Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 85: Giải cứu

4 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Tôi đang nhìn xuống Pháo đài Hamilton từ trên trời.

Tôi không thể dịch chuyển đến những nơi mà tôi chưa từng đến.

Kể từ khi tôi bắt đầu hành động tự do, tôi vẫn chưa có nhiều thời gian.

Đó là tại sao, những nơi tôi có thể dịch chuyển về cơ bản chỉ là bầu trời.

Kể từ khi tôi rời đi, tôi đã tự do bay vút qua bầu trời với phép thuật bay.

Dường như vì tôi đang bay với tốc độ đáng kinh ngạc, tôi đang được mọi người trên thế giới xem là một hiện tượng bí ẩn.

Sử dụng Quỷ nhãn, tôi nhìn vào bên trong Pháo đài Hamilton.

Có lẽ, cô ấy đã ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, bên dưới lòng đất.

Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh Auretta đang bị tra tấn.

Tôi ngay lập tức giải phóng ma thuật lời nguyền của mình.

Fuu. Nhờ vậy mà tôi đã đẩy lùi được sự khủng hoảng về việc bị chết của Auretta.

Tuy nhiên, việc tra tấn với Auretta thì vẫn đang tiếp tục.

Tôi sẽ không tốt bụng đến mức tha thứ cho hắn ta.

Để bản thân mình bị tức giận, tôi đã định lao vào đó, nhưng rồi tôi quyết định dừng lại.

Nó dễ dàng đột nhập vào đó và giải cứu cho Auretta.

Nhưng sau đó thì sao?

Trừ khi tôi làm gì đó với Vương quốc Scotyard, vấn đề này không có vẻ là sẽ được giải quyết.

Chúng đã chú ý đến tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không biết về việc này sẽ đi xa đến thế nào.

Việc này không giống như là tôi chinh phục thế giới hay bất cứ điều gì.

Khi tôi đang nghĩ vậy, ông già và Serena dịch chuyển đến bên cạnh tôi.

"Cái gì kia?"

Tôi nhìn hai người họ ngạc nhiên.

Serena thì đang được ông già bế.

"Tôi biết rằng cậu đang ở trên bầu trời, vậy nên"

Ông già nói vậy và để Serena xuống.

Tất nhiên, Serena cũng sử dụng ma thuật nổi (bay) và đứng trên bầu trời.

"Bọn ta đã nghe về những gì xảy ra, nên đã nhanh chóng đến hỗ trợ cậu đây"

"Hiện giờ cô ấy đang bị tra tấn"

Auretta không thể chịu đựng sự tra tấn và bắt đầu nói.

"Ông có thể nhìn thấy bên trong không? Pháo đài Hamilton có phép thuật phòng thủ tốt nhất đó. Đương nhiên, ma thuật phát hiện cũng nên được ngăn chặn nữa, nhưng ... "

"Ma thuật của chúng ta không thể chiến thắng được thứ gì như vậy đâu"

Không chậm trễ, ông lão trả lời câu hỏi của Serena.

"Bỏ vấn đề này qua một bên, nếu chúng ta cứ để không như vậy, vấn đề sẽ còn lớn hơn nữa đó"

"Ừ, ta chỉ lo lắng về điều đó thôi"

"Chúng ta cần chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp"

"Nhưng, không có thời gian để nói về nó. Tôi sẽ trở lại ngay"

Tôi không thể cứ để Auretta trong tình trạng đó được.

Nghĩ vậy, tôi dùng phép.

Có một phép thuật phòng thủ xung quanh Auretta.

Có vẻ như Auretta nghĩ rằng nó là kích hoạt của lời nguyền, nhưng không phải vậy.

Thông thường sự hình thành ma thuật sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng tôi đã làm cho nó hiện ra.

Điều đó khiến chúng nhận ra rằng tôi đã sử dụng phép thuật phòng thủ.

Sau đó, tôi giải phóng ma thuật nổi (bay) và rơi xuống.

Pháo đài Hamilton khác với một lâu đài bình thường hoặc những thành phố kiên cố.

Một cấu trúc bình thường sẽ có sự bảo vệ yếu trước những kẻ thù bay từ trên trời xuống.

Nếu ai đó có thể dễ dàng xâm chiếm từ bầu trời, thì không có cách nào để giữ được lâu đài cả.

Do đó, toàn bộ bề mặt của lâu đài đã được bao phủ bằng các vật liệu cứng.

Tất nhiên, chúng không phải là hình vuông.

Có một số phần nhô ra, và một phần được tạo ra để mở và đóng.

Có vẻ như đang không phải là thời chiến nên nó cũng có những khoảng trống.

Tôi đáp xuống sân thượng phía tây nam.

Không có lính gác ở đó.

"Không sai"

Tôi trả lời kẻ tra tấn đang hoảng loạn.

Tự nhiên, tôi sử dụng phép thuật để phóng giọng nói của mình.

Auretta đang ở trong tầng hầm ngay bên dưới tôi.

Bức tường pháo đài này dường như có phép thuật phòng thủ tốt nhất, nhưng điều đó không quan trọng với tôi.

Tôi dùng jaki lên chân mình và đạp vào sàn nhà.

* Bikubikubiku * Trên sàn xuất hiện các vết nứt.

Nó khó hơn tôi nghĩ.

Tôi nhảy lên, dùng thêm sức mạnh và đạp vào sàn.

Tôi đánh sập tầng thượng, và tất cả các tòa nhà dưới đó.

Sau đó, tôi xuống cầu thang và đến tầng hầm.

"Ashtal-sama!"

Auretta nhìn thấy tôi, và rất ngạc nhiên.

Tôi thổi bay một trong những kẻ tra tấn trong phòng đi.

Gã đàn ông đó ngừng di chuyển.

"Ng,ngươi là Ashtal sao?"

Kẻ tra tấn khác cố gắng sử dụng Auretta làm con tin.

Hắn ta đến gần Auretta, nhưng bị rào chắn đẩy lùi.

"Geeeeeee!"

Không cần phải làm gì, kẻ tra tấn ngã xuống trước mặt tôi.

Tôi đâm vào tay hắn ta bằng một cây kim loại lớn trong phòng.

"Gyaaaaaaa!"

Tôi lấy chìa khóa trên thắt lưng tra tấn, và mở khóa còng tay cho Auretta.

Auretta đang kiệt sức vì bị tra tấn ngã vào tôi

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay.

"Ah, tôi không nghĩ rằng ngại lại đến nhanh đến vậy"

"Xin lỗi nhé, ta đã đến hơi muộn"

"Không, tôi đã nói về bí mật của ngài. Tôi xin lỗi"

"Thông tin đó không có giá trị gì. Không có vấn đề gì cả đâu"

Auretta chắc nghĩ rằng thật kỳ lạ khi lời nguyền đã không được kích hoạt ngay cả khi cô ấy nói ra.

Tôi đã giải thích lý do cho cô ấy.

Tôi nói với cô ấy rằng ngay trước khi cô ấy làm vậy, tôi đã hủy bỏ phép thuật.

Sau đó, ông già và Serena bước vào.

Tôi để việc điều trị cô ấy cho Serena và nhìn xuống những kẻ tra tấn.

"X,xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ làm vậy vì được ra lệnh thôi!"

Tôi rút cây kim ra, túm lấy kẻ tra tấn và đẩy hắn ta vào tường.

"Ai đã ra lệnh cho ngươi"

"Đó là thủ lĩnh Curtis, hiện đang ở trong pháo đài, đó là lý do tại sao ... "

"Hou, ta hiểu rồi. Vậy thì ngươi vừa làm theo mệnh lệnh đúng không?"

Tôi nheo mắt lại.

"Đúng vậy"

"Như vậy thì đây không phải là lỗi của ngươi phải không?"

Nghe những lời đó, kẻ tra tấn tỏ ra hạnh phúc.

"Vậy thì, ngài sẽ tha -- ugyaaaaaaa!"

Tôi đánh bay cánh tay phải của hắn ta.

"T,Tại sao!?"

"Tuy nhiên, ta sẽ không tha thứ cho ngươi"

"Dù cho đó không phải là lỗi của tôi sao"

"Đây là lỗi của người chịu trách nhiệm. Ta sẽ gửi hắn ta đến địa ngục sau, vì vậy hãy sẵn sàng khiếu nại và chờ đợi hắn ta ở đó đi"

Đó là một án tử.

Tôi tìm thấy một cái gì đó thú vị trong số các công cụ tra tấn.

Nó có một cái gì đó giống như một cỗ quan tài với vô số kim được gắn vào nắp.

Tôi gắn tên tra tấn vào đó, và cố gắng đóng nắp lại

"Đây là thứ phù hợp với ngươi"

"Xin hãy đợi một chút, nếu ngài đóng cái nắp đó lại tôi thực sự sẽ chết đó!"

"Vậy thì sao ngươi lại có thứ như vậy?"

"Tôi chỉ dùng nó để dọa mọi người thôi. Chúng tôi chưa từng thực sự đóng nắp"

"Vậy thì, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó một cách chính xác"

"Khôôôônnnng!"

Tôi đóng nắp lại và dùng một chút năng lượng để giữ nó đóng.

Cùng với tiếng la hét và đau đớn của tên tra tấn, máu chảy ra từ bên trong quan tài.

"Mình có nên khiến hắn đau khổ hơn không nhỉ?"

Khi tôi nhìn qua Auretta, cô ấy lắc đầu.

"Ashtal-sama, ngài không cần lãng phí thời gian vào những thứ như thế này đâu"

Tôi nhìn ông già, và ông ta có vẻ muốn nói gì đó.

"Nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra đi"

"Tôi đã nghĩ ra một số biện pháp đối phó, nhưng nếu cậu đang hung hăng như thế này thì tôi sẽ không dùng chúng đâu"

Tôi tìm đến Auretta.

Tôi nhìn những vết thương của cô ấy.

"Không còn lựa chọn nào khác"

Tôi cần phải làm gì đó với những kẻ đã làm điều này.

"Nghĩ xem có thứ gì khác để làm không nào"

"Có đó, trời ạ"

Ông già nở một nụ cười cay đắng khi nói điều đó, mang theo Auretta và dịch chuyển đi.

Tôi thì đang đi trên mặt đất, và leo lên cầu thang.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ăn uống đầy đủ có yêu đương thì bỏ qua một bên nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ặc mik 2k2 bạn ơi ≧ω≦
Xem thêm
Thanks trans vs edits
Xem thêm