Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 89: Hội nghị chống ác quỷ, lần nữa !

4 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Như kết quả từ một hội nghị chống quỷ khác, đại diện của nhiều quốc gia đã lại gặp nhau ở Rhodan.

Hơn nữa, họ nóng lòng được yêu cầu đến ngay lập tức.

Mọi người đều hiểu sự nghiêm trọng của tình huống này.

Họ vội vã tụ tập lại với nhau.

“Dù có nhiều việc bận rộn, cảm ơn mọi người đã tập hợp ở đây”

Đầu tiên, vua của nước Anh, vua Richard đệ nhị đã chào hỏi

“Vậy thì, chính xác nó là gì?”

Vua Scottyard, Vua George đệ tam hỏi.

Các nước xung quanh chỉ tò mò theo dõi 2 người họ.

“Tôi nghĩ ngài đã biết, nhưng …”

Richard đã đưa ra một lời giải thích về sự phá hủy của Pháo đài Hamilton đã được xác nhận trước đó.

“Đây là điều mà chúng tôi quan tâm. Chính xác thì đây là gì?”

Từ các nước phương đông, vua của Cổ thành quốc đã đặt câu hỏi.

Cổ thành quốc đã trở thành một quốc gia chư hầu của Vương quốc Scotyard.

“Bình tĩnh nào. Serena-dono sẽ cho mọi người một lời giải thích”

“Ngay từ đầu, cuộc họp này được Serena-sama gọi. Bản thân người đó ở đâu”

“Serena-dono không thích ra trước mặt mọi người. Cô ấy nói cô ấy đến đây một khi mọi người tập trung lại. Chúng tôi đã báo cáo với cô ấy, vì vậy cô ấy sẽ sớm đến thôi”

“Ngài đang đối xử với cô ấy như thể cô ấy là một người điều hành đó”

George đệ tam nói một số ngôn ngữ lạm dụng.

Không lâu sau, Serena xuất hiện trong hội trường.

Chỉ từ vẻ ngoài của cô ấy, mọi người đều ồn ào.

Người anh hùng của thiên tai thứ sáu.

Vị cứu tinh của nhân loại.

Một trong những người tham gia hội nghị, một vị vua già trên 70 tuổi từ một trong những quốc gia phương đông đã cúi đầu xuống.

Bạn có thể nói rằng cô ấy được yêu mến như thế nào bởi những người thuộc thế hệ đó.

Serena nhìn thấy điều đó, và đưa xuống khóe mắt.

Ngay sau đó, cô trở lại với khuôn mặt nghiêm túc và bắt đầu giải thích.

“Tôi đã khiến mọi người đợi lâu rồi. Tôi tin rằng mọi người hẳn đã biết về vấn đề Pháo đài Hamilton. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng. Họ sẵn sàng đàm phán”

“Ngay cả khi cô bảo chúng tôi đừng lo lắng, đó không phải là điều chúng tôi có thể làm”

Cổ thành vương nói lên ý kiến tiêu cực của mình.

“Họ là một chủng tộc sống lâu hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, cho đến giờ họ chưa bao giờ làm hại người khác”

“Vì vậy, không có gì nhầm lẫn rằng lần này họ đang có thù địch với chúng ta. Không, nghi ngờ là họ chưa làm hại chúng ta mà thôi. Họ ít nhất có thể đã thực hiện những vụ ám sát trong quá khứ”

George đệ tam cho thấy thỏa thuận của ông với vua của quốc gia chư hầu.

Rõ ràng trước mắt mọi người rằng họ đã sắp xếp việc này.

“Đây là thứ mà chúng ta không có cách nào để điều tra”

“Nhưng lần này thì khác. Chúng ta nên đoàn kết và đối phó với những người đã làm việc này”

“Hou …”

Richard đệ nhị nheo mày lại.

“Cô nói chúng ta nên đoàn kết sao?”

“Đây là một cuộc khủng hoảng cho nhân loại. Nếu chúng ta không làm gì đó, thì chúng ta có thể bị những người bí ẩn này tấn công và tiêu diệt. Hội nghị chống quỷ này là một hội nghị để đoàn kết đối mặt với khủng hoảng cho nhân loại, phải không?”

Richard đệ nhị vỗ tay.

“Không không, ngài hoàn toàn đúng”

Ông ta nói với giọng điệu như thể ông ta không chú tâm vào nó chút nào.

“Nếu vậy—“

“Tuy nhiên, có vẻ như ngài không nhớ về cuộc họp cuối cùng. Trong hiệp ước cũ, hiến chương Magna, người ta đã viết rằng chúng ta nên đoàn kết khi ma vương xuất hiện”

“Cái đó”

“Lần này đối thủ có phải là ma vương không?”

“Cô đã nói rằng chúng ta không biết danh tính của họ!”

George đệ tam, người đã bị động đến nỗi đau, đã trở nên cao giọng.

“Nếu vậy, chúng ta đã không đáp ứng các điều kiện của hiến chương Magna”

“Đây là một thảm họa thậm chí không thể so sánh với ma vương mà cô biết được!?”

“Đúng. Rốt cuộc, đó là người sử dụng một phép thuật có thể tiêu diệt được ma vương chỉ trong một đòn tấn công duy nhất”

Richard đệ nhị liếc nhìn mọi người.

“Nhưng không giống với ma vương và ác quỷ, thật đáng ngờ khi nói liệu họ có thù địch rõ ràng với loài người hay không”

“Họ đã thổi bay pháo đài mạnh nhất của loài người. Pháo đài đó được cho là đóng vai trò trung tâm trong thiên tai”

“Cái đó chỉ được làm cho Scotyard thôi phải không? Nếu ngài thực sự muốn sử dụng nó như một biện pháp đối phó với quỷ, ngài nên xây dựng nó ở phía nam của lục địa”

Nếu quân đội quỷ đến tận Pháo đài Hamilton, thì điều đó có nghĩa là họ đã phá hủy tất cả các quốc gia cho đến thời điểm đó.

Ngay cả khi nói rằng pháo đài mạnh nhất ở một nơi như vậy, thì các quốc gia phía nam chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

“Dù gì thì cũng không còn lý do gì để nói về pháo đài đã không còn tồn tại nữa”

Không ai quan tâm đến pháo đài.

Cứ như thế, ông ta đổi chủ đề.

“Hãy để chúng ta chuyển sang một cuộc thảo luận cụ thể hơn”

Richard đệ nhị nhìn sang Serena.

“Họ đã nói rằng họ đã sẵn sàng để tham gia. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra một vài thứ mà chúng ta cần phải làm”

“Đó là gì?”

“Tôi đề xuất một điều. Đó là thêm một mệnh đề vào hiến chương Magna”

“Một bản sửa đổi của hiến chương Magna sao?

George đệ tam ngạc nhiên, và đứng dậy.

Những người tham gia đều bị náo động.

“Chắc chắn, hiến chương Magna có thể được sửa đổi, nhưng đã không có trường hợp nào như vậy xảy ra”

“Tuy nhiên, hiến chương Magna chỉ nói về ma vương và ác quỷ thôi mà”

Ý kiến đó được đưa ra.

Serena cẩn thận trả lời họ, và làm cho họ đồng ý.

“Tại sao chúng ta cần sửa lại hiến chương Magna?”

“Ngay từ giờ ma vương có xuất hiện thì đó cũng có thể là một vấn đề chờ nhân loại trong tương lai xử lý”

Serena quay sang Richard đệ nhị, và trả lời.

“Nếu chúng ta chỉ đồng ý bây giờ, thì chúng ta sẽ quên điều này trong tương lai và điều tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Làm vậy là để tránh điều đó xảy ra”

“Ta hiểu rồi …”

Richard đệ nhị gật đầu.

“Chính xác thì đó là loại điều khoản nào vậy?”

“Nó sẽ công nhân những chủng tộc không xác định sống trong thế giới này, ẩn náu giữa loài người và ngăn cản mọi người điều tra quá mức về họ”

Đó là một điều khoản cực kỳ mơ hồ.

Tuy nhiên, có những luật như vậy thì cũng ổn thôi.

Do đó, đôi khi có tranh chấp về ý nghĩa của chúng.

“Tôi sẽ để lại những gì cần làm cho một quan chức chuyên về vấn đề đó sắp xếp”

“Có phải những người giữ im lặng tức là đồng thuận theo không?”

“Ngay từ đầu đã là vậy rồi. Từ thời xa xưa, thỉnh thoảng họ vẫn sống ở thế giới loài người”

Khi Serena nói xong, cô ấy ‘fuu’ thở phào nhẹ nhõm.

Đã được một thời gian kể từ khi cô nói ở một nơi như thế này rồi.

Cô ấy khá là lo lắng.

Nhìn chung, các phản ứng của mỗi quốc gia đều thuận lợi.

Ngay từ đầu họ là người ngoài, vì vậy họ hài lòng miễn là sự an toàn của họ được đảm bảo.

Cuối cùng, tùy thuộc vào người đàn ông này để quyết định xu hướng của cuộc họp.

Cảm thấy ánh mắt của mọi người, George đệ tam nói

"Chờ một chút."

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói phủ nhận xuất phát từ George đệ tam.

“Tôi nghĩ rằng sự thỏa hiệp cũng ổn thôi. Tuy nhiên, loài người đã phải chịu thiệt hại. Chúng tôi chỉ điều tra một chút về họ mà họ đã thổi bay cả một pháo đài. Hàng trăm người đã chết vì điều này. Cô sẽ bỏ qua điều này sao?”

Đối với Scotyard, họ không thể chỉ nói rằng họ hiểu và để nó như thế.

Uy tín của họ có được dựa vào quyền lực hàng đầu thế giới của mình.

“Nhân loại đã phải chịu thiệt hại. Trước khi chúng ta thỏa hiệp, chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng tiền”

Vua của Cổ thành đú theo ông ta.

Các đại diện từ các quốc gia khác chỉ nhăn mày, hoặc nhắm mắt và suy nghĩ.

Họ không có gì để phản đối.

Họ thậm chí không có ý chí chống lại các vị thần xấu xa.

Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đã không đủ can đảm để phản đối Scotyard.

George đệ tam cười thầm trong lòng mình.

Ông ta không nghĩ rằng họ sẽ tung lá bài đầu tiên đó ra với ông ta.

Họ không biết về ngoại giao.

Hiện tại, Scotyard đang trong tình trạng khó khăn.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Vì họ đề nghị đàm phán, ông ta nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một số vấn đề khó khăn.

Từ giác quan của George đệ tam, một sự thỏa hiệp vô điều kiện là không thể.

Đối với họ, nó được biết đến là một thứ gì đó béo bở.

Phía bên đó cũng có một điểm yếu, và họ cũng đang trong một tình huống rắc rối.

Cư như họ đang nói vậy đó.

Tất nhiên, cuối cùng họ sẽ chấp nhận thỏa hiệp.

Nhưng đó là sau khi đã làm họ lung lay, và có được một vài thông tin có lợi từ họ.

George đệ tam cũng nghĩ vậy.

Lúc đó, một giọng nói đầy phẫn nộ phát ra từ một người đàn ông.

“Các ngươi có thể nhanh lên không?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

có hơi rối tý ở đoạn tranh luận vì không rõ
ai là người nói câu đó và người trả lời câu đó là ai
Xem thêm
Tốt lành quên mợ luông cái đang nó dở hồi nải nên thi tôts
Xem thêm