Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 173: Grand Doris

18 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

Sau khi diệt gọn 3 con Diablo, giờ chúng tôi đã quay lại trước cửa cái động lớn nhất mà chỉ vài giờ trước, con Grand Doris đã đục tung ra để chui vào.

Ở chính giữa căn phòng, con ốc sên màu tím khổng lồ vẫn đang đứng lừng lững, bay vòng vòng xung quanh nó như mấy vệ tinh là ba con Diablo còn lại. Dường như chúng đang chờ đợi chúng tôi khi liên tục hướng mắt về phía lối vào.

-Vậy là chúng đã nhận ra rồi nhỉ?

-Con quái vật thật là to lớn, đúng như Heihachi đã nói.

Hiện giờ cả ba vẫn đang ở trong áo tàng hình. Như tôi đoán, ba con Diablo này đã nhận ra có kẻ xâm nhập sau khi 3 đồng bọn bị hạ phía ngoài, vì thế sẽ là đương nhiên khi chúng đang hướng về phía này chờ chúng tôi lộ diện.

-Heihachi, anh làm gì thế? CHúng ta sẽ bị phát hiện trước khi kịp tấn công mất.

-Yên tâm, anh có phương án cả rồi.

Một cách cẩn thận, tôi nhẹ nhàng gỡ lớp áo tàng hình và di chuyển vào điểm mù dưới mép tường, tránh khỏi tầm nhìn của chúng. Ban đầu, tôi đã định sẽ tấn công phủ đầu, nhưng có lẽ vẫn quá nguy hiểm vì chỉ có tôi mới có thể chịu đòn được, còn Freesia và Luna, công thì mạnh đấy nhưng thủ lại quá yếu.

Tôi đang tính tới một phương án gây bất ngờ cho chúng giống như cái cách mà quả lựu đạn sáng đã làm được hồi nãy. Liệu bổn cũ soạn lại có hiệu quả không nhỉ? Không, lần này tôi sẽ chơi bài khác.

Cố gắng nhẹ nhàng hết sức, tôi cúi xuống và lấy ra mấy món đồ từ balo.

-Đó là…

-Hmp, nhất định cái này sẽ hiệu quả.

-Nó chẳng phải là thú nhồi bông của Noru-chan sao ạ?

Như Freesia nói, nó là 1 con thú bông R từ gacha, nó nhìn như một cái bánh bao màu hồng với đường kính chừng 50cm.

-Anh định thu hút chúng thế nào với cái này?

-Anh sẽ nhét vào đây thuốc nổ ma thuật, nhãn bộc phá và tất cả những gì có thể gây ra sát thương cũng như hiệu ứng khống chế tạm thời.

-Nếu không có hiệu quả thì sao?

-Nếu thế chúng ta sẽ rút lui và tính cách khác.

Chiến lược của tôi rất đơn giản, tôi sẽ nhét tất cả những thứ nguy hiểm có thể nhét được vào ruột con thú bông này, sau đó sử dụng vòng thứ nguyên để đặt nó dưới chân đám quái vật kia. Khi nó phát nổ, ngoài sát thương phép thuật gây ra cho đám quái, nó sẽ góp phần gây sự chú ý từ chúng và tạo khoảng trống cho ba chúng tôi tấn công. May mà tôi có đem theo cái vòng này.

Chắc chắn rằng, chúng đang cảnh giác với những kẻ xâm nhập, là chúng tôi ở hướng lối vào, nên sẽ rất ít khả năng chúng chú ý tới một món đồ nhìn có vẻ vô dụng như con thú nhồi bông này đột nhiên xuất hiện trước mắt. Khoảnh khắc nó phát nổ cũng là lúc chúng tôi sẽ tổng tấn công với những gì mình có, nếu không được thì khoảng cách giữa hai bên vẫn còn xa, chúng tôi có thể thoát được bằng cái nút thoát hiểm lần nữa và ra ngoài bàn tính thêm với nhóm Noru.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn phòng thứ nguyên bên cạnh để lỡ mà Freesia có ngất xỉu thì sẽ không gặp nguy hiểm.

-Vậy, em sẽ làm nó.

Sau khi bí mật đặt thành công con thú bông xuống mặt đất dưới chân đám quái vật mà không bị phát hiện, tôi quay sang Freesia nhờ em ấy sử dụng kĩ năng.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Freesia rút ra mũi tên màu lục của mình, lắp vào cung và bắn thẳng vào trong hang. Cũng như lần trước, mũi tên bay đến giữa đỉnh hang thì dừng lại và bắt đầu tách ra. Cùng lúc đó, đám quái vật cũng đã phát hiện ra có động, nhưng đã muộn rồi.

Ngay lập tức, tôi kéo Freesia vào phòng thứ nguyên và đứng ra trước bảo vệ cho Luna. Vừa đóng sập cửa lại, tôi nghe những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong hang động và dội vào màng nhĩ

Tôi vừa kết hợp gói thuốc nổ khổng lồ kia với một “kĩ năng diện rộng nhưng dùng trong khu vực hẹp” của Freesia, hiệu quả thật đáng sợ.

Dù cho HP hay kháng của chúng có cao đến đâu, với một cơn mưa mang theo 5000 sát thương mỗi giây kéo dài khoảng 3 phút thì ngay cả Grand Doris cũng sẽ bị bào rất nhiều máu. Thậm chí tôi đoán rằng nó sẽ bị tiêu diệt.

Luna cũng rất ngạc nhiên với cảnh tượng vừa được chứng kiến. Cũng phải ha, lần đầu em ấy được thấy sức mạnh của Freesia mà.

-Kĩ năng của elf ồn ào thật tuyệt vời.

Lần tấn công diện rộng này có thể sẽ ảnh hưởng tới tàn tích của ngôi đền kia, nhưng giờ đó không phải cái mà chúng tôi cần quan tâm, sau này tôi sẽ nhờ Estel dựng lại cũng chưa muộn. Cái chính là phải thắng trận này đã.

Nhưng khi tôi còn chưa kịp nghĩ đến chiến thắng, Freesia đã hé cửa nhìn ra và kêu lên một tiếng.

-Con quái vật to lớn đó, nó đang di chuyển và cố gắng trốn thoát.

-Cái gì? Đùa sao? Nó vẫn còn sống sao?

Nhìn vào bản đồ, tôi thấy con Grand Doris vẫn đang cố lết mình đi giữa rừng mưa tên vẫn trút xuống của Freesia. Nó lao rầm rầm liên tục vào vách đá hòng tìm đường chạy ra ngoài. Đùa sao? Nó có thể thản nhiên di chuyển như vậy.

Trong khi còn chưa hết bàng hoàng, tôi thấy Luna vội kéo áo choàng lên che mũi lại, một làn sương tím tím bắt đầu tràn ra từ cơ thể con quái vật và nhanh chóng phủ kín cái động nhỏ. Chỉ mới hít một hơi, tôi đã cảm thấy mũi và cổ họng mình như bị lửa đốt, cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể.

-Đừng có hít vào…

Vừa xả xong đám sương mù độc hại, con Grand Doris dường như cũng chợt nhớ ra đường thoát nằm ở hướng chúng tôi nên lục đục xoay cơ thể to lớn của mình vòng lại và lặc lè tiến đến hướng cửa ra. Mỗi bước nó tới gần, màn sương tím càng trở nên dày đặc, chẳng mấy chốc, con quái vật đã phá tung cái cửa vào một lần nữa và đứng lù lù trước mặt chúng tôi, tức là lối ra của căn phòng đá,

Khi khói độc đã lan ra, tôi bắt đầu cảm thấy rát rát ở cánh tay, nhìn xuống thì da tôi đã bắt đầu sủi bọt và bong tróc như dính phải axit rồi.

Hoảng hốt, tôi lao đến ôm lấy Luna, trùm cái áo UR của mình lên người em ấy để bảo vệ và kéo cả hai dạt sang một bên.

Những làn khói độc vẫn lan ra không ngừng, giờ thì tôi và em ấy đang bị kẹt giữa con quái thú khổng lồ kia và bức tường sau lưng, phòng thứ nguyên thì càng không thể vào vì Freesia đã ngất xỉu trong đó sẽ không thể nào chịu nổi sự độc hại này.

-Agh…Luna…

-Để em lo.

Đột nhiên, đôi mắt Luna sáng rực lên, em ấy chui ra khỏi cái áo của tôi và ném thẳng một thương găm về phía con Grand Doris. Giống như hồi ở Angori, ngọn thương nhỏ bé của em ấy đâm ngập cơ thể con ốc sên khổng lồ và đẩy lùi nó lại vài chục mét. Đó cũng là một phần sức mạnh của Luna khi sử dụng kĩ năng.

-Heihachi, anh ổn chứ?

-Um, anh không sao. Sẽ ổn thôi.

Dù phần lớn cơ thể đã có cái áo UR bảo vệ khỏi hiệu ứng bất lợi, nhưng cánh tay tôi vẫn khá là rát và vẫn đang tiếp tục bị ăn mòn theo từng giây. Tôi phải nén đau, cho tay vào túi lấy một lọ dược phẩm và dốc lên miệng, Luna cũng mở lọ máu mà tôi đưa và nhấp môi một cái.

Về phía con Grand Doris, sau khi dính hiệu ứng đẩy lùi từ cây thương của Luna, nó bị đẩy trôi ngược lại vùng tác dụng của mưa tên từ Freesia và tiếp tục hứng chịu sát thương.

-Máu đóng chai lạnh ngắt à

-Biết sao được, quan trọng là em có thấy đỡ hơn không?

-Vâng, không vấn đề gì cả.

May là máu đóng chai của tôi đủ để giúp Luna không chịu hiệu ứng phụ, nhưng không biết máu nóng và máu đóng chai thì khác nhau thế nào nhỉ?

Ma, giờ không có thời gian lo cái đó, tôi giơ điện thoại lên kiểm tra vị trí của con Grand Doris, có vẻ tác dụng đẩy lùi khá mạnh khiến nó bị đùn ngược về vách hang bên kia.

Ngay lập tức, tôi rút Excalibar tấn công qua vòng thứ nguyên vào cơ thể khổng lồ của nó. Luna cũng liên tục ném thương hỗ trợ.

Dù đã dính đẩy lùi và liên tục ăn đạn từ mưa tên của Freesia, con Grand Doris vẫn tiếp tục cố gắng rướn bò ra ngoài, nhưng khi vừa đến gần cửa, một lần nữa, Luna lại khiến nó quay ngược trở lại bằng một kĩ năng thứ hai.

Cuối cùng, sau vài phút vật lộn, những mũi tên cuối cùng của Mưa tên đã kéo HP của con Grand Doris về 0, nó gầm lên một tiếng rồi đổ ầm xuống đất và tan thành những hạt sáng.

-Fuu…anh không nghĩ chúng ta lại phải vất vả như vậy dù đã dùng đến kĩ năng của Freesia.

-Em cũng đã phải dùng hai lần kĩ năng lận…

Tôi và Luna đều ngồi phệt xuống đất sau khi xác nhận con Grand Doris và lũ Diablo đã bị toàn diệt, làn sương tím cũng dần biến mất.

Không biết là nếu không có Mưa tên của Freesia, chúng tôi có làm gì được con ốc sên màu tím đó không nữa…

Dù sao thì một trận chiến bầm dập nữa đã kết thúc, và chúng tôi lại là người chiến thắng.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Di0
Chap này làm t nhớ đến Amber trg Genshin impact:v
Xem thêm
Unti của Freesia kinh vc ra 5k dame/1s kéo dài 3p trời ơi
Xem thêm
Vk main bá Ma main chỉ dk cái tank
Xem thêm
Lên hết kế hoạch thế , t thấy là mvp luôn ấy
Xem thêm
3 phút cơ lâu vãi linh hồn bá vồn :D
Tks Thớt :D
Xem thêm
chơi ari support trong hang có tính là cheat không nhể :)))))))))))
Xem thêm
Kỹ năng imba vc :))
Xem thêm
Boo
CHUYỆN BÊN LỀ 28.gif''TRANH GÁI''
036.gif ''gái kìa''088.gif''ngon vl'' 004.gif''đm dành gái bố à''012.gif
01''Loli đâu''15''đm m BB ngon hơn''21
10.gif''đm chúng m NT® ngon nhất''
66.gif''đm câm nhá bố chỉ thích Incest''
Xem thêm