Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chương 180: Phân thân hành động

26 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Được rồi, mặc dù Bản thể hổ báo rời đi như thế, nhưng tình hình không tốt tí nào.

Mặc dù tôi không biết tại sao bọn Rồng Đất ở Tầng Cuối lại chiến đấu với Ma Vương, nhưng tôi không nghĩ chúng thắng nổi.

Tôi đã thừa hưởng kí ức của con Chúa nên tôi biết sơ khả năng chiến đấu của bọn Rồng Đất, hơn nữa tôi cũng đã sống ở dưới Tầng Cuối một thời gian.

Mặc dù đầu lĩnh của bọn Rồng Đất rất mạnh, nhưng tới nó còn không mạnh bằng con Chúa nữa.

Dù chúng dùng cách lấy thịt đè nhện, với chỉ số kinh khủng và đám skill ăn gian của Ma Vương thì chuyện đó vẫn vô nghĩa.

Rõ ràng, bọn Rồng Đất quyết định thách đấu với Ma Vương dù đã biết chuyện đó.

Nếu không bọn Rồng Đất đầy kiêu hãnh đó sẽ không bao giờ dùng cái chiến thuật kéo dài mạng sống như thế.

Nhưng, tôi không biết tại sao chúng lại quyết định câu giờ.

Chúng đang chờ cái gì?

Gyurigyuri?

Không, Ma Vương đang hành động rõ ràng như thế này, nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện nên chắc là anh ta sẽ không tham dự vào chuyện này.

Chắc chắn một Admin như Gyurigyuri luôn biết rõ thuộc hạ của mình đang thế nào.

Nếu vậy rõ ràng anh ta có biết nhưng vẫn cứ mặc kệ.

Nghĩa là chuyện bọn Rồng Đất đang chiến đấu với Ma Vương là tự chúng quyết định.

Bọn Rồng Đất đã sống biết bao lâu nay ở Tầng Cuối quyết định thách đấu với Ma Vương, một đối thủ quá tầm bọn chúng.

Tôi không hiểu mục đích là gì.

Những chuyện tôi không biết có nghĩ cỡ nào vẫn là không biết.

Tôi sẽ hành động theo ý muốn, mặc kệ Bản thể muốn gì, giống như bọn Rồng Đất hành động mặc kệ ý muốn của Gyurigyuri.

Ài, kiểm tra kiểm tra.

Mấy cô có nghe tôi nói gì không?

〈Nghe rõ, hết〉

(Bên này cũng thế, hết)

〔Bên này cũng thế, hết〕

「Bên này cũng thế, hết」

Ừm.

Xem ra Đảm-nhiệm-Ma-Vương không trả lời thật rồi.

〈Ể? Có chuyện gì xảy ra?〉

Đảm-nhiệm-Ma-Vương đang tiếp tục tấn công Ma Vương.

Và Ma Vương cũng đang kịch liệt chống trả.

Nói thật, tôi nghĩ cô ta không có thời gian liên lạc với chúng ta.

〔Thật hả? Vậy còn chiến thuật giả chết thì sao?〕

À, cái đó à?

Khá chắc chắn là Ma Vương đã biết chúng ta còn sống rồi.

(Không tốt!)

Nếu không phải thì tôi không nghĩ ra lí do nào khác mà cô ấy lại tiếp tục tấn công Ma Vương.

「Nếu vậy, chúng ta cũng nên tiếp tục nhỉ?」

Ừ.

Vì Bản thể sau khi hồi phục đang hơi hổ báo nên tôi mới liên tục dùm cho cô ấy.

(Hiểu rồi. Vậy tôi cũng sẽ tiếp tục ăn mòn)

Mức độ ăn mòn của mọi người tới đâu rồi?

〈Chắc là khoảng 85%〉

(Hơn 80% một chút)

〔Cỡ 70%?〕

「Ừm, cỡ 60%」

Thấp vậy.

「Chịu thôi! Tôi là người xuất hiện cuối cùng mà!」

À, ừ.

Cô cố gắng nhanh hết mức có thể được không?

〔Tốc độ của tôi vốn là nhanh nhất rồi đó?〕

Vậy chúng ta đều đồng ý rồi.

(Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh, có chuyện gì đang xảy ra à?)

Mặc dù tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng Ma Vương và Đảm-nhiệm-Ma-Vương đang chiến đấu rất xuýt sao chứ không chiếm lợi thế như chúng ta.

Hiện tại cô ấy đang ăn mòn Ma Vương, nhưng cô ấy cũng đang dần bị ăn mòn ngược lại.

〈Không tốt!〉

Mặc dù tôi không biết bên nào sẽ là bên thua, nhưng trường hợp tệ nhất là cô ấy sẽ bị nuốt ngược.

(Không tốt. Nếu chuyện đó xảy ra thì đòn tấn công trực tiếp vào linh hồn ăn gian của chúng ta cũng vô dụng rồi)

〔Lúc đó chỉ còn cách chiến đấu trực tiếp với Ma Vương thôi nhỉ?〕

「Đánh nhau với con quái vật đó?」

Đúng thế.

Nên giờ tôi muốn chiến lực của chúng ta tăng lên dù chỉ một ít.

Cho nên, mọi người cố gắng chiếm lấy cơ thể của những con Chúa còn lại càng nhanh càng tốt.

〔Được rồi. Tôi đã hiểu tình hình〕

〈Tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu〉

Cố gắng lên.

Phù.

Như thế này thì những Đảm-nhiệm-Chúa còn lại cũng tiếp tục hành động rồi.

Bản thể biết việc hoạt động khi đang suy yếu là không tốt, nhưng vì cô ấy giờ đã hồi phục hoàn toàn nên hẳn là sẽ không thua ai trừ Ma Vương.

Nhưng vì cô ấy đang hổ báo vì đã hồi phục nên có khi cô ấy sẽ mắc lỗi gì đó ở đâu đó.

Tôi mong là chuyện đó không xảy ra.

Tôi còn làm được gì không?

Hiện tại chuyện tốt nhất tôi có thể làm là cứ bình tĩnh chờ chỉ số hồi phục hoàn toàn để tăng chiến lực

Nói sao thì nói, dù sức mạnh của tôi là được vay mượn, nhưng tôi vẫn có toàn bộ sức mạnh của Bản thể.

Nếu tôi hồi phục hoàn toàn thì sức mạnh tổng thể của chúng tôi sẽ tăng gấp đôi rồi.

Là lợi thế lớn đó.

Nhưng mà tốc độ hồi phục của tôi chậm hơn của Bản thể nhiều.

Cơ thể của tôi thì cứ thế phình càng ngày càng to, nhưng mà chỉ số thì lại không hồi phục quá nhiều.

Xem ra còn một thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn được.

Nghĩa là tôi không nên cố gắng hoạt động làm gì.

Thay vì cố gắng hoạt động trong lúc đang bị suy yếu rồi lại mắc lỗi.

Thà cứ ngồi yên một chỗ hồi phục tốt hơn.

Tôi chỉ có thể cầu Bản thể và các phân thân khác làm việc đủ tốt.

Đặc biệt là Đảm-nhiệm-Ma-Vương.

Việc Đảm-nhiệm-Ma-Vương thắng hay thua ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tương lai.

Nếu được tôi muốn phụ Đảm-nhiệm-Ma-Vương một tay, nhưng tôi không làm được.

Tôi và toàn bộ các Đảm-nhiệm-Chúa khác đều đã kết hợp với những con Chúa hơn một nửa rồi, nên giờ chúng tôi không thể dễ dàng tác linh hồn ra như trước nữa.

Lí do tôi có thể dịch chuyển vào trong trứng được là vì tôi đã dịch chuyển cùng với tồn tại được gọi là con Chúa.

Tôi đã niết bàn sống lại.

Tôi không thể chỉ tồn tại ở thể linh hồn được nữa.

Đây là điểm khác biệt so với trước đây.

Nếu thực sự muốn giúp Đảm-nhiệm-Ma-Vương một tay thì Bản thể buộc phải tạo ra một Ý Chí Song Song mới.

Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không tạo ra Ý Chí Song Song nào nữa.

Hiện tại đã là giới hạn rồi.

Là mức cuối cùng có thể tách thành một ý chí khác mà vẫn giữ cho linh hồn của Bản thể còn nguyên vẹn.

Tạo ra một Ý Chí Song Song đồng nghĩa với việc tách một mảnh linh hồn ra.

Mỗi khi tạo ra một Ý Chí Song Song thì linh hồn của Bản thể bị cắt ra một phần.

Vì linh hồn của những con Chúa và của Ma Vương đều đã bị hấp thu nhờ việc chúng tôi làm, hiện tại linh hồn của Bản thể đang cực kì méo mó rồi.

Nếu cô ấy cưỡng ép tạo ra Ý Chí Song Song nào khác.

Tệ nhất là linh hồn cô ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nói cách khác, là chết.

Dù cô ấy có “Bất Tử” trong hệ thống, nhưng nếu linh hồn sụp đổ thì cô ấy cũng không thể hồi sinh được nữa.

Chỉ có thể ngồi chờ thực sự quá khó chịu mà.

Cố lên, mọi người.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Căng cực mọi người ạ
Xem thêm
căng như dây đàn
Xem thêm
Căng như dây thun
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tình hình căng vãi
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm