Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Đi ba ngàn dặm tìm Sư Phụ

25 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

Tôi luyện lập Ma Pháp của mình.

Không được.

Không được chút nào.

Trước giờ thì đây vẫn là chấp nhận được.

Thế nhưng so với Ma Pháp của người đó thì Điều Khiển Ma Pháp của tôi không khác gì là con nít chơi đùa cả.

Tốc độ thiết lập công thức.

Chậm như rùa bò.

Độ ổn định của công thức.

Không khác gì một ngôi nhà làm bằng lá bài.

Dòng chảy Ma Lực.

Cứ như ống cống bị nghẹt bùn.

Ma Pháp hoàn thành.

Tôi không dám nhìn nó nữa.

Thật là.

Tôi đã cống hiến cuộc đời mình từ trước đến giờ cho Ma Pháp, và đây là tất cả những gì tôi có thể làm sao?

Tôi thực sự đã từng tự hào với khả năng sử dụng Ma Pháp thô thiển thế này sao?

Chỉ thế này mà tôi dám tự xưng là pháp sư mạnh nhất của Đế Quốc sao?

Tôi đã nhìn thấy giới hạn của Nhân Loại.

Giới hạn quá thấp.

Tại sao tôi sinh ra lại làm một Nhân Loại chứ?

Làm chủng loại yếu ớt này làm sao tôi có thể đuổi theo độ cao của người đó cơ chứ.

Tôi cứ mang trong mình những cảm xúc buồn bã như thế.

Ác Mộng. Người đó đã được mệnh danh như thế, và tôi vì thất bại trong việc giết người đó đã phải nhận hình phạt tự kiểm điểm bản thân và bị giam lỏng trong một biệt thự ở thủ đô Đế Quốc.

Dĩ nhiên vì tôi có thể sử dụng Ma Pháp Dịch Chuyển nên giam lỏng không có chút nghĩa lí gì với tôi cả.

Dĩ nhiên cấp trên của tôi hiểu rõ chuyện này, nên họ không cho tôi hình phạt quá nặng nề, chỉ giam lỏng để gọi là phạt hình thức thôi.

Đế Quốc không muốn mất đi những tôi và những khả năng của tôi.

Dĩ nhiên họ không muốn mất đi tôi, người được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất Đế Quốc và cũng là người duy nhất biết sử dụng “Ma Pháp Không Gian” ở đây.

Nếu tôi có ý muốn bỏ Đế Quốc mà đi thì họ sẽ dùng mọi cách để giữ tôi lại.

Thậm chí, dù biết là vô dụng thì sẽ có sát thủ đến giết tôi.

Nhưng mà họ không thực sự muốn mất đi sức mạnh bản thân tôi.

Nên trước mắt họ sẽ không làm gì để hại tôi.

Theo như tôi nghe thì tên Triệu Hồi Sư Buirims, người duy nhất ngoài tôi sống sót qua lần đó đã bị điều đi Quỷ Sơn ở gần biên giới lãnh thổ với bọn Quỷ để bổ sung lại những con quái vật đã bị chết lần đó và huấn luyện lính mới.

Ở Quỷ Sơn có rất nhiều quái vật mạnh mẽ, là một khu vực nguy hiểm mà phe Quỷ sẽ dùng chiến thuật bao vây để tấn công.

Hoàn toàn không phải là nơi một người đã bị thương sắp chết và mất toàn bộ quái vật triệu hồi của mình nên được điều đến.

Thậm chí, những tên thuộc hạ và lính mới ở đó đều là mấy tên chuyên gây rối.

Mặc dù Buirims là một tướng quân có tài trong Đế Quốc, nhưng một triệu hồi sư không có quái vật triệu hồi là một triệu hồi sư vô dụng.

Mặc dù tôi không muốn cái mạng tôi đã bỏ sức để cứu chết nhảm nhí, nhưng mình tôi không thể làm quá nhiều được.

Tôi chỉ có thể cầu mong anh ta sống tốt.

Trong khi mỗi ngày tôi trải qua đều buồn chán như thế thì đột nhiên tôi nghe một tin đồn.

Rằng một con nhện Thánh Thú xuất hiện ở nước Sariera.

Tôi biết ngay lập tức.

Là người đó.

Nước Sariera là nước láng giềng của nước Outsu, nơi chứa lối ra vào của Đại Mê Cung Elro.

Số ngày và khoảng cách đều đúng như tính toán.

Mặc dù nước Outsu và Đế Quốc đều cố gắng hết sức để giấu đi chuyện này, nhưng tin đồn vẫn lan truyền là một con quái vật đã tàn sát một đơn vị của Đế Quốc và sau đó bị đưa ra khỏi mê cung.

Mặc dù chắc chắn không phải là bị đưa ra, nhưng người đó đã rời khỏi bằng cách nào đó.

Không thể nào giấu được việc pháo đài ở ngay lối ra vào Đại Mê Cung bị phá hủy lâu hơn nữa.

Ngay lúc này lại xuất hiện, và một con quái vật đủ sức phá hủy pháo đài. Chắc chắn chỉ có người đó mà thôi.

Và câu chuyện tả về Thánh Thú ở Sariera.

Theo như tôi nghe được thì nó đuổi ăn cướp đi, cứu chữa cho mọi người và săn quái vật.

Hoàn toàn là một Thánh Thú Bảo Hộ.

Hoàn toàn xứng danh Thánh Thú.

Tôi không thể chịu nổi việc ngồi yên một chỗ nữa và quyết định mặc kệ việc bị giam lỏng và đi đến Sariera.

Đầu tiên tôi Dịch Chuyển đến Outsu mà tôi đã đến trước đây, rồi dùng lối mòn từ đó đi đến Sariera.

Mặc dù Dịch Chuyển có vẻ rất tiện, nhưng nó có một lỗi là tôi chỉ có thể Dịch Chuyển đến chỗ tôi đã đến ít nhất một lần.

Vì Anh Hùng đời trước, theo lời đồn là một pháp sư hệ không gian mạnh hơn cả tôi, đã chết rồi nên tôi là Nhân Loại duy nhất có thể sử dụng Dịch Chuyển.

Đó cũng là lí do mà không thể sử dụng Dịch Chuyển để hành quân.

Lí do đầu tiên mà số lượng người biết sử dụng Ma Pháp Không Gian thấp đến thế là vì gần như không ai thích hợp để học cả.

Chỉ khoảng 1 trên 10000 người mà thôi.

Hơn nữa, ngoài việc đó thì người sử dụng phải chịu được việc thiết lập công thức Ma Pháp cực kì phức tạp mà không Ma Pháp nào khác có thể so sánh được.

Không thỏa mãn cả hai điều kiện này thì không thể sử dụng “Ma Pháp Không Gian” được.

Và người đó sử dụng Ma Pháp đó dễ dàng như thế.

Tôi thậm chí còn không nhận thức được đa số chuyển động không gian lúc đó.

Lúc đó chuyển động không gian cực kì tự nhiên.

Là một lần Dịch Chuyển tuyệt vời đến mức hoàn hảo.

Tôi đổi xe ngựa một lần trên đường đi từ Outsu qua Sariera.

Nhưng việc đi qua biên giới lại gặp chút vấn đề.

Có vẻ như đã có mâu thuẫn gì đó và bây giờ giữa hai nước đang rất căng thẳng.

Thật phiền phức.

Tôi làm gì có thời gian bị mắc kẹt ở đây cơ chứ.

Lúc đầu tôi còn bị cản lại, nhưng sau đó tôi dùng tiền để trực tiếp qua mà không bị cản lại.

Nhìn tôi thế này nhưng tôi vẫn là một nhà quí tộc của Đế Quốc.

Tiền là thứ tôi không thiếu.

Hơn nữa tôi không có gia đình.

Tiền là thứ mà dù có bao nhiêu mà không xài thì cũng vô dụng.

Cứ thế tôi đến lãnh địa của Bá Tước Keren trong Sariera nơi mà lời đồn nói rằng Thánh Thú đang ở.

Nhưng mà tôi nghe được một tin bất ngờ.

Thánh Thú-sama bị giết bởi nhà thờ.

Là như thế.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nhà thờ mà đòi giết á, nó búng tay bay nhà thờ 🤣
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đi xa vl thì nghe tin sư phụ die. Cayyy nhà thờ
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây
chết rồi thì mình đến làm cái éo j?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
liên quan gì đến nhà thờ
Xem thêm
Tôn giáo đó gì đó và nó liên quan đến bà ma vương nên giấu đi r nói nhà thờ giết
Xem thêm
Ồ, cũng thấy một người có ma pháp dịch chuyển hoàn hảo ở đây... có lẽ nào là...
Xem thêm
Thằng đó admin theo nhận biết trong cái thế giới này có 3 đứa xài đc thôi là hiện tại nha
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm