Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 201: Tetsudo xuất hiện.

17 Bình luận - Độ dài: 1,992 từ - Cập nhật:

Con rùa khổng lồ phát ra một hào quang đen tối.

Không chỉ mặt đất, cả không khí xung quanh cũng đang run rẩy trước sự hiện diện đó.

Dù cơ thể đang bị thương đến mức tàn tạ, Marignato vẫn há miệng cười đầy thỏa mãn.

-Hahahahahaha…Tuyệt vời, tuyệt vời! Cuối cùng thử nghiệm cũng đã thành công.

Hắn đang cười như thể chẳng thèm quan tâm cái thân xác hoang tàn không nhận ra cùng những cơn ho sặc sụa do thiếu hơi sau mỗi tràng cười đó.

Có vẻ như hắn cực kì vui mừng vì đã triệu hồi thành công con quái vật này.

Mặt khác, chúng tôi, những người vừa mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra, không thể che giấu sự sợ hãi trước sinh vật khủng bố kia.

-C…cái gì vậy?

-Hắn đang gào thét cái gì đó liên quan đến thử nghiệm…là thứ này sao?

-Sức mạnh thật là đáng sợ. Em chưa từng cảm nhận được điều này từ trước đến giờ.

-Cái này tệ quá…em không thể đánh lại nó được.

-Aw…chúng ta có nên chạy không?

Nhóm Noru nhốn nháo cả lên. Dù không biết nó là thứ gì, nhưng chỉ vừa nhìn thôi đã khiến tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi.

Nhưng chờ đã, nếu nhìn tổng thể qua một lượt thì thứ này rất giống với mô tả của những người dân Sevaria về Tetsudo.

Mặc dù tôi đã nghĩ trông nó cu te phô mai que hay hiền lành hơn. Nhưng sinh vật trước mắt tôi dù nhìn thế nào cũng không thể không nghĩ nó xấu xa được.

Ánh mắt đỏ lòm kia của nó đủ cho thấy điều đó.

Không bị hoảng hốt như chúng tôi trước sự hiện diện của nó, Irina-san chỉ đứng ngây người ra nhìn vào con rùa to lớn.

-Đó là…Tetsudo-sama….

Một biểu hiện phức tạp hiện ra trên gương mặt cô ấy, tôi không rõ đó là vui hay buồn.

Nhưng nếu con rùa to tổ bố đó đúng là Tetsudo thì liệu cô ấy, một tín đồ, sẽ cảm thấy như thế nào.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, tên Arch Demon bên cạnh tôi đã lên tiếng trước.

-Ờ..đúng vậy đó…chính là con quái vật mà các người gọi là Thần bảo hộ, Tetsudo đấy. Thử nhìn ra xung quanh đảo mà xem, sương mù đã biến mất rồi đó.

Cái gì? Nghe hắn nói tôi mới để ý, màn sương dày đặc bao trùm hòn đảo đã bay đi đâu mất. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

-Mày…mày đã làm gì?

-Haha, chỉ là ta đã cho quân phá hủy kết giới ở Sevaria mà thôi. Dù vậy hiệu quả vẫn chưa được cao khi ta bị phát hiện quá sớm.

Hắn đã tập trung sức mạnh để làm chuyện đó sao?

Không…quan trọng hơn, ý hắn là kết giới phòng thủ ở Sevaria đã biến mất sao? Vậy tức là không chỉ có con rùa này mà còn những chuyện khác cũng đang xảy ra ở Sevaria sao?

Tôi định hỏi thêm, nhưng hắn đã nhìn sang Irina-san và cười.

-Tất cả là nhờ viên ngọc này. Nó chứa một tàn dư sức mạnh cực kì mạnh mẽ. Nếu không phải nhờ thứ này, ta đã chẳng thể gọi nổi nó lên. Cảm ơn ngươi rất nhiều.

-Không…vì tôi…vì tôi mà Tetsudo-sama đã….

Nghe những gì Marignato nói, khuôn mặt Irina-san tái mét đi.

-Không có chuyện đó đâu Irina-san, nếu không có nó, chúng ta đã không thể lên được đảo này. Và chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Do đó đây có khi lại là một cách tốt hơn.

-Okura-san.

-Ahahaha…ngươi có vẻ vẫn còn lạc quan nhỉ? Nó là bất khả chiến bại, ta có thể khẳng định điều đó. Nếu ta mà là ngươi, có lẽ giờ chạy vẫn còn kịp đấy.

Đúng là chỉ mới vài giây trước tôi rất muốn bỏ chạy, nhưng với tình hình này mà bỏ đi, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.

Nhìn tôi đang đăm chiêu suy nghĩ cách giải quyết, Marignato không cười nữa mà quay sang nhìn chúng tôi.

-Mặc dù chưa phải là trạng thái tốt nhất, nhưng nó dư sức để nghiền nát các ngươi. Việc các ngươi đối đầu với nó chính là tự sát. Hãy làm đi Tetsudo, giết chúng.

Marignato gào lên.

Đến rồi à? Ngay lập tức, tôi cho tay vào túi chuẩn bị kích hoạt Thánh địa thần linh. Nhưng đáp lại tiếng hét rất lớn kia chỉ là ánh mắt vô định nhìn quanh của con rùa khổng lồ.

Hình như có gì đó không đúng.

Marignato hình như cũng nhận ra điều đó và bắt đầu hoảng loạn.

-Cái gì? Có chuyện quái gì vậy? Sao nó không hoạt động? Mau lên, làm như ta nói! Nhanh lên…

Nhưng mọi tiếng gào thét của hắn đều chìm nghỉm đi mà chẳng đến tai con rùa chút nào.

Không hiểu lắm những gì đang xảy ra, nên tôi quyết định quan sát thêm chút nữa.

Một lát sau, con rùa bắt đầu cử động, tuy nhiên, chỗ nó hướng đến không phải chúng tôi mà là tên ác quỷ đang gào thét điên dại trước mặt chúng tôi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn bắt đầu hoảng loạn và gào thét với đôi mắt vằn đỏ trong điên dại.

-Dừng lại…không…chờ đã….không…..

Chưa kịp gào khóc gì thêm, cơ thể vốn đã tàn tạ của hắn bị quăng lên không.

Rồi cái đầu của con rùa quay theo hướng đó và cái miệng to tướng bắt đầu mở ra.

Cơ thể tên ác quỷ đang rơi tự do hứng trọn một cột sáng dữ dội màu đỏ máu và biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại viên đá mà hắn cướp được của Irina-san rơi xuống đất và lăn lại chỗ chúng tôi.

Toàn bộ chuyện vừa rồi xảy ra chỉ trong chưa đến vài giây, nó khiến chúng tôi hoàn toàn sững sờ.

-Cái.,..cái quái gì vậy? Không phải hắn là kẻ thao túng nó sao?

-Hắn đã triệu hồi một con quái vật quá mạnh để bản thân hắn có thể kiểm soát, đó là hậu quả do hắn tự chuốc lấy.

-Phải đó….cơ mà mọi người đừng nói chuyện nữa, nó lại chuẩn bị tới đó.

Đột nhiên, Noru hét lên và chỉ về phía con rùa, nó lại đang há miệng và bắt đầu tụ một tia sáng hủy diệt khác.

Thằng khốn đó, hắn đã gọi ra thứ gì thế này…

Tôi định kích hoạt Thánh địa thần linh lần nữa, nhưng Irina-san đang đứng cách chỗ chúng tôi khá xa với đôi mắt vô hồn.

-Irina-san…Tới đây mau…

-Eh…Vâng….

Nhưng không còn thời gian nữa, tôi ra hiệu cho cả nhóm chạy về phía cô ấy, khi vừa vào đủ tầm, tôi kích hoạt ngay Thánh địa thần linh.

Như dự đoán, cột sáng đỏ khổng lồ kia lại bay đến và nuốt chửng cả bọn vào trong.

Nhưng với sức mạnh của mình, Thánh địa thần linh vẫn có thể đứng vững, đồng thời nó còn chia đôi tia sáng hủy diệt kia về hai phía.

Chưa kịp cho tôi thở phào nhẹ nhõm, khung cảnh hiện ra sau làn khói bụi của cuộc tấn công vừa rồi khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

Thảm thực vật xung quanh hoàn toàn bị xóa sổ, bên trái và bên phải chúng tôi, mặt đất bị khoét sâu thành hai cái rãnh khổng lồ cho thấy sức mạnh của đòn vừa rồi.

Con rùa kết thúc đòn tấn công và nhìn khối ánh sáng hình cầu còn sót lại giữa vùng đất chết nó vừa tạo ra bằng ánh mắt kinh ngạc. Nó như kiểu muốn hỏi: “Sao mấy con côn trùng các ngươi vẫn còn sống vậy?”.

-Vừa rồi…nguy hiểm quá, nếu dính đòn đó thì chúng ta chắc chắn tan xác.

-Quả nhiên là đồ UR, nếu không có nó chúng ta đã bị hủy diệt trong một chiêu rồi.

-Nhưng môi trường xung quanh…

-Đừng lo, tạm thời chừng nào còn ở trong này, chúng ta vẫn sẽ an toàn, nhưng mà…

Luna có vẻ rất lo lắng sau khi chứng kiến đòn tấn công vừa rồi, nhưng giờ chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nấp ở đây và nghĩ cách xử lý nó trước khi món đồ này hết tác dụng.

-Chúng ta phải làm gì đây? Dù tên kia đã bị đánh bại nhưng con rùa thì vẫn còn…

-Nếu là Thần bảo hộ thực sự, đáng nhẽ ra chúng ta không thể bị tấn công mới đúng chứ?

-Nhưng nó đã làm, và ngay cả Irina-san, tín đồ của Tetsudo cũng không được chừa lại. Và dường như cô ấy cũng không giao tiếp nổi với nó.

Qua những gì vừa làm, chắc chắn thứ này không phải thân thiện gì cho can.

Không thể phủ nhận sự thật rằng, thứ này muốn giết chúng tôi.

Nhìn sang Irina-san, tôi thấy cô ấy đang tái nhợt cả mặt và hai chân run rẩy.

-Irina-san, cô ổn chứ?

-K…không….tôi không thể tin Tetsudo-sama lại có thể làm vậy… nhưng đó thực sự là Tetsudo-sama sao?

-Tên ác quỷ kia đã nói vậy…nhưng tôi sẽ kiểm tra lại/

Tôi vẫn chưa có dịp kiểm nghiệm thông tin đó, nên hãy dùng thử app trạng thái đáng tin cậy này để làm rõ mọi chuyện xem sao.

=======

Tên: Falsus Tetsudo

Chủng tộc: Không rõ

Level: 100

HP: 1.204.800

MP: 806.500

Tấn công: 58.000

Phòng thủ: 95.000

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 250

Khả năng đặc biệt: Kẻ cai trị biển cả; Mai cứng; Tạo sương mù; Tự tái sinh; Kháng hiệu ứng bất lời(Lớn)

Kĩ năng: Tia sáng hủy diệt; Khiên phản lực; Pháo đài.

======

Cái quái gì đây? App của tôi bị lỗi à? Làm sao sinh vật này lại có chỉ số khủng như vậy? Chắc là lỗi rồi, để tôi thử lại…

=======

Tên: Falsus Tetsudo

Chủng tộc: Không rõ

Level: 100

HP: 1.204.800

MP: 806.500

Tấn công: 58.000

Phòng thủ: 95.000

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 250

Khả năng đặc biệt: Kẻ cai trị biển cả; Mai cứng; Tạo sương mù; Tự tái sinh; Kháng hiệu ứng bất lời(Lớn)

Kĩ năng: Tia sáng hủy diệt; Khiên phản lực; Pháo đài.

======

Nó là thật….tôi không thể tin được khi nhìn vào những chỉ số này. Và nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Đánh bại nó…..không thể nào…

-Chuyện gì thế ạ?

-Em nhìn đi…

-Ehhhhhhh? Cái gì đây?? App của anh bị hỏng rồi.

Ừm, anh cũng muốn nghĩ thế lắm em à. Nhưng mà….

Khi tôi đưa cho Shisuha và những người khác xem, biểu hiện của họ cũng y như Noru vậy.

-Không phải cảm giác, những chỉ số của nó thực sự rất rất khủng.

-Đúng là…kể cả kĩ năng của em cũng chỉ có thể gãi ngứa cho nó.

-Có vẻ nó không phải là Thần bảo hộ thực sự,nhìn cái tên là biết, nhưng chúng ta tốt hơn vẫn nên đánh bại nó. Chỉ có đánh bại nó thì cái thao túng kia mới hoàn toàn hết tác dụng.

-Nhưng có thực sự ổn không, chúng ta còn chưa chắc xử lý nổi thứ này nữa mà…

Estel đã hết thời gian hiệu lực kĩ năng.

Dù có hơi khó chịu do tác dụng phụ, nhưng nhờ đã được tăng cường nên em ấy có vẻ khá hơn mấy lần trước.

Hm…dù vậy vẫn quá khó cho chúng tôi, khi cả bọn khỏe mạnh còn chưa chắc đã làm gì nổi nó.

Những gì Freesia nói cũng chính là những gì tôi đang lo lắng.

Tôi phải làm gì đây…

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận


Con Rùa mạnh khủng bố
Trùm cuối cmnr
Xem thêm
Hm con rùa lạc trôi đâu qua đây vậy
Xem thêm
Boss mạnh nhất từ đầu tới bh xuất hiện
Xem thêm
Linh Quy bên anh hùng khiên sang đây diễn à :)
Xem thêm
:v t đoán là đến lúc triệu hồi tạm thời một đơn vị UR ngẫu nhiên tới trợ giúp.
Xem thêm
Kèo căng cực :))
Xem thêm
khiên anh hùng đâu, qua nhận hàng
Xem thêm
Đập đầu như 1 thanh niên nào đó phang con rồng =))
Xem thêm
Cách dễ nhất để xử lý con này là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.slippppppppppp !
Xem thêm
cộng với lặp lại vô hạn nữa :D
Xem thêm
@hoangthong: Ulti mẹ nó rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời