Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 200: Tổng tấn công

21 Bình luận - Độ dài: 3,378 từ - Cập nhật:

Marinagto, kẻ vừa dính trực diện mũi thương của Luna,vội đưa tay quệt vết máu đang rỉ ra trên ngực hắn với vẻ kinh hãi và quay lại phía sau.

-Ngươi….ngươi từ đâu ra??

-Ta đã đứng đây được một lúc rồi.

-Khốn kiếp!!!

Cùng với tiếng hét của hắn, đám Diablo xung quanh cũng quay sang ném cầu lửa và đinh ba về phía Luna.

Tuy nhiên, cũng không được quá lâu bởi ngay sau đó tôi đã ra hiệu cho Freesia giương tên và biến tất cả thành hạt sáng.

Kết quả là toàn bộ đám Diablo bị diệt sạch, chỉ còn tên Ác quỷ đứng giữa bãi đất trống.

Luna cũng nhanh chóng rút đi trước đó và trở lại trạng thái tàng hình.

Hiệu ứng của áo choàng tàng hình sẽ bị phá hủy nếu người mặc tấn công hoặc cử động mạnh, nhưng ngay sau đó sẽ tái tạo lại nếu người dùng rút lui.

Chiếc Ma thương trên ngực Mariganto cũng biến mất, có lẽ nó đã trở lại tay Luna nhờ hiệu ứng tự thu hồi.

Về phía tên ArchDemon, hắn vừa phải né tránh những mũi tên của Freesia nhưng cũng liên tục đảo mắt xung quanh đề phòng bị Luna đánh lén lần nữa.

Đây là một cơ hội rất tốt cho chúng tôi, không thể bỏ lỡ nó được.

Ngay lập tức, tôi ra hiệu cho Noru lao lên cùng lúc với thời điểm Luna xuất hiện và đồng loạt tấn công Mariganto.

Hắn cũng không phải tay vừa khi giơ cánh tay của mình ra định chặn lấy kiếm của Noru, nhưng cùng lúc đó là một tiếng soạt rất lớn vang lên và những tia máu xanh lè phun ra từ ngực.

Thanh kiếm của Noru có mang hiệu ứng làm chậm tốc độ tấn công và phòng thủ của mục tiêu, vì thế cú chém vừa rồi về cơ bản là không né được.

Cùng lúc đó, Luna xuất hiện vung tay ném luôn một thương vào đúng vết đâm ban nãy khiến vết thương càng lan rộng.

Một cách tuyệt vọng, hắn vừa lùi vừa xoay xở tìm cách chống đỡ những đợt tấn công liên hoàn dữ dội tới từ Noru bằng cả chân tay lẫn đuôi, nhưng do sự phối hợp và tốc độ ra đòn quá cao của cả hai khiến hắn cứ đuối thế dần.

Bên ngoài, đám Diablo mới xuất hiện cũng bắt đầu tấn công Noru để giải cứu hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, Freesia và Estel đã xử lý gọn tất cả.

Dần bị đẩy vào thế thua, Marignato gào lên.

-Lũ dòi bọ khốn kiếp. Ta không thể thua như thế này được.

Đám Diablo bị xóa sổ hoàn toàn, những mũi tên của Freesia nằm vương vãi khắp nơi.

Mặc dù có vẻ chỉ số không hề thấp, nhưng bị tấn công trước cộng với phải một cân hai khiến tình trạng của hắn tiếp tục tồi tệ hơn.

Nhân cơ hội này, tôi phải tiêu diệt hắn ngay mới được.

Nhưng trong khi còn chưa nghĩ xong, tôi chợt thấy một vòng ma thuật màu đen xuất hiện cạnh Noru, người vẫn mải mê tấn công tên ác quỷ.

Tiếp theo, một chiếc rìu sắc nhọn nhô ra từ trung tâm cái vòng đó và bay vào tấn công Noru.

Nhưng nó cũng bị một lớp lá chắn màu bạc chặn lại.

Tôi đã triển khai bộ giả lập xung quanh Noru để đề phòng việc bị tấn công bất ngờ.

Chiếc rìu đánh trúng vào cái khiên đó rồi bật ra, nhưng lá chắn của tôi cũng biến mất sau đó. Sóng xung kích từ vụ va chạm đẩy Noru lùi hẳn lại phía sau.

-Noru, em có sao không?

-Em ổn. DÙ muốn hạ hắn ngay lập tức nhưng hình như không dễ tí nào.

-Noru, Onii-san, hắn đang triệu hồi thêm Diablo.

Nhận được câu trả lời đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Nhưng chưa được vài giây, Estel đã chỉ về phía tên ác quỷ và những vòng tròn màu đen hiện lên quanh hắn.

Và bốn con Diablo màu đỉ xuất hiện kèm them những cây đinh ba trên tay.

Lũ này…giống mấy con đã xuất hiện ở hồ Rishna trước đó.

Nhưng đó chưa phải đã hết, 20 con Diablo thường và 1 con màu xanh lá xuất hiện thêm sau đó.

Oi….cái số lượng gì thế này.

Nhìn thấy tình hình địch tăng lên đột biến, Luna cũng nhanh chóng quay lại chỗ tôi.

-Em xin lỗi, em có hơi ngạc nhiên, đáng nhẽ ra em nên nhắm vào đầu hắn.

-Không sao, anh cũng không nghĩ hắn kém đến mức để bị tấn công vào đầu. Em làm tốt lắm.

-Nhưng có vẻ hắn không phải là quái vật bình thường, sau khi ăn một thương của Luna xuyên qua người như vậy mà vẫn còn sống.

-Vì hắn vẫn còn tới 430.000 HP kìa.

Mặc dù đang ở thế thua và bị thương khắp người, nhưng tôi không thấy hắn ngại ngần gì trong việc chặn đòn của Noru và cả mũi thương của Luna.

HP quá cao khiến sức sống của hắn tốt hơn sao?

Nhưng nhìn thế nào thì thiệt hại mà Noru và Luna đã gây ra không hề nhỏ, máu vẫn tiếp tục chảy từ ngực, trong khi hắn càng lúc càng thở dốc.

Dù vậy, hắn vẫn đưa ánh mắt căm thù về phía chúng tôi.

-Các ngươi làm tốt lắm. Nhưng như vậy là đủ rồi.

-Oh, vậy sao? Ta thấy ngươi mới là kẻ sắp không nổi nữa rồi ấy.

-Tên khốn, sau khi ta thoát khỏi hai con nhóc phiền phức này, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi.

Hắn gầm lên rồi đập mạnh cái đuôi xuống đất, siết chặt nắm tay và tiếp tục giao chiến với Noru.

Trong lúc đó, Shisuha quay sang nhắc tôi về sự xuất hiện của hai chủng Diablo mới.

=========

Chủng tộc: Diablo

Loại: Diablo chiến binh.

Trạng thái: Kẻ lệ thuộc.

HP: 80.000

MP: 400

Tấn công: 5500

Phòng thủ: 1500

Nhanh nhẹn: 180

Kháng phép: 50

Khả năng đặc biệt: Chia sẻ nhận thức; Phát hiện đe dọa.

Kĩ năng: Móng vuốt tử thần.

=========

Chủng tộc: Diablo

Loại: Diablo Medic.

HP: 30.000

MP: 15.000

Tấn công: 100

Phòng thủ: 500

Nhanh nhẹn: 80

Kháng phép: 50

Khả năng đặc biệt: Chia sẻ nhận thức; Gia tăng kháng phép.

Kĩ năng: Tái tạo; Sơ cứu.

======

-Mấy con màu đỏ là loại chiến binh trong khi đám màu lục kia giống như linh mục phục hồi. Con màu đỏ còn có điểm tấn công tới 5500 nữa.

-Cái gì? Sao cao quá vậy. Một con màu đỏ vừa tấn công em hồi nãy, khá là nguy hiểm.

-Vật là đám Diablo này còn có những chủng khác nữa à? Càng ngày càng khó đối phó với chúng.

Hết lũ trinh sát, giờ lại xuất hiện đám chiến binh và cả đám chữa thương nữa.

Nhưng số lượng chúng hơi ít và cách triệu hồi cũng hơi lâu hơn so với diablo thông thường nên có khi nào có một giới hạn nào đó khi triệu hồi chúng không?

Sau khi tôi kiểm tra chỉ số, đám Goblin mới xuất hiện ngay lập tức bắt đầu di chuyển theo sự chỉ huy của Marignato.

Thấy vậy, Luna dọng cây thương xuống đất và nói lớn.

-Noru, em tới đây.

-Được, chị sẽ yểm trợ cho.

-Đã rõ.

Noru và Luna cùng xoay về phía đàn Diablo lao về tấn công chúng tôi.

Tất nhiên, cách tấn công của lũ màu đen vẫn là ném đinh ba, nhưng tất cả đều bị Freesia bắn hạ.

Trong khi bên kia, đám Diablo được ba con màu đỏ dẫn đầu, theo sau là vài con màu đen.

Noru giáp mặt với ba con Chiến binh trước, một cuộc đụng độ cực kì gay gắt xảy ra.

Sức tấn công của lũ này cao nhất trong số những thứ chúng tôi từng đối phó.

Noru vừa cân ba con Chiến binh vừa lo xử lý đám Diablo còn lại.

Trong lúc đó, Luna cố gắng theo sát phía sau để hỗ trợ.

Dù đã phải đối đầu với Marignato trước đó, nhưng cả hai người họ vẫn phối hợp với nhau rất tốt.

Tuy nhiên tốc độ của đám này nhanh hơn đáng kể so với trước đó.

Freesia và Estel vẫn hỗ trợ từ vòng ngoài trước sự bảo vệ của tôi và bộ giả lập, một trận chiến vô cùng dữ dội.

Thi thoảng tôi cũng dính vài đòn, nhưng Shisuha và Irina phía sau vẫn lo khá tốt công việc hồi phục.

Đột nhiên, tôi để ý thấy đám Diablo thường đang tỏa ra một hào quang màu đen.

Không thể nào, cái này là kĩ năng hỗ trợ của Marignato?

Giờ thì những mũi tên của Freesia đã không thể hạ gục chúng ngay.

Tôi đã nghĩ ngay đến việc tấn công để cắt cái phép hỗ trợ kia, nhưng hắn đang đứng ở trước cửa ngôi đền ở phía xa cùng một Diablo màu lục đang không ngừng chữa lành vết thương cho hắn.

Làm như ta sẽ để cho ngươi tiếp tục ấy? Rút ra cái vòng tay thứ nguyên, tôi dùng tay đang cầm excalibar xuyên qua nó và nhằm vào đầu lũ màu lục.

Nhưng khi còn chưa kịp chạm được vào mục tiêu, đòn tấn công của tôi đã bị chặn lại bởi một con Diablo màu đen, nó đã cảm tử để giữ mạng cho con màu xanh.

Marignato cười phá lên.

-Hahaha…vô ích thôi, ta cũng đang muốn thử xem ngươi tài phép đến đâu đây,

Không hề mất bình tĩnh, tôi cũng cười lớn đáp lại hắn.

-Ngươi vẫn còn bình tĩnh cười được sao?

-Tại sao không? Ta tự hỏi vì sao ngươi phải dốc sức bảo vệ con Diablo đó, có lẽ nào ngươi chỉ có thể tạo ra được một con?

Tôi đã cảm thấy rất kì lạ khi chỉ có một con Diablo màu mục xuất hiện. Đó rất có thể là vì khả năng của hắn chỉ có thể tạo ra được nhiêu đó.

-Để Irina-san tiếp tục hồi phục đi, em sẽ giúp anh giải quyết tên này.

-Anh đã hi vọng với chỉ chừng này người chúng ta có thể hạ gục được chúng, nhưng…thôi được rồi…Freesia, hỗ trợ Shisuha.

-Đã rõ.

Đám Diablo thông thường vẫn còn ở phía sau, nhưng tôi có thể nhìn rõ chuyển động của chúng bằng app bản đồ.

Tất cả những đòn tấn công của chúng đều bị tôi và Shisuha chặn lại, và Freesia bắn tên gạ gục từng con một.

Bị mất hết đội hộ tống của mình trong chỉ vài giây, Marignato hầu như phát điên và bắt đầu cười một cách điên loạn.

Tôi đoán là hắn đã đến đường cùng, nhưng chó cùng dứt giậu, chưa biết hắn sẽ làm trò gì tiếp theo.

Mặc dù chúng tôi áp đảo về số lượng và khả năng, nhưng nếu cứ để như vậy, con Diablo màu xanh kia cứ tiếp tục hồi phục, hắn sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái tốt nhất.

Trong lúc còn đang suy nghĩ cách gì đó khả thi để dứt điểm cuộc đấu này, Estel lên tiếng.

-Em không chắc hắn còn có thể triệu hồi ra thứ gì nữa, nên tốt hơn hãy xử hắn càng nhanh càng tốt bằng kĩ năng của em.

Kĩ năng của Estel sao? Cũng là một phương án khả thi. Bởi dù đối phương có kháng phép, nhưng kĩ năng của Estel có thể giúp chúng tôi bỏ qua những con số đó. Và chắc chắn phép bộc phá kia sẽ khiến chúng bay màu trong nháy mắt.

Còn một hướng khác là dùng kĩ năng của Noru, nhưng sau đó em ấy sẽ bất động, điều này cực kì nguy hiểm, vì thế tôi sẽ lựa chọn cách của Estel.

-Anh đồng ý, cứ làm đi.

-Vậy, cứ giao cho em.

Estel mở cuốn quỷ thư hệ ánh sáng và nâng cây trượng lên.

Oi…oi…anh giao cho em thật, nhưng không có giao vận mệnh của hòn đảo này cho em đâu.

Nhưng cũng chẳng biết làm sao, nhìn vào chỉ số của tên Arch Demon kia, nếu không có thứ này thì….

-Irina-san, tôi phải xin lỗi trước. Đòn tấn công mà em ấy sắp thực hiện có thể gây thiệt hại rất nặng cho cả hòn đảo và ngôi đền này, như vậy ổn chứ?

-Tất nhiên, tôi sẽ không để loại ác quỷ như hắn xâm phạm hòn đảo này. Chắc chắn Tetsudo-sama cũng sẽ tha thứ cho chúng ta.

Tôi hỏi Irina-san trước để xác nhận mình được phép.

Nếu vậy thì Estel có thể dùng hết sức rồi.

Trước hết thì.

-Noru, Luna. Lùi lại.

Nhanh tay, tôi đưa thêm hai bộ giả lập hóa thành lá chắn để chặn đường cho Noru và Luna rút lui trước khi quăng ra thêm hai quả lựu đạn sáng để giữ chân đám quái vật.

Sau đó là thêm một bộ giả lập nữa dựng lên bức tường chặn ánh sáng chói lòa từ quả lựu đạn kia.

CÙng thời điểm đó, kĩ năng của Estel cũng bắt đầu có hiệu lực.

-Đi nào!!!

Một vầng hào quang sáng chói xuất hiện từ cơ thể Estel và một vòng ma thuật xuất hiện dưới chân em ấy.

Nâng cây trượng lên, hàng loạt vòng tròn ma thuật xuất hiện xếp lớp lên nhau trên không trung.

CŨng giống như lần ở hồ Rishna, những cái vòng bắt đầu dao động và nối lại với nhau bằng hàng chục cột sáng.

Sau khoảng 5 giây ngưng tụ, cây trượng được vung về phía trước, những cột sáng bắt đầu chĩa vào đám quái vật đang bất động dưới kia một cách không thương tiếc.

*Ầm!!!!!!*

Một chùm sáng chói lòa cùng một cơn mưa ánh sáng dội xuống.

Không giống lần thử nghiệm Thánh địa nữ thần và ở hồ Rishna, một cột sáng khổng lồ xuất hiện trước mắt chúng tôi và chiếu rọi mọi thứ mà không phát ra một âm thanh nào.

Giữa luồng sáng đó, không một tiếng kêu gào, đám Diablo dần dần bị ánh sáng nuốt chửng.

Dù đã chứng kiến không ít lần, nhưng tôi và Noru vẫn phải há mồm kinh ngạc trước sức mạnh của em ấy.

Tôi đã nghĩ chắc kèo rằng với đòn tấn công hủy diệt quy mô lớn này sẽ là đòn quyết định.

-Không, nhìn kìa.

Freesia chỉ tay về phía cột sáng rồi không nói không rằng giơ cây cung của mình lên bắn về phía đó.

NHìn xuống bản đồ, tôi thấy một điểm màu đỏ đang di chuyển xuống với một tốc độ rất cao xuyên qua nó.

Đó là tên Arch Demon, kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

-Guaaaaaa!

Làn da nứt nẻ như đất khô, cánh tay nát bét, gương mặt cũng biến dạng để lộ ra làn da đỏ lòm bên dưới.

Nhưng hắn vẫn có đủ sức lao về chỗ chúng tôi với một tốc độ khủng khiếp.

Estel ngừng ngay ánh sáng hủy diệt và ném ra vài quả cầu lửa nhưng hắn nhanh chóng tránh được và tiếp tục lao đến, mặc cho những mũi tên tiếp theo của Freesia đâm vào mình.

Vội vàng, tôi vào thế phòng thủ với Nắp nồi đứng ra trước mặt để bảo vệ Estel, nhưng không, hắn cứ thế lao đi vượt qua cả hai chúng tôi.

Noru cùng Luna cũng nhanh chóng phản ứng bằng việc tấn công, nhưng kể cả khi đã mất cả tay và đuôi bởi hai đòn đánh rất hiểm của hai em ấy, hắn vẫn không dừng lại.

Ở cuối đám chúng tôi lúc này chỉ còn Irina-san.

Chết tiệt, hắn nhắm vào cô ấy sao?

Tôi co chân cố gắng đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn quá cao, cánh tay còn lại với bộ vuốt dài kia đã giơ ra và chỉ còn cách cổ cô ấy chừng vài mét.

Tuy nhiên, từ trên trời, một bóng đen lao tới tông thẳng vào hắn để ngăn chặn cuộc tấn công. Đó là Dara.

-Phiền phức.

Marignato gào lên với đôi mắt đỏ lòm, trong khi một tay hắn gạt phăng Dara sang một bên và nằm bất động.

Trong lúc đó, tôi đã bắt kịp, giơ khiên cùng excalibar đang phát ra hào quang màu vàng lên trước mặt để bảo vệ Irina-san. Đó là kĩ năng đã được bổ sung thêm cho Excalibar trước đây, giúp tiêu thụ MP của tôi để kích hoạt đòn đánh có thêm sát thương.

Kết hợp vòng tay thứ nguyên, tôi nhắm mục tiêu là sau lưng tên ác quỷ mà đâm vào.

-Guah….

Dính một cú đâm xuyên qua ngực thêm một lần nữa, Marignato khuỵu hẳn xuống như thể hắn đã bỏ cuộc.

Nhưng đúng lúc đó, Irina-san hét lên.

-Hya!!!!

Cánh tay của hắn đã nắm được sợi dây có đính viên đá quý màu lục mà Irina-san đang giữ và nhanh chóng, cả cơ thể kia vùng lên và bỏ chạy đi

-Irina-san, không sao chứ?

-Ah…um…tôi không sao nhưng viên đá…nó bị cướp rồi..nếu không…với lại, Dara…cậu ấy…

-Được rồi, yên tâm, lùi lại đi.

Trong khoảnh khắc đó, Dara cũng đã tỉnh lại, dường như nó chỉ bị đánh bay đi chứ không hề hấn gì.

Irina-san thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó.

Đó có lẽ chính là Quyền năng ác quỷ, kĩ năng của hắn.

Về thương tích của Luna-san, tôi giao lại cho Shisuha xử lý, vấn đề giờ là phải xem hắn định giở trò gì tiếp theo.

Đảo mắt về phía hắn, tôi thấy tên ác quỷ kia đang cố gồng người bò lết qua cái hố hủy diệt do Estel vừa tạo ra. Hắn đã mất một tay, đứt đuôi, không còn đôi cánh, thậm chí còn có cả một cái lỗ xuyên thấu trên ngực và bụng với máu xanh lè đang rỉ ra không ngớt.

Với trạng thái đó, tôi không nghĩ hắn có thể sống được lâu hơn nữa.

Dù đã cố gắng ở phút chót để tấn công Irina-san, nhưng hắn đã thất bại.

Chúng tôi thắng rồi.

Ngay lúc tôi nhận thấy tên ác quỷ chỉ còn thở thoi thóp, đột nhiên trên miệng hắn lại cố mấp máy.

-Haa…ta không thể ngờ…một Mạo hiểm giả như ngươi có thể khiến ta ra nông nỗi này. Nhưng đủ rồi, chuyện này tới đây là kết thúc.

Hắn giơ cánh tay còn lại lên, trên đó là viên đá hắn lấy được của Irina-san.

Viên đá màu xanh lá bắt đầu bị nhuốm màu đen như bầu trời trước cơn giông rồi phóng ra một tia sáng thẳng về phía ngôi đền.

Ngay khi ánh sáng đi vào trong, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

-Ngươi đã làm gì?

-Hahaha…dù có hơi sớm hơn so với kế hoạch, nhưng ta sẽ bù đắp phần còn thiếu bằng viên đá của con ả kia. Ta sẽ cho các ngươi thấy, diện mạo thực sự của kẻ mà các ngươi vẫn gọi là Thần bảo hộ.

Trong lúc Marignato đang cao giọng tuyên bố, từ bốn xung quanh tôi, những hạt sáng bắt đầu xuất hiện và bay về phía ngôi đền như bị hút vào trong đó.

Đó là thứ ánh sáng tôi thường thấy khi đám quái vật sinh ra, nhưng số lượng nhiều như thế này tôi chưa bao giờ được thấy cả.

-Nào, hãy xuất hiện đi. TETSUDO!!!

Sau tiếng hét đó của hắn, bên trong ngôi đền tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt trước khi cả ngôi đền bị thổi bay đi.

Và trước mắt chúng tôi, một sinh vật nhìn gần giống một con rùa to bằng cả quả núi xuất hiện....

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cú tưởng cá mập bão j đó tại nghe tụi sứa bay hay đi chung
Xem thêm
Kháng trạng thái bất thường kiểu gì mà cứ giảm tốc độ với giảm kháng phép vậy
Xem thêm
Kháng trạng thái bất lợi thì vẫn bị dính nhé
Đừng có nhầm với miễn dịch trạng thái bất lợi
Còn giảm kháng phép là dame phép thuật tăng lên nhé
Marignato chỉ giảm 50% phép thuật thôi
Còn kỹ năng của estel là giảm hẳn 80% do đó marignato bị âm 30% kháng phép cộng thêm nó là quỷ nên ăn thêm dame từ ma thuật ánh sáng cộng với 100% dame cộng thêm từ quyển quỷ thư ánh sáng
Hiểu chưa ??
Xem thêm
Đù đù đù đù đù đù đù..... :))
Thanks Thớt :D
Xem thêm
Phải nhắm vào đầu cơ đấy :))
Xem thêm
Có khi nào con này ko phải rùa mà là baba ko
Ăn xong Main nứng lên là có tag Ecchi liền
Xem thêm
Má,nếu là rùa thì phòng ngự củ nó phải gọi là khủng khiếp,kèo này khó rồi đây.
Xem thêm
Huyền Vũ à
Xem thêm
Màu đỉ đỏ hay bitch =)) oh my goblin :)) tks for tran-ing anyway
Xem thêm
Lâu lâu mới có 1 chap mà chả hiểu sao vẫn nhớ rõ
Xem thêm