Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 167: Khởi hành đến đền thờ

13 Bình luận - Độ dài: 1,367 từ - Cập nhật:

Sau khi thảo luận nhanh với Luna và Freesia, chúng tôi đã quyết định được nhân sự cho chuyến này. Cả nhóm trở lại đền Tetsudo ở Sevaria, nơi Irina-san đã hẹn trước đó.

Đến trước đền thờ, chúng tôi thấy cô ấy và 3 người đàn ông khác, họ cũng khá là luống tuổi rồi và đang chờ chúng tôi ở đó. Có vẻ là họ đã sẵn sàng và chỉ đợi chúng tôi tới để xuất phát mà thôi.

-Xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ.

-Ah, không có gì. Dù khẩn cấp nhưng chúng tôi cũng không thể bắt buộc mọi người vội vàng được.

-Vậy chúng ta sẽ đi bằng cái gì đây Irina-san? Xe ngựa sao?

-Ah không, tôi quên chưa nói. Dara, ra đây nào.

Đột nhiên, Irina-san quay về phía ngôi đền và gọi ra một cái tên. Liền ngay sau đó, từ trong đền, một thứ khổng lồ xuất hiện.

Cái gì thế này??? Con gì đây?

Thứ vừa xuất hiện là một sinh vật có làn da màu lam và cơ thể mỏng tang dài hơn 5 mét và cái kì lạ nhất là nó đang nổi trên bầu trời, nhìn như mấy con cá đuối mà tôi từng thấy ở thế giới cũ.

Sinh vật đó bay là là dần thấp xuống chỗ Irina-san.

-Để tôi giới thiệu, cô bé này là một con Kaelumraia, cũng là một tông đồ của Tetsudo-sama giống như tôi.

Con này chẳng phải là quái vật sao? Nhưng hình như nó lại hiểu những thứ mà Irina-san nói, tự lộn một vòng trên không như để chào chúng tôi vậy. Nhưng làm thế nào mà cô ấy có thể điều khiển được sinh vật này thế?

-Uwa…dễ thương quá đi.

Noru kêu lên rồi chạy tới vuốt ve con cá đuối khổng lồ.

-Noru-san có vẻ thích thú với nó.

-Đúng thế. Dù vậy, nó có phải là quái vật không?

-Không đâu…nó là một chiến binh của Tetsudo-sama.

-Chứ không phải là quái vật sao?

-Không phải đâu. Cho đến giờ nó vẫn thực hiện những nhiệm vụ mà Tetsudo-sama giao lại từ trước đây.

-Vậ….vậy sao?

Trước sự nghi ngờ của tôi, Irina-san kịch liệt phủ nhận.

Nhìn thế nào thì nó cũng là một con quái vật. Không biết cái vị Thần Tetsudo đó có phải người không nữa, khi có một tông đồ là quái vật như thế này.

Nhưng thôi, gọi là gì thì gọi, chúng tôi cũng không nên săm soi và dị nghị về chuyện của họ như thế.

-Vậy, ý cô là chúng ta sẽ đến đó trên lưng thứ này sao?

-Đúng vậy đó. Thường ngày việc di chuyển giữa các đền thờ của chúng tôi cũng là do Dara lo liệu.

-Nhưng liệu mọi người trong thị trấn có biết về nó không?

-Cậu cứ yên tâm đi, mọi người trong thị trấn đều biết và không xa lạ gì với nó đâu.

Vậy đó là lý do vì sao mà khi chúng tôi mang Mofu theo cùng lại không thấy ai nói gì. Ra là họ đã quen với việc những con quái vật được nhận làm vật nuôi.

Với một chút tò mò, tôi lấy điện thoại ra bí mật check chỉ số của con cá đuối khổng lồ.

======

Tên: Dara. Trạng thái: Thân tộc của Thần linh

Chủng loài: Kaelumaria

Level: 85

HP: 186500

MP: 5600

Tấn công: 3800

Phòng thủ: 2600

Nhanh nhẹn: 225

Kháng phép: 60

Khả năng đặc biệt: Thấu hiểu tâm linh.

Kĩ năng: Quất đuôi, Đuôi độc

=======

Uwah, cái gì thế này, nó còn mạnh hơn con Diablo rất nhiều nữa. Con cá đuối này, nếu so sánh thì nó hoàn toàn đạt điều kiện để trở thành một boss mê cung hoặc một con quái vật thảm họa.

Nó chỉ là một tông đồ của Tetsudo thôi sao? Tôi tự hỏi vị thần đó thực sự mạnh như thế nào?

-Vậy thì, chúng ta đi nào. Dara, cẩn thận nhé, đừng có làm rơi mọi người.

Sau khi kiểm tra lại hành trang, cả nhóm leo lên lưng con cá đuối khổng lồ và bắt đầu cất cánh rời khỏi đền thờ.Với chỉ số đáng kinh ngạc của mình ,Dara có thể chở được tất cả 8 người chúng tôi. Tăng dần độ cao, cả bọn rời khỏi thị trấn Sevaria tiến về ngôi đền ở vùng lân cận.

-Oo…cảm giác này thật là tuyệt.

Nếu so với việc đi ngựa thì bay thế này vẫn thích hơn nhiều. Dù không nhanh bằng thảm ma thuật nhưng cách nó bay khá là êm.

Không biết ở Sevaria này có bao nhiêu loài quái vật có khả năng bay như vậy nhỉ? Đến giờ tôi chỉ mới biết con Cá bay và cả con Cá mập bão nữa.

À mà quên mất, tôi phải set beacon nữa chứ. Bí mật cài từng cái vào bộ giả lập, tôi thả chúng xuống dọc đường để đánh dấu.

-Haa….Thoải mái quá, ước gì Freesia cũng được đi cùng.

-Anh nghĩ là không nên đâu…

Dù phương tiện lần này của chúng tôi bay chậm hơn thảm, nhưng độ cao của nó lại lớn hơn nhiều, tôi không dám tưởng tượng hậu quả của việc bị rơi xuống dưới từ độ cao này đâu.

-Freesia có phải cô gái đi cùng với mọi người trước đó không? Cả cô gái nhỏ đó nữa?

-Ah vâng, họ là những người quen của chúng tôi đó.

-Nhìn cả hai lúc đó đều khá lo lắng, họ cảm thấy không khỏe sao?

-Ah không vấn đề gì lớn lắm đâu, chỉ là hai em ấy chưa quen với bầu không khí ở đây thôi.

Theo như tôi đoán, Freesia và Luna chịu sự ảnh hưởng từ Tetsudo vì họ không phải con người, do đó chỉ có các em ấy mới cảm thấy khó chịu, còn Shisuha và chúng tôi lại chẳng thấy gì.

-Vậy sao? Nếu được thì lần tới đừng ngại đưa hai người họ tới đây, hẳn là Dara cũng sẽ thích lắm.

-Vậy sao ạ? Chắc chắn em sẽ đưa hai bạn ấy tới.

Noru có vẻ cũng rất hài lòng với lời đề nghị từ Irina-san.

Hm, tôi không biết là có được không nữa, rất có thể em ấy sẽ lại bị ảnh hưởng như mấy lần trước. Chỉ đến chừng nào được công nhận bởi Tetsudo-sama như một Thân tộc giống như Dara thì cảm giác đó mới biến mất.

Trong khi tiếp tục bay, Irina-san quay sang Shisuha.

-Ano…Shisuha-san, tôi muốn hỏi vài câu được không?

-Eh…vâng, có chuyện gì sao ạ?

-Theo như tôi thấy, hình như Shisuha-san là một Linh mục cấp cao đúng không?

-Fufu, quả nhiên là sức mạnh của sự bảo hộ thần thánh rất khó che giấu nhỉ?

Cười toe một cái, Shisuha khoanh tay trước ngực và trưng ra vẻ mặt như một vị thánh thực sự.

Tôi thì chẳng thấy em ấy giống một Linh mục chứ chưa nói gì đến Linh mục cao cấp. Nhưng hẳn những Linh mục như Irina-san có khả năng cảm nhận một loại aura kiểu như sự bảo vệ thần thánh vậy, nên cô ấy mới nhận định Shisuha là Linh mục cao cấp.

-Ngay từ khi thấy Shisuha-san ở đền thờ, tôi đã cảm thấy chuyện đó rồi. Shisuha-san đã trở thành Linh mục bao lâu rồi, đức tin của em hướng về ai?

-Cái đó…là bí mật…nhưng em cũng cầu nguyện hàng ngày một cách đặc biệt.Nếu chị muốn em sẽ chỉ cho.

-Oh, là vậy sao. Có vẻ chúng ta không có cùng tín ngưỡng, nhưng Shisuha-san đúng là một người tuyệt vời.

-Ufufu, cảm ơn.

Irina-san nhìn Shisuha với ánh mắt lấp lánh như sao.

Stop stop… em đừng có hướng dẫn người ta một cách bậy bạ như thế.

Về tôn giáo của Shisuha, nhắc mới nhớ tôi cũng chả biết đức tin của em ấy hướng về vị thần nào? Nhưng thôi, chuyện đó có vẻ phức tạp và nhạy cảm nên tôi sẽ không hỏi nữa đâu…

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thần chiến tranh
Xem thêm
Thần đấm bốc
Xem thêm
Chắc là vị thần cho main đến thế giới này hoặc là thằng main vì nó là người triệu hồi
Xem thêm
Thần chiến tranh :))
Xem thêm
Thần ánh sáng
Xem thêm
Thần sức mạnh
Xem thêm
Shisusha có đức tin vs nữ thần H ero đó
Xem thêm