Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 211: Super Heihachi

24 Bình luận - Độ dài: 3,668 từ - Cập nhật:

Một ngày sau trận gacha, chúng tôi lại bận rộn với vô vàn công việc.

Đầu tiên là phải báo cáo lại cho Guild, phản ứng của Ben-jiisan khi nghe những gì tôi nói lại thật là thú vị.

Đại khái là molij chuyện đều do Ma tộc gây ra, nhưng chúng tôi đã hạ gục hắn tại đó và mặc dù thị trấn bị tấn công vì sự bảo hộ của Tetsudo suy giảm, nhưng mọi thứ đã được phục hồi lại sau khi ông ta trở về.

Tuy là đã ứng cứu thị trấn kịp thời, nhưng hậu quả gây ra vẫn là khá nặng nề. Hơn nữa, có vẻ là các tư tế của đền thờ vì lý do nào đó không thể đặt trân vào trụ sở Guil, nên tình hình chi tiết tôi không được biết.

Có lẽ tôi sẽ nhờ Estel liên lạc với Irina-san sau vậy.

Quan trọng hơn là sau vụ này, chúng tôi đã xác nhận được Ma tộc đúng là có tồn tại và có vẻ là không chỉ có mình tên hôm đó.

Guhehehe, chuyện này có vẻ tốt cho gacha đây…

Sau đó là chuyện sử dụng mấy món đồ gia tăng kĩ năng. Sau khi bàn luận thì tôi quyết định sẽ tăng cho Luna, Estel và Freesia.

Tôi đã định tăng một nhát Noru từ 2 lên 5 sao, có điều như vậy sẽ cực kì khó khăn nếu phải đối phó với những tình huống bất ngờ.

=========

[UR-Luna]

[Ma thương hủy diệt ☆ 2]: Phát động một ma thương với sức tấn công gấp 4.2 lần. Bỏ qua mọi phòng thủ và kháng phép. Thời gian tái sử dụng: 04 phút.

[UR-Estel]

[Đại ma thuật ☆ 2]: Tăng 110% sát thương phép trong thời gian nhất định đồng thời giảm 90% kháng phép của toàn bộ kẻ địch. Thời gian tái sử dụng: 10 giờ.

[UR-Freesia]

[Mưa tên ☆ 2]: Tấn công toàn bộ mục tiêu trong phạm vi nhất định, tăng 1.2 lần sát thương và thời gian hiệu lực. Thời gian tái sử dụng: 22 giờ

========

Đúng là khi được tăng cấp kĩ năng thì những hiệu ứng có lợi cũng được tăng lên, đồng thời trạng thái bất lợi cũng sẽ giảm xuống.

Đây là lần đầu Freesia và Luna được tăng cường kĩ năng, không biết uy lực sẽ đến mức nào nhỉ?

À ngoài ra thì vị linh mục của chúng ta, người duy nhất bị loại khỏi vòng tăng cường này đã khóc lăn lóc trên sàn. Cơ mà tôi chẳng có cách làm nào khác, bởi đơn giản là tôi chưa từng thấy kĩ năng của Freesia bao giờ cả và cô nàng cũng chưa từng cho thấy cái kĩ năng đó có hiệu quả gì, vốn dĩ khả năng hồi phục của Shisuha đã quá cao so với những thiệt hại chúng tôi có thể nhận. Tôi cũng khá tò mò với những gì mà cái kĩ năng đó đem lại, cơ mà chắc sẽ để sau vậy.

Trong khi chờ những báo cáo từ đền thờ, tôi cũng nhận luôn nhiệm vụ giúp đỡ Sevaria khôi phục thị trấn.

Hầu hết các Mạo hiểm giả đều tham gia, cũng có cả các nhóm B rank như tôi và Grett-san nữa.

Mà, dù sao thì tôi không nghĩ đám quái vật sẽ quay lại được nữa.

Cuối cùng thì sau khoảng 10 ngày, thị trấn cũng trở lại trạng thái bình thường.

Hiện tại tôi, Noru và Estel đang cùng giúp đỡ việc xây dựng lại cảng.

Shisuha lo chuyện trị thương cho những Mạo hiểm giả và dân thường ở Guild. Freesia và Luna thì đi quanh thị trấn để giúp mọi người những chuyện nhỏ nhặt khác.

May là từ hôm đó chúng tôi cũng không bị tấn công thêm nữa.

Công việc dọn dẹp đã gần như hoàn thành, những tuyến đường vào thị trấn cũng được khai thông. Phần lớn là nhờ vào sức mạnh của Estel.

Những con đường, bức tường bị hư hại và sụp đổ lần lượt được khôi phục bằng ma thuật.

Có vài pháp sư nữa cùng tham gia, có điều tất cả đều chỉ biết đứng im và há hốc mồm khi thấy sức mạnh của em ấy.

Tôi không hiểu lắm nhưng chỉ thấy em ấy chỉ cây trượng của mình xuống chỗ bị hỏng hóc rồi lẩm nhẩm vài tiếng là mọi thứ lại y như mới, bất kể quy mô và thiệt hại nặng tới cỡ nào.

Leon-san, một ngư dân mà chúng tôi quen đang cùng Noru mang đống đồ đạc đi ngang qua chỗ chúng tôi.

-Oh, cảm ơn mấy đứa, không chỉ đã bảo vệ thành phố mà còn giúp bọn ta khôi phục lại nó nữa.

Đó, mấy câu như thế này hôm nay chúng tôi nghe suốt….

-Vâng, bọn cháu cũng rất vui vì tất cả mọi người đều an toàn.

Những người ở bến cảng là nhóm đầu tiên cảm nhận được cuộc tấn công của lũ quái vật, họ đã cùng với những người lính và các pháp sư chặn đánh chúng từ ngoài khơi. Cũng nhờ họ mà cư dân trong thị trấn mới có cơ hội di tản và không gây ra quá nhiều thiệt hại.

Một phần nữa cũng là vì dường như đám quái vật chỉ ưu tiên tấn công vào đền thờ nên ngoại trừ những ngươi chặn đường và những công trình trên đường đi, chúng không cố gắng lùng sục vào thị trấn.

-Cơ mà…bọn ta có lẽ phải treo thuyền một thời gian rồi, hầu hết thuyền bè tốt đều đã hỏng hết rồi. Có lẽ bọn ta sẽ lặn kiếm hải sản gần bờ thôi vậy.

-Cháu xin lỗi vì không thể đến sớm hơn….

-Đừng nói thế chứ. Nếu không có mấy đứa, chưa biết bọn ta còn thảm hại cỡ nào. Mấy đứa thực sự đã cứu cả Sevaria này đó.

Loken-san, một ngư dân khác khoanh tay cười lớn.

Đống đổ nát đã được giải quyết, nhưng những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân thì đều đã bị phá hủy khi đám quái vật đổ bộ.

Nguyên nhân lớn nhất hình như là từ một con quái vật được gọi là Cá mập lốc xoáy, nó đã tạo ra những cơn lốc và phá tan cả những con tàu xung quanh.

-Hahaha, đừng lo, từ từ rồi Lãnh chúa và thị trưởng cũng sẽ giúp chúng ta sửa chữa cảng và chuẩn bị tàu thôi. Guild và các thương nhân cũng hứa sẽ hỗ trợ chúng ta rồi.

-Hẳn là do thị trấn này nằm ở một nơi cực kì xung yếu rồi. Phải rồi, nếu có bất kì rắc rối nào, đừng ngại báo với chúng tôi nhé.

-ĐÚng đó, Cháu rất muốn được ăn cá và hải sản do mọi người đánh bắt.

-Ahahaha, cô bé đã nói vậy thì bọn ta phải cố gắng hết sức rồi nhỉ? Bọn này đâu thể làm Thần bảo hộ hao phí công sức được.

Nếu lãnh chúa và thị trưởng cùng tham gia giúp đỡ thì có vẻ không quá lo rồi.

Ngoài ra, họ có thể suy nghĩ tích cực vậy là nhờ Thần bảo hộ sao?

Đúng là khi sự bảo hộ của Tetsudo trở lại, có khá nhiều người nói rằng bầu trời của Sevaria đã phát sáng rực rỡ.

-Phải đó, chúng ta phải tin vào phước lành của Thần bảo hộ.

-Ông cũng thấy ánh sáng trên trời lúc đó sao?

-Đúng thế, ánh sáng màu lục kì ảo đó.

Bằng cách nào đó, câu chuyện có vẻ không giống như tôi tưởng tượng. Hỏi kĩ ra thì mới biết Loken-san đã bị tấn công bởi một con quái vật trong lúc đang cố sơ tán dân thường trong thị trấn.

Con quái vật xuất hiện quá bất ngờ, nhưng gần như ngay lập tức nó đã bị một mũi tên bay từ trên trời xuống hạ gục.

Chờ đã…mũi tên…ánh sáng xanh….tôi cảm thấy không ổn chút nào.

-Có thể giết một con quái nửa cá bằng một mũi tên duy nhất, và cái mũi tên xanh lục đó cũng lập tức biến mất. Đó chẳng phải sức mạnh của thần bảo hộ thì còn là gì nữa.

-Phải rồi, còn có vài tin đồn nữa….’

-…có phải về việc một bóng đen xuất hiện từ trên trời, đâm xuyên qua đám quái vật rồi biến mất sau đó sao?

Cái đó chẳng phải là nói về Freesia và Luna đó sao?

Tôi đã bảo cả hai giữ khoảng cách và làm sao đó để không bị lộ thân phận trong khi vẫn giúp đỡ mọi người. Và cả mũi tên của Freesia lẫn cây thương của Luna đều có tự thu hồi nên dĩ nhiên là họ không thấy rồi.

Cơ mà bằng cách nào đó họ lại nghĩ đó là sức mạnh của thần bảo hộ.

Thôi thì cũng còn hơn là để họ thấy một nàng elf cầm cung và một vampire vác thương.

-Dù rất muốn đến để tạ ơn nhưng có vẻ giờ đền thờ vẫn chưa được mở cửa trở lại…

Có vẻ là hiện tại đền thờ vẫn đang bị đóng cửa để sửa chữa. Đó là bởi phần lớn hậu viên đã bị Karon đánh phá tan tành khi tiêu diệt đám quái vật, và giờ họ phải sửa chữa lại nó.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với Loken-san, Estel, người vừa hoàn thành công việc sửa chữa, đã quay lại.

-Waaa…cuối cùng cũng xong.

-Em vất vả rồi.

-Ara, anh đừng lo, dù sao cũng chỉ có em có thể sửa được chúng mà. Với lại cũng có khá nhiều chỗ không phải do lũ quái vật mà là Freesia và Luna đánh phá nữa.

-Ừm, dù sao thì thành phố cảng cũng đã trở lại như trước đây.

Quả nhiên là Estel, em ấy có thể làm mọi thứ trở lại như mới một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Dù sao thì công cuộc khắc phục hậu quả vậy là đã tạm ổn, hi vọng thị trấn sẽ sớm lấy lại sức sống trước đây.

-Haaa…cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc.

-Em thì nghĩ là chưa, có thể tên Ma tộc đó đã bị đánh bại, nhưng không có gì đảm bảo rằng hắn không còn đồng minh.

-Hắn còn đồng minh sao?

-Ban đầu em nghĩ mọi thứ đều chỉ do một tay hắn làm ra, nhưng sau khi chứng kiến việc hắn không quá mạnh về ma thuật cũng như qua những gì hắn nói thì dường như không đơn giản vậy.

-Ý em là có kẻ đứng đằng sau hắn nữa sao? Nếu vậy chúng ta càng cần phải cảnh giác hơn.

Marignato thực sự là đối thủ khó nhằn nhất của chúng tôi từ khi tới thế giới này. Nhưng sau trận chiến đó, tôi cũng cảm thấy hắn không phải là kẻ đủ thông thạo về ma thuật để tạo ra những viên đá kì lạ cùng đám quái vật kia. Vì thế việc còn những kẻ khác mạnh tương đương hoặc hơn hắn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chúng tôi cần cảnh giác và thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Công việc của chúng tôi hôm nay đã kết thúc, nên thay vì đi về nhà trọ, chúng tôi quyết định kiếm một nơi vắng vẻ để thử nghiệm những món đồ kiếm được từ gacha mà chưa có cơ hội làm trong phòng.

-Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?

Dĩ nhiên, nó sẽ bắt đầu từ thứ mà tôi quan tâm nhất, [UR-Thấu tâm giác]. Nếu nó thực sự đọc được suy nghĩ của đối phương như lời chú thích, đó hẳn sẽ là một món đồ rất tuyệt vời.

-Wa…một món đồ đọc được suy nghĩ sao?

-Em cũng muốn thử xem nó ra sao đó.

-Noru và Freesia thì đâu cần đến nó, em đoán chắc là hai người chỉ muốn đi kiếm gì ăn hoặc đi chơi bên ngoài mà thôi.

-EHH?? Sao em biết hay vậy Luna-chan?

-Lẽ nào…Luna cũng có khả năng đó?

Cả hai đều tròn mắt kinh ngạc trước một câu nói của Luna.

Mà…đúng là chẳng cần đến cái mũ để đoán được suy nghĩ của hai cô nàng này.

Nói chúng là cả hai đều không phải đối tượng thử nghiệm, tôi sẽ kiếm người khác.

Nghĩ vậy, tôi đội cái mũ với chiếc sừng ăng ten lên đầu.

-Rồi, giờ chúng ta sẽ thử mấy cái đơn giản trước.

Vừa nói xong, tôi nhận thấy có thứ gì đó đến từ đằng sau và nhanh chóng đưa tay lên mà không cần quay đầu lại.

Có tiếng va chạm vang lên, rõ ràng là tôi vừa đỡ được cái gì đó.

Quay đầu lại, tôi thấy Shisuha đang thử tấn công tôi bằng thanh kiếm của mình.

-Oh, là thật này…

-Em làm cái gì thế hả?

-Thì thử nghiệm…Nếu nói cho anh biết trước thì chắc gì đã có hiệu quả chứ. Mà, đúng là anh thực sự chặn được nó kìa.

Ra là vậy, cô ấy muốn thử phản ứng của tôi xem có thực sự nhận ra được đòn tấn công từ điểm mù hay không.

Không thể phản bác được gì, tôi đành buông thanh kiếm của Shisuha ra.

Rõ ràng là chỉ ở mức độ này thì tôi có thể đỡ được.

-Ey…

-Oi, nguy hiểm đó.

Trong khi tôi còn đang thỏa mãn với thành công bước đầu, Shisuha đã vung kiếm lên tiếp với lực tay tối đa như thể đang thực sự muốn đối đầu với tôi vậy.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng phản xạ lại từng bước chuyển động của em ấy.

Bên trái…bên phải…trái…trái…phải….Drop kick nữa sao….

Chính tôi cũng phải ngạc nhiên, vì dường như có thể nhìn thấy trước từng chuyển động của Shisuha để dễ dàng né tránh

-Oh…Okura-dono có thể ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công của Shisuha kìa.

-Hai người…tuyệt lắm, cố lên nào…

-Một món đồ khá là tuyệt vời đó chứ

Trong lúc Noru đang há hốc mồm kinh ngạc, tôi tiếp tục né tránh từng đợt tấn công của Shisuha.

Vì vẫn còn né được đến giờ, nên tôi chưa dính chút sát thương nào, nhưng tôi cũng có thể cảm thấy rất rõ ý định của Shisuha thực sự muốn cho tôi ăn đòn thực sự.

Nhưng với khả năng nắm bắt suy nghĩ và chuyển động của em ấy lúc này…

Nó rất nhanh nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, nhưng nếu bình tĩnh, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấu được hướng tấn công và đích đến.

Tôi vừa đỡ vừa né được một lúc, Shisuha đã thấm mệt và thở phì phì.

-Ah….ah….Shisuha Alvi này chưa dùng hết sức đâu…

-Ahahahaha, anh có thể nắm hết mọi thứ em suy nghĩ trong lòng bàn tay. Từ giờ, hãy gọi anh là Super Heihachi được rồi đó.

-Super cái gì chứ….nghe như là siêu thị ấy (super market)

Là Super Heihachi chứ không phải Super market nhé.

Cùng thời điểm quay đầu lại, tôi cảm nhận được chuyển động từ Shisuha, nhanh chóng, tôi xoay người né sang bên, đồng thời phóng ra vài mảnh của Bộ giả lập trên vai để phản công lại.

-Eh?

Chưa kịp cho nạn nhân ú ớ gì thêm, những mảnh giả lập của tôi đã chuyển thành những sợi dây quấn lấy cơ thể Shisuha và kéo em ấy ngã xuống đất.

-Anh có thể thấy trước em sẽ làm trò này mà…

-Grrr…..anh chờ đó…

-Có thể tóm được cả Shisuha luôn? Quả nhiên Okura-dono đã mạnh lên rất nhiều.

-Hahaha, giờ thì hãy chịu thua Super Heihachi này đi nào!!

Tôi đã nhìn ra được ý đồ tấn công từ phía trên của Shisuha nên đã nghĩ ra cách đó để đối phó, đồng thời cũng là thử nghiệm thành quả luyện tập sử dụng Bộ giả lập của mình.

Shisuha, người đang bị trói nằm dưới đất vẫn còn cố gắng vùng vẫy trong khi phồng má với tôi.

-Ufufu, hình như anh đã quên là, bộ giả lập đó không thể giữ nổi em nhỉ?

-Thế sao? Nếu được thì cứ làm xem.

Nói vậy, tôi nhếch mép cười rồi khoanh tay trước ngực và bắt đầu sử dụng phương pháp mình đã học được, đổ ma lực trên cơ thể vào những sợi dây trên cơ thể Shisuha.

-Gyaaa…..aahh…..

Và kết quả của nó, Shisuha càng cố gồng lên để phá nó thì càng rơi vào trạng thái thê thảm hơn, còn những sợi dây của tôi vẫn còn nguyên.

Sau một lúc vùng vẫy, em ấy lại nằm thở hồng hộc.

-Haa…haaa…chuyện gì vậy…sao lại không vỡ….

-Không phải anh nói rồi sao…anh đây giờ đã là Super Heihachi. Nên những thứ anh sử dụng cũng không còn yếu ớt như xưa nữa. Cảm giác thế nào hả?

Nghe tôi nói xong, Shisuha đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

Lẽ nào cô nàng sẽ đầu hàng sao? Không, chờ đã, điều đó là không thể với cái tính cách đó.

-Em vẫn còn định tấn công anh sau khi được cởi trói nữa sao?

-Cả cái đó anh cũng đọc được sao…thôi được rồi…em đầu hàng…

Cuối cùng Shisuha cũng đành bó tay mà đầu hàng tôi.

Với cái mũ này, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của em ấy, kể cả trò đánh lén kia.

Sau khi được tôi gỡ hết dây khỏi người, Shisuha cũng phủi váy đứng dậy.

Kết quả của bài thử nghiệm này cho thấy, ngoài việc tăng cường khả năng nhận thức của tôi với suy nghĩ và chuyển động của kẻ địch, tôi còn có thể gia tăng hiệu quả sử dụng các giác quan của mình để điều khiển bộ giả lập. Với cái này, giờ tôi có thể tự tin đối phó với những thứ bất ngờ xuất hiện, kể cả là từ điểm mù.

-Nhưng anh định đội luôn nó sao?

-Tất nhiên, dù sao thì nó cũng đâu thay đổi được mấy cái bề ngoài của anh.

-Cũng phải, nếu anh ấy có thể nhìn trước được đòn tấn công thì áp lực phòng thủ cũng không còn cao nữa.

-Đúng thế, nhanh nhẹn như Shisuha còn bị bắt bài nữa mà.

-Không chỉ vậy, nó dường như còn giúp anh ấy tập trung hơn để điều khiển bộ giả lập nữa.

Trước đây, mặc cho tôi cố gắng tập trung cỡ nào, chỉ một lần gồng là Shisuha sẽ phá tan được mấy sợi dây, nhưng nhờ có cái mũ, dù không quá tập trung, tôi vẫn có thể khống chế được em ấy.

-Thậm chí anh còn dùng đươc cả cái thứ hai nữa này.

Tôi có thể điều khiển liền lúc cả hai cái với độ hiệu quả và chính xác tương đương nhau.

Được đà, tôi gia tăng số lượng lên 3-4 rồi 5, tất cả đều hoạt động ngon lành.

Mặc dù yêu cầu có tăng lên một chút, nhưng chúng vẫn có thể bay lượn tự do và thậm chí trở thành vũ khí tấn công với tốc độ cao.

Cuối cùng tôi cũng có thể điều khiển cùng lúc 5 mảnh mô phỏng mà không gặp rắc rối nào.

-Lần đầu tiên em thấy 5 cái cùng bay một lúc đó.

-Cái này lẽ nào là do hiệu ứng tăng cường giác quan. Thậm chí chúng có thể di chuyển theo các hướng khác nhau nữa.

-Hai món đồ UR đã kết hợp với nhau để cho ra hết tiềm năng của mình.

-Ừm…từ giờ anh sẽ trở thành Super Heihachi cho mà xem.

Nhờ có món đồ mới, cuối cùng thời của Heihachi này đã tới.

Một mình tôi đã có thể dễ dàng hạ gục Shisuha và điều khiển tối đa 5 mảnh của Bộ giả lập.

Vậy không phải tôi đã mạnh lên nhiều sao?

Trong lúc tôi còn đang làm tư thế chiến thắng trong đầu, Luna lại khoanh tay trầm ngâm như thường lệ.,

-Hm…nhưng em không nghĩ anh có thể thuận lợi dùng nó như vậy mà không gặp rủi ro gì.

-Ý em là sao Luna?

-Cũng gần như áo choàng của em, nó có khả năng điều khiển một số đồ vật và đọc suy nghĩ người khác như cái mũ này. Nhưng mỗi lần dùng xong, em đều cảm thấy rất mệt mỏi về tinh thần.

-Ừm…thế sao..nhưng giờ anh chẳng cảm thấy gì c….

Chuyện gì thế này? Sao mắt tôi lại đột nhiên tối sầm lại, còn cảm giác khó chịu này nữa…tôi cảm thấy buồn nôn quá…

Cảm giác đó ập đến quá nhanh khiến tôi chẳng kịp cởi bỏ cái mũ mà cứ thế lăn ra tại chỗ.

Bầu trời trong mắt tôi cứ quay mòng mòng, còn người thì cảm thấy bồng bềnh.

-Wa…wa…Heihachi…anh có sao không?

-Onii-san, anh không sao chứ?

-Vậy là sao?

-Hừm…đúng như dự đoán. Rõ ràng UR không phải không có điểm yếu.

-Được rồi, để mình kiểm tra anh ấy xem nào…

-X…xin lỗi….

Ọe….cái cảm giác nôn nao này…lẽ nào là tác dụng phụ sao?

Như Luna nói, có vẻ áp lực đặt lên trí não khi sử dụng thứ này thực sự rất khủng khiếp với một người chưa từng trải qua nó trước đây.

Kết quả của màn trình diễn cái mũ thấu tâm là tôi hoàn toàn xụi lơ ra đó, nếu được, tôi muốn được Shisuha săn sóc tốt một chút….

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Heihachi 3 sừng =))
Xem thêm
bản năng vô cực cmnr :))
Xem thêm
Thằng này thích nâng đều nhỉ. cứ up full 1 em ko phải mạnh à. cơ mà sau súp pờ hetachi thì có siêu phế hitecha
Xem thêm
Vậy là cái này chỉ xài để lấy le với gái hoặc là lúc nguy cấp mới xài được thôi :))
Xem thêm
Nyan ! Tác giả chọn lý do kém quá ! Noru 5 sao sẽ hack chỉ số cho cả đội nên một mức hư cấu thì phải giải quyết mọi tình huống dễ hơn chứ ! Nyan !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nếu chỉ là char trong game thì vậy là hợp lý, cơ mà mấy ẻm còn sống cạnh MC nên ưu ái 1 gái quá cũng không ổn theo nhiều nghĩa đấy =))
Xem thêm
Up cho 1 char rồi lúc chia nhóm ra tính sao thêm việc noru là đơn vị cận chiến lỡ gặp đối thủ nhiều giáp hay phải hạ gục từ xa thì sao nên cái gì cũng cần build đều
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sao ko lên 5* luôn, vừa đánh nhau vs con rùa cụ mà chưa chừa, có những thứ mà 100 Luna 1* đánh cũng ko vỡ nhưng Chỉ cần Luna 5* là đánh vỡ dc. Ae chơi game cũng biết chỉ cần 1 con lv50 thì 100 thằng lv 10 bơi vào nó cũng cân hết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thế lại OP quá :)) sao mà đẩy thuyền khác được =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi santaclaw
Xem thêm 2 trả lời
Đau đấy :))
Xem thêm
Super Hentai :))
Xem thêm