Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 84: Tra tấn

4 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Pháo đài ngầm Hamilton.

Auretta bị buộc chặt trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ tra tấn.

Cả hai tay cô ấy được cố định vào còng tay trên tường.

Khi Auretta tỉnh dậy, cô tự hỏi tại sao mình lại ở một nơi như vậy.

Điều cuối cùng cô nhớ là cô đang ở trong Hội mạo hiểm giả.

Ký ức của cô ấy đến đó thì bị chấm dứt.

Cô ấy có lẽ đã bị chuốc ngủ với ma thuật hoặc một cái gì đó.

Vì không có cửa sổ nên cô không biết mình đang ở đâu.

"Cô tỉnh giấc chưa?"

Một người đang ngồi trên ghế trước mặt cô gọi cô.

Hắn ta là thủ lĩnh của đội quân Knight Order thứ 3 của Vương quốc Scotyard, Curtis.

Tất nhiên, hắn ta đang đeo mặt nạ để cô ấy không thể nhìn thấy mặt.

Do đó, Auretta đã không biết được hắn ta là ai.

"Ngươi là ai?"

Auretta, người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã hỏi điều đó.

"Xin lỗi nhé, nhưng ta không thể tự đặt tên cho mình. Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì mà, phải không?"

"Ta không hiểu ý ngươi là gì" - Auretta nghiêng đầu.

"Có nghĩa là nếu cô trả lời trung thực những câu hỏi của bọn ta, cô sẽ có thể trở về nhà an toàn"

Curtis mỉm cười cay đắng, và đưa ra một lời giải thích nhanh chóng.

"Bọn ta cần thông tin về một người nào đó. Hắn ta là một gã bí ẩn tên là Ashtal"

Nghe thấy vậy, mặt Auretta cứng lại.

"Cô có thông tin về hắn ta. Ta muốn cô nói với chúng ta về điều đó"

"Ta từ chối"

Auretta trả lời ngay lập tức.

Kể từ khi phát hiện ra mình đang bị nhắm đến, cô ấy biết rằng một tình huống như thế này có thể xảy ra.

Auretta trả lời cứng nhắc.

Curtis rất ngạc nhiên khi hắn ta bị từ chối ngay lập tức.

Trong trường hợp đó, bọn ta sẽ phải dùng đến cách tra tấn.

* Biku * Nghe lời nói đó, Auretta run rẩy.

"Cô chỉ là một công dân, một người chưa từng trải qua đào tạo. Thật ngu ngốc, ta không tin rằng cô sẽ có thể chịu đựng được sự tra tấn"

Nói rồi, hắn vẫy gọi một người đàn ông khác.

Họ là những người đàn ông cơ bắp có thân trên trần trụi. Chúng là những kẻ tra tấn.

Những kẻ tra tấn có roi da, và trên khuôn mặt chúng là những nụ cười thô tục.

"Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô không muốn bị tổn thương thì hãy nói ra. Những người đàn ông này giỏi việc tra tấn lắm, họ có thể khiến cô đau khổ mà không giết chết cô đâu.

Hăm dọa cô ấy, hắn ta hỏi lại cô.

Tuy nhiên, Auretta đã không trả lời.

Cô ấy không thể trả lời.

"--Làm đi."

Curtis thở dài, và ra lệnh cho những kẻ tra tấn.

Sau đó, hắn rời khỏi căn phòng.

Gehehehehe. Cô đã có một quyết định khá ngu ngốc đó.

* Jirojiro * Những kẻ tra tấn nhìn Auretta.

"Chà, ta cũng khá thương cảm với cô. Phụ nữ không phải là sở thích của ta, nhưng cô sẽ bị phá vỡ sớm thôi"

"Pu"

Auretta nhổ nước bọt vào một trong những kẻ tra tấn.

Một kẻ tra tấn đánh vào má Auretta.

Cô có vẻ khá năng động đó nhỉ.

Kẻ tra tấn đã bịt miệng Auretta và đánh cô bằng roi.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi.

Ý thức của Auretta đã trở nên mờ mịt.

Mọi bộ phận trên cơ thể cô đều sưng, đỏ, và chảy máu.

Quần áo của cô cũng đã ướt đẫm.

Không ai có thể ngay lập tức đến giúp cô

Không, thậm chí ngay từ đầu liệu sẽ có ai đến cứu cô chứ?

Rốt cuộc thì cô ấy cũng là một người thế thân thôi.

Trong trường hợp đó, có lẽ tốt hơn là tự sát.

Nếu là bình thường, cô ấy sẽ không có cách nào để tự sát cả.

Tuy nhiên, Auretta thì khác.

Nếu cô ấy nói chuyện, cô ấy sẽ chết vì lời nguyền.

Cô ngần ngại nói về bất cứ điều gì có thể trở thành bất lợi cho Ashtal.

Tuy nhiên, nếu cô ấy nói về thông tin không quan trọng, nó sẽ ổn thôi.

Auretta nghĩ như thế.

"Cô khỏe không? Cô có cảm thấy muốn nói chuyện chưa?"

Nhìn dáng người yếu đuối của cô, kẻ tra tấn nhẹ nhàng nói với cô.

"Haa,haa ... Nếu ta nói bất cứ đều gì, ta sẽ chết"

"Ngược lại mới đúng, nếu cô nói ra thì cô sẽ được cứu"

Kẻ tra tấn thì thầm ngọt ngào. Nó một kỹ thuật tra tấn.

Hắn ta sẽ khéo léo hướng dẫn cô cách thoát thân dễ dàng.

"Nếu ta nói về người đó, ta sẽ chết. Đó là loại phép thuật được yểm lên người ta"

Nghe thấy lời nói của Auretta, kẻ tra tấn cười hỉ mũi"

"Ta không biết nhiều về ma thuật, nhưng nếu ma thuật đó tồn tại, ta sẽ mất việc mất. Không có phép thuật nào như thế tồn tại cả"

Lần này, Auretta cười.

"Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết. Người đó không phải là con người"

"Có vẻ là vậy. Ta cũng đoán được vậy rồi"

"Người đó tỏa ra aura khác với những con người bình thường khác. Chỉ việc phát nó ra cũng đã khiến nhiều người ngất xỉu rồi"

Đó là lần đầu tiên Auretta gặp Ashtal.

"Có phải hắn còn tệ hơn cả quỷ không?"

"Ta không biết. Nhưng các mạo hiểm giả tại Hội nói rằng anh ta ở một cấp độ khác so với Ma vương"

"Fumu. Vậy gã đó là cái gì thế?"

"Ta chưa bao giờ được nghe về loài của anh ấy. Nhưng ngay cả khi ta được biết thì nó có lẽ là một chủng tộc mà loài người chưa từng nghe thấy"

"Tuy vậy, bọn ta vẫn cần một cái tên. Cái quan trọng đó. Những người khác có biết không?"

Bị kích thích, kẻ tra tấn đã thay đổi chủ đề.

Auretta thấy lạ khi lời nguyền của cô không được kích hoạt, nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

"Nơi họ sống. Vì tôi đã được dịch chuyển đến nên tôi không thể biết được, nhưng đó là một lâu đài thực sự rất lớn"

"Không lý nào mà một tòa lâu đài như thế có thể tồn tại được. Sao chúng che giấu được nó vậy?"

Những công dân còn không biết đến sự tồn tại của không gian con.

Do đó, đối với kẻ tra tấn, đó là một điều không thể tin được.

"Ta không biết ... không cách nào mà ta biết được"

"Chúng có bao nhiêu?"

"Ta thực sự không biết, có thể là 10. Tuy nhiên, không lý nào mà họ chỉ có nhiêu đó"

Kẻ tra tấn tặc lưỡi.

Từ nhiều năm kinh nghiệm tra tấn, hắn đã bị thuyết phục rằng Auretta không nói dối.

Thêm vào đó, hắn không còn cảm thấy rằng cô ấy đang che giấu bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Hắn thất vọng vì cảm thấy rằng hắn chỉ nhận được một số thông tin không quan trọng.

Hiện tại, hắn có nên báo cáo điều này với ông chủ của mình là Curtis không?

Khi hắn chuẩn bị làm vậy, hắn cảm thấy Auretta có một sự thay đổi.

Xung quanh cơ thể Auretta, một ma trận pháp hình thành.

"Cái gì thế kia?"

Kẻ tra tấn dáo dác nhìn xung quanh, nhưng ngoài họ ra, không còn có ai xung quanh.

"Cái này kích hoạt muộn hơn mình nghĩ"

Auretta nhắm mắt lại. Lời nguyền sẽ kích hoạt, và cô ấy sẽ chết.

Kể từ khi cô ấy bắt đầu nói chuyện, cô ấy đã chuẩn bị cho việc này.

Tuy nhiên, sự hình thành của ma thuật đó vẫn như cũ, và không có gì xảy ra.

"Huh? Điều đó có nghĩa là gì?"

"Cái này là gì vậy?"

Kẻ tra tấn chạm vào ma trận pháp, nhưng tay hắn ta đã bị đẩy ra.

Nó vẫn như vậy ngay cả khi hắn ta cố đánh nó bằng roi.

"Không lý nào, phép thuật này được hình thành để bảo vệ cô ta sao?"

"Không sai"

Giọng nói của một người đáng lẽ không có ở đó vang vọng khắp căn phòng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mắm này đột nhập vô ổn của Main ở chap mấy v
Xem thêm
Haha lại là ta đây giữ gìn sức khoẻ khi ôn nhé
Xem thêm
Thank trans vs edits
Xem thêm