Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 203: Long Thần Karon

37 Bình luận - Độ dài: 2,272 từ - Cập nhật:

Đơn vị mạnh nhất hiện tại trong G.C, Karon.

Cô ấy hiện đang hiển hiện trước mắt tôi.

Còn nhớ, tôi đã từng nếm trải không biết bao nhiêu trận chiến với thần may mắn để tìm kiếm Karon ở thế giới trước đây.

-Hẳn anh là người đã cho gọi em nhỉ?

-Eh…ah…đúng…đúng rồi, anh là người đã triệu hồi em, tên anh là Okura Heihachi.

-Nhìn anh thật là nhu nhược và yếu đuối. Và đừng có nhìn em bằng ánh mắt kì lạ đó nữa. Hôm nay, Karon-chan này sẽ giúp anh giải quyết vấn đề.

Hiện tại, Karon đang trong tư thế ngồi nhưng không có thứ gì bên dưới, chính xác là đang lơ lửng trên không, xung quanh là một vầng hào quang màu đen ma mị. Ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo đằng sau mái tóc nhìn xuống chúng tôi.

Ờm…thường thì khi được triệu hồi, đơn vị sẽ mang theo toàn bộ trang bị chuẩn của mình. Nhưng ở đây, ngoài vẻ ngoài giống như Karon mà tôi biết, em ấy hoàn toàn không mang theo thứ gì khác.

Lẽ nào, bí mật nằm ở cái hào quang đen kia? Liệu nó có liên quan đến việc có thể ngồi lơ lửng như vậy không?

Nhìn vào sự hiện diện của Karon, ngay cả Noru cũng phải cảm thấy áp lực mà quay sang tôi.

-Karon, cô có phải là người mà Okura-dono hay nhắc tới không?

-Tôi không chắc anh ấy đã nói gì. Nhưng tên tôi là Karon, rất mong được cô giúp đỡ.

-Hmp…rất hi vọng cô thực sự có khả năng. Chúng tôi cũng rất mong chờ đó.

-Ahaha, thật vui vì được đánh giá cao như vậy. Cứ gọi tôi là Karon thôi.

Hai cánh tay của Karon khoanh lại trước ngực đầy tự tin trong khi đáp lại những lời nói của Noru.

Bên cạnh đó, em ấy cũng có màn giới thiệu khá là bình thường.

Có điều này chắc là do thiết lập của em ấy trong G.C khá là được chú trọng hoàn thiện.

Cơ mà tôi cũng chưa từng biết mùi của Karon trong game ra sao để mà nắm được thông tin của em ấy.

Trong lúc tôi và Noru còn đang bị áp lực bởi Karon, Luna vẫn bình thản như thường lệ, em ấy nhìn thẳng vào mắt đối phương với hai tay khoanh lại.

-Nhìn cũng khá là ấn tượng đó.

-Ahahaha, tất nhiên rồi, tôi là một tồn tại kiêu hãnh và cao quý mà. Cứ yên tâm để mọi thứ cho tôi lo.

-Oh, Khá tự tin. Tôi rất mong đợi ở cô đó.

-Cảm ơn rất nhiều. Hi vọng chúng ta hợp tác thật tốt.

Những người còn lại cũng bước lên chào hỏi như bình thường, chỉ riêng có Freesia là vẫn năng động như mọi khi, em ấy còn đòi nhảy vào ôm Karon nữa. Nhưng tiếc là không thể vì cô ấy đang lơ lửng trên không.

Trong lúc chúng tôi đang trao đổi với nhau, nhìn về phía sau, tôi thấy Irina-san và Tetsudo đang hoàn toàn bị sốc suốt từ khi tôi bắt đầu triệu hồi Karon.

Và Irina-san có vẻ vô cùng sợ hãi khi trông thấy cô ấy.

-C…cái này là gì vậy? Nó xuất hiện từ món đồ của Okura-san. Một con quái vật sao?

-À không không, cô ấy là rồng, cũng không đúng lắm, gọi là Long nhân thì chính xác hơn. Và cái này là.

-Hể? Một con rùa biết nói luôn sao? Dù khá nhỏ nhưng cảm giác từ nó có một sức mạnh rất bí ẩn.

Karon nhảy từ trên không xuống và tiến lại gần chỗ Irina trước khi rà nhẹ ngón tay lên lớp mai của Tetsudo mà cô ấy đang cầm trên tay.

Oi oi, đừng có tự tiện chạm vào Thần bảo hộ của người ta chứ?

-Dừng lại…dừng lại ngay…đừng có chạm vào ta…

-Ý ông là sao chứ? Thôi nào…

-Không được…không được…

-Thôi nào Karon, dừng lại đi.

-Muu…em chỉ muốn chơi một chút thôi mà.

Phew…bằng cách nào đó tôi đã ngăn chặn được chuyện đó tiếp diễn. Nhưng nó lại khiến Irina-san càng cảnh giác hơn khi ôm chặt hơn Tetsudo trong tay.

Quả nhiên Karon không bao giờ biết sợ là gì mà.

Có lẽ lạc trôi thế là đủ rồi, giờ hãy quay lại chuyện chính nào.

Karon vẫn còn giận tôi sau vụ hồi nãy, nhưng khi nghe tôi nói chuyện nghiêm túc, em ấy cũng nhanh chóng tập trung lắng nghe.

-Ừm…để xem nào. Em nắm được hầu như mọi thứ gần đây. Tóm lại là chúng ta sẽ phải đánh bại thứ to lớn đó sao?

-Ừm, chúng ta sẽ làm thế. Nhưng trước hết, anh muốn xem thử trạng thái của em đã, rồi sẽ tính đến cách chiến đấu sau.

-Tất nhiên là được. Anh cứ tự nhiên.

Ừm, trong G.C thì Karon là bá đạo nhất, nhưng ở đây thì chưa chắc.

Thành thật mà nói, tôi không tin chỉ có thêm em ấy mà chuyện này sẽ kết thúc, vì con Tetsudo hàng rởm kia có chỉ số tầm một con raidbosss.

Ma, dù sao cứ kiểm tra thông số cái đã.

========

Tên: [Long Thần] Karon.

Chủng tộc: Long nhân tộc cổ đại.

Level: 100

HP: 32.600

MP: 15.300

Tấn công: 11.600

Phòng thủ: 5250

Nhanh nhẹn: 750

Kháng phép: 50.

Tiêu thụ: 75

Khả năng đặc biệt: [Hơi thở của rồng]: Giảm 30% sức tấn công và chỉ số nhanh nhẹn của kẻ địch trong phạm vi nhất định. Đồng thời gia tăng 30% khả năng hồi phục cho các đơn vị đồng minh.

Kĩ năng: [Long Thần Nộ 5☆]: Gia tăng gấp 6 lần toàn bộ chỉ số tấn công và phòng thủ. Đồng thời giảm một nửa chỉ số phòng thủ của đối phương. Thời gian hiệu lực: 5 phút.

========

Cái gì đây? Tôi không thể ngờ chỉ số của Karon lại cao đến vậy.

Dù đã biết em ấy là mạnh nhất trong G.C, nhưng những con số này đã ở một mức độ hoàn toàn khác.

Không chỉ có tôi, toàn bộ đám Noru cũng bị sốc khi nhìn vào những thông tin trên màn hình.

-Cái này….thực sự rất bất thường…

-Cái kĩ năng này…thực sự quá mạnh.

-Có lẽ là vì cái kĩ năng đó có 5 sao. Nhiêu đây chắc sẽ đủ để đánh bại nó.

-Nhưng tại sao lại là 5 sao luôn vậy? Lẽ nào đây là tác dụng của vật phẩm vé triệu hồi khẩn cấp với thời gian tồn tại giới hạn?

Chắc chắn, vì kĩ năng của Noru hay Estel sau khi được tăng cường cũng mới chỉ là 2 sao.

Nhưng Karon này đã có tới 5 sao, tức là đã được tăng cường tới 4 lần.

Điều đó cũng giải thích cho cái danh hiệu [Long Thần] bên cạnh tên em ấy.

Nó cũng tương tự như [Valkyrie] của Noru hay [Nữ hiền triết] của Estel vậy.

Tôi không hiểu lắm cách đặt ra mấy cái này như thế nào, nhưng chắc chắn là Karon này có thể xem là đang ở trạng thái mạnh nhất.

Chắc là do cái vé này được làm ra cho những tình huống khẩn cấp, nên những đơn vị được nó tạo ra toàn là hàng cực mạnh.

Nhìn thấy chỉ số của Karon, Luna quay sang em ấy.

-Hm…đúng là rất mạnh và có nhiều thứ rất ấn tượng nữa.

-Đúng thế, Karon-chan thực sự rất mạnh. Mình muốn được xem khả năng của cậu ấy.

-Ahaha, tất nhiên rồi cô gái elf. Tôi sẽ trình diễn nó sớm thôi.

-Wa…thật là tuyệt.

Freesia phấn khởi nói.

Được rồi, giờ sẽ là hai món trang bị chuẩn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mấy món đồ max sao rồi đây.

=====

UR-Kiếm Tiamat 5☆

Tấn công: +13.000

Tăng tấn công +50%

Tốc độ +50%

Tăng tầm tấn công [Lớn]

=====

UR-Hỗn nguyên giáp 5☆

Phòng thủ +9.500

Tăng phòng thủ +50%

Hấp thụ sát thương.

Né tránh sát thương [Lớn]

======

-Cái này chắc chắn là chỉ số tối đa rồi. Nhưng chúng đâu?

-Không phải em đã để chúng hiện diện trước mặt anh rồi hay sao?

Trước mặt? Đâu cơ?

Theo tôi nhớ thì đòn đánh của Karon được thực hiện bằng một thanh Hắc kiếm rất lớn. Nhưng giờ tôi chẳng thấy có cái nào như thế ở đây cả.

Karon khẽ mỉm cười và chỉ vào đám hào quang đen xung quanh.

Sau đó, chúng dần tập trung lại và biến thành một cây đại kiếm màu đen có chiều cao phải tương đương với tôi.

Đó là Kiếm Tiamat sao?

-Tức là em đã nổi trên không nhờ vào nó?

-Đúng thế, cái này thay đổi hình dáng theo ý muốn của em. Bản thân em không có khả năng bay như thế.

-Nó cũng giống như Bộ giả lập của Okura-san nhỉ?

-Ừm, nhưng cứ nghĩ đến việc nó có tới hơn 10.000 điểm tấn công thì thật là đáng sợ.

Nếu là một món đồ có thể thay đổi hình dạng tự do thì tôi đã phần nào hình dung được cách sử dụng kĩ năng của em ấy rồi.

Đó cũng là lý do Karon được gọi là đơn vị mạnh nhất trong G.C. Bởi bất kể đối phương có là ai, chỉ cần một skill với cả tấn sát thương vật lý từ cây đại kiếm kia sẽ khiến chúng tan chảy trong một nốt nhạc.

Ngay cả những tanker hàng đầu cũng sẽ bị đập tan ngay lập tức nếu không sử dụng kĩ năng.

Không chỉ vậy, HP, phòng thủ, kháng phép và tốc độ di chuyển đều quá cao.

Tất cả tạo ra một con quái vật vừa có thể đánh cận chiến siêu hạng và một khẩu pháo tầm xa khủng khiếp.

Tôi đã từng là nạn nhân trong vài trận PvP, cảm giác thốn không tả được khi phải đứng nhìn một đơn vị tiên phong sử dụng kĩ năng tầm xa xóa sổ từng người trong team.

Ngay cả khi yêu cầu tới 75 điểm tiêu thụ trong đội hình, không bao giờ là lỗ nếu giảm đi vài thành viên để lấy chỗ cho Karon.

Giới thiệu xong món vũ khí của mình, Karon xoay tròn nó một vòng để biến nhỏ lại rồi dắt vào cái bao nhỏ bên dưới gấu váy.

-Ngoài ra thì, bộ đồ em đang mặc, thứ này có khả năng hấp thụ mọi thứ.

-Hấp thụ mọi thứ sao?

-Đúng thế, chỉ cần nhìn vào nó, anh có thể thấy nó phát ra một lượng sức mạnh khá lớn như muốn kéo mọi thứ vào trong.

Cái tên Hỗn nguyên giáp nghe có hơi cầu kì một tí so với thứ này.

Đó là một chiếc váy ngắn màu đen trông không có gì quá đặc biệt, nhưng cứ thử nhìn kĩ vào nó, bạn sẽ thấy một cảm giác lạ lùng không thể miêu tả bằng lời.

Có lẽ chỉ có Luna, người đã quen với bóng tối mới nói chĩnh ác được thứ đó là gì.

-Dù sao thì, nhìn vào hình dáng của chiếc váy, thật là một bộ đồ thoải mái.

-Oh, cô bé vampire này cảm nhận được sao?

-Đừng có gọi tôi là cô bé, không phải cô cũng rất nhỏ con sao?

-Ahahaha, nói hay lắm.

-Hmp…nói chuyện với cô ta thật là mệt mỏi.

Luna bực bội quay đi vì không thể phản bác được Karon.

Ma, tôi cũng hiểu điều đó, tính cách của Karon hẳn là sự kiêu ngạo.

-Vậy nhiêu đó là đủ rồi chứ? Em cũng muốn nói chuyện thêm chút nữa. Nhưng chúng ta vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ này thật là sớm. Thời gian vẫn còn, nhưng tốt hơn là hãy giải quyết nhanh chuyện này.

-Được rồi, vậy thì nhờ em nhé Karon, bọn anh sẽ hỗ trợ bằng những gì có thể.

-Đúng thế, hiện tại chúng tôi chưa có khả năng sát thương được Tetsudo khổng lồ đó.

Với lượng chỉ số hiện tại, chỉ có Karon mới đủ khả năng trở thành đối thủ của Tetsudo khổng lồ kia.

Sau khi Thánh địa thần linh biến mất, chỉ có hai con đường cho chúng tôi, một là đánh bại thứ khổng lồ đó và ra khỏi đây, hai là bỏ mạng. Vì thế tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Karon.

Ngoài Shisuha và Estel có phép thuật hỗ trợ, tôi và Noru cũng có buff.

Nhiệm vụ của cả bọn sẽ là hỗ trợ hết sức cho Karon chiến đấu.

Dù biết là có hơi đáng thất vọng, nhưng giờ đành chịu vậy vì nó là cách duy nhất rồi.

-Được rồi. Bắt đầu nào. LONG THẦN NỘ.

Karon vừa dứt lời, một loạt những tia chớp nhỏ màu đen bắt đầu tràn ra trên khắp cơ thể.

Hào quang màu đen dần thay đổi hình dạng của em ấy.

Một đôi cánh lớn mọc ra trên lưng, vuốt ở tay và chân dài ra.

Đồng thời mái tóc ngắn cũng dần mọc dài ra và đôi mắt tỏa ra ánh vàng huyền ảo.

Trước mắt chúng tôi, Karon giờ chẳng khác gì một con rồng nhỏ.

Đây là hình dạng kĩ năng của đơn vị mạnh nhất. Trận chiến này sẽ diễn ra thế nào đây....

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Ur với nhau cả mà lệch chỉ số điêmr tiêu thụ dữ z trời???
Xem thêm
t nhớ là tên của freesia có instant death 50% mà ta, bật skill lên chẳng lẻ ko dính lần nào?
Xem thêm
buff karon lần này mạnh quá, tự hỏi lần sau mà sum đc ra karon thì cảm giác sẽ thất vọng thế nào thì ẻm về 1*
Xem thêm
ờ trong AK tôi cũng thế. Toàn mượn bọn op của mấy ông lvl cao xong khi có op đấy thì thất vọng não nề
Xem thêm
Tận 75 điểm tiêu thụ, chắc còn khá lâu Karon mới về đc =)))
Xem thêm
Ờ bộ đồ đen bó sát sẽ hút ánh nhìn =))
Xem thêm
Vậy chắc vol sau là gacha ra được karon à??
Xem thêm
Không đâu, 75 điểm tiêu thụ kia kìa.
Xem thêm
:v cấp độ thảm họa mịa r
Xem thêm
24_5d3861d4160d3.jpg
Noru , hóng dc buff
Xem thêm
Yay~ Karon-chan~ Muốn xem ảnh ẻm quá~
Xem thêm