Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 78: Fairy-san

4 Bình luận - Độ dài: 1,362 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Cuối cùng mọi người cũng đã nhận ra những hiện tượng bất thường xảy ra trong các dungeons.

Nếu bạn nghĩ về điều đó chỉ dựa trên các đánh giá khách quan thì đó quả là một hiện tượng kỳ lạ.

Tại sao đám quái vật lại ra vào các dungeons hết lần này tới lần khác?

Tại sao điều này lại đột nhiên xảy ra?

Những nghi ngờ vô số.

Các cuộc thảo luận nảy lửa đã diễn ra.

Một giả thuyết nổi bật nói rằng nó cùng với hệ thống xuất hiện của loài quỷ.

Nhưng họ cũng không biết tại sao quỷ xuất hiện.

Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa khi chúng xuất hiện từ hư vô.

Mặc dù có lẽ trông không giống chúng được triệu tập bởi ai đó, chúng chỉ đột nhiên xuất hiện.

Giả thuyết đó cũng tương tự.

Tuy vậy thì đây cũng không giải thích được thêm gì cả.

Tuy nhiên thì đây chỉ là những phỏng đoán dựa trên những gì đã xảy ra, nên chúng một phần nào đó có thuyết phục.

Ngay cả khi mọi người đều thích bàn tán về những thứ như thế này thì họ cũng không muốn đào sâu quá về những vấn đề đó và đơn giản là chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên.

Ngay cả khi bạn không hiểu được lý do, miễn là có lợi nhuận trong đó, thì nó sẽ ổn cả thôi.

Rương kho báu thường xuyên xuất hiện trong dungeon.

Nó làm lu mờ đi các cuộc tranh luận.

Và tất nhiên hầu hết các rương kho báu ẩn chứa các vật phẩm ma pháp bên trong nó.

Rương kho báu khá khó để thu hoạch, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, vật phẩm phép có khi vượt ngoài sự mong đợi.

Điều này bởi vì những vật phẩm đó, nó ở cái tầm mà con nhà người ta mới làm ra được.

Các mạo hiểm giả là những người đầu tiên chạm tay vào chúng và họ sử dụng chúng cho riêng họ, vì vậy họ không thường rao bán những vật phẩm.

Mặc dù giá trị của chúng có thể giảm khi từng ngày trôi qua, chúng hiện đang được bán với giá cao.

Giấc mơ được như Bill Gates, Mark Zuckerberg đã khiến mọi người dấn thân vào các dungeon.

Thật vậy, thời đại bấy giờ là thời đại của Vua hải tặc : ))

(thời đại dungeon)

Cũng có một khoảng thời gian tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

Nhưng cuộc sống mà, điều đó không như mong đợi.

“well, nó cũng có hơi phổ biến?”

Jeko nói như thể anh ấy không có chút hứng thú nào.

Chúng tôi đang trò chuyện trong một căn phòng trong Dark Temple.

“Suy tính kỹ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như nó thật sự phổ biến. Nếu một lượng lớn người đâm đầu vào dungeon, thì chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Ông già đang đọc báo, nói.

Cho dù là có thể đổi đời tậu được vài em Lamborghini, dăm con Ferrari ,nhà biệt thự, gái zú bự đi chăng nữa thì họ cũng đang mạo hiểm với mạng sống của chính mình.

Cũng không có nhiều người occho đến như vậy.

Đây là đời thực nên sẽ không có chuyện có mạng thứ hai nên như họ thất bại.

Cuộc sống vốn dĩ bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, chơi một lần được ăn cả, không thì ăn shit.

Trong thời gian hiện tại, chúng tôi đã thành công trong việc khiến họ hướng mắt về các dungeon. Ngoài ra, thiết bị của loài người sẽ được tăng cường.

“Ngài nên hài lòng với điều đó.”

Adrigori đồng ý.

“Nhân tiện, có một vấn đề.”

Ông lão thay đổi cuộc nói chuyện.

“Từ lúc con người ra vào dungeon, đám lính cấp dưới làm việc sau ‘cánh gà’ gặp khó khắn hơn khi làm việc.”

“Đây thực sự là một vấn đề lớn mà chúng ta nên xem xét.”

“ Đó là lý do tại sao, thần đã lập ra kế hoạch này.”

Ông già đưa cho tôi một mảnh giấy.

Tại sao rương kho báu bắt đầu xuất hiện trong ngục tối?

Thần đã thành công trong việc tìm ra nguyên nhân cho nó.

Đó là vì các Fairy-san.

Fairy-san đang làm việc chăm chỉ ở hậu trường, ở những nơi mà mọi người không thấy.

Sau khi các hộp kho báu được dọn sạch, họ sẽ đổ đầy lại.

Nếu các dungeon hết quái vật, họ sẽ cố hết sức để bắt và mang thêm một số thứ nữa.

Boss ở phía sau dungeons là thứ mà Fairy-san đã cố gắng hết sức triệu tập.

Fairy-san không thích bị mọi người nhìn thấy.

Vì vậy, không nên ở lại dungeons cả ngày.

Nếu điều đó xảy ra, không có gì sẽ được bổ sung và lấp đầy lại.

Ngoài ra, Fairy-san sẽ tức giận nếu có người nào gây ra thiệt hại quá mức cho dungeon cấp độ đó.

Hãy chuẩn bị tinh thần trước điều đó.

Bởi Bá tước Justin.

Với đôi mắt ‘cá chết’, tôi nhìn chằm chằm vào bài báo.

Bài viết này sẽ được đăng trên các tờ báo trên toàn thế giới.

Một lần nữa, ai là bá tước Earl Justin?

Ông già nở nụ cười mỉm trước câu trả lời của tôi.

(*…* là suy nghĩ của main )

*Người đó làm gì tồn tại. Lúc đầu có vẻ khó tin, nhưng dần dà họ sẽ hiểu và ra và chỉ thế đấy.*

*Nếu vậy, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo các điều tắc này.*

*Tuy nhiên, vì chúng ta đã đi xa đến mức này, chúng ta có thể cần một người chịu trách nhiệm đóng vai trò đó.*

*Không, nếu anh ấy không tồn tại thì cũng không có gì sai cho lắm với điều đó.*

*Tất nhiên, Jeko, Adrigori và Gareth, người gần đây đã thực hiện các hoạt động bên ngoài có thể làm điều đó.*

*Nhưng tốt nhất thì cứ để người khác làm điều đó.*

Không đáp lại lời lẩm bẩm của tôi, Adrigori và những người khác cứ nói vui vẻ.

“Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với Gareth?”

“Cậu ta hẳn ở tại thị trấn Rhodan.”

“Fumu.”

Chà, thật tốt khi anh ấy ra ngoài vào thời gian rảnh.

Cũng có giả thuyết là các Evil Gods có quá nhiều thời gian rảnh đến nỗi họ không biết làm gì với nó.

“Cậu ấy nói cậu ấy đi gặp một người quen.”

“Có phải là người phụ nữ mà cậu ta đã quen không?”

“Nhưng có lẽ không phải là phụ nữ..............................”

Adrigori bối rối.

"G......ì?"

Tôi sững sờ, và mở mắt ra.

Chắc chắn, nó thật kỳ lạ khi một vị thần xấu xa đi ra ngoài để gặp một người phụ nữ.

Không thể nào, thằng đó.......

“Ta lẽ ra nên cấm việc chơi gay dưới mọi hình thức!”

“Về điều đó.....ngay cả khi ngài nói ‘Cấm’, nhưng ngài không thực sự nói điều đó là có ổn hay không.”

Tôi hiểu rồi. Có lẽ là do những gã này không có những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó.

Tất nhiên, những gì Cấm là đó đó.

Thật lúng túng khi nói điều đó.

“Thật là không thể khi nói việc gặp đàn ông là bị cấm. Nhất là khi chúng thần còn đang làm việc tại Rhodan, bất kể chúng thần có làm gì thì cũng không tránh khỏi việc gặp đàn ông được.”

Ông lão nghiêm túc lên tiếng.

“Cái điều này thật rõ ràng khi ,..thật vẫn khó để nói.”

“Okay....có điều gì trên thế giới này làm cho các Evil Gods như ngài phải ngại ngùng để nói ư?”

“Có đấy. Ta sẽ giải thích cho các ngươi sau.”

Tôi bỏ cuộc trong việc giải thích vì đã hoàn toàn rã rượi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Cố lên trans, ủng hộ ông vì t đọc eng nó như.... Ấy nên bỏ cuộc rồi -.-
Xem thêm
Nhiều thật
Xem thêm