Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 172: Phục kích

11 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:

-Luna này, em cầm lấy cái này đi, chỉ để phòng thôi, nhưng lúc nào cần thì đừng ngại sử dụng.

-Cái gì vậy ạ?

Trước khi vào hang, tôi đưa cho Luna một cái lọ có chứa chất lỏng màu đỏ. Em ấy mở nắp và khịt khịt mũi để ngửi.

-Là máu của Heihachi sao?

-Ne ne, Luna-chan, máu của anh ấy có ngon không?

-Um…cũng khá ngon.

Bỏ qua chuyện mùi vị đi ha. Như Luna nói, đó là máu của tôi.

-Có phải anh lo em sẽ bị ảnh hưởng sau khi dùng kĩ năng đúng không?

-Chính xác là như thế đấy.

Tôi không chắc lần này sẽ phải dùng tới nó bao nhiêu lần, nhưng cứ chuẩn bị trước vẫn hơn. Ở đây không có xi lanh nên tôi đành tự rạch tay cho máu chảy vào lọ rồi bảo Shisuha hồi phục, đau thấy mồ luôn.

-Còn cái này là cho Freesia.

-Eh? Cái này là? Anh đã phá hỏng cái cửa nào ở nhà sao Heihachi? Tốt hơn anh nên đi xin lỗi Noru-chan đi.

-Không phải đâu…nó là nắm cửa của phòng thứ nguyên đó, gắn nó vào tường, em có thể đến một căn phòng an toàn ở chiều không gian khác.

-Oh, được thật này.

Freesia đặt cái nắm cửa vào vách đá và mở ra mở vào với vẻ mặt thích thú.

-Nhưng sao anh lại giao cho em cái này?

-Anh nghĩ em cũng sẽ phải dùng đến kĩ năng.

-Nhưng thế thì sao ạ?

-Um thì…

Lần này kĩ năng của Freesia cũng hoàn toàn có thể phải dùng đến trong trường hợp vạn nhất bất đắc dĩ, nên….er…tôi chưa kịp giải thích xong thì Freesia đã lắc đầu quầy quậy và hét lớn.

-Em không muốn dùng kĩ năng đâu…

-Đừng nói thế chứ, sau chuyến hôm nay anh sẽ để cho em đi chơi bất kì chỗ nào em thích với Noru, nhé?

-Muu….thôi được, nếu Heihachi đã nói thế thì….anh không được thất hứa đâu đấy.

Fuuu…may mà em ấy dễ dụ…à nhầm dễ thuyết phục. Tôi không biết nó sẽ đi đến đâu nữa, Noru, xin lỗi em.

Việc đầu tiên tôi phải làm sẽ là dụ được mấy con Diablo rời khỏi cái động lớn đó ra ngoài này.Nhưng lần này sẽ có đôi chút khó khăn, do Estel không đi chung nên tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy cái gì trong này cả. Do đó tôi sẽ phải dùng chức năng hồng ngoại của cái kính mình đang đeo, cũng lâu rồi chưa xài đến nó.

Dù vậy, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi khá nhiều. Đèn cũng không thể tùy tiện sử dụng bởi như thế chúng sẽ kéo cả bầy ra tấn công chúng tôi mất. Vì thế mà tôi mới chọn Luna và Freesia để có thể tác chiến trong đêm mà không cần ánh sáng

-Dù thế thì, thật khó tin là Heihachi cũng vào cùng đấy.

-Biết làm sao được, anh đâu thể để hai em đi lung tung được/

-Vậy cũng tốt, chị ấy thật là ồn ào, em không biết mình có đi chung được không nữa.

-Muuu…đừng có nói thế chứ. Nếu vậy, hãy để chị cho Luna-chan thấy kĩ năng của mình.

Nói thế rồi Freesia lủi khỏi tầm nhìn của tôi và lẫn vào bóng tối xung quanh.

Em ấy biến mất rồi à? Cái gì thế?

Trong khi tôi còn đang ngơ ra vì chưa biết Freesia ở xó nào thì có tiếng em ấy hét vọng tới.

-Ah….Atatata…

-Có chút thực lực đó, nhưng để lừa được em thì còn non lắm.

Nghe giọng nói thì hình như Luna đã theo kịp và bắt được Freesia đang trốn ở góc. Quả nhiên trong bóng tối thì khó ai mà so được với Luna.

-Rồi, thôi nào hai em, chúng ta đi thôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi bắt đầu lần mò bước vào cái hang tối om. Freesia dường như cũng hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này nên hết sức tập trung và im lặng.

-Dừng lại, chỗ đó có vấn đề.

-Là bẫy nữa sao?

Luna, người có thị lực tốt nhất đi trước đột nhiên đưa tay ra ngăn chúng tôi lại.

-EM không biết nữa, nhưng chắc chắn ở đó có vấn đề.

Hình như cũng đúng ở cái chỗ này, ban nãy Estel đã dò ra một cái bẫy triệu hồi quái vật, không ngờ chúng đã đặt lại nó rồi.

-Vậy chúng ta làm sao đây?

-Cứ để cho em.

Nói rồi, Luna lặng lẽ rút cây thương ra và ném thẳng vào vị trí đó. Một lần nữa là cái ma pháp trận hình vuông nổi lên và vỡ thành từng mảnh.

-Được rồi, đi thôi.

-Eh? Luna làm được cả chuyện đó sao?

-Đó không phải là giải bẫy, em chỉ là phá bẫy thôi.

-Th…thế à?

Tôi không hiểu lắm về hai khái niệm đó, nhưng đại khái thì Luna cũng có khả năng phá được những cái bẫy bằng ma thuật giống như Estel từng làm. Bình thường em ấy khá là lười biếng, nhưng lúc cần nghiêm túc thì vẫn rất đáng tin cậy.

Sau đó, Luna còn hạ thêm vài cái bẫy nữa và giờ thì cả nhóm đã ở gần cửa vào cái động rồi.

-Đã đến nơi rồi, chúng ta cần chuẩn bị thôi.

Thay vì xông vào và solo với chúng, lần này tôi sẽ làm theo kiểu khác với một món đồ quen thuộc, Áo choàng tàng hình.

Sau đó cả ba chúng tôi di chuyển vào trong động với áo choàng tàng hình để che dấu đi cơ thể, may là cơ thể Luna nhỏ nên nó vừa khít cho 3 người.

-Uwa…Heihachi, nó hẹp quá.

-Đâu còn cách nào khác, cố chịu một tí đi.

-Nóng quá…

Luna bị nhét ở giữa kêu lên đau khổ, nhưng phải cố gắng thôi, chúng tôi sẽ phục kích con Diablo ngay khi nó đi lẻ ra ngoài này, chỗ này tương đối rộng và thoáng nên khả năng tấn công của chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều, cộng với vị trí nằm cách xa cái động lớn nên chắc là sẽ không thu hút đồng bọn của nó ra đâu.

Nhìn vào bản đồ, cuối cùng tôi cũng thấy 1 con diablo đang bay ra theo hướng về chỗ chúng tôi.

Ngay khi nó vào tầm ngắm, tôi cho tay vào kích hoạt cái vòng thứ nguyên túm lấy đầu con quái vật từ đằng trước, liền sau đó dùng tay còn lại lật tung tấm áo choàng lên. Gần như ngay lập tức, một thương và ba mũi tên đâm thẳng vào cơ thể đen sì đó và tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng.

-Lần này dễ hơn lần trước nhiều nhỉ?

-Đúng thế, chúng ta đều mạnh lên rồi mà. Nhưng đừng chủ quan, hãy núp lại nào.

Chúng tôi di chuyển một chút lên đằng trước và chờ con mồi tiếp theo.

-Muu…sao anh lại trốn nữa vậy? Em tưởng chúng ta sẽ xông vào tiêu diệt hết chúng chứ?

-Không không, anh đang cố gắng tìm hiểu xem lũ quái bay này hoạt động ra sao. Nên hãy chịu khó một chút.

-Những việc Heihachi làm đều có lý do cả, chúng ta cứ nghe anh ấy thôi.

Tiếp tục nhìn vào bản đồ, tôi thấy có hai con khác đang bay đến, chúng cùng với con vừa bị tôi giết là ba con đã chia ra đi tìm chúng tôi trong hang. Rồi đột nhiên, ba con Diablo còn lại trong căn phòng kia cũng bay ra hướng về chỗ chúng tôi.

-Đúng như anh đoán.

-Là sao ạ?

-Dù không rõ lắm, nhưng giữa những cá thể Diablo này có một mối liên kết với nhau.

-Liên kết, ý anh là sao?

-Sau khi con đầu tiên bị hạ, 2 con ở gần cũng bay đến và sau đó cả ba con đang ở trong hang nữa, có vẻ chúng đã phát giác thông qua việc liên kết bị đứt.

Tôi đã nghi ngờ đám Diablo này có sự trao đổi thông tin với nhau nên đã tiếp tục ẩn nấp và chờ đợi, và quả đúng như tôi đoán, cả năm con còn lại đều đang bay đến đây dù chúng không hề nhìn thấy con đầu tiên bị hạ.

-Hm, vậy thì tại sao chúng ta phải lẩn trốn như vậy chứ? Chưa kể anh còn bịt mắt nó khí chúng ta tấn công nữa.

-Đó là để che đi càng nhiều thông tin về chúng ta càng tốt. Hơn nữa ngay sau khi tiêu diệt nó anh đã đổi vị trí, điều này sẽ khiến lũ Diablo kia hoàn toàn không biết chúng ta đang ở đâu.

-Dù em không hiểu lắm, nhưng có vẻ chuyện đó rất có tác dụng.

Có khả năng con Diablo chỉ truyền lại được thông tin về vị trí nó bị hạ gục mà thôi, nhưng biết đâu bất ngờ, nên tôi mới phải đánh kiểu du kích như vậy. Tôi muốn hạ được toàn bộ lũ Diablo với càng ít thông tin bị lộ càng tốt và nhắm tới mục tiêu cuối cùng là con Grand Doris.

Sau khi kiểm tra xong, tôi xác nhận lại vị trí và chuẩn bị đón hai con tiếp theo. Lần này tôi sẽ không dùng áo choàng tàng hình nữa mà hiên ngang bước ra giữa đường.

Khi hai con Diablo bay tới, chúng ngay lập tức ném hai cây chĩa về phía tôi, cũng ngay lập tức tôi đưa nắp nồi lên đỡ. Nếu chỉ là ném thẳng mặt thì khá dễ đỡ cho tôi, cảm giác tác động cũng không quá thốn, tôi quen với chuyện này quá rồi.

Vừa chặn đòn, tôi vừa tập trung vào hai khối giả lập trên trần nhà và lôi chúng xuống trói chặt cơ thể hai con quái vật. Đột nhiên bị dính trói, hai con quái vật vùng vẫy để cố thoát ra nhưng bất lực. Cái này, tôi tự hỏi là do chúng yếu hay Shisuha quá mạnh mà không thể nào phá vỡ được cái cùm của tôi.

Ngay lập tức, tôi đưa thanh Excalibar qua vòng thứ nguyên và chém vào lưng hai con quái, chúng lảo đảo bay thấp dần xuống và bị thương trước khi bị tên của Freesia hạ gục sau đó.

-Yay…em đã hạ được một con rồi.

-Lại nữa rồi, một elf ồn ào. Ma, chị làm tốt lắm.

-Ma, ne, cảm ơn Luna-chan.

Tôi không biết là nó có giống ca ngợi không nữa. Nhưng dù thế thì vẫn còn ba con Diablo, dường như chúng đã nhận định được điều gì đó và quay về cạnh con Grand Doris rồi

Nếu vậy thì trận chiến cuối cùng chúng tôi sẽ phải giải quyết tới ba con Diablo và cả con Grand Doris nữa sao?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Oh cái chiến thuật du kích này t thường hay chơi lắm nek
Xem thêm
Ez vãi ra còn con sò hơi căng thôi :D
Tks Thớt :D
Xem thêm
Quái tấn công dát nhể
Xem thêm
Quái tấn công dát nhể
Xem thêm
du kích việt nam :D
Xem thêm