Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 64: Phá đảo Tháp Pha Lê (2)

17 Bình luận - Độ dài: 1,925 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

Happy Lunar New Year !(^-^)

***

Chúng tôi đi đến một thang máy sẽ đưa chúng tôi lên tới tầng sáu.

“Ngài có thể để ý đến điều này, vị trí được đặt của thang máy này giống như cái ở tầng một. Chúng ta có thể sử dụng cái này để quay lại tầng một.”

Ông già giải thích.

“Đây cũng là nơi ghi lại dữ liệu sinh trắc học của mình. Nếu đã đăng ký, chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào từ tầng một đến tầng sáu.”

Sẽ khá an toàn khi nhận ra rằng tầng 10 sẽ có cùng cấu trúc và các lỗi đi tắt sẽ xuất hiện cứ mỗi sau 5 tầng.

Tôi đăng ký dữ liệu sinh trắc học của mình và tiếp tục di chuyển.

Sau đó, những kẻ thù giống như ở tầng một trở nên tang hình.

"Gì chứ? Tòa tháp này đã bị hỏng rồi à?

“Eh?Không, không phải vầy chứ."

Serena vội vàng bác bỏ lời tôi.

Uhmm no, ngài có thể thấy có bao nhiêu tên?

Ta đoán khoảng tầm 40 tên.

Tôi làm mặt lạ.

Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy 5. Những tên còn lại phải vô hình hoặc là gì đó khác.

Theo lời của Serena, tôi nhìn ông già và những người khác.

“Vậy là, cô không thể nhìn thấy chúng.”

“Điều này cũng giống như 400 năm trước. Mắt con người thực sự phiền phức mà.”

Jeko nhún vai.

Evil Eyes của chúng tôi hoạt động trên những thứ vô hình.

Các chiêu trò cũng không có tác dụng mấy lần này.

“Nhân tiện thì, về phương pháp để tạo nên khả năng tàng hình của chúng ---“

“Ta không cần nghe nữa.”

"Tôi biết ngay mà."

Cô ấy đã dự đoán trước phản ứng của tôi sao? Serena trả lời ngay lập tức.

Cứ như thế, chúng tôi clear nhanh gọn lẹ tới tầng 10.

Chiêu trò trong tầng 10 là nếu ngài không đánh bại con Boss trong thời gian quy định thì các thiết bị đồ đạc trong căn phòng sẽ *bùm* *bang* *chíu chíu*.

Khi bọn họ đang nghe lời giải thích, con Boss đã gặp ông bà.

“Hình như không còn vấn đề gì nữa rồi. Chà, nó đã ở đây được vài ngàn năm rồi, nên mọi thứ khó mà thay đổi đột nhiên được, ta đoán vậy.”

Ông già kết luận mọi thứ.

Việc kiểm tra tháp đã kết thúc.

Chúng ta nên làm gì bây giờ? Về nhà ư?"

Adrigori hỏi tôi, tôi suy nghĩ một chút.

“Vì đây là nơi mà tôi có thể “hít cần” cả ngày mà không lo bị bắt, nên tôi sẽ làm cái pẹc ty ở đây một lúc. Các cậu có thể về nhà nếu muốn.”

“Trong trường hợp đó, tôi sẽ đi với ngài. Chà, tôi sẽ chỉ chủ yếu xem giải trí thôi.”

Xét về thời gian này, cũng hơi chán khi về nhà.

Vậy thì tất cả hãy quẩy xuyên màn đêm nào tới thẳng tầng 16 thôi.

Nếu có Adrigori hoặc Jeko đi cùng, chúng ta sẽ có thể đi tắt lên tầng 11 ~ 15.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi với ngài tới tầng 16.”

Adrigori trả lời.

Tôi không thể làm được điều đó.

Jeko nói một cách thờ ơ.

“Chả phải cậu đã lên tới tầng 15 mà?”

Tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa, và đã không đăng ký dữ liệu sinh trắc học của mình.

Jeko không ngại ngùng về điều đó.

Chà, đó là một sai lầm khi mong đợi từ anh ấy.

Khi Adrigori vận hành thiết bị, thang máy đưa chúng tôi lên.

Tầng 16 có cùng kẻ thù với tầng 1, 4 người trong số họ.

Ngoài ra còn có một loại chiến đấu gần với một thanh kiếm.

Tuy nhiên, tôi cảm nhận được luồng khí mà tôi chưa từng cảm nhận được như ở đám trước.

“Mu, cái luồng khí gì thế này?”

“Nó cùng loại với khí của loài vũ trang. Vậy nên tôi đoán sẽ gọi nó là Kiki.”

Ông già tự ý đặt tên cho nó.

Chà, vì không ai biết về luồng khí, nên người chiến thắng là người đặt tên cho nó đầu tiên.

“Mặc dù họ không còn sống, nhưng những cỗ máy vẫn có thể giải phóng ki ư?”

“Khoa học kết hợp ma thuật của đế chế cổ đại đã làm nên điều đó. Không thể nhầm vào đâu được.”

Nó không thay đổi những gì tôi sẽ làm.

Cấp độ kẻ thù tăng lên, và kiki được giải phóng từ nó càng mạnh mẽ hơn.

Nó sẽ tăng tới bao nhiêu?

Đầu tiên, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nó đã.

Tôi tiếp cận tới gần phạm vi của kẻ thù, hạ sức mạnh của rào chắn và nhận thử một viên đạn ma thuật.

Viên đạn ma thuật mạnh hơn tôi nghĩ, và nó chia đôi rào chắn của tôi và sượt qua cánh tay tôi.

“Shhi, cũng khá mạnh đấy.”

Tôi nhìn cánh tay bị thương của mình.

Nó đã chảy máu.

Tất nhiên, nó ngay lập tức lành lại.

“Nếu ngài đã dọn sạch tầng 15, thì ngài sẽ có đủ sức mạnh để tiêu diệt Ma Vương thiên tai. Điều này còn hơn thế nữa.”

Ông già di chuyển Serena đằng sau anh ta.

Không chỉ vậy, kể từ khi chúng tôi lên tầng 16, sức mạnh của kẻ thù đã tăng lên ngay lập tức.

Jeko đưa ra một phỏng đoán.

Có một khả năng đây lại là một chiêu trò nữa.

Tuy nhiên, chưa từng có một người nào đã từng vượt qua điều này,nên thật không may là không có bất kỳ thông tin nào về nó.

Tôi sẽ đưa Serena-jou đi cùng tôi đến một nơi cách xa nơi này.

Ông lão nói vậy, và lùi ra xa một khoảng cách.

Đây không phải là nơi mà con người nên ở nữa.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đưa cô ấy về nhà trước chúng tôi.

Mặc dù, cô ấy là người nói rằng muốn đi cùng.

Tôi lấy một thanh katana từ Jeko, và chạy về phía kẻ thù.

Các con robot tách ra thành mọi hướng, và bắn theo tứ tung.

Để có thể chạy, tôi phải đi lên hoặc xuống.

Tôi phải chọn hoặc là bay hoặc là cúi xuống.

Các con có vỏ bọc thép với thanh kiếm đang chờ nước đi kế tiếp của tôi.

Trong tình hình bây giờ--

Tôi trượt ngang xuống, và hướng thẳng đến các con đang có vỏ bọc thép.

* Zashutu *

Tôi không biết rằng liệu chuyển động của tôi có làm chúng bất ngờ, nhưng bọn chúng dường như di chuyển có hơi chậm, và tôi đã thẻo chúng làm đôi.

4 con còn lại cố gắng vây quanh tôi một lần nữa, nhưng tôi đã đang mong đợi điều đó.

Tôi quay sang một bên chúng và cắt từng đứa từng đứa một.

“Tuyệt vời ông mặt trời.”

Adrigori lại vỗ tay với khuôn mặt nghiêm túc.

“Những con này có lẽ cũng là mực nướng muối ớt nhỏ, mà sức mạnh này thật đáng nể mà.”

“Đây là một trong những cơ sở quan trọng nhất, ngay cả trong đế chế cổ đại. Đó là lý do tại sao các binh sĩ rất mạnh.”

“Không hút cần từ bây giờ nữa. Chuyển sang loại đá tổng hợp luôn đê.” :)))))

Tôi tháo hết nhẫn đang kiềm nén jaki của tôi.

Mặc dù họ đã mạnh hơn một chút, nhưng họ không phải là kẻ thù của tôi khi tôi bộc phá jaki của mình.

Tầng 17 ~ 19 không có cái vẹo gì, và chúng tôi đã đi qua chúng mà không gặp tí trở ngại nào.

Khi chúng tôi bước vào tầng 20, một hào quang mà tôi không bao giờ cảm thấy trước đây ập đến.

Cái hào quang này là?

Tôi nhíu mày.

Chúng tôi không biết. Một hào quang chúng tôi thậm chí chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Vì ông già không biết về nó, nên nó phải là thứ gì đó đáng lưu tâm.

Chúng tôi tiến về phía hào quang.

Điều đang xuất hiện trước tầm mắt chúng tôi là một con Rồng đang bay khổng lồ.

Trong một không gian rộng khủng khiếp, có một con Rồng.

“Liệu đây có thể… nhưng đây không phải khí của chủng loài Rồng. Đây là gì cơ chứ?”

"Không đời nào……"

Ông lão làm vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ông có biết gì về nó không,ông già?”

Các đế chế cổ đại có một đội quân robot vũ trang. Nếu vậy, thì họ đã chiến đấu với cái gì? Liệu đó có thể là con rồng này?

Từ rất lâu trước đây. Một thời gian dài trước khi tôi được tái sinh.

Thời đại mà các vị thần được cho là đã tồn tại.

Dưới sự bảo vệ của các vị thần, nhân loại thịnh vượng.

Trong thời đại đó, có một quốc gia duy nhất.

Đế chế Ulugu cổ đại.

Tháp Pha lê này là một trong những cơ sở cổ xưa của Đế chế Ulugu.

Các con robot vũ trang là những người lính của Đế chế Ulugu cổ đại.

Nếu vậy, Đế chế Ulugu cổ đại đã chiến đấu chống lại điều gì?

Ngay cả điều đó cũng không được lưu truyền đến hiện tại.

Cuộc chiến của thời đại đó. Cuộc chiến kết thúc kỷ nguyên đó.

Nó đã quá dữ dội.

Tuy nhiên, nếu là với con Rồng này, con Rồng mà ngay cả các Evil Gods chưa từng gặp thì có thể là vậy.

Đây là một giả thuyết kỳ lạ. Tại sao kẻ thù của Đế quốc Ulugu cổ đại lại sống tại một trong những cơ sở quan trọng nhất của họ?

Họ chắc chắn đã bắt giữ và sử dụng nó cho một mục đích nào đó. Nhìn qua đây xem.

Khi tôi hỏi ông già, ông già chỉ vào con Rồng.

Có những ma thuật giam giữ trên đầu và chân rồng.

Có lẽ nó đã bị bắt bởi đế chế cổ đại, và bị buộc là người bảo vệ nơi này.

Điều đó có nghĩa là Đế quốc Ulugu cổ đại đã chiến thắng trong cuộc chiến cổ đại?

Bây giờ, tôi không biết rõ về điều đó.

Ông lão nhún vai như thể ông không biết.

Dù thắng hay thua, họ vẫn phải làm gì đó với tù binh chiến tranh.

Cái này chỉ là do cảm giác, nhưng con rồng đó cảm có luồng khí gần giống với những con quỷ.

Tôi cũng nghĩ vậy

Adrigori đồng ý với ông ta.

“Humm….nên gọi nó là quỷ,không,hắc quỷ rồng đi.”

Ông già đặt tên cho nó sớm nhất có thể.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Jeko yêu cầu quyết định từ tôi.

Ta không cảm thấy bất kỳ trí thông minh nào từ nó.

Có thể sẽ vô ích khi cố nói chuyện với nó.

Ngay từ đầu, bằng cách nào đó nó đã bị chịu sự kiểm soát của Đế chế Ulugu cổ đại.

“Cho đến bây giờ, chúng ta sẽ chỉ có thể thử nó một chút.”

Tôi trả lời như vậy, và sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

đánh tí cho nhờn ngón chân
Xem thêm
giải phá phong ấn là thuộc hạ
Xem thêm
Nó mà có trí thông minh là bắt về làm pet đc rồi, có khi hoá thành loli thì sao :))
Xem thêm
Hắc ma long thì đc hơn nhỉ
Xem thêm
Đề nghị trans lm việc nghiêm túc, dịch linh tinh quá, ko hài hước tí nào đâu, mong trans sửa lại giúp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok bạn ! Bạn thấy đấy chỉ có một mình mình làm nên hơi buồn, lâu lâu mới thêm vô, nếu không muốn các chap sau mik sẽ giảm bớt :((
(Nhiều lúc là do phần eng k hiểu đc nên tự mình thêm vô cho thoải mái tí th!)
Xem thêm
@FireFox: nếu cần thì mình sẽ nhận edit bộ này giúp trans, ổn chứ
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Rồng quay :D
Xem thêm