Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3

Chương 73: Hội nghị Ác Thần

12 Bình luận - Độ dài: 1,439 từ - Cập nhật:

Translator: FireFox

Editor: FireFox

***

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chỉ đi như vậy, nhưng rõ ràng thật tệ khi chỉ mặc đồng phục của trường.

Chúng tôi quyết định hẹn gặp tại một nơi và cả hai người hai ngã rẽ.

"Có cần phải gặp lại ở một nơi khác không? Đối với câu hỏi của tôi, tất cả các cô gái đã bị sốc."

"Là do tôi không biết hay là tôi không hiểu trái tym phụ nữ nhỉ?"

Chúng tôi quyết định gặp nhau ở ngoại ô Rhodan trong một giờ.

Tôi trở lại Dark Temple để thay quần áo.

Khi tôi bắt đầu thực hiện một loạt các hoạt động bên ngoài một thời gian trước đây, tôi đã mua rất nhiều quần áo.

Vì vậy, tôi có thể chọn bất cứ bộ nào tôi muốn.

"Ngon chym."

" Ngài đang suy nghĩ điều gì vậy? "

Hiếm khi tôi phải chật vật trong việc chọn quần áo.

Adrigori, người cảm thấy điều lạ về điều đó, gọi tôi.

"Không có gì cả. Yufilia và ta sẽ chơi một chút ở Dubram."

Adrigori đóng băng theo lời tôi.

"Đ, đó là.... "

Adrigori bị bối rối.

Đie

"Đó chẳng phải là cuộc hẹn sống còn ư? " :)

"Nà ní?"

Điều này không thể lẫn đi đâu được.

Adrigori vội vàng bắt đầu lướt gió.

Sau đó, bằng cách nào đó mà mọi chuyện xảy ra như thế này.

Một cuộc hội nghị giữa các Evil Gods khẩn cấp.

Vì đã có khá nhiều người tề tựu bên cạnh ngai vàng của tôi, nên nó đã trở thành một đại hội Evil God.

"Ta muốn biết điều gì đang xảy ra khi bị triệu tập khẩn thế này."

Ông lão trở về từ trường học, nói.

Ông ta có thể bị sốc bởi chủ đề ngớ ngẩn này.

"Đây là chủ đề hot nhất trong 1000 năm qua."

Hình như Adrogori đã nghiêm trọng hóa vấn đề cmn.

"Đây có phải là điều quan trọng lắm không?"

"Vâng. Vì lần đầu là lần quan trọng nhất. Hãy bắt đầu với quần áo của ngài."

Bị choáng ngợp bởi bầu không khí, tôi bắt đầu hơi lo lắng.

Được biết rằng quần áo cho một cuộc hẹn hò là không dễ để đưa ra quyết định.

"Chà, giữa quần áo này và quần áo này, ngài nghĩ cái nào tốt hơn?"

Tôi chọn cả hai, và đưa chúng cho Adrigori.

Cả hai đều hợp với ngài cả.

"Hmm, với câu trả lời đó, cậu đã bị "đá" ngay từ vòng đỗ xe.! "

Nghe câu trả lời của Adrigori, Jeko suy sụp.

"Gì cơ?"

Adrigori trừng mắt nhìn Jeko.

"Nếu cậu trả lời như thể "Tôi không để ý lắm" thì họ sẽ nghĩ cậu là người vô tâm. "

Được nói bởi Jeko, Adrigori bị sốc.

"Điều này được viết trong "sổ tay FA ", nếu không biết điều này thì xác định Tết này không có gấu dẫn đi chơi đi. "

"Hou, ta khá ngạc nhiên khi ngươi biết những thứ như vậy đấy."

Tôi tò mò nhìn Jeko.

"Julius-sama đã viết nó trên một tờ giấy ghi nhớ ngay tại đây."

Jeko đưa cho tôi một tờ giấy.

"Hou hou. Đúng như mong đợi của ông lão. Vậy, ông nghĩ trang phục nào sẽ đẹp nhất?"

Vì là Ashtal-sama, mọi thứ đều hợp với ngài.

"Chẳng phải câu trả lời giống như trước không?"

Những kẻ này thật là vô dụng.

Cuối cùng, tôi đã mặc quần jean và áo sơ mi đen bình thường.

Tôi cũng đeo kính râm như một sự ngụy trang.

Hiện tại, tôi có phần hơi nổi tiếng.

Yufilia, cũng là công chúa của một quốc gia khác.

Chúng tôi không thể nào làm nổi bật quá.

Nhưng, tại sao nó lại kết thúc trong tiếng ồn ào này?

Tôi nhìn xung quanh tôi.

Mọi người đang nói chuyện nghiêm túc.

Trong trường hợp khẩn cấp, Trung đội của Quân đoàn 8 sẽ đứng ở giữa Dubram. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ kiểm soát khu vực này.

Đại úy Quân đoàn 8 Morgan đưa ra chỉ thị của mình và Trung đội tiên phong vâng lệnh.

"Ta từ chối điều đó. Bỏ qua."

Tôi đưa ra một lệnh để bác bỏ Trung đội.

"Tại sao vậy?"

Morgan phản đối.

"Việc đầu tiên, khi nào thì phải cần triển khai Trung đội tiên phong? "

Một con quái vật khổng lồ tấn công thành phố hoặc một cái gì đó tương tự.

Morgan bất ngờ * pan * đánh tay.

"Vậy còn một con Evil Dragon tấn công thành phố và ngài sẽ làm anh hùng cứu mĩ nhân thì sao. Tình cảm của cô ấy đối với ngài sẽ tăng lên! "

"Ta từ chối. Nhân tiện ngươi làm cố vấn hèn họ hơi lâu rồi đấy! "

Chà, Morgan ẳng rất nhiều, nên độ chú ý của tôi với anh ấy rất thấp.

"Tại sao không vậy, Ashtal-sama?"

"Ngay từ đầu thì các ngươi đừng nên bám theo ta. Ta sẽ bị phân tâm mất. "

Tôi mời Trung đội và cả Quân đoàn 8 đi.

Đây là sự kiện lớn nhất trong 1000 năm qua. Mọi người đều tràn đầy động lực.

Bản thân Adrigori đã có một biểu hiện tràn đầy động lực.

Ngay cả khi đó là sự kiện lớn nhất trong 1000 năm qua, họ đã kích động.

''Sẽ là cần thiết để lập nên một hệ thống hỗ trợ. Sai lầm là không được phép. Nếu thất bại lần đầu thì lần sau nên từ bỏ cmn luôn ạ" :)

Điều đó chỉ dành cho mấy đứa đi với gái mà ba nó làm ông to bà lớn. :)

Lần này, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn ngay cả khi tôi làm hỏng vài lần.

Ngay cả khi có cuộc trò chuyện đó, một cuộc thảo luận nghiêm túc đã được tổ chức ở trung tâm.

"30 phút còn lại. Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch ngày hoàn hảo."

Nhận được lệnh từ Gareth, cấp dưới của anh ta mở ra một bản đồ Dubram và bàn luận.

"Thành phố Dubram giáp với đại dương. Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì sai nếu họ đi đến bãi biển. Nó rất lý tưởng cho các sự kiện áo tắm.''

Đó là một nhóm khác, vì vậy chúng tôi không thể quyết định.

"Chọn một cửa hàng đồ ngọt tốt. Điều đó chắc chắn làm tăng tình cảm của người phụ nữ."

"Hiểu rồi."

"Bữa tối sẽ có mặt tại nhà hàng 5 sao Dubram Prince Hotel. Họ sẽ ăn tối trong khi ngắm cảnh hoàng hôn trong đêm. Sau đó, họ sẽ ở lại ở khách sạn."

Chúng tôi sẽ không ở lại.

"Khoan đã trước mắt thì ta muốn xác nhận rằng có bao nhiêu người đã có kinh nghiệm hẹn hò rồi?'

Tôi đã không thể rời khỏi Dark Temple trong 1000 năm.

Tuy nhiên, cấp dưới của tôi có thể.

Có một số người đã làm việc bên ngoài trong thời gian dài.

Trong khi đó, một số người trong số họ đã có kinh nghiệm hèn họ.

Có lẽ tôi chỉ cần lắng nghe ý kiến của họ.

Trước câu hỏi của tôi, mọi người trao đổi ánh mắt qua lại.

Một số rõ ràng là đang cảm thấy run rẩy. Một số con mắt lượn hình con giun. Một số khác bắt đầu đổ mồ hôi.

"Không thể nào, những thằng trẩu này.... "

"Những người có kinh nghiệm hẹn hò ở lại. Phần còn lại, rời đi."

Khi tôi ra lệnh, mọi người * tobotobo * lặng lẽ rời đi.

Người duy nhất còn lại là ông già.

Chẳng lẽ đám này trẩu vậy ư?

"Thật là một đám vô dụng. Đây có phải là cái mà người ta gọi là hệ quả của việc FA lâu năm không nhỉ? "

''Đó là vì ảnh hưởng từ Ashtal-sama."

"Vậy lão có kinh nghiệm gì không?"

"Không có gì nhiều, nhưng thần đã đi ăn trưa với Serena-dono vào một ngày khác."

"Ta hiểu rồi. Cứ thoải mái chuyện đó đi."

Ông già không nháo nhào bởi lời của tôi như những đứa "trẩu khác" :) {đúng là gừng càng già càng cay}

Quan trọng hơn, còn ít thời gian còn lại, ngài nên đi ngay bây giờ.

Cũng đúng, tôi có thể bị trễ vì điều này.

Tôi đã chuẩn bị xong, và sẵn sàng đến nơi hẹn trước.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

may vẫn có 1 vài ác thần ko dính phải căn bệnh hikkimori của thg main nên may ra còn cứu được :v
Xem thêm
CUỘC HỌP QUAN TRỌNG NHẤT TRONG MỘT NGÀN NĂM QUA
Xem thêm
bruh..bruh..bruh..bruh..bruh..bruh..bruh..bruh..bruh..bruh..
Xem thêm
người nào có kinh nghiệm hèn hò ở lại ,còn lại rời đi, ( tưởng còn 4 như trong Hitler chứ )
Xem thêm
Thằng nào cũng sống cả ngàn năm rồi mà vẫn ko có kinh nghiệm hẹn hò =))
Xem thêm
Mà sao mấy lời thoại nó ko để trong ngoặc nhỉ
Xem thêm
Date a live
Xem thêm
sự kiện ngàn năm có 1 là có thật ư ._.
Xem thêm
T nghĩ trans cần học thêm văn đấy, bạn dịch khá ổn nhưng văn phong hơi kém
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ này bên eng làm như hạch nếu viết theo văn phong mik có khi nó k đúng nên để như vậy luôn
Xem thêm