Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chương 176: Phân thân nói chuyện

27 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

Tôi là Đảm-nhiệm-Chúa

Chưa có tên.

Nói thật, lúc này thay vì là Đảm-nhiệm-Chúa thì tôi đã là con Chúa luôn rồi.

Bản thể có biết điều đó không?

Mặc dù tôi vẫn đang giữ nguyên kết nối linh hồn với Bản thể nhưng trên cơ bản tôi đã là một tồn tại hoàn toàn khác rồi.

Không chỉ tôi.

Toàn bộ các Ý Chí Song Song khác đang ăn mòn linh hồn những con Chúa và Ma Vương cũng đang dần trở nên khác đi so với Bản thể.

Chắc là vì chúng tôi đang ăn linh hồn khác nên hiện tại chúng tôi đã là những người khác hẳn so với Bản thể rồi.

Vốn thì các Ý Chí Song Song chúng tôi không hề có khái niệm cơ thể.

Toàn bộ các Ý Chí Song Song đều giống nhau, không có quan hệ trên dưới gì cả.

Chỉ có đảm nhiệm các vai trò khác nhau thôi.

Mỗi chúng tôi làm một nhiệm vụ khác nhau, nhưng gốc rễ là y chang.

Đó là chúng tôi.

Hiện tại việc đó đã thay đổi.

Ý chí còn lại trong cơ thể gốc được mặc định là Bản thể, và thành lập một hệ thống cấp bậc trong đó toàn bộ các ý chí ngoài Bản thể đều là cấp thấp hơn.

Mặc dù tôi không biết Bản thể có biết không, nhưng hiện tại chúng tôi không khác gì những phụ kiện được đính kèm trên người Bản thể cả.

Nhưng chúng tôi không buồn bực hay thất vọng gì đâu.

Chỉ là tồn tại của tôi bây giờ đã tách khỏi Bản thể trở thành con Chúa thôi.

Hiện tại Bản thể chưa ra bất kì mệnh lệnh vô lí nào.

Bản thể hiện tại có quyền ra lệnh cho chúng tôi.

Bởi vì cô ấy nắm quyền sống chết của chúng tôi trong tay.

Nếu Bản thể muốn thì chúng tôi sẽ bị hấp thu ngược vào trong Bản thể và chúng tôi sẽ chết.

Nên chúng tôi không thể cãi lệnh Bản thể được.

Mà, hiện tại Bản thể không có ý muốn làm vậy.

Rõ ràng, vì cô ấy thậm chí còn chuẩn bị cho tôi một cơ thể mới cơ mà.

Nếu chỉ là muốn giữ tôi lại thì cô ấy không cần phải chuẩn bị một cơ thể mới làm gì.

Tôi chỉ cần sau khi chết để bản thân bị Bản thể hấp thu lại vào linh hồn là xong.

Nếu làm vậy thì ý thức cá nhân của tôi hiện tại sẽ nhập chung với Bản thể rồi biến mất.

Là do Bản thể theo bản năng muốn tránh việc đó à?

Chuyện này không khác mấy so với Ma Vương.

Ma Vương vốn tạo ra những con Chúa để làm cơ thể dự trữ.

Con Chúa để trứng và rồi tạo ra chủng loại mang tên Taratect.

Ma Vương thống trị toàn bộ chúng.

Đây mới thực sự là đội quân của Ma Vương.

Hệ thống cấp bậc mà Ma Vương đứng trên cùng.

Chỉ khác ở chỗ có ý chí riêng biệt hay không mà thôi.

Con Chúa chỉ là một công cụ của Ma Vương.

Nó là một con quái vật mạnh mẽ như thế, nhưng ý chí của nó đủ yếu đuối để tôi có thể dễ dàng nuốt chửng như thế.

À, nhưng mà nó rất thông minh.

Gần như nó là một cái máy tính chứ không phải là một con quái vật.

Khả năng hoạt động không chê vào đâu được, nhưng chỉ là một cỗ máy sinh học không có ý chí hay cảm xúc gì cả.

Con Chúa là một tồn tại như thế.

Nó sống một cách máy móc, để trứng để tăng số thuộc hạ rồi để trứng ở yên đó.

Nếu con nhện được sinh ra lớn tới một mức nhất định rồi thì chúng sẽ bị nó điều khiển.

Hoàn toàn là một dây chuyền sản xuất quái vật làm việc theo tiêu chuẩn y chang như một nhà máy.

Và rồi có một dị vật xuất hiện, là tôi.

Tôi, hay nói đúng hơn là Bản thể.

Linh hồn của tôi và Bản thể vẫn có kết nối mạnh mẽ như hồi trước.

Nhưng cô ấy cũng cưỡng ép những linh hồn khác kết nối mạnh mẽ với bản thân như thế.

Trong trường hợp của tôi thì là linh hồn vốn của con Chúa.

Vì ý chí của con Chúa quá yếu ớt nên nó không ảnh hưởng tâm trí tôi mấy.

Nhưng vẫn đủ để tôi trở thành một tồn tại khác hẳn so với trước đây rồi.

Nói thật thì, cũng không sao hết.

Hiện tại hoàn toàn không có tác dụng phụ gì cả.

Nhưng không biết có phải Bản thể đã tiềm thức biết rằng không nên tăng số lượng Ý Chí Song Song lên nữa và biến dị như thế này không? Hiện tại cấp độ của “Ý Chí Song Song” đã tăng lên, nhưng hoàn toàn không có ý chí mới được sinh ra.

Hiện tại cô ấy sử dụng Ma Pháp ở mức độ sử dụng theo bản năng.

Xem ra Bản thể ngốc luôn luôn sử dụng Ma Pháp rất nhỏ bắn lên bản thân vì lí do nào đó, rồi cứ thế độ thông thạo skill tăng lên.

Chỉ làm theo bản năng.

Nếu phải đoán, tôi nghĩ đó là các “Ý Chí Song Song” mà không được tách rõ ràng thành ý chí riêng biệt.

Ý tôi là, không phải hiện tại Bản thể đang làm chuyện chúng tôi làm y chang như hồi tôi còn là Đảm-nhiệm-Ma-Pháp mà không cần tách ra một ý chí riêng à?

Lúc tôi thấy ông chú trung niên bắt chước Bản thể tôi suýt nữa bật cười.

Ông chú trung niên tự hại bản thân, còn Bản thể gọi ông ta là một kẻ ngốc mặc dù ông ta chỉ đang bắt chước cô ấy.

Vì có vẻ thú vị nên tôi không nói sự thật cho cô ấy biết.

Sau khi Bản thể dùng Dịch Chuyển rời đi thì ông chú trung niên vẫn ở lại.

Hình như mấy ngày nay ông ta mới phát hiện ra gì đó.

Nhìn lại thì khả năng thiết lập công thức của ông ta trở nên cực kì chuẩn xác rồi.

Hơn nữa, cấp độ skill “Điều Khiển Ma Pháp” của ông ta đang tăng lên.

Số lần ông ta tự hại bản thân đã giảm đáng kể so với hồi ông ta vừa đến.

Nhưng mà lâu lâu ông ta vẫn tự hại bản thân.

Vì tôi đang rảnh nên tôi quyết định ngồi tăng độ thông thạo skill.

Vì skill của Bản thể cũng nối với tôi.

Nếu tôi tăng độ thông thạo skill thì của Bản thể chắc cũng sẽ tăng.

Mỗi tội, dù tôi có tăng độ thông thạo skill thì cũng không tăng liên tục như Bản thể làm được.

Skill của tôi là được mượn từ Chủ thể.

Toàn bộ skill con Chúa có đã bị Bản thể hấp thu hết vào người rồi.

Dĩ nhiên không chỉ có skill là bị hấp thu.

Vì tôi chỉ đang mượn skill nên độ thông thạo skill tăng rất chậm.

Nhưng tôi vẫn có thể chậm rãi tăng độ thông thạo.

Tôi bắt đầu kích hoạt những Ma Pháp rất nhỏ như Bản thể làm rồi bắn nó lên bản thân.

Mu.

Khó thật đó.

Bản thể làm chuyện này theo bản năng được còn tôi thì làm thế này liên tục hơi khó.

Tôi hiểu tại sao ông chú trung niên cứ liên tục tự hại bản thân rồi.

Ông chú trung niên mắt lấp lánh nhìn tôi sử dụng Ma Pháp.

Không, dù có nhìn tôi như thế tôi cũng không vui vẻ gì đâu.

A, tôi bị mất tập trung một chút và Ma Pháp bị thất bại.

Tôi xóa nó đi trước khi nó kịp phát nổ.

Chết tiệt.

Tôi dùng “Ma Pháp Băng” mới học để trút giận.

Mặc dù đó chỉ là một loại Ma Pháp cấp thấp có tác dụng bắn một cục băng đi nhưng với chỉ số của tôi thì sức mạnh của nó cực kì kinh khủng.

Tôi giữ cục băng to như thế, tăng độ đặc chất của cục băng và tốc độ bay lên tối đa, rồi bắn nó đi.

Độ đặc chất của băng có tăng được không nhỉ?

Tôi hỏi thế thôi, nhưng loại băng được tạo ra ở thế giới này có thể làm vậy được.

Sức nặng và sức mạnh tăng lên tùy và độ đặc chất của cục băng.

Nhân tiện, băng được tạo ra như thế này từ từ sẽ tan ra thành ma lực, nên dù có ăn cũng không giải khát được.

Đúng là thế giới viễn tưởng mà.

Cục băng tôi bắn ra đập lủng một lỗ trên tường mê cung.

Phù.

Đủ để bắn xuyên giáp xe tăng của thế giới kia luôn.

Tôi xả giận xong rồi nên quay lại cày skill nào.

Ông chú à, đừng nhìn tôi như thế.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

sao trong manga ko có vụ main phân thân hay chiếm đc cơ thể mẹ v.v nhỉ?
Mình biết WN là bản beta của cốt truyện thôi nhưng mà mấy vụ này có vẻ khá quan trọng đấy chứ, sao trong manga bỏ đc nhỉ?
Xem thêm
Qua LN với manga cắt nhiều do bị giới hạn số chữ số trang. Bản WN là hay nhất rồi
Xem thêm
Cười vl. Hơi tội nhưng cũng tấu hề ghê
Xem thêm
Đảm nhiệm ma pháp số 1:))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
hjhjâhạhjahka
Xem thêm
Cũng may mấy con ý chí này nó trung thành =)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
đọc ko hỉu
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm