Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 75: Sự điều tra

8 Bình luận - Độ dài: 1,379 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Ngày hôm sau trong lớp, Yufilia đang bước ra.

Đôi khi cô ấy bỗng nhớ tới thứ gì đó và tủm tỉm cười hoặc khuôn mặt cô ấy ửng đỏ.

"Uwaaa... "

Thấy vậy, Tiraiza và những người khác lùi lại một chút.

"Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy ra nông nỗi này không biết ? "

Tiraiza tò mò nhìn Yufilia, nhưng Yufilia lảng đi và không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, bình thường nếu con người ta gặp nhau thường xuyên thì hai người họ sẽ như chó với mèo, còn khi chỉ ở riêng hai người thì chuyện chẳng lành sẽ xảy ra."

"Hai người họ đã làm một điều gì đó tuyệt vời ư?"

"Củ cải đường. C, ca, cậu đang tưởng tượng điều gì đó?"

Iris mắng Jamie.

Như tớ nghĩ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi cô ấy. Yufi.

Dù được hỏi chuyện, Yufilia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiraiza * yusayusa * nhún hai bên vai.

Theo như tớ đoán, cô ấy giờ đã lên nóc nhà rồi. :)

"Gì vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua cơ chứ?"

"Y, ý các cậu là gì? Chúng tớ chỉ cùng nhau tới Dubram thôi mà."

Hou hou. Còn bạn đã làm gì?"

Tiraiza hỏi chi tiết.

"Không, không có gì nhiều cả. Chúng tớ đi ăn, mua sắm linh tinh, và ngắm nhìn đại dương thôi mà có gì đâu cơ chứ ! .)

"Uk chắc không có gì đâu vậy cậu giải thích chuyện này xem?

Cậu đã làm gì đó hư hỏng phải không? "

Vì cái cớ để luyện tập cho Ashtal hết chứng sợ vợ, họ đã đến Dubram.

Trời sẽ sập nếu họ thật sự không làm gì cả.

Khi được hỏi, Yufilia, mặt đỏ bừng, và cô quay mặt đi.

"Ch, chun, chúng tớ không làm điều gì mờ ám cả. Tớ chỉ làm cậu ấy nói 'Aan', chỉ vậy thôi à."

"Hừm không ngờ trong đám chúng ta có đứa cao tay ấn như vậy. "

Khuôn mặt Iris bất ngờ bị lag.

"Chỉ vậy thôi ư,? Unbelievable?

Khi Tiraiza hỏi cô bằng một giọng mạnh mẽ, Yufilia không nói nên lời.

Mặc dù chỉ là hôn má, nhưng thật khó để nói đó không phải là một nụ hôn.

"Tất nhiên, đó là tất cả!"

Yufilia tuyên bố.

Tuy nhiên, 3 người trong họ không tin cô.

"Thật kỳ lạ như thể cậu đang giấu chúng tớ điều gì đấy.''

"Chắc chắn có một cái gì đó khác đã xảy ra."

"Có một cái gì đó khác ư? "

"Uu."

Cả 3 nhận ra lời nói dối của cô ấy, cô nói về cơn gió làm tốc váy của cô ấy.

"Ho, thằng này khá. Sử dụng ngay cả gió, thật là một kế hoạch tuyệt vời."

Mặc dù đưa ra những bình luận như vậy, Tiraiza vẫn khá nhẹ nhõm.

Như thế này, dường như không có chuyện gì lớn xảy ra.

Cô ấy cảm thấy như vậy.

"Kế hoạch gì? "

"Nhưng mà liệu quần nhỏ của cậu đã bị nhìn thấy chưa? "

Nhưng sau đó, Tiraiza bất ngờ nhận ra.

Rụt rè, cô hỏi.

"Kh, không thể nào--- cậu đang mặc loại bất khả chiến bại!

"Giku."

Yufilia mặt cứng đờ.

"Ueeeee."

Jamie ngạc nhiên và lùi lại.

"Mặc được bộ này trong ngay ngày đầu tiên hẹn thì cậu quả thật táo bạo đấy."

Ngay cả Iris cũng khen một cách "tinh tế".

"Không phải như thế, đó là do Adela nói tớ nên mặc đó chứ... "

"Chẳng phải điều đó là vi phạm giao kèo rồi ư... "

Thỏa thuận mà Tiraiza nói đến là điều được quyết định ngay trước ngày hẹn giữa các girls.

Vì họ đang đi theo lượt, nên nếu có người phỗng tay trên sẽ bị nghiêm cấm.

Mặc dù vậy, cuộc hẹn vẫn tiếp tục diễn ra vì mục đích luyện tập cho Ashtal.

Miễn là nó đúng thì họ phải dẫn cậu ấy đi sai con đường ( As long as that’s true, they have to lead him astray.) { k hỉu sao nó v}

Thỏa thuận đã được thực hiện trên ranh giới mơ hồ đó.

"Ngoài ra, nói theo cách hiểu thông thường, quần lót của cô ấy không nên bị lộ ra và việc quyến rũ cậu ấy là bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. "

"Tuy nhiên,nếu cậu ấy tấn công trước thì sao, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu phòng trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà! "

"Chỉ cần nói chụy có gấu rồi là được, nàng ơi! ."

Jamie bất ngờ trước câu nói.

"Nếu cậu ấy có thể làm điều đó ngay từ đầu, thì cậu ấy đâu cần luyện tập nữa đâu."

Iris đã bị thuyết phục.

Khi thế chiến thứ 3 kết thúc, Yufilia chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Vậy, ai tiếp đây?"

Yufilia nói rằng như thể cô là một người kinh doanh.

Bản thân người đó đã hài lòng sau khi chỉ đi một lần.

"Tớ là người sẽ đi."

Trong khi Jamie và Iris đang do dự, Tiraiza giơ tay.

"Oh, Tiraiza, cậu nhiệt tình quá. Tớ tưởng cậu bị les cơ đấy?" :)

Jami * nishishishi * cười.

"T, tớ, không quan tâm lắm đâu. Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy tập luyện."

Trong khi co rúm lại, Tiraiza trả lời.

Vào thời điểm đó, người là chủ đề của cuộc trò chuyện của họ bước vào lớp học.

**** ****

Tôi vào lớp, và ngồi vào chỗ của mình.

Tiraiza lại gần chỗ tôi nhanh nhất có thể.

"Về kế hoạch hôm nay, nhưng."

"Nn?"

''Cậu đã đi với Yufilia ngày hôm qua, nên hôm nay cậu sẽ đi với mình. Làm ơn đối xử nhẹ nhàng với mình. " :))

Tiraiza cúi đầu lịch sự.

"Ah, đợi một chút."

"Enh? "

Khi tôi ngăn cô ấy lại, Tiraiza làm vẻ mặt khó chịu.

"Như thế này, làm điều ấy mỗi ngày thì không đã lắm."

'Đ, đúng vậy, làm điều ấy với một ai đó như tớ thì không thú vị lắm phải không? Tớ xin lỗi."

Tôi tự hỏi liệu cô ấy hiểu nhầm là tôi đang kén cá chọn cơm không, Tiraiza buồn bã.

"Không, không phải điều đó."

"Ước gì ngực và mông mình lớn hơn thì.... Mình biết mà."

Tôi chắp hai lòng bàn tay lại, và *chốc* gõ vào đầu Tiraiza 1 cái.

"Ouch."

"Hãy nghe tớ nói đã."

'Cái gì vậy, boob Alien-san?

(Đoạn cuối là k hỉu j lun, bên eng cũng ghi như vậy nên chỉ chỉnh sơ th mn thông cảm!)

"Cậu đang gọi ai là người ngoài hành tinh boob?''

Rõ ràng Tiraiza rất tức vì điều đó.

"Khá khó khăn khi phải trải qua những thử thách như thế này mỗi ngày, vì vậy hãy làm điều đó vào một ngày sau đó."

"Eh? Có khó không?"

"À, ồ, vì cơ thể tớ đã không chịu được. "

Hay đúng hơn, tâm trí của tôi đã không trụ được.

Có sự mệt mỏi đáng kể về tinh thần.

Rất khó khăn để khắc phục điểm yếu.

Làm điều này mỗi ngày sẽ là không thể.

"Cơ thể không chịu được.... Cậu đã làm điều gì mãnh liệt lắm ư?"

"Làm gì cơ?"

Tôi cố gắng bẻ lái hết sức.

"Nà ní, cậu đã làm điều ấy cả đêm luôn à?"

"Chúng tớ đã tách khỏi nhau từ lúc ban đêm."

Tôi đáp lại Jamie, người đang nheo mắt lại.

"Tại sao Yufi lại không nói bất kì điều gì về việc đó cả vậy? "

Vì lý do nào đó, Yufilia đang áp hai tay lên má.

Iris lẩm bẩm trong khi nhìn cô ấy.

''Haa, không, thực sự không có gì xảy ra đâu."

Nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ấy quay tay múa quạt không ngừng.

Mặc dù mọi người nghi ngờ điều gì đó, nhưng họ đã không điều tra thêm nữa do tiếng chuông tan trường đã vang lên.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

ngày mà họa mi của main hót lại được có vẻ vẫn còn xa đây :v
Xem thêm
boob alen -san = đồ quái vật ngực khủng: jav sub
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
khá bảnh nhập
Xem thêm
quay tay múa quạt không ngừng hm..... thực sự muốn trả tiền để xem cảnh đấy
Xem thêm