Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chương 170: Ma Vương Ariel

27 Bình luận - Độ dài: 721 từ - Cập nhật:

TN: R.I.P Kumo-chan. 

Không tốt.

Tôi bất cẩn quá.

Vì tôi vừa thành công hợp nhất với Mẹ nên giờ tôi đang cao hứng.

Sao tôi lại bỏ quên người này cơ chứ?

Mắc một lỗi quá lớn rồi.

Làm sao tôi thắng được!?

Lần đầu Giám Định của tôi thậm chí còn bị chặn lại.

Sau khi dùng “Tri Thức”-sama cưỡng ép phá bỏ việc bị chặn thì tôi được kết quả này.

Chiến đấu trực tiếp làm quái gì có chuyện tôi thắng được?

Ma Vương chậm rãi đi tới đây.

Mặc dù ngoại hình chỉ là một cô gái nhân loại nhưng bên trong hoàn toàn là một con quái vật.

Làm sao tôi thắng nổi con quái vật này.

Chỉ cần còn sống thì trả thù các kiểu trăm năm không muộn.

Dịch Chuyển.

Hở?

Dịch Chuyển thất bại.

T-tại sao?

「Fufu. Có vẻ như ngươi ngạc nhiên. Ngươi không thể trốn được đâu. Skill “Đại Ma Vương” của ta ngăn không cho bất kì ai trốn thoát」

D!

Đây là cô làm hả!?

Là cái đó chứ gì!

「Không ai thoát được khỏi Đại Ma Vương cả」, là vậy đúng không hả!?

Đây là chuyện cực kì tệ tệ tệ đó.

「Chậc. Đúng như ta nghĩ, một cấp Chủ, ngươi đã ngăn chặn Giám Định rồi à?」

Mu?

Tôi vừa bị Giám Định à?

Vì tôi để Giám Định luôn bị chặn lại nên không sao hết.

Vì tôi có “Tri Thức”-sama nên tôi mới vượt qua quyền lợi đó được.

「Kệ đi. Đến mức này rồi ta chỉ cần phải giết ngươi là xong」

Awawawawawa.

Tôi phải làm gì đây?

「Đây là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống được tạo ra mà ta bị ép đến mức này. Ngươi có thể tự hào rồi」

Ma Vương kích hoạt “Triệu Hồi”.

Mười cái hộp xuất hiện.

Có bóng người bước ra từ trong mấy cái hộp.

Thực ra tôi không rõ lắm gọi bọn này là bóng người được không.

Là con rối.

Không phải mấy con rối dễ thương ở trong cửa hàng đồ chơi đâu.

Là những con rối được trang bị vũ khí đến tận răng để chiến đấu.

Giám Định của tôi dễ dàng biết được bọn rối này thực sự là gì.

Có mấy con nhện nhỏ xíu ngồi bên trong điều khiển lũ rối.

Này, này.

Chỉ số bọn này cao hơn cả con Tướng nữa.

Cô ta thực sự có đòn sát thủ kinh khủng như thế này.

「Vì con Chúa đã bị ngươi nuốt rồi nên nó đã trở nên vô dụng. Ngươi thực sự là một con quái vật vượt ngoài thường thức mà」

Tôi không muốn nghe câu đó từ cô!

「Nói đủ rồi, chết đi」

Bọn rối lao đến tấn công tôi.

Mỗi con chỉ có chỉ số hơn 10000 một tí nên tôi có thể xử lí được.

Nhưng mà sự hợp tác của chúng tốt quá.

Tôi liên tục bị mười con luân phiên tấn công thành từng đợt, thậm chí còn không có thời gian để thở nữa.

HP của tôi cứ thế mà giảm không chống cự gì được.

Hự, không tốt.

HP của tôi còn 0.

MP cũng gần rồi. Cứ thế này tôi sẽ chẳng còn gì cả.

「Đòn kết liễu」

Ma Vương kích hoạt Ma Pháp.

Là một loại Ma Pháp tôi biết, nhưng chưa thấy bao giờ.

Là cấp 10 của “Ma Pháp Vực Tối”, Bạo Động Ngục.

Vô số những cây thánh giá ngược đen kịt rơi từ trên trời xuống.

Cảnh tượng chúng chậm rãi rơi xuống thực sự rất đẹp.

Nhưng sức mạnh của chúng thì quá kinh khủng.

Một cây thánh giá ngược rơi dính người tôi.

Và phần cơ thể đó biến mất.

Chỉ một cây thánh giá ngược làm nửa người tôi biến mất.

Dù tôi có “Hồi HP Siêu Tốc” nên cơ thể tôi hồi phục ngay lập tức, nhưng những cây thánh giá ngược mới rơi nhanh hơn tôi hồi phục kịp.

Đang ở trên không thì không thể né được chúng.

Biểu tượng của sự hủy diệt rơi chậm rãi như tuyết không ảnh hưởng bất kì thứ gì ngoài bản thân tôi.

Không thể né hay chặn nó lại được.

Dính.

Mất.

Dính.

Mất.

A…K...h...ô….ng….đư….ợ….c….r….ồ...i.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Bé hẹo rồi~
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
mờ mắt nữa rồi
Xem thêm
May mà bé kumo-chan có skill bất tử không ăn cám rồi :))
Xem thêm
May là ma vương chưa dùng hủy hồn chứ ko thôi bé nhện tạch r XD
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm