Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 83: Thu thập thông tin

6 Bình luận - Độ dài: 1,982 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Auretta đã bị bắt đi.

Nghe điều đó, cả Fiona và tôi chỉ có thể ngạc nhiên.

Giờ không phải là lúc để tiếp tục cuộc chiến.

Tôi ném Krau Solas lại cho Fiona.

"Như vậy có ổn không?"

"Giờ không phải lúc"

Fiona có vẻ không hài lòng với việc ngừng trận chiến, nhưng cô ấy đã cất vũ khí của mình đi.

"Giải thích chuyện gì đã xảy ra đi"

Bị Fiona ra lệnh, người đàn ông nói về tình huống này.

Mặc dù, anh ấy không biết nhiều về tình hình lúc đó.

Chỉ là Fiona đang hộ tống cho Auretta.

Tuy nhiên, cũng không phải là lúc nào cũng ở cạnh cô ấy.

Bản thân việc đó đã kỳ lạ rồi.

Họ bảo vệ cô nghiêm ngặt khi đi và về từ nơi làm việc, nhưng trong Hội mạo hiểm giả, họ chỉ theo dõi cô từ xa.

Trưa chiều hôm sau, Auretta đã đi ra phía sau Hội.

Những người bảo vệ của cô đã không nghĩ rằng cô ấy bị bắt cóc trong Hội.

Vì cô ấy đã không trở lại, họ đã đi tìm nhưng không thể tìm thấy cô ấy.

Những gì còn sót lại trên bàn làm việc của cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy mệt và sẽ rời đi sớm.

Tuy nhiên, Auretta không phải là một người sẽ làm điều đó và rời đi mà không nói với ai.

"Chúng chắc chắn đã che giấu aura và đợi đến khi cô ấy ở một mình thì đánh thuốc mê cô ấy và mang đi"

Tôi thử nêu ý kiến của mình.

"Không có bất kỳ một sơ hở nào ư, đây là Hội mạo hiểm giả đó. Liệu có thể làm điều đó mà không bị ai nhận ra sao?"

Fiona nói ra nghi ngờ của mình.

"Hầu hết những người trong Hội đều là những tên vô dụng. Cơ sở này cũng khá rộng nên cũng có thể có một chỗ không có người qua lại. Nếu chúng nghiên cứu hành vi của cô ấy, việc đó sẽ khá đơn giản"

"Nhắc mới nhớ, Auretta từng nói với ta rằng cô ấy luôn ăn một mình ... cô ấy nói rằng bị những tên đàn ông tiếp cận khi có người xung quanh"

"Có lẽ là chúng đã biết được điều đó"

"Nói cách khác, chúng chỉ cần trốn ở phía sau thôi"

Tôi đổi hướng cuộc thảo luận này ngay đó.

"Vấn đề là, ai đã đưa cô ấy đi?"

"Đương nhiên không phải là người Anh rồi. Không lý nào mà họ bắt cóc công dân của mình"

Fiona đã lường trước một nghi ngờ và đã phủ nhận nó.

Đúng như dự đoán, tôi không nghi ngờ họ.

"Mặt khác, các quốc gia sẽ bắt cóc một người nào đó từ vương quốc Anh đã bị hạn chế"

"Chỉ có thể là Vương quốc Scotyard hoặc Vương Quốc Island"

"Ngay cả khi đã giới hạn ở hai quốc gia đó, chúng ta vẫn không thể biết được chúng đã đưa cô ấy đi đâu"

Thế giới rất rộng lớn.

Quỷ nhãn của tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế giới, nhưng nó giống như là một chiếc máy ảnh vậy

Ngay cả khi tôi có thể tìm ra được cô ấy thì đó cũng không phải là việc dễ dàng gì

"Nếu chúng ta quyết định thông qua một lộ trình ngoại giao chính thức thì ... nó vẫn vô nghĩa thôi"

"Không đời nào chúng chịu thừa nhận các hoạt động gián điệp như bắt cóc hay ám sát cả. Ngay cả khi chúng ta có bằng chứng thì chúng cũng sẽ ngụy tạo một câu chuyện và phú nhận nó thôi"

Tôi lắc đầu.

"Bên cạnh đó, chúng ta cũng không có thời gian để làm việc đó. Chúng ta chỉ có một vài giờ cho đến giới hạn. Đó là tình hình hiện tại của chúng ta"

"...? Họ đã bắt cóc cô để thẩm vấn cô ấy. Không lý nào mà chúng giết cô ấy nhanh như vậy được"

"Đó là nếu chúng làm điều này một cách bình thường. Chúng đã bắt đầu việc thẩm vấn cô ấy rồi"

Lý do chúng để lại một bức thư là vì chúng đang xem xét khả năng gửi cô ấy về nhà sau đó.

Nếu cô ấy nói chuyện, chúng sẽ sớm thả cô ấy ra thôi.

Chúng đang cân nhắc để cô ấy trở lại cuộc sống bình thường.

"Sau khi thẩm vấn, chúng sẽ bắt đầu tra tấn. Ngay cả khi cô ấy thú nhận, chúng cũng sẽ nghi ngờ cô ấy có thể biết nhiều hơn. Đó là lý do tại sao chúng sẽ không giết cô ấy sớm"

"Nhưng với Auretta, nếu cô ấy thú nhận -"

"Ah"

Sắc mặt Fiona tái nhợt

Nếu Auretta nói về thông tin mà chúng muốn, cô ấy sẽ chết

"H,hủy phép đó ngay đi! Khẩn trương lên!"

Fiona nắm lấy ngực và lắc tôi.

"Ngay cả khi cô nói vậy thì tôi cũng không thể hủy phép được trừ khi cô ấy đứng trước mặt tôi"

"Ch, chúng ta nên làm gì đây? Không cách nào có thể tìm ra một ai đó ở bất cứ đâu trên thế giới trong vài giờ được"

"Bằng cách nào đó chúng ta sẽ làm được"

Khi tôi trả lời cô ấy, Fiona * jii * nhìn chằm chằm vào tôi.

"Gì cơ, nếu ngươi có một ý tưởng nào đó thì nói đi"

"Cô đã nói nó rồi mà. Những kẻ duy nhất có thể làm điều này là Scotyard hoặc Island.

"Tuy nhiên, chúng ta lại không biết cô ấy ở đâu trong những quốc gia đó"

"Chúng ta sẽ điều tra, ngay cả khi chúng ta phải sử dụng vũ lực"

Fiona nhíu mày trước lời nói của tôi.

"Nếu ngươi đi trước và hỏi một quốc gia đối địch, ngươi sẽ là một kẻ bị truy nã đó"

"Tôi đã từng làm những việc như vậy. Một nửa trong số chúng cũng đã truy nã tôi rồi"

"Ngay cả là vậy..."

Làm gián đoạn Fiona, người đang cố gắng cảnh báo tôi, tôi tiếp tục nói.

"Ngoài ra, Auretta cũng là một phần của gia đình tôi, cô ấy là người hầu của tôi. Điều gì xảy ra nếu chúng đặt tay lên cô ấy, chúng cần phải hiểu điều đó"

Có lẽ cảm thấy lạnh gáy với những lời nói của tôi, Fiona có chút sợ hãi.

Trong khi nhìn cô ấy từ bên cạnh, tôi bắt đầu dịch chuyển

Nơi đó là một khu dân cư sang trọng.

Khi dịch chuyển, ta chỉ có thể đến những nơi mà ta có thể tưởng tượng đúng được.

Tôi chưa bao giờ đến ngôi nhà đó. Tôi đã đi đến đó từ một nơi xa xôi ... đến biệt thự Vincent

Tất nhiên là lúc này chủ nhân của nó hiện không ở đây.

Tôi vào mà không thèm gõ cửa.

"Mày là thằng quái nào vậy?"

Tôi vội vàng đánh người đàn ông có vẻ như bảo vệ, và làm anh ta bất tỉnh.

Người đàn ông mục tiêu của tôi đã bị khóa với Quỷ nhãn của tôi.

Tôi leo lên cầu thang, và mở cửa.

"A,anh là ai vậy?"

Một người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ tuxedo.

Ông ta là quản gia trưởng của biệt thự này, nhưng thực tế, ông ta có liên quan đến nhiều thứ khác

Thấy rằng những người bảo vệ khác đến lần lượt bị đánh bại, gã đại quản gia đó đã bủn rủn đôi chân.

Tôi nắm lấy gáy ông ta, và đẩy ông ta vào tường để nói chuyện.

"Gần đây, một phụ nữ người Anh đã bị bắt cóc. Ông có biết cô ấy đang ở đâu không?"

"Tôi, tôi không biết. Anh là gì - gyaaaaaaa!"

Tôi bẻ đôi bàn tay trái của ông ta.

"Ta không có thời gian cho mấy chuyện nhảm của ngươi đâu. Ta biết ngươi là một yếu nhân đối với Scotyard"

"Tuy nhiên, tôi không biết những gì tôi không biết"

"Tên tội phạm đó khéo léo bắt cóc cô mà không ai thấy. Chúng cũng là một người sử dụng ma thuật dịch chuyển. Chúng là gián điệp hàng đầu từ một quốc gia nào đó"

Người quản gia giữ im lặng.

Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ bẻ tiếp một cái khác?

"Xin hãy đợi đã, tôi thực sự, thực sự không biết!"

Với vẻ mặt tuyệt vọng, gã đại quản gia đó thực sự đã không nói dối.

"Kể từ khi thành phố gián điệp được tổ chức lại, chúng tôi không có bất kỳ bang nào thể thực hiện hoạt động đó cả"

"Ngươi biết ta là ai không?"

Khi được hỏi điều đó, quản gia cuối cùng cũng chú ý đến tôi.

"Ngài là ... "

"Ngươi đã cho những kẻ khác theo dõi ta. Không phải là ngươi đã làm những việc đó sao?"

"C,cái đó không phải là chúng tôi làm"

Nghe vậy, tôi nheo mắt lại

Nhận ra sai lầm của mình, gã đại quản gia trở nên hốt hoảng.

"Hou, vậy thì do ai làm?"

"K,không phải do - Gaaaaaaaa!"

Tôi tiếp tục bẻ ngón tay đeo nhẫn bên trái của ông ta.

Ngay cả khi đang đổ mồ hôi, gã đại quản gia vẫn không chịu nói ra.

Ông ta khá là bướng bỉnh.

"Ngươi có nói rằng còn có những người khác, có một tổ chức tình báo khác trong thành phố này đúng không"

Vì ông ta không trả lời, tôi từ từ di chuyển bàn tay của mình để bẻ đến ngón tay thứ ba.

"Đ,đúng. Nhưng chúng tôi không liên quan đến vấn đề này, vì vậy xin hãy tha thứ cho chúng tôi"

"Nếu ngươi nói đúng, ta chẳng thể làm gì được nữa"

"Đội quân Knight Order thứ ba của Vương quốc Scottyard đang di chuyển"

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của ông ta.

Dù không trực tiếp, nhưng việc các Knight Order đang di chuyển khá là quan trọng.

"Knight Order? Ý ngươi là gì?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ được bảo rằng hãy giữ bí mật việc họ di chuyển"

"Nếu chúng định đưa cô ấy đi, thì chúng đưa cô ấy đi đâu được nhỉ?"

Đúng như dự đoán, thật khó để trả lời câu hỏi đó, vì vậy gã đại quản gia im lặng một lúc.

* Bakii * Cùng với âm thanh đó, cánh tay trái của gã đại quản gia chúi xuống theo một hướng lạ.

"Giiiiyaaaaaaa!"

Tiếng hét của gã đại quản gia vang vọng khắp căn biệt thự.

Có những người khác ngoài quản gia trong biệt thự này, nhưng họ chỉ chờ và nhìn từ bên ngoài phòng.

"Ta sẽ bẻ gãy cánh tay tiếp theo"

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói, vì vậy xin hãy dừng lại!"

Khi tôi tuyên bố bằng một giọng nói lạnh lùng, gã đại quản gia đã đầu hàng.

"Ngay lúc này, họ đang có trụ sở tại Pháo đài Hamilton. Đương nhiên là họ cũng có một tòa nhà khác ở thủ đo, nhưng nếu họ đang hành động bí mật thì họ sẽ đến pháo đài."

Nghe câu trả lời đó, tôi thả ông ta ra.

"Đã làm phiền rồi"

"Ngài có định tấn công vào đó không? Đó là địa điểm phòng thủ mạnh mẽ nhất của con người đó. Không tốt lành gì đâu"

"Ngược lại mới đúng. Kẻ không tốt lành gì chỉ có ngươi thôi"

Tôi sẽ làm cho chúng hiểu ra.

Tôi dịch chuyển đến Pháo đài Hamilton.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

có mạnh nhất nhân loại thì cx đéo chơi lại được Thần đầu ,nhân loại xem ra vẫn còn thiển cận rồi :v
Xem thêm
đồ sát time
Xem thêm
Hehehe 1 lần nữa môn nào thi cũng trên 7 điểm nhé
Xem thêm
10 điểm cho ngầu
Xem thêm
Thank trans vs edits
Xem thêm