủ Level để chém tôi.

Vượt quá khả năng cũng vậy.

Với tốc độ chậm chạp, tôi đánh bay thanh kiếm.

Fumeless đưa mắt nhìn theo nó trong một khoẳng khắc.

Tôi tiễn hắn bay theo luôn.

“Không phải ngươi đã từng nói rằng thật non nớt khi nhìn theo vũ khí sau khi nó bị đánh văng đi ư?”

Tôi cười lớn.

“Tại sao ngươi tấn công ta? Không phải ngươi đứng trên vượt xa bọn ta à!?”

Có phải hắn quay đầu xin tha mạng không vậy?

Hiếu chiến, hung dữ và tàn bạo. Chúng không phải loại bị ám ảnh với sinh mạng của mình và hiển nhiên không phải loại sẽ cầu xin cho mạng sống của mình.

Tuy nhiên, có vẻ như hắn cảm thấy sự khác biệt về sức mạnh, và nhận ra rằng chống cự chỉ vô ích.

“Chúng ta không đứng vượt trên ngươi. Ta không phải là thủ lĩnh của ngươi, ta nói với ngươi rồi mà phải không? Mà là “Sự Tồn Tại” của chúng ta vượt xa sự tồn tại bọn ngươi.”

Không tồn tại quan hệ thứ bậc gì cả. Hắn không phải thuộc hạ hay thứ gì đối với tôi cả.

“Nếu như được hỏi tại sao, đó là bởi vì ngươi tấn công thành phố ta đang ở. Ngươi chỉ là kém may thôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong 1000 năm luôn đấy.”

“L-lý do vậy thôi sao!?”

“À, còn một điều nữa. Ngươi đã làm điều mà ngươi không bao giờ nên làm. Ngươi đã cướp việc của bọn này.”

Một việc gì đó cơ bản mà Ác thần bọn tôi được cho là phải làm, một tình huống do Thượng đế ra lệnh.

Đưa nhân loại xuống vực sâu cùng cực sợ hãi.

Đó chính là điều mà Fumeless đã làm.

Đó chính là điều không thể tha thứ được.

“Đó là tại sao đấy, biến đi!”

Với toàn bộ thể xác và linh hồn, tôi giải phóng Jaki của mình.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Thấy vậy, các ác thần thuộc hạ của tôi trở nên ồn ào.

“Đó là Đa Kiến Tạo Ma Thuật!”

“Tìm chỗ nấp đi. Không thì các ngươi sẽ bị liên lụy đấy----”

Các ác thần chạy ngay lập tức.

----Đa Kiến Tạo Ma Thuật.

Nền móng phép thuật là các lớp mặt phẳng.

Để đạt được sức mạnh, để gia tăng tác dụng, bạn phải vẽ ra một lớp ma thuật khổng lồ.

Có cách nào khác không hả?

Có chứ.

Trong một thế giới không tuân theo Trục X và Y.

Thế giới của Trục Z.

Một thế giới tách biệt.

Vô số lớp ma thuật được xếp chồng lên nhau để tạo ra một lớp ma thuật trong không gian thứ ba.

Nếu bạn hỏi, mọi người sẽ nói. Đó là sự đột phá.

Nếu bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ cảm thấy rằng. Nó không thể nào so sánh được.

Nếu bạn biết về nó, bạn sẽ nghĩ rằng ---- nó ở một chiều không gian hoàn toàn khác biệt.[note9746]

Lớp ma thuật trở thành một hình dạng 3D.

Nó không thể chạm vào được. Tuy nhiên, nó chắc chắn chứa đầy năng lượng.

Nó đã biến hình thành một khẩu súng khổng lồ.

Một lớp không gian ma thuật thứ ba khổng lồ cao 10 feet. (1 feet = 0.3048 mét)

“Tệ rồi, tệ thật!”

“Phép thuật Ác thần được xếp hạng cao nhất.”

“Chạy xa khỏi cái tia đó ngay! Nếu để nó chạm vào, ngươi chết chắc đấy!”

“Garess-dono, đừng qua đây. Đòn tấn công đó có vẻ đang đi theo ngài đấy.”

Các ác thần được cho là mạnh hơn cả Quỷ vương đang tháo chạy và cố gắng trốn thoát.

“Cái thứ gì đây, cái gì đang diễn ra vây!?”

Lúc này, các con quỷ chỉ đang đứng yên và tách nhau ra.

Như thể đang chờ đợi án tử của chúng vậy.

Giữa lúc đó, Adrigori lẻn ra sau lưng tôi và nói thầm với tôi gì đó.

Như để đáp lại Adrigori, tôi niệm phép thuật.

“BĂNG HOẠI GIỚI!”[note9747]

Cùng với lúc tôi nói những từ đó, một tia laser được bắn ra từ khẩu súng.

Tia laser khổng lồ khoét mặt đất, và phá xuyên các ngọn núi.

Những vết khoét trên mặt đất kéo dài ra xa.

Fumeless và đầy tớ của hắn đã bị xóa sổ.

Ghi chú

[Lên trên]
(//Will: sau khi đọc xong khúc này, ta cảm thấy ngu dần đều =_=!;)
(//Will: sau khi đọc xong khúc này, ta cảm thấy ngu dần đều =_=!;)
[Lên trên]
(TL: Thế giới sụp đổ)
(TL: Thế giới sụp đổ)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

cất súng đi b ơi,...phòng này chỉ xài vũ khí thời trung cổ và ma pháp thôi,...chúng ta không chơi railgun bắn đạn phản vật chất ở đây @@
Xem thêm
Giết chuột bằng dao mổ khủng long -_-
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
z có phải là hố đen ko???
Xem thêm
Có cần giết gà mà dùng dao mỗ trâu k
Xem thêm
Màu mè v =.=
Xem thêm
Ngu đều ~
Tui cũng vậy ....
Xem thêm