Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 175: Bức màn bí ẩn

16 Bình luận - Độ dài: 2,829 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa đền thờ, chúng tôi rời khỏi hang.

Ngay lập tức, cả đám trèo lên lưng Dara để quay lại Sevaria.

Trong suốt cả chuyến bay, tôi vẫn liên tục cảnh giác bất kì sự hiện diện bất thường nào để đề phòng lũ Diablo lại xuất hiện. Thần kinh tôi căng lên như dây đàn khi cứ phải dán mắt vào màn hình điện thoại.

Sau ba ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến Sevaria một cách an toàn mà không gặp bất kì vấn đề gì. Tôi đã lo vẫn còn sót con Diablo nào đó và chúng sẽ lại tấn công, nhưng có vẻ mọi thứ đều không đến mức như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã tưởng Irina-san sẽ bay về đền thờ và chia tay chúng tôi ở đó, nhưng không, cô ấy bảo Dara bay thẳng đến trụ sở Guild. Hình như cô ấy muốn trực tiếp nói chuyện với trưởng chi nhánh.

Dù miệng thì cứ liên tục từ chối nhưng thật lòng tôi cũng muốn đi cùng cô ấy thêm lúc nữa cũng không tệ

Và giờ thì tất cả đang ở trong phòng riêng của Trưởng chi nhánh và được Ben-jiisan tiếp đón.

-Oh, vậy là Okura-san đã một mình đánh bại 6 con quái vật màu đen và cả một sinh vật khổng lồ bí ẩn màu tím sao?

-Vâng, ngoài ra thì Shisuha-san đã giúp chúng tôi sửa lại cả đền thờ bị hư hại nữa. Thật không biết dùng lời nào để cảm ơn Ben-san đã đề xuât cho chúng tôi một nhóm tuyệt vời như vậy.

-Ah, không phải đâu. Chỉ là tình cờ nhóm của Okura-san tới đây trong lúc chúng ta đang cần thôi.

-Ahaha....đúng vậy đó....

CHúng tôi đã thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra và tôi cũng bổ sung lời khẳng định, lũ quái vật màu đen kia chính là những con Diablo mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Và kết quả là, bằng một cách vi diệu nào đó, tôi nghiễm nhiên trở thành anh hùng khi một mình cân 6

Thôi nào....đó là lý do tôi không muốn đi cùng Irina-san đó.

Ben-jiisan cũng rất vui khi nghe câu chuyện của chúng tôi và khen ngợi cả đám rất nhiều.

-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hộ tống, tiêu diệt quái vật lạ, phục hồi đền thờ. Đây không còn là một nhiệm vụ bình thường nữa, đó là một chiến công. Quả nhiên là những Mạo hiểm giả được Christopher để ý, chỉ có mọi người mới làm nổi những nhiệm vụ khó khăn hạng A như vậy.

Oi oi, có phóng đại không khi nói nó là nhiệm vụ cấp A thế?

Chuyện này sẽ rất tệ nếu ông ấy đem khoe khoang khắp nơi, chúng tôi sẽ bị tìm đến thường xuyên mất....

-Không đến mức vậy đâu ạ. CHủ yếu là nhờ những Pháp sư tuyệt vời mà nhóm cháu có thôi.

-Oh, là nhờ cô gái pháp sư này sao? Quả nhiên là Okura.

Sau khi nghe tôi giải thích bằng một lý do củ chuối, Ben-jiisan chuyển sự ngưỡng mộ sang Estel đang ngồi cạnh tôi.

Ah, nó lại thất bại rồi sao...có lẽ tôi hơi quá khi cứ động chuyện gì bí lại lôi Estel ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng thú thực là tôi chẳng còn giải pháp nào khác. Có lẽ sau này để đính chính dần vậy.

Estel nhìn tôi và nở một nụ cười bất lực.

Đột nhiên, một cánh tay giơ lên đầy quyết đoán giúp chúng tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử trước mắt.

-Muu....đâu phải chỉ có cậu ấy, em cũng giúp một tay mà.

-Đúng rồi ha, Linh mục của nhóm Okura-kun cũng rất tuyệt vời, Shisuha có thể sửa chữa lại kết giới và còn gia tăng hiệu lực của nó nữa.

-Ufufu, đúng vậy đó.

-Thật sự đó, Shisuha-san là một Linh mục tuyệt vời, nếu được chị cũng muốn theo học em.

Shisuha phổng mũi khi được Irina-san và Ben-jjisan khen ngợi. Làm ơn đọc bầu không khí hộ anh cái.

Với lại Irina-san nữa, đừng có theo học làm gì, chị sẽ bị phản bội đó.

================

Sau đó, phần giấy tờ của nhiệm vụ, Ben-jiisan sẽ lo nốt, chúng tôi rời khỏi trụ sở Guild.

Fuu....bằng cách nào đó chúng tôi đã vượt qua được tất cả chuyện này. Thật bất ngờ là chúng tôi lại chạm trán lũ Diablo ở một nơi không ngờ đến như thế.

Ma, dù sao thì đó cũng là hai nhiệm vụ được hoàn thành cùng lúc, dù ai nói gì đi nữa.

Lấy chứng nhận kết thúc nhiệm vụ hộ tống, chúng tôi rời khỏi Guild cùng Irina-san và nhóm của cô ấy.

Ra bên ngoài, cả bốn người họ cúi đầu rất sâu để cảm tạ chúng tôi.

-Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp chúng tôi lần này. Tôi nghĩ rằng hẳn Tetsudo-sama cũng sẽ rất vui với những gì Okura-kun đã làm.

-Ah vâng... Chúng tôi sẽ ở lại Sevaria này một thời gian nữa, nên nếu có việc gì cần mọi người có thể liên hệ qua Guild nhé.

-Chắc chắn rồi

Tôi nghĩ ngôi đền trong hang đó với cái rào chắn chẳng khác gì lô cốt của Shisuha sẽ không thể nào bị tấn công nữa đâu.

Chưa kể là chúng tôi đã tiêu diệt tại chỗ 6 con Diablo, thủ phạm của vụ tấn công, nên có thể coi nhiệm vụ điều tra ở Sevaria này đã kết thúc.

Tuy thế, tôi vẫn cảm giác rằng mình không được chủ quan bỏ qua bất kì khả năng nào, do đó tôi quyết định sẽ còn quay lại đây để bảo đảm mọi thứ đều ổn.

Trong khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm sau những gì đã trải qua, Irina-san đột nhiên chạy tới nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay.

-Okura-san.

-Ha...vâng...

-Đây là chuyện cá nhân thôi.....nhưng tôi nhất đính sẽ cầu nguyện cho cậu mỗi ngày.

Irina-san đột nhiên gọi tên khiến tôi có chút giật mình và xấu hổ.

Khoan đã...cầu nguyện riêng sao...không phải cô ấy là tư tế của đền thờ sao, cầu nguyện riêng cho tôi liệu có ổn không thế?

Khi tôi còn đang bối rối chưa biết đáp sao, Irina-san đã buông tay tôi ra.

Nói sao nhỉ...có chút tiếc nuối....

-Còn chuyện này nữa. Sau đây mong mọi người ghé thăm đền lần nữa. Vì mọi người đã giúp chúng tôi giải quyết một chuyện rất quan trọng, do đó tôi muốn cảm ơn nhóm Okura-san cho đúng cách.

Um....mời đến thăm đền sao....

Theo lời cô ấy giải thích, trong nội dung trong nhiệm vụ, khoản thù lao của chúng tôi cũng chưa được trả nữa, tính toán chi tiết ra thì trừ mọi chi phí, lần này ít nhất chúng tôi cũng phải có thêm 20 triệu G nữa.

Vì số tiền quá lớn nên Irina-san mời chúng tôi tới đến đền để trao chúng sau khi trao đổi lại với các trưởng lão của ngôi đền.

Đó là lý do vì sao cô ấy muốn mời chúng tôi tới đền.

-Rất vinh hạnh cho chúng tôi khi được mời, nhưng đây dù sao cũng là nhiệm vụ chúng tôi nhận từ Guild, liệu có ổn không khi trao thưởng thông qua Guild?

-Ngoài chuyện đó thì tôi cũng muốn trao đổi với Okura-san về vài vấn đề nữa, nên là hãy đến nhé?

Rồi, đến nước này thì tôi chẳng thể từ chối được nữa.

-Thôi được, hẹn gặp lại.

-Cảm ơn mọi người. Nếu được,lần tới hãy mang những người bạn của mọi người đến nhé, hẳn là Dara sẽ rất thích thú.

-Vâng được rồi.

Irina-san cúi đầu lần nữa để cảm ơn chúng tôi và chào tạm biệt.

-Fuuu...kết thúc rồi...

-Okura-dono, công việc lần này tuy khó khăn nhưng chúng ta đã thu được thành công rất lớn.

-Um, cũng đúng ha. Nhiêu đây thương tích cũng đáng với những gì chúng ta có được.

Tôi đã bị bọn Diablo đuổi đến phát khóc, nhưng sau chuyện này, tôi cũng cảm thấy mình đàn ông lên hơn nhiều rồi.

Cũng may là chuyện tôi khóc nhè không bị ai phát hiện cả.

Tôi vui vì điều đó...nhưng Estel và Shisuha thì không, cả hai đang nhìn tôi chằm chằm.

-Dù là xã giao đi nữa, Onii-san cứ cười toe toét từ lúc được nắm tay đến giờ.

-Eh...không phải...không....ý anh là, nếu được một người phụ nữ nắm tay thì anh cũng có quyền thấy vui chứ?

-Nhìn Okura-san thì không đơn giản chỉ là vui bình thường. Vậy anh thử nắm tay em xem?

-Nope, em sẽ bóp nát tay anh mất.

Shisuha lao tới định túm lấy tay tôi nhưng tôi đã né được.

Từ lúc đến đây, tôi đã cởi mất vài món giáp cơ bản rồi, nên lỡ mà bị em ấy dùng lực siết chắc tay tôi thành chân giò rút xương quá.

Biết làm sao được, tôi sau cùng vẫn là đàn ông mà. Làm sao bạn có thể bình tĩnh được khi có một cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt và nắm lấy tay mình chứ?

Trong lúc tôi và Shisuha vẫn đang đôi co thì Noru lại chẳng để ý đến không khí lắm.

-Dù sao thì, nhiệm vụ điều tra ở Sevaria như vậy đã được coi là xong chưa ạ?

-CHúng ta đã hạ 6 con Diablo rồi nên anh nghĩ là chuyện ở đây là hết. Ngay cả kẻ chủ mưu có ở gần đây đi nữa, thiệt hại lớn như vậy cũng khiến hắn phải bỏ cuộc như hồi ở Queres thôi.

-Phải ha, nếu được thì em muốn tóm được hắn luôn cơ, nhưng thôi, ít nhất thì hắn cũng chưa làm gì quá nhiều để gây ra xáo trộn ở Sevaria này.

Đột nhiên gặp lũ Diablo trong một nhiệm vụ hộ tống, rồi không chỉ một mà là 6 con lận. Có lẽ tên chủ mưu đã thiệt hại nặng sau vụ này, con Grand Doris kia hẳn cũng là do lũ Diablo tạo ra.

Ma, sau chuyện này chỉ cần đợi một thời gian nữa, nếu không có báo cáo kì lạ nào về lũ Diablo nữa thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhưng trái với suy đoán lạc quan của tôi, Estel lại lẩm bẩm đầy lo lắng.

-Nếu là như vậy thì tốt. Nhưng.....

-Estel, có gì sao em?

-Em thấy có vài điểm cần lo lắng ở đây. Hẳn anh cũng thấy hiện trạng của ngôi đền lúc chúng ta đến chứ? Liệu những gì lũ Diablo đã làm chỉ có đơn thuần là phá hủy ngôi đền không?

-Um...anh không biết...nhưng sao em lại hỏi thế?

-Không chắc chắn lắm, nhưng em cảm thấy có gì đó mờ ám trong chuyện này.

-Anh chẳng hiểu gì cả, em nói cụ thể xem?

Như thường lệ, Estel vẫn đẻ ý những chi tiết nhỏ nhặt nhất và có những suy đoán riêng của mình, nhưng lần này tôi thực sự chẳng hiểu ý em ấy là gì.

Liệu ý em ấy là về mảnh cơ thể của Thần bảo hộ kia sao? Tôi đã không quan tâm đến nó sau khi nhìn thấy tàn tích của ngôi đền và mặc định coi là nó đã bị phá hủy chung trong đống đổ nát.

Nhưng hình như Estel lại có giả thiết khác.

-Em nghĩ rằng kẻ đứng sau lũ Diablo kia không chỉ có một.Nhìn vào cái bẫy trên đường chúng ta tiến vào hang, có thể thấy nó khá sơ sài và chỉ đơn thuần là bẫy triệu hồi quái vật. Kẻ đã đặt cái bẫy đó không giỏi ma thuật khác mà chỉ mạnh về ma thuật triệu hồi hoặc có khi chỉ là một người điều khiển quái vật

-Um...xét theo những trạng thái kì lạ mà lũ Diablo có mang theo rồi cả con Grandis nữa thì có thể chuyện đó cũng đúng.

-Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó, hắn đâu có tài năng ma lực để tạo ra những viên ngọc đen, thứ mà đã biến đổi những con Trent thành Grand Doris. Vậy nên rất có khả năng, bên cạnh hắn còn có những pháp sư khác.

-Ý em tức là kẻ đứng sau chuyện này không phải một người mà là một nhóm sao?

Quả nhiên những gì Estel nói là có căn cứ, giả thiết rằng kẻ thao túng lũ Diablo là một Summoner(Triệu hồi sư) hoặc Monster Tamer(Khiển quỷ sư) thì có thể giải thích được trạng thái [Lệ thuộc] của lũ Diablo. Chưa kể những cái bẫy hắn đặt ra trên đường vào hang đều là bẫy triệu hồi, nên khả năng đó là rất cao.

Nhưng nếu chỉ giỏi thuật triệu hồi, hắn lấy đâu ra khả năng tạo thành những viên ngọc đen có chứa ma thuật phức tạp như cường hóa hay thao túng quái vật khác?

Kết luận chỉ có một, bên cạnh hắn còn có những đồng lõa là pháp sư với ma thuật đáng sợ.

Nếu những thứ đó là đúng, có thể có một khả năng những con Diablo mà chúng tôi đã gặp trong thời gian qua đều là lũ trinh sát tiền trạm và thử nghiệm sức mạnh ma lực của những viên ngọc đen.

Chỉ lũ trinh sát đã mạnh nh vậy, tôi tự hỏi nếu đánh nghiêm túc chúng sẽ dùng thứ gì?

-Đó cũng là thứ khiến em lo lắng. Vì rất có thể mảnh thân thể kia không phải đã bị phá hủy theo ngôi đền mà là đã bị đánh cắp trước khi ngôi đền bị hủy.

-Eh? Ý em là chúng đã lấy nó sao?

-Đúng vậy. Nếu rơi vào tay tên Summoner đó, cùng với các pháp sư của mình, chưa biết chừng hắn có thể triệu hồi những quái vật rất mạnh khác.

-Nhưng không phải ngay từ đầu câu chuyện về mảnh thân thể kia chỉ là Thần thoại thôi sao??

Những gì Estel nói không phải là không có cơ sở.

Nếu thật sự những gì Freesia và Luna từng trải qua là do ảnh hưởng của hào quang bảo vệ thành phố, thì mảnh cơ thể kia hẳn phải ẩn giấu sức mạnh thần linh.

Nhớ lại lúc thấy đống đổ nát, Irina-san đã nhào vào tìm kiếm mảnh cơ thể đó một cách hoảng sợ và kết cục là không một mảnh vụn nào còn sót lại cả.

Dù không rõ lắm về ma thuật triệu hồi, nhưng tất cả những gì Estel nói đều đúng.

Nếu để những kẻ đứng sau chuyện này có thêm nhiều mảnh thân thể, chưa biết chúng sẽ gọi ra thứ đáng sợ gì.

Nhưng nếu tất cả chuyện này là đúng, lẽ nào Tetsudo đó thật sự là quái vật như Noru nói?

Tôi quay sang chờ câu trả lời từ Shisuha, em ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng.

-EM cũng đồng tình với Noru, Tetsudo-sama đó nhất định là quái vật.

-Lúc ở đền thờ trong hang, sau khi khôi phục sức mạnh cho nó, anh thấy em có biểu cảm hơi lạ, giờ em lại khẳng định đó là quái vật sao?

-Vâng, em cảm thấy thứ gì đó giống như quái vật hơn là Thánh linh từ sức mạnh mà ngôi đền đó tỏa ra. Nhưng em cũng cảm thấy rằng sức mạnh đó không xấu.

Tetsudo-sama mà người dân thờ phụng lại là một con quái vật sao?

Có lẽ tôi không nên hở chuyện này ra cho Irina-san biết thì hay hơn.

-Dùng cơ thể quái vật để lập đền chống quái vật sao???

-Đó là vấn đề đức tin đấy. Không cần biết thứ đó là gì, nhưng miễn thứ đó đã từng cứu họ khỏi nguy nan thì họ sẽ coi đó như một vị thần, một Thượng đế thực thụ. Và hẳn là những người đã trông thấy Tetsudo cũng nghĩ thế.

Đức tin vào thần thánh à....

Um....dù không biết phải hình dung sao, nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ còn khá rắc rối đây.

Điều quan trọng nhất cần biết bây giờ là chúng sẽ làm gì với mảnh cơ thể cướp được kia.

Nếu có chuyện gì đó thật thì vẫn còn một bức màn đen bí ẩn đang bao trùm lên Sevaria này.

Nếu chuyện đó là thật, chúng tôi cần phải mạnh hơn nữa trước khi nó ập xuống.

Đúng thế, chúng tôi cần gacha ngay bây giờ.

Và ngay khi tôi vừa nghĩ thế, điện thoại trong túi quần của tôi rung lên

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đúng lúc thế
Xem thêm
Trong lúc tôi và Shisuha vẫn đang đôi co thì Noru lại chẳng để ý đến không khí lắm.
Hay là cố ý nói thiệt chứ mình thấy noru có chút ghen ngầm
Xem thêm
Rõ ràng chứ còn gì nữa :'v , chỉ là em nó thường ko tỏ ra hoi :'v , đợt uống rượu say chả bày tỏ bức xúc rằng em nó ko đc chú ý đầy đủ với tý nữa cho MC tốt nghiệp khỏi kiếp còn trinh nếu ko có ai đó chen ngang kịp thời còn gì :'v
Xem thêm
Gacha~~~
Xem thêm
GC nữa cày thôi kkk :D
Tks Thớt :D
Xem thêm
Nv cấp S mà neet tới cấp A , mà công nhận tác giả nết Noru vs Shisusha ghê
Xem thêm