Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 208: Xử lý tàn cuộc

36 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

Sau khi Karon rời đi, tôi cũng quay lại khu bến cảng nơi đã thả các cô gái xuống để xử lý đám quái vật.

Thị trấn khá tan hoang, nhưng ít nhất không còn tiếng chiến đấu hay quái vật nữa.

App bản đồ cũng cho thấy không còn chấm đỏ nào nữa, thay vào đó là rất nhiều chấm xanh đang tiếp cận với tốc độ cao.

Khi tôi vừa đến, Luna cũng xuất hiện. Trên tay không còn vũ khí nữa, có vẻ trận chiến đã kết thúc rồi.

-Luna đó à? Em làm tốt lắm.

-Vâng, ngoài ra thì, cảm giác kì lạ đó đã quay lại rồi…

-À, ừm, có lẽ em cảm nhận được thì sự bảo vệ của Tetsudo đã quay trở lại rồi. Sẽ không còn quái vật vào được trong thành phố nữa đâu.

-Fufufu, em đã xử lý hết đám còn lại trong này rồi. Sẽ không còn con nào nữa đâu.

Freesia cũng nhảy xuống chỗ tôi với gương mặt hớn hở. Quả nhiên là Luna và Freesia, cả hai làm việc rất hiệu quả.

Sự kết hợp giữa thính giác và thị giác cực tốt của Freesia với khả năng cảm nhận ma lực của Luna sẽ không cho bất kì con quái vật nào có cơ hội bỏ trốn.

Đột nhiên, Luna nhìn ra sau lưng tôi và thì thầm với giọng hơi buồn.

-Heihachi….cô ấy, đi rồi sao?

-Ừm, em ấy đã trở về trên đường anh tới đây.

-Vậy à? Đó cũng là một người thật ồn ào.

-Ehh…cậu ấy đã hứa là sẽ gặp lại em cơ mà?

Luna, dù không thể hiện ra mặt nhưng em ấy có vẻ rất buồn khi biết tin Karon đã phải rời đi. Freesia thì tỏ rõ sự không hài lòng của mình.

-Tiếc thật đó…em muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

-Anh cũng vậy, nhưng sau lần này không có nghĩa là chúng ta không gặp được em ấy nữa. Hãy trông chờ cơ hội tiếp theo nhé.

-Vâng, em rất mong đợi đó…

-Ừm, tinh thần tốt lắm.

-Hm…em có một cảm giác có thứ gì đó rất ồn ào đang tới.

-Ồn ào?

-Đằng đó kìa….

Luna nhướng mày chỉ về sau lưng tôi.

Theo hướng tay chỉ, tôi thấy ở phía cảng, một đám người lố nhố chạy vào, họ khá ồn ào, nhưng âm thanh đang lớn nhất và lấn át tất cả chính là tiếng của Noru.

-Mọi người. Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả.

-OOOOOhhhhhhh…

Chuyện gì đây? Sao đột nhiên họ hăng máu thế?

Nói xong, Noru nâng kiếm chỉ lên trời như một tướng quân thực sự.

Các mạo hiểm giả, lính canh và cả ngư dân cũng nhất loạt đồng thanh hô lớn.

Có vẻ là nhờ được Noru chỉ huy mà tất cả họ đều đang tràn đầy sĩ khí chiến đấu.

Trong lúc Luna và Freesia còn chưa biết phải nói gì, tôi lại thấy một cánh tay khác đang vẫy mình, đó là Estel.

-Onii-san, có vẻ anh xong việc rồi nhỉ? Ánh sáng hồi nãy chính là của Tetsudo đúng không?

-Ừm, đúng đó. Cơ mà, chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

-Um….khá là khó để giải thích. Nói dễ hiểu thì Noru đang hơi bị hăng máu.

Sau đó thì tôi được nghe Estel kể lại mọi chuyện, trước khi Noru tới, các Mạo hiểm giả và binh lính đang phải vô cùng vất vả chống đỡ trước đàn quái vật.

Nhìn ra cảng, tôi có thể thấy được điều đó, ngọn hải đăng bị thủng lỗ chỗ, con đê gần biển bị phá tan, những xác tàu, thuyền nằm la liệt.

Nhưng khi vừa xuất hiện, Noru đã một kiếm chém bay hai con cá mập lốc xoáy đang càn quét trước mặt.

Nhờ vào việc chứng kiến sức mạnh phi thường của em ấy, những người dân đang có mặt cũng có thêm dũng khí và thay vì bị đẩy lui, họ dần lấy lại thế tấn công của mình.

Và kết quả là nhờ có Noru dẫn dắt, họ đã đánh bại tất cả đám quái vật.

Nói là truyền cảm hứng cho sang mồm, chứ tôi khá chắc là nhờ buff toàn đội tới từ Noru mà họ mới có sức phản công.

Trong cốt truyện của G.C, Noru cũng từng một lần đóng vai kẻ ác, đó là một phó bản cấp độ NIGHTMARE mà rất nhiều người kêu ca vì ăn hành ở đó.

Bởi chỉ một mình Noru đã là công thủ toàn diện, lại còn có cả buff công và thủ cho toàn đội. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng, mình may mắn đến thế nào khi có được Noru đầu tiên.

-Noru-chan tuyệt thật đó. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh kìa.

Freesia nói với vẻ phấn khích. Trong khi Luna chỉ lắc đầu nhìn quanh rồi lên tiếng.

-QUả nhiên là Noru-san. Vậy còn Shisuha đâu?

-Ah, ở đó kìa.

Theo hướng tay chỉ, tôi thấy Shisuha đang quỳ dưới đất và chắp hai tay cầu nguyện giữa một đám đông những người bị thương.

-Cảm ơn cô….cảm ơn cô rất nhiều…

-Không có gì ạ. Cháu làm vậy cũng là bởi cháu là linh mục mà.

Một vị mạo hiểm giả rối rít cảm ơn em ấy vì vừa được chữa lành.

-Có vẻ em ấy đang được tôn kính như một vị thần nhỉ?

-Dạ, Shisuha cũng đã làm rất tốt. Cậu ấy đã chữa lành hết cho mọi người bị thương trong khi cũng tham gia chiến đấu đó.

Ừm…vì vốn đó là điều cần làm linh mục nên nó hầu như là rất bình thường, nhưng với Shisuha thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nếu tận dụng tối đa sức mạnh, Shisuha có thể hồi phục tối đa 40 người một lúc. Chưa kể đến phép hỗ trợ và gia tăng phòng ngự cho toàn đội. Nên trong những cuộc chiến đông người tham gia như thế này, có Shisuha và cả Noru giúp sức thật là một điều rất tốt.

-Hmp…..tiếc quá, do hiệu ứng từ kĩ năng mà em chả làm được gì cả, có mấy con cá mập to tướng nhìn rất mạnh mà chẳng được động tay.

Shisuha nói với vẻ giận dỗi, nhưng đó chẳng phải quái vật rất mạnh sao? Đừng có nói dễ như vậy chứ.

Phần lớn sát thương còn lại do Estel đảm nhiệm, dù có hơi mệt một chút khi chịu ảnh hưởng từ kĩ năng, nhưng em ấy nói chung vẫn ổn.

Trong lúc chúng tôi đang cười đùa với nhau, Noru cuối cùng cũng nhận ra tôi và bước đến.

-Okura-dono, anh tới rồi.

-Ừm, em có vẻ đã thắng rồi nhỉ?

-Ummm…Noru-chan luôn đáng tin cậy như vậy.

-Đâu có, phải cảm ơn mọi người đã cố gắng hết sức nữa.

Noru mỉm cười bẽn lẽn.

Dù sao thì, các em ấy đều đã nỗ lực hết mình để vảo vệ Sevaria.

Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta.

Shisuha cũng đã hoàn thành việc chữa trị và quay về chỗ tôi với vẻ mệt mỏi.

Đến gần Luna, em ấy còn tỏ ra mệt mỏi hơn nữa.

-Shisuha, nhìn có vẻ mệt mỏi.

-Luna…chị hết sức rồi….

Lần này, em ấy đã làm đúng chức năng của mình như một Linh mục.

-Tuy vậy, em cảm thấy không có nhiều người bị thương cho lắm. Cứ như thể đám quái vật cố né tránh khỏi dân thường vậy. Nên thiệt hại cũng không quá nhiều.

Vậy thì có thể mục tiêu ban đầu của lũ quái vật này không phải là tấn công thành phố, mà là tiêu hủy các đền thờ trong đất liền.

-Vậy còn Karon đâu ạ?

-Ừm, em ấy đã hết thời gian hiệu lực triệu hồi sau khi đưa được Tetsudo vào trong đền rồi.

-Cậu ấy đã đi rồi sao ạ? Em còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà.

-Đúng thế, nếu không có Karon, chúng ta sẽ không thể đánh bại con quái vật đó. Em cứ tưởng ít nhất chúng ta sẽ được liên hoan mừng chiến thắng một bữa chứ…

-Tiếc thật đấy…em đã định nấu cho cậu ấy một bữa thật ngon.

Tất cả các cô gái của tôi đều tỏ ra khá buồn khi biết tin Karon đã trở về.

Tôi cũng cảm thấy có chút buồn. Dù đi cùng nhau không lâu, nhưng những ấn tượng về em ấy với tôi khá là đặc biệt.

Giữa không khí trùng xuống đó, Freesia chợt nói lớn.

-Không sao đâu mà. Chúng ta có thể gặp lại Karon-chan lần nữa vào một ngày nào đó. Nhỉ?

-Đúng thế, đây không phải là lần cuối cùng. Nhất định, nếu nỗ lực hết sức, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa.

-Nếu chúng ta nỗ lực hết sức….?

-Eh…

-Ý anh là lại gacha nữa sao?

-Chính xác. Ý anh là vậy đó.

Không chỉ có Noru, cả Luna cũng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

-Khi chào tạm biệt anh, Karon đã nói muốn gặp lại chúng ta một lần nữa. Nên chúng ta hãy cùng cố gắng để đáp lại kì vọng của em ấy nào. Anh đang rất mong chờ sau chuyện này sẽ có event gacha nữa đấy…

-Nhưng trước đó chúng ta phải đi kiếm thêm ma thạch đã.

-Ufufu, vì chúng ta đã giải quyết được chuyện ở đây, em hi vọng chúng ta sẽ hoàn thành được một thành tựu nào đó để nhận ma thạch.

Nhờ những lời của Karon, cả Noru cũng đã có rất nhiều động lực.

Thời gian chúng tôi bỏ ra cho sự kiện ở Sevaria này đã khá nhiều rồi, sau đây tôi sẽ phải cân nhắc việc đi kiếm ma thạch một cách nghiêm túc.

Ngoài ra, điểm tiêu thụ của tôi cũng không còn nhiều, vé triệu hồi khẩn cấp Karon có thể cho tôi bỏ qua con số đó. Nhưng nếu muốn mang Karon về đội hình chính thức, tôi sẽ cần nhiều điểm hơn nữa.

Tôi phải giải quyết vấn đề này thật nhanh.

Nhưng trước đó thì…vấn đề cần xử lý ngay là tái thiết lại Sevaria sau cuộc tấn công vừa rồi.

Vì quái vật không thể vào trong nữa nên chúng tôi có thể giúp họ khôi phục lại những thiệt hại vừa qua.

Trong lúc đang nghĩ vậy, đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung lên.

Cái này, lẽ nào…

Vội vã móc nó ra và kiểm tra màn hình, tôi nhìn thấy đúng thứ mình đang chờ đợi.

[Phần thưởng cho thành tựu “Hộ tống Thần bảo hộ”: x1000 ma thạch; x3 premium gacha ticket, SSR-Giảm điểm tiêu thụ x3; SSR-Thẻ tăng cấp kĩ năng x3; Danh hiệu “Người bảo vệ Thần biển”]

Tôi dường như vô thức muốn hét lên sau khi nhìn thấy nó. Và thứ sau đó khiến tôi thực sự phải la hét.

[Gacha Festival: Chắc chắn nhận ít nhất 01 UR khi gacha đủ 110 lần]

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Cái này chắc củ thằng main khô máu 20000 luôn quá
Xem thêm
Vãi cả lol toàn đồ ngon lại còn x1000 ma thạc x3 thẻ tăng kĩ năng sướng vl
Xem thêm
110 lần kkk Cày sml luôn :D
Xem thêm
500 ma thạch là đủ rồi
Xem thêm
50 ma thạch đk quay x11
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ném3 cái tăng cấp kĩ năng cho noru nhể
Ẻm quẩy nát máp :))
Xem thêm
Muối, muối, muối,..........
Xem thêm
Bảo hiểm kìa, lần đầu bảo hiểm thì phải
Xem thêm
Trong khi đó fgo toàn muối... @@
Tks trans
Xem thêm
Đm fgo lừa đảo,game này còn có đảm bảo sẽ ra Ur kìa....
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tùy NSX game có thoáng tay hay không nhé =))
Xem thêm
Sắp có hàng mới????????????????
Xem thêm
chắc cú lừa thôi....
Xem thêm