Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chap 161: Thị trấn

29 Bình luận - Độ dài: 1,133 từ - Cập nhật:

TN: từ chap này, Adventurer= Thám Hiểm Giả

Một thời gian ngắn sau khi tôi cứu hai mẹ con bé Ma Cà Rồng.

Tôi đến một thị trấn tương đối lớn.

Nếu như tính khoảng cách thì có lẽ đây là thị trấn mà hai mẹ con bé Ma Cà Rồng sống.

Mặc dù không có lâu đài gì như tôi tưởng tượng, nhưng mà có một căn biệt thự rộng lớn ở ngay giữa thị trấn.

Có lẽ đó là nhà bé Ma Cà Rồng.

Vừa sinh ra đã có skill ăn gian mà nhà còn giàu có.

Tôi ghen đó.

Nhưng mà có ghen cũng chẳng làm gì được.

Vì tôi không thể vào thị trấn được bây giờ nên tôi dùng “Thông Suốt” từ khu rừng gần đó nhìn vào.

Nó lớn hơn hẳn làng nông gần đây nhiều.

Dân số khoảng 30000 người.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thị trấn ra hồn kể từ lúc tôi đến thế giới này.

Thật là nhiều người.

Nếu đi xem từng người một thì tôi sẽ tốn vài ngày chứ không ít.

Nhưng mà, tôi sẽ tập trung tìm mục tiêu đã.

Tôi nhìn sơ xung quanh thành phố.

Ồ, kiếm được một cửa hàng trái cây.

Không không.

Tôi đang tìm thứ khác.

A-a, có cả bánh kẹo nữa!?

Ôi, thật là tuyệt vời.

Ở thế giới này có bánh kẹo đàng hoàng.

Tôi muốn ăn.

Không không.

Tôi đang tìm thứ khác.

Tôi nhìn qua một bên để tìm mục tiêu của tôi.

Tìm ra rồi.

Đồn lính.

Nếu một thị trấn lớn đến mức này thì chắc chắn phải có lính phòng vệ.

Vấn đề là có bao nhiêu người lính và họ mạnh cỡ nào.

Tổng cộng có 9 đồn lính.

Mỗi một hướng Đông Tây Nam Bắc có một cái, và một cái lớn ở ngay giữa thị trấn, có vẻ đó là tổng bộ.

Bốn cái còn lại nằm ở giữa mỗi hai đồn ở bốn hướng.

Hmm.

Trừ ở giữa ra thì có khoảng 40 người.

Ở giữa thì có khoảng 100 người.

Nếu tính luôn những người đang đi tuần thì chắc tổng cộng là 500 người.

Đây là nhiều hay là ít nhỉ?

Tôi không biết, nhưng tôi biết họ không ngon lành gì.

Những người lính đều đang tập luyện, đi tuần tra, làm việc giấy tờ, và nhiều việc lặt vặt khác.

Nếu nhìn sơ về cách luyện tập của họ thì họ không mạnh tí nào cả, nhưng cho đến khi Giám Định được thì tôi không thể chắc chắn.

Nếu tôi có thể dùng Giám Định cùng với “Thông Suốt” thì hay quá.

Và còn có những người khác có vũ khí ngoài lính gác ở đây đó nữa.

Có vẻ là những Thám Hiểm Giả.

Đa số họ đang ở cùng một tòa nhà.

Tòa nhà lớn ở ngay bên cạnh biệt thự ở giữa thị trấn.

Đây là tòa nhà của Hội Thám Hiểm Giả mà truyện viễn tưởng nào cũng có à?

Chắc là không phải.

Nhìn sơ thì họ không giống như một tổ chức khắng khít đến mức đó.

Không, nhỉ?

Khi tôi nhìn vào tòa nhà mà những Thám Hiểm Giả tập trung thì thấy một nửa tầng một là một quầy rượu, và nửa còn lại là bàn tiếp tân.

Nhìn hơi giống một tòa nhà ủy ban nhân dân.

Các Thám Hiểm Giả xếp hàng và đang bàn bạc gì đó.

Có một cái bảng lớn dán đầy giấy tờ khắp nơi.

Tầng hai và tầng ba nhìn không khác gì văn phòng công ty.

À.

Ừ.

Đây chính là tòa nhà Hội Thám Hiểm Giả.

Thật chứ.

Có một Hội Thám Hiểm Giả luôn kìa.

Thế giới này đúng là thế giới viễn tưởng mà.

Là như thế.

Là chỗ Thám Hiểm Giả nhận các yêu cầu, rồi đi chiến đấu với quái vật, đúng không?

Lúc đầu họ sẽ chỉ nhận nhiệm vụ kiểu như hái thuốc, tiêu diệt yêu tinh lùn( goblin) ở ngôi làng A nào đó, rồi dần họ sẽ chiến đấu với quái vật mạnh mẽ hơn.

Không, nói chứ tôi không biết thế giới này có yêu tinh lùn không.

Chắc là có.

Nói sao thì D là người thiết kế mà.

Và rồi sau khi họ đủ mạnh họ sẽ lập một đội tiêu diệt Á Long.

Ô, đó có phải là những Thám Hiểm Giả Thợ Săn Á Long huyền thoại không!

Kiểu như thế.

A, thật hay.

Nhưng không hay.

Vì tôi hiện tại đang ở phía bị săn.

Nếu tôi nổi tiếng hơn không biết có ai làm một yêu cầu tiêu diệt nhện không nhỉ.

Hoặc giờ đã có rồi.

Tôi đã tàn sát toàn bộ hiệp sĩ ở trong mê cung, và phá hủy pháo đài ở trước cổng ra vào mê cung.

Un.

Nếu thực sự có một yêu cầu tiêu diệt tôi rồi thì tôi cũng không thấy lạ.

Hở?

Tiện nhỉ?

Nghĩa là sẽ có những Thám Hiểm Giả mạnh mẽ đến cố gắng giết tôi, nhỉ?

Nếu mấy tên kia muốn giết tôi thì dù tôi có đánh trả thì cũng không sao cả.

Tôi sẽ làm một miếng mồi béo bở dụ dỗ Thám Hiểm Giả đến.

Ý tưởng hay đúng không?

Hay là tôi nên làm nhà ở đâu đó luôn đi?

Umumu.

Làm một Ngôi Nhà Thân Yêu ở chỗ mà ai cũng sẽ thấy.

Rồi chờ Thám Hiểm Giả đến để giết.

Chắc là tốt.

Vậy, ở đây luôn chắc được?

Có thị trấn ngay đó rồi.

Có Thám Hiểm Giả.

Có luôn binh lính.

Hơn nữa bé Ma Cà Rồng cũng ở đây, nên lỡ có chuyện gì thì tôi cũng có thể cứu trợ.

A.

Vậy là cuối cùng tôi chỉ lo lắng cho bé Ma Cà Rồng thôi nhỉ?

Hmm.

Nhưng tôi không thích mấy chuyện phiền phức.

Mặc dù tôi không thích, nhưng cứ để yên con bé gặp chuyện trong khi tôi ở gần đó cũng không thoải mái gì.

Hmm.

Thôi kệ.

Tới lúc đó tính.

Đầu tiên, tôi sẽ làm một Ngôi Nhà Thân Yêu ở đây.

Nếu tìm được một chỗ tốt hơn thì tôi sẽ chuyển nhà, trong lúc đó tôi sẽ ở đây xem xét tình hình.

Ài, không biết ở đây tôi kiếm được đồ ăn không ta.

Nếu ở gần đây có nhiều người nghĩa là ở đây không có nhiều quái vật?

Nghĩa là không có đồ ăn.

Ài.

Tôi đành phải đi tìm chỗ thích hợp rồi săn ở đó.

Mặc dù tương lai mịt mờ, nhưng tôi sẽ để cái gì đến nó tự đến.

Được rồi, xây một Ngôi Nhà nào.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

vl tsundere
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
đọc phát lun nào
Xem thêm
Nói phiền nhưng vẫn quan tâm:>
Xem thêm
Tsundere =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm
Ngôi nhà thân yêu
Xem thêm