Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 10: Guild Mạo hiểm giả 2

10 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

Chỉ 1 chương duy nhất mình sẽ để nguyên lời thoại của anh main , xem và cho nhận xét :v

Khi tôi đi học vào ngày hôm sau, Yufilia vì lý do nào đó đã đến bắt chuyện với tôi.

“Buổi sáng tốt lành."

Tôi mở lời với cô ấy, nhưng không hiểu tại sao cả bốn người họ đều nhìn vào tôi với những đôi mắt hoài nghi.

Hửm? Đã xảy ra chuyện gì à?

"Mình nghe nói, ngày hôm qua có một vấn đề phát sinh ở Guild mạo hiểm..."

Yufilia nói bằng giọng khá lạnh lùng.

Dường như ngôi trường này và Guild mạo hiểm  có mối quan hệ rất sâu sắc. Tôi bất ngờ là sự kiện hôm qua đã lan rộng đến trường nhanh như vậy.

"ふ ぉ, げ げ な や や や (trans:chuyện đó là thế nào vậy?)

Liệu biểu cảm của mình có hơi kích động? Tôi khó mà giữ giọng bình tĩnh.

"Tôi đã tình cờ nghe được một thứ khá hay ho. Có một chàng trai được cho là đã có mặt ở hiện trường ngày hôm qua. "

Jamie nhìn tôi với cái nhìn ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt.

“ぎゅmmでwg4むったf mヴぃdgど,ばdhろたb mkぉlがま」わい (trans:.. Mọi thứ xảy ra rất hỗn độn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra)

Yufilia diễn giải ngôn ngữ huyền bí của tôi. 

"Mình không biết chi tiết việc đã xảy ra, nhưng có vẻ như nhân viên lễ tân Auretta đã bị làm bẽ mặt một cách nghiêm trọng."

Tiraiza nhìn tôi chằm chằm.

Đó chắc hẳn là cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm.

Thậm chí nghiêm trọng hơn thế khi mà đó là một phụ nữ xinh đẹp.

"Lại thêm một thành viên gia nhập hiệp hội những người phụ-nữ-ế-chồng ."

"Lần nữa."

Khuôn mặt Iris trở nên kì lạ bởi những lời nói của Tiraiza.

Yufilia che lấy khuôn mặt cô trong sự bối rối.

Cho dù tôi có nói gì, tôi vẫn khăng khăng rằng mình không làm gì cả. Dù gì thì từ đầu tôi cũng có cố ý làm gì đâu.

" G ま く ぁ h, ご mr ま jm し gr っ ほ (Edit: Như đã nói, tôi không làm chuyện đó.)"

"Cậu đã làm chuyện đó!"

Jamie bóp nghẹt tôi.

"Cậu có hiểu cậu ấy nói gì không?"

Iris nghiêng đầu.

"Tớ không hiểu bất cứ thứ gì bất kể anh ta có nói gì, vì vậy tớ chọn làm điều này."

Tiraiza giải thích

Tôi có nhiều sự lựa chọn, nhưng mọi phương án đó đều dẫn đến kết quả tương tự.

Thật vô nghĩa làm sao. [note7357]

Trong khi nhấn mạnh rằng tôi chẳng làm gì cả, tiếng chuông kêu lên.

Giáo viên phụ trách bước vào lớp học ---

Nn, không, đây là một người khác. Tiếng bước chân này không thuộc về vị giáo viên ấy. Rồi tôi nhớ ra mình từng nghe thấy những nhịp chân này ở đâu, và cả sự hiện diện này nữa.

Tôi bất động trên ghế với vẻ mặt ngạc nhiên.

Cửa phòng học mở ra. Như thể sự ngạc nhiên của tôi đã được thông qua, lớp học trở nên ồn ào.

"Ai vậy?"

Ai đó đã nói như vậy. Một chàng trai trẻ xuất hiện trong lớp học.

Bề ngoài ở vào độ tuổi giữa 20, dáng người dong dỏng cao và mảnh khảnh. Các cô gái trong lớp đều trầm trồ khen ngợi trước lớp vỏ ngọt ngào của gã.

Chỉnh đốn trang  phục của mình, chàng trai đứng thẳng và ưỡn người lên.

"Rất vui được gặp các em, tên tôi là Julius. Tôi vốn được bổ nhiệm làm giáo viên trợ giảng cho lớp này, nhưng vì vài lý do mà giáo viên cũ của các em có chuyện khẩn cấp và phải rời đi. Vậy nên trong khoảng thời gian này, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong các em giúp đỡ thêm. "

Julius chào họ với một nụ cười tươi.

Tôi ngã ngữa khỏi bàn.

Các người đang nhìn gì vậy?

Hắn ta là bề tôi của tôi. Kẻ đứng thứ hai trong binh đoàn ác thần.

Thế quái nào hắn ta lại trở thành giáo viên tại ngôi trường này?

Well, nếu bạn hỏi tôi loại định mệnh nào mà ác thần lại trở thành một học sinh thì chắc tôi sẽ không thể nói gì thêm.

Các học sinh hăng hái tấn công và hỏi anh ta những câu hỏi khác nhau.

"Thầy đã tốt nghiệp chưa?" "Thầy vừa chuyển tới đây à?" "Thức ăn ưa thích của thầy là gì?"

Những câu hỏi cuối cùng chủ yếu là từ các cô gái.

Hắn ta, bằng một phong thái lịch sự và nhẹ nhàng, từ từ trả lời hết tất cả các câu hỏi của họ.

Những lão già rất có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ.

Ngay cả sau khi lớp học kết thúc, các cô gái vẫn niềm nở tập trung quanh Julius và liên tục hỏi về hắn ta.

Tiraiza nhìn chằm chằm vào đó với vẻ mặt vô cảm.

Vì tôi không có hứng thú  với đàn ông, tôi hầu như không để ý đến người đó. [note7358]

Trong khi đó, Jamie tựa đầu mình vào bên cánh tay và phát ra tiếng lầm bầm the thẻ.

"Cậu không thích thầy à?"

Tiraiza hỏi Jamie.

"Thầy ấy có vẻ đáng ngờ. Nếu chỉ đơn giản là chuyển công việc thì nó sẽ khác đi, nhưng đột nhiên lại nhận được một giáo viên mới. "

Tôi cũng nghĩ nó khá là kỳ quặc. Chính xác thì bằng cách nào mà hắn ta được nhận vào học viện này?

Jamie dường như nghi ngờ về Julius .

“Jamie cậu cả nghĩ quá rồi. Đây là trường học tốt nhất trên thế giới. Không thể có chuyện những kẻ có danh tính không rõ ràng hoặc kẻ thù của con người xâm nhập vào dễ dàng như vậy.”

Yufilia trấn an Jamie.

Thật xin lỗi. Có vẻ như chúng tôi đã vào đây một cách dễ dàng. ╮(╯▽╰)╭

-

-

P/s: Cảm ơn đã ủng hộ BỌN mình dịch bộ này =))[note7356]

Ghi chú

[Lên trên]
Lưu ý hãng khủng bố Shirayuki chỉ đánh bom hẹn giờ và đánh rất chi là lẻ tẻ =)) Mong các ae vui lòng để giày dép gạch đá bên ngoài trước khi vào phòng xem bom :V
Lưu ý hãng khủng bố Shirayuki chỉ đánh bom hẹn giờ và đánh rất chi là lẻ tẻ =)) Mong các ae vui lòng để giày dép gạch đá bên ngoài trước khi vào phòng xem bom :V
[Lên trên]
(đoạn này bên Eng tối nghĩa quá)
(đoạn này bên Eng tối nghĩa quá)
[Lên trên]
Edit: suy nghĩ của Tiraiza sao? Vậy thì phải đổi nhân xưng--- Trans: éc phải đâu thèng main nói đấy :v
Edit: suy nghĩ của Tiraiza sao? Vậy thì phải đổi nhân xưng--- Trans: éc phải đâu thèng main nói đấy :v
[Lên trên]
xin chào, edit mới đây, Chào Mào, ai đã lỡ đọc bản cũ, xin vui lòng đọc lại, đó là bản trans của Seto, chưa qua edit, nếu có oán giận, xin hãy tha thứ vì tui cũng là một người vuột mất tem ????
xin chào, edit mới đây, Chào Mào, ai đã lỡ đọc bản cũ, xin vui lòng đọc lại, đó là bản trans của Seto, chưa qua edit, nếu có oán giận, xin hãy tha thứ vì tui cũng là một người vuột mất tem ????
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

an ninh trường rất pro VIP(hoặc là nó đã từng như vậy cho đến khi xuất hiện những tồn tại vô lý như main và quân đoàn của nó :D)
Xem thêm
An ninh trường rất chắc chắn. Ít ra lúc trước là vậy =))))
Xem thêm
tội trường thật, tí nx kiêu rgì cả chục tai sai ác thần cx vô đây
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hội phụ nữ ế chồng ????
Xem thêm
Chữa tới già luôn quá
Xem thêm
Hội của main chắc đang đi làm nhiệm vụ chữa bệnh sợ gái :v
Xem thêm