Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 79: Vùng Tối Hỗn Mang

12 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Hoàng tử Scotyard, Vincent đến thăm Pháo đài Hamilton một lần nữa.

Ông ta đến nghe báo cáo của họ.

Curtis, đội trưởng của Hiệp sĩ đời thứ 3 chào đón ông ta tại một phòng hội họa.

Cố vấn của Hiệp sĩ Renard thứ 3 cũng có mặt.

“Ngươi đã có được tiến triển nào chưa?”

Nằm trên một chiếc ghế sofa lạ mắt, Vincent ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính.

Cảm thấy xấu hổ, Curtis đã đưa ra báo cáo của mình và khiến Vincent rơi vào tâm trạng tồi tệ.

Họ đã không thành công trong việc bám đuôi.

Và cũng không thu lại được bao nhiêu tin tức.

Không có dấu vết của hắn ta đến thăm nhà của ở Rhodan, vì vậy hắn ta hẳn phải có một nơi cư trú ở một nơi khác.

Với ma thuật dịch chuyển, nếu nhìn vào thời điểm ma thuật được sử dụng, ta có thể biết được họ sẽ đi đâu.

Tất nhiên, đó chỉ dành cho những người có thể phân tích ma thuật định hình của họ.

Tuy nhiên, vì Ashtal và những người khác chuyển đi sau khi họ bắt đầu theo đuổi, họ không thể thấy khoảnh khắc đó.

“Nói cách khác, hắn ta và những người khác thậm chí còn nhận thấy rằng mình đã bị theo dõi?”

Đúng như dự đoán, Vincent rơi vào tâm trạng tồi tệ và cất giọng.

“Có lẽ đó là một khả năng.”

Hoặc cũng có khả năng đó là một sự chuẩn bị đơn thuần để chống lại sự theo dõi.

Tất nhiên, Vincent đã quyết định cho rằng đó là trước đây, nên không nhất thiết phải coi xét điều đó.

“Vậy có nghĩa là bọn chúng đã không thèm bận tâm nhiều về điều này ngay cả khi chúng ta đã theo dõi ư, đừng có nhờn bố mày chứ!”

Tâm trạng của Vincent càng trở nên tồi tệ hơn cả tồi tệ.

“Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải làm cho bọn chúng thấy khó chịu.”

“Haaa.....”

Curtis không có lựa chọn nào khác ngoài đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Hắn đoán rằng phải có mối liên hệ nào đó giữa họ, nhưng sẽ không có gì tốt khi hỏi điều đó.

Ngay cả một thằng lính gà mờ cũng có thể nhận ra không phải là thời điểm để hỏi.

“Không có cách nào ngài có thể làm một cái gì đó thông qua vũ lực ư?”

“Chúng ta không thể cử cả một đội quân của chúng ta đến thủ đô của một đất nước khác được, vậy nên tốt hơn là tấn công bằng một tiểu đội tinh nhuệ.”

"Điều đó có thể không?"

“Nhưng nếu có sự cố xảy ra, có khả năng nó sẽ trở thành một vấn đề ngoại giao.”

Curtis nói lên mối quan tâm của mình.

Tuy nhiên, Vincent kết luận rằng đó không phải là một vấn đề lớn.

"Kể từ khi hủy các khoản vay, mối quan hệ giữa hai nước đã như cuộc chiến tranh lạnh. Nó cũng sẽ chẳng tệ hơn là bao so với việc này cả."

“Tuy nhiên, hắn ta đến từ một chủng tộc chưa biết, và khá mạnh phải không? Ngoài ra, chẳng phải hắn có một sức mạnh đáng sợ hay sao?”

“ Thưa ngài, hắn ta không thể sử dụng sức mạnh đó trong một thời gian. Dựa trên điều đó, chúng ta có thể suy ra rằng sức mạnh của hắn ta cùng lắm là ngang hàng với một người hùng. Thần đã nghe nói rằng hắn ta đã thua Fiona Spencer.”

Vincent đánh giá thấp sức mạnh của Ashtal.

Có một khả năng hắn ta sở hữu một sức mạnh đáng sợ.

Tuy nhiên, thần nghĩ rằng có giới hạn đáng kể về sức mạnh đó.

Nếu hắn ta có sức mạnh như vậy, thì hắn cần gì phải sống bí mật như vậy?

Đó là hành vi mà Vincent không thể hiểu được.

Nếu Vincent là hắn ta thì ông ta đã chiếm cả thế giới và làm bất cứ điều gì theo ý muốn rồi.

Đó là lý do tại sao, hắn ta chỉ có thể phát huy sức mạnh của mình trong một điều kiện nhất định.

Ông đánh giá rằng đó là loại sức mạnh chỉ có thể được sử dụng duy nhất một lần.

"Ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó, Edgar-dono có thể đánh bại hắn."

"Hắn ta sẽ không hành động nếu không có lệnh của lão già ta. Chúng ta không thể sử dụng hắn ta lần này."

"Có đúng không……"

Curtis đặt tay lên cằm và đăm chiêu suy nghĩ.

Vincent nhẹ nhàng tuyên bố rằng hắn ta có sức mạnh tương đương với một hắn hùng, nhưng thậm chí nó còn cao hơn cả con người bình thường.

Nếu như họ được ra lệnh đánh bại cậu ta chỉ với một vài người thì điều đó cũng sẽ không thể xảy ra.

"Miễn là họ còn đang làm việc trong thế giới của con người, thì họ hẳn phải có những cộng tác. Bọn họ có lẽ sẽ biết một chút về danh tính của bọn chúng. "

Renard nói nhanh lời của mình.

"Tất nhiên rồi. Nhưng một trong những cộng tác mạnh mẽ của họ là anh hùng từ đại thảm họa ngạ quỷ lần thứ 6 Serana. Chúng ta không thể dễ dàng đụng tay vào cô ta. "

Curtis lên tiếng từ chối.

"Phải có một nhóm khác ngoài cô ấy."

"Ngoài ra, còn có những người thuộc nhóm của Yufilia-denka."

"Cấm ngươi đụng vào một sợi tóc của Yufilia. "

Vincent vẫn chưa từ bỏ Yufilia.

Bằng giọng điệu mạnh mẽ, ông ta khước từ.

"Liệu Yufilia và nhóm của cô thậm chí còn biết rằng hắn ta có thể không phải là con người?"

"Thần không rõ. Thần nghĩ rằng đức vua sẽ không cho hắn lại gần con gái của ngài nếu như ông ta lo ngại điều đó. "

"Điều đó đúng đấy. Ngay từ đầu thì cuộc đính hôn của ta đã không suôn sẻ chỉ bởi vì sự cứng đầu của lão ta."

Trong trường hợp đó, họ có thể hợp tác với Briton trong trường hợp này.

Vincent xem xét khả năng đó theo cách thuận tiện cho hắn nhất.

"Còn có ứng cử viên nào khác không?

"Phạm vi hoạt động của Ashtal bao gồm học viện, Adventurer's Guild, và ngân hàng Briton. "

Họ biết rằng bằng cách theo dõi cậu ta.

Curtis đặt các báo cáo của anh ta lên bàn.

"Vậy ngươi đã điều tra Adventurer's Guild và ngân hàng chưa?''

"Tất nhiên rồi thưa ngài. Chúng tôi đã giả vờ làm người gửi tiền và điều tra ngân hàng, người phụ nữ trẻ quản lý đại sảnh cứ nói liên hồi."

"Hou. "

"Cô đã nói rất nhiều về ngày hỗn loạn gần như đã xảy ra xung quanh ngân hàng. "

"Ta không muốn nghe điều đó."

Vincent khó chịu tặc lưỡi.

Điều mà nhân viên ngân hàng Martha tự hào nói đến là một câu chuyện nhục nhã cho Scotyard.

"Theo người phụ nữ đó, những người mà Ashtal gần gũi trong ngân hàng là cô ta và chủ tịch."

"Hou Hou."

Trong khi xem qua các báo cáo, Vincent gật đầu.

"Mặt khác, hắn ấy không gần gũi với nhiều người ở Adventure's Guild, nhưng.... "

Curtis lấy ra một báo cáo khác.

Có một lời khai cho biết hắn ta rất thân với một nhân viên tiếp tân. Bản thân người này nói rằng họ chỉ thường xuyên tiếp xúc với nhau.

"Fumu... "

Vincent nghĩ về điều đó.

Có phải lời khai của nhân chứng không chính xác, hay nhân viên tiếp tân đang cố che giấu rằng cô ấy gần gũi với hắn ta?

Nếu đúng là vậy, bọn họ sẽ không muốn những kẻ khác biết rằng họ thân thiết với nhau.

Đây không phải chứng tỏ rằng họ đã tìm ra một số thông tin ư?

"Ưu tiên cho những đứa đầu bảng. Tùy thuộc vào tình hình mà hành động, có thể bắt cóc chúng nếu cần, có gì ta sẽ gánh. "

"Ngài định bắt cóc và hành hạ họ ư? "

"Ngươi hiểu ý ta đấy. "

"Nếu bọn chúng ở vùng nông thôn và không có hộ khẩu gia đình thì sẽ không có vấn đề gì nếu bọn chúng đột nhiên biến mất, nhưng lần này sẽ khá nguy hiểm vì bọn chúng ở tại thủ đô thành phố.. "

Renard cố gắng bác lời vị hoàng tử trẻ.

"Vậy ngươi hãy làm mọi cách sao cho kín đáo nhất và nhắm thẳng vào những người liên quan. "

"Thần đã rõ."

Hắn cảm thấy không thể thay đổi suy nghĩ của cậu ta.

Curtis kính cẩn cúi đầu xuống, và ra lệnh.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ngu thế là cùng
Xem thêm
úi dồi ôi ác thần bị so sánh với anh hùng ,....sai quá sai rồi em ơi .....nghịch ngu đến lúc bay màu cả cái vương quốc thì có Chúa cx ko cứu dc em đâu @@
Xem thêm
Ác thần mà bị so vs ng hùng sadd
Xem thêm
Sức mạnh hắn hùng...? Là cái chi rứa
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hóng k bác :)))
Xem thêm
@FireFox: hóng chứ mình đọc bên mèo lâu r tưởng drop vô tình lục gg thì ra đc bên đang còn dịch giờ ngồi hóng từng chap
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chơi ngu rồi :(
Xem thêm