Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 198: Thánh địa

17 Bình luận - Độ dài: 2,931 từ - Cập nhật:

Thánh địa, theo lời Irina-san nói, là một hòn đảo nằm biệt lập giữa đại dương.

Nhìn từ trên cao, nó trải dài một cách bất thường với một màu lục nổi bật giữa đại dương.

Mặt đất được bao phủ bởi cỏ cây tươi tốt. Nhưng vẫn có một số chỗ gồ lên vài tảng đá đen.

Không có bờ biển cát trắng nào cả, ranh giới phân tách biển và đất liền là những vách đá.

Và ở trung tâm đảo, một ngọn núi lớn nổi lên với cái miệng hình phễu.

-Đây chính là thánh địa sao?

-Nhìn nó bình thường quá nhỉ? Em cứ tưởng nó phải hoành tráng lắm chứ?

Như em ấy nói, khi nghe về Thánh địa, tôi cứ nghĩ nơi này phải bí ẩn hay hoành tráng lắm.

Hình dáng hòn đảo rất cân xứng theo hình lục giác đều, nhưng tôi cảm thấy nó không khác mấy hòn đảo khác lắm.

Một điều đặc biệt nữa là mặc dù ở giữa biển, nhưng hòn đảo này có kích thước khá lớn.

-Đây chính xác là Thánh địa rồi. Vậy nơi này có một cái tên nào khác không?

-Um…nơi này không có một cái tên chính thức nào khác, nhưng những người trong đền thờ còn dùng cái tên Đảo bí ẩn. Nên chỉ cần nói đến Đảo bí ẩn, ai ai cũng sẽ nghĩ đến nơi này.

Vậy cách gọi đó xuất phát từ đền thờ à?

Trưởng chi nhánh Sevaria cũng từng nói đến hòn đảo này, ông ấy cũng sử dụng từ đó.

Có lẽ là vì màn sương kia nên nơi này mới được gọi là bí ẩn.

-Okura-san, chúng ta đáp xuống đâu đây?

-Um…Estel, em nghĩ sao?

-Theo em thì phần đầu đảo sẽ là vị trí tốt nhất. Bởi nếu tiếp tục bay qua bầu trờ trên đảo, chúng ta có thể sẽ bị tấn công.

Vị trí cao nhất trên đảo này là ngọn núi kia, nếu có thể hạ cánh xuống đó là tốt nhất. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bị tấn công từ bên dưới.

Vì thế, tốt hơn là hạ cánh xuống vị trí rìa đảo như Estel nói/

Nhìn vào ứng ụng bản đồ, màn hình rada đã quay lại bình thường với một chấm xanh hiển thị.

Vậy là nó không hoạt động được dưới màn sương đó sao?

Dara từ từ hạ độ cao và lượn vài vòng để tôi xác nhận không có kẻ địch và Freesia không thấy có gì lạ.

Đột nhiên, trên bản đồ xuất hiện thêm một chấm xanh nữa ngoài chúng tôi. Cái gì thế này??

Tôi không thấy bất kì sinh vật sống nào khác xung quanh.

Dưới biển cũng tĩnh lặng và cái chấm xanh kia cũng không phải biểu thị kẻ thù, nên hãy tạm bỏ qua nó đi.

Không có chấm đỏ, tức là không có quái vật hay Diablo.

Nhưng sau lưng tôi, Shisuha đang đăm đăm nhìn vào một hướng với vẻ mặt kì lạ.

-Shisuha, sao thế em?

-Ah..Iya…không có gì cả…

Không có gì sao? Thật không đó.

-Nhưng…em cảm thấy hơi sợ vì không có gì…

-Ý em là sao?

-Um…đây được gọi là Thánh địa, vì thế em sẽ thấy yên tâm hơn nếu có cảm giác về một ngôi đền hay miếu thờ trên đảo. Nhưng em không cảm thấy thứ gì như thế ở đây cả. Freesia cũng không thấy gì lạ, nên em mới cảm thấy kì lạ.

-Đến mức đó sao?

Shisuha luôn tưng tửng, nhưng lần này em ấy đang vô cùng nghiêm túc.

Ngay cả Freesia cũng không tỏ ra năng động như mọi khi.

Tôi cũng đồng ý, không có hòn đảo bình thưởng nào được một cột sương mù đặc quánh quấn quanh như vậy.

Tuy nhiên, chúng tôi đã hạ được xuống đảo một cách an toàn mà không gặp vấn đề gì.

Ngay cả khi đã xuống đảo, tôi vẫn cảm thấy nơi này không khác một hòn đảo thông thường.

Để hỏi Irina-san xem sao?

-Irina-san này, cô có cảm thấy không thoải mái chút nào khi đáp xuống đây không?

-Um…dù hơi khó tả nhưng bầu không khí quanh đây rất khác thường lệ. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng hình như có gì đó không ổn…

Irina nhìn quanh với vẻ bồn chồn, lo lắng, nhưng không thể nào lý giải nổi sự kì lạ mình đang gặp phải.

Sự khác biệt kì lạ trong không khí trên đảo có vẻ đã được nhận thấy.

Như Shisuha nói, cảm giác sự bảo vệ của một ngôi đền là thứ bị thiếu trên đảo này.

Tôi vẫn không cảm thấy gì cả, nhưng qua tất cả những gì họ nói, tôi chắc chắn có gì đó không ổn.

Có lẽ tôi nên kiểm tra nơi này một chút.

-Tôi nghe nói trên đảo này có một ngôi đền lớn. Vậy nó nằm ở đâu? Giữa đảo chăng?

-Ah vâng, tôi nghĩ mọi người đã nhìn thấy trên cao, nhưng ngôi đền đó nằm ở trên miệng núi nằm ở giữa đảo.

-Chúng ta sẽ phải đi bộ khá nhiều đây. Nơi này không có quái vật đó chứ??

-Tất nhiên là không thể có ở nơi có sự bảo hộ của Thần bảo hộ. Nhưng cũng có vài tín đồ đặc biệt trên đảo. Có lẽ chúng sẽ xuất hiện để chào đón chúng ta. Vì thế đừng ngạc nhiên nếu chúng đột nhiên xuất hiện.

Irina-san không xem những “tín đồ đặc biệt” đó là quái vật.

Có lẽ cái điểm màu xanh tôi thấy ban nãy là tín đồ của Tetsudo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tấn công chúng nhỉ? Liệu trên đảo này có vấn đề gì hay không?

Sau Dara và Skyfish, liệu sẽ còn loại quái vật gì xuất hiện nữa đây?

Trong lúc tôi đang lo lắng về điều đó, Shisuha đang nhìn quanh đột nhiên lên tiếng.

-Okura-san…em không thấy Luna đâu cả/

-Tất nhiên rồi. Anh đã yêu cầu em ấy ẩn mình đi mà.

Tôi đã đưa áo choàng tàng hình cho em ấy ngay trước khi rời khỏi sương mù. Vì thế hiện tại, Luna đang ở ngay sau chúng tôi trong trạng thái tàng hình.

Tất nhiên là, với cái kính đặc biệt này, tôi vẫn có thể nhìn thấy em ấy đang mặc cái áo choàng tàng hình.

Nghe tôi giải thích, Shisuha thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lượt Elf ồn ào, Freesia hét lên.

-Hể??? Luna –chan…sao em lạ…Hau…

-Nào nào, bình tĩnh đi em. Anh đã bảo em ấy tạm ẩn mình đi rồi.

-Okura-san có kế hoạch gì vậy?

Không biết là vô tình hay cố ý, Freesia lại đụng chúng vào Luna bên cạnh tôi. Để ngăn em ấy lại làm ầm lên, tôi cốc nhẹ một cái vào trán em ấy.

Bị cốc đau, Freesia ôm lấy đầu với đôi mắt như sắp khóc.

Đừng cố gắng tìm mấy cái anh đang cố gắng giấu đi chứ.

Trước khi xuất phát, có thêm một thứ nữa tôi muốn thử nghiệm.

Nếu app bản đồ dùng được, liệu beacon có hoạt động ở đây không? Nếu được thì tôi muốn chuẩn bị một cái để phòng trường hợp khẩn cấp.

Tôi sẽ thử trước mặt Irina-san, nhưng trước hết phải…

-Irina-san, liệu cô có thể giữ bí mật những gì đã xảy ra trong chuyến đi này không?

-Vâng, tất nhiên rồi, nếu Okura-san đã nói vậy. Tôi thề sẽ không bao giờ kể chuyện này với bất kì ai.

-Vâng…cảm ơn rất nhiều.

Thật may là cô ấy đồng ý ngay mà không nghi ngờ gì. Nhưng cách cô ấy nhìn tôi có hơi đáng sợ đó…

Sau khi nhận được lời đáp của Irina-san, tôi rút beacon ra bắt đầu cài đặt. Tất nhiên là sau khi đã kiểm tra xung quanh an toàn.

Tôi chọn một mục tiêu trên bản đồ và dịch chuyển…thay vì bản thân, tôi sẽ chọn Luna, vì em ấy đang trong trạng thái tàng hình. Nếu nhìn từ ngoài, có thể thấy chẳng có gì khác cả. Nhưng có vẻ là đã có hiệu quả.

Không biết Luna có đồng ý hay không, nhưng chắc chỉ bị dịch chuyển một đoạn ngắn như thế em ấy sẽ không có ý kiến gì đâu.

-Vậy là beacon xài được trên đảo này. Chuyện này sẽ giúp chúng ta an toàn hơn nhiều…

-Tốt quá…nhưng, liệu Onee-chan đây có thể dịch chuyển không ạ?

-Um…cả Irina và Dara đều được/

Hiện tại, tên của cả hai đều có trong danh sách dịch chuyển của beacon. Vì thế việc sử dụng beacon sẽ không vấn đề gì. Tôi sẽ trải chúng dọc theo đường đến trung tâm đảo.

Sau khi xác nhận hoạt động của Beacon, chúng tôi bắt đầu hành trình tiến về trung tâm đảo.

Tôi đi đầu, Freesia theo sau.

Ở giữa lần lượt là Estel, Shisuha và Irina

Noru sẽ là người đi cuối.

Lúc đầu thì tôi hơi lo, nhưng sau khi xác định lại vị trí, Luna vẫn luôn di chuyển bên cạnh chúng tôi. Nếu cả hai bên có biến gì đều có thể được bên kia trợ giúp.

Dara vừa lách qua giữa khoảng trống của những cái cây vừa chú ý bảo vệ Irina.

Đi dưới đất có vẻ không thoải mái, nhưng nếu cứ bay lồ lộ trên trời, nhất định kẻ địch sẽ nhân cơ hội tấn công.

Sau một lúc di chuyển, tôi nhận thấy có vài chấm xanh lượn qua lại rồi từ từ lại gần chỗ chúng tôi.

Giơ tay ra, tôi vừa định ra hiệu cho cả nhóm chưa vội tấn công vì đối phương không phải kẻ địch, nhưng Irina-san đã lên tiếng trước.

-Có vẻ họ đang tới rồi. Mọi người đừng tấn công nhé.

Oh, cô ấy biết luôn sao?

Sau một lúc, từ giữa những tán cây, một cái bóng xuất hiện.

Nó có một cơ thể dài và mỏng với màu lục và hơi trong suốt có thể lờ mờ nhìn xuyên qua.

Sinh vật đó bay lơ lửng và hơi quấn vào một thân cây gần đó với những cái tua ngắn tỏa ra từ miệng…nó nhìn giống như một con sên biển khổng lồ biết bay vậy.

Màu sắc có hơi kì lạ, nhưng nó không vẻ gì là muốn tấn công chúng tôi cả.

Thử kiểm tra chỉ số nào

===========

Chủng tộc: Sên biển

Trạng thái: Thân tộc Thần bảo hộ.

Level: 70

HP: 48.000

MP: 2500

Tấn công: 2500

Phòng thủ: 800

Nhanh nhẹn: 55

Kháng phép: 20

Khả năng đặc biệt: Trôi nổi.

Kĩ năng: Tái sinh

=======

-Đây là một Tông đồ khác, nó được gọi là Thiên thần biển. Nó rất ít khi xuất hiện, vì thế những người lên đảo gặp được nó có thể được xem là một điềm lành.

-Nhân tiện, thứ này có nguy hiểm không?

-Um…tốt hơn chúng ta không nên tới gần…nó sẽ tấn công ngay khi cảm thấy bị đe dọa

Oh…nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Nhìn vào cái cơ thể to hơn cả người tôi và những cái xúc tu to lớn tỏa ra ở miệng kia, có thể thấy nó không hề dễ bị bắt nạt.

Chúng tôi né khỏi con Sên biển khổng lồ và tiếp tục di chuyển đến trung tâm đảo mà không gặp phải bất kì cuộc tấn công nào khác.

-Em cứ nghĩ là chúng ta sẽ bị tấn công hay gì chứ. Nhưng việc không bị tấn công thế này cũng hơi đáng sợ…

-Quả là như vậy. Chắc chắn đối phương đã phát hiện ra chúng ta rồi mà…

Chúng tôi đã được đám Diablo tiếp đón ngay từ khi còn chưa ra khỏi cột sương mù, nhưng từ khi lên đảo, ngoài con sên kia, tôi chưa từng thấy thứ gì khác cả.

Nhìn lên app bản đồ, chúng tôi đã tới rất gần trung tâm đảo.

Nhưng đột nhiên, một chấm đỏ chợt hiện lên ở đúng chỗ đó.

-Có quái vật…nó đang ở trung tâm đảo.

-Một con quái vật ở trên Thánh địa này sao???

Irina tỏ ra vô cùng giận dữ khi nghe được thông tin đó từ tôi. Không chỉ thế, đây còn là nơi, về lý thuyết là linh thiêng nhất, trung tâm đảo.

-Như dự đoán, chúng đã xuất hiện ở trung tâm đảo. Nhưng ở đó có bao nhiêu con vậy ạ?

-Hm…có mười phản ứng. Nhưng cũng phải đề phòng những đối thủ tàng hình như con Diablo trinh sát ban nãy…

-Số lượng này không phải là ít…và chấm đỏ…tức là chúng đang sẵn sàng tấn công chúng ta đúng không?>

-Đúng thế, nếu bị phát hiện, nguy cơ chúng ta bị tấn công là rất cao.

Thật may là chúng tôi có ứng dụng bản đồ để xác định trước số lượng và vị trí mục tiêu.

Hm…dù đã dự đoán được trước, nhưng chúng tôi sẽ phải đối đầu với tình thế này ra sao đây.

Ngay cả khi đối phương chắc chắn là kẻ địch, tôi vẫn muốn biết chúng thực sự là cái gì.

Nếu có thể nói chuyện, tôi muốn moi thêm một ít thông tin từ chúng.

Nếu đúng là có kẻ thao tung đám Diablo gây ra chuyện này, chắc chắn hắn sẽ biết chúng tôi đã đến và đang ở trên hòn đảo này. Có lẽ hắn đang đợi chúng tôi ở đó.

Nhưng tại sao chúng không đi tuần quanh đảo nữa?

Không lẽ chúng tự tin rằng tôi sẽ không qua được hàng rào sương mù dày đặc ngoài kia?

Vẫn còn rất nhiều điểu thắc mắc, nhưng dù sao chúng tôi cũng phải tiếp cận chúng trước đã. Tôi thử hỏi ý kiến Estel xem sao.

-Estel, em có nghĩ chúng ta nên tiếp cận gần kẻ địch hơn không, hay đánh phủ đầu chúng luôn?

-Em không muốn Onii-san gặp nguy hiểm…nhưng tốt hơn là nếu có thể, chúng ta nên tiếp cận gần hơn để xem khả năng của đối phương tới mức nào.

-Đúng vậy, anh cũng đang có ý đó đấy. Biết người biết ta thì sẽ dễ chiến đấu hơn mà.

Điều tôi nghĩ đầu tiên là cần tiếp cận kẻ địch và thu thập thông tin về chúng.

Nếu lỡ có gì bất chắc, tôi sẽ dùng beacon để chạy.

Không có vấn đề gì với điểm quay lại để để nhóm Noru đứng canh ở đó.

Sau đó, khi đã có đủ thông tin, chúng tôi có thể xây dựng chiến lược để hạ gục đối phương một cách an toàn nhất.

Nếu cứ thế này xộc vào, nguy cơ chúng tôi bị đè bẹp là rất cao.

-Có thể để Freesia bắn tỉa từ ngoài vào mà không cần đánh trực tiếp. Nhưng nếu có cơ hội, anh muốn nói chuyện với kẻ đứng đầu của chúng để có thêm thông tin.

Nếu chỉ đơn thuần là đánh bại nó, tôi có thể để Freesia ám sát từ xa. Nhưng chắc chắn không dễ như thế. Bên cạnh đó, tôi chưa bao giờ gặp kẻ đứng sau chuyện này, vì thế, nếu hắn đang ở đây, tôi sẽ cố gắng moi thông tin từ hắn.

-Nhưng nếu để anh đi một mình có ổn không Okura-dono. Lần trước anh đã bị kẹt lại trong hang và bị thương rất nhiều. Lần này hãy để em.

-Okura-san sẽ lại vào đó với đám quái vật sao? Không thể để cậu làm những việc nguy hiểm như vậy một lần nữa. Tôi và Dara sẽ giúp…

Cả Noru và Irina-san cùng phản đối kế hoạch đó.

Tôi đã định làm nhanh và rút nhanh, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Trong khi còn đang chưa biết làm gì, Shisuha đi đến cạnh tôi.

-Em nghĩ tất cả chúng ta nên cùng đi. Dù đây đúng là thánh địa, nhưng đối phương chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều. Một mình anh đi, rất có thể sẽ mắc vào phục kích của hắn. Có mọi người sẽ đỡ nguy hiểm hơn.

-Em đồng ý với Shisuha, dù chỉ là để lấy thông tin. Nhưng bên đối phương cũng đang rất cảnh giác và có sự chuẩn bị trước. Nếu có mệnh hệ gì, chúng ta vẫn còn Thánh địa thần linh để làm giải pháp rút lui.

-Nếu Shisuha đã nói thế, em cũng sẽ đi cùng Heihachi.

Haa…bằng cách nào đó, ý tưởng để tôi đi một mình đã sụp đổ hoàn toàn.

Luna vẫn im lặng, nhưng tôi cảm thấy rất rõ sự phản đối của em ấy với kế hoạch của tôi khi mảnh giáp ở tay đang bị em ấy kéo kéo.

Xem ra tôi không thể tự đi một mình được rồi.

Nếu vậy, tôi sẽ tin vào Noru và đặt cược cho chuyện này.

-Được, vậy tất cả chúng ta sẽ cùng đến đó. Irina-san, hãy cố gắng đứng giữa chúng tôi nhiều nhất có thể.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm vướng chân Okura-san.

Irina-san có thể dùng ma thuật hồi phục, và còn có cả Dara đi cùng, vì thế chắc là sẽ ổn thôi.

Vậy thì…để xem kẻ đứng sau chuyện này là thứ gì nào.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

đọc mà thấy bất công cho noru vl. Quái gì mà thủ vật rõ cao trong khi thủ phép thì như giấy ý
Xem thêm
Vanguard mà đòi solo DPS với Rearguard, nghe tui đã thấy măc cười rồi :))
Xem thêm
thế giới gì chả có mấy con quái có kháng phép cao trên 3 số thế :D
Xem thêm
Quỷ vương chăng :D
Thanks Thớt :D
Xem thêm
Hít hà... khụ khụ khụ. Toàn bụi
Top 5 mà lắm bụi thế này
Xem thêm
Hít cho lắm vào làm j?? Trùm mền hơi lâu thì bụi phủ thôi mà!!!!
Xem thêm