Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chương 179: Ma Vương Tham Ăn Chủ

20 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

Ma Vương đuổi theo bọn Rồng Đất.

Và bọn Rồng Đất cản cô ta lại.

Ma Vương cứ thế vừa đuổi theo bọn Rồng Đất vừa phá hủy từng lớp lá chắn do chín con Rồng Đất tạo ra.

Bọn Rồng Đất cứ liên tục tạo lại những lá chắn bị phá hủy và chín con Rồng liên tục đổi mục tiêu sát thương cho nhau, nhốt Ma Vương lại một cách hoàn hảo.

Mặc dù nhìn thì có vẻ như hai phe ngang tài ngang sức, nhưng kết quả đã được định trước rồi.

Bọn Rồng Đất không hề có cách để thắng trận chiến này.

Nên chúng buộc phải sử dụng chiến thuật này.

Câu giờ.

Và kéo dài thời gian chúng tự sát.

Bọn Rồng Đất rất mạnh.

Đặc biệt, con Rồng Đất có vẻ như là đầu lĩnh đã dùng Thần Giao Cách Cảm nói chuyện với Ma Vương mạnh kinh khủng.

Toàn bị chỉ số của nó đều trên mức 18000.

Đó là điều tôi biết được sau khi dùng “Giám Định” của Ma Vương mà không xin phép.

Là con quái vật mạnh nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy.

Tám con còn lại cũng không yếu chút nào.

Năm trên tám con có trung bình tất cả chỉ số trên 10000.

Ba con còn lại trung bình chỉ số cũng gần bằng 10000, không gọi là yếu được.

Con yếu nhất trong số đó cũng có trung bình toàn bộ chỉ số là 7000 rồi.

Không thể nào gọi chúng là yếu được…

Nhưng mà, chúng không thể thắng.

Nếu đối thủ là Ma Vương này.

Sáu con trong số chín con Rồng Đất có “Lá Chắn Thánh Long”.

Ba con còn lại chỉ mới có skill cấp thấp hơn là “Lá Chắn Rồng”.

Sáu con đó trở thành trung tâm của cuộc chiến, liên tục tạo ra lá chắn để nhốt Ma Vương lại.

Nói trắng ra, skill “Lá Chắn Rồng” yếu hơn còn không có giá trị dùng chặn Ma Vương lại dù là một chút.

Ba con không có “Lá Chắn Thánh Long” có nhiệm vụ là dùng “Ma Pháp Đất” tạo tường bằng đất.

Nếu vậy ít ra Ma Vương sẽ bị chặn lại trong giây lát.

Nhưng kết quả không hề khả quan.

Ma Vương dễ dàng đi xuyên qua toàn bộ tường đất được tạo ra và cứ thế tiến lên.

Cái con quái vật khủng khiếp gì thế này?

Hiện tại cô ta nhìn như Nhân Loại, nhưng mà rõ ràng cô ta là một con quái vật đúng không?

Một Kẻ Hủy Diệt Nữ? (TN: Terminator)

Nếu nội tạng của cô ta có làm bằng kim loại tôi cũng không ngạc nhiên chút nào.

Nghĩ về cảm giác hiện tại của bọn Rồng Đất đang bị con quái vật này đuổi theo… Nam mô.

Tôi tò mò để ý nãy giờ rồi, MP và SP của con người này là sao chứ?

Dĩ nhiên chỉ số cơ bản của cô ta cao ngất trời rồi, nhưng mà lượng dự trữ còn cao hơn bình thường rất nhiều nữa.

Skill đặc trưng, “Tham Ăn” hẳn là bản tiến hóa cuối cùng của “No Bụng” mà Bản thể của tôi có.

Nhờ nó nên HP, MP, SP của Ma Vương có trữ lượng kinh khủng.

Là +99999 đó biết không?

Có cố cỡ nào số đó cũng không rớt xuống còn 0 được đâu nhỉ?

Nhưng mà, đây không phải là thứ duy nhất tôi tò mò.

SP của cô ta đơn giản là không giảm xuống.

Nó còn đang tăng lên nữa.

HP và MP thì có skill hồi tự động nên tôi không ngạc nhiên.

Nhưng SP lẽ ra chỉ có thể bổ sung lúc ăn thôi chứ.

Bí mật nằm ở việc SP của Ma Vương tăng lên mỗi khi cô ta mở miệng ra.

Khi Ma Vương làm hành động như đang nhai cái gì đó thì một phần lá chắn của bọn Rồng Đất tạo ra biến mất.

Không hẳn là biến mất, phải gọi là bị cạp mất.

Rồi cô ta nhai nó.

Mỗi khi cô ta nuốt xuống thì SP hồi phục.

Bí mật cũng nằm ở skill “Tham Ăn”.

『Tham Ăn:Sức mạnhn% đủ sức chạm đến các vị Thần. Có khả năng ăn tất cả mọi thứ và trữ lại thành năng lượng thuần túy. Hơn nữa, vượt qua hệ thống W và có khả năng can thiệp đến vùng MA』

『Tham Ăn Chủ:Học được skill 「Bầu Trời Rộng Rãi LV1」「Thăng Hoa」:Điều Kiện Học Được:Học được skill「Tham Ăn」:Tác Dụng:Toàn bộ chỉ số HP, SP và MP tăng lên. Điểm cộng thêm cấp A+ mỗi khi tăng độ thông thạo những skill tăng chỉ số vật lí. Nhận được quyền lợi cấp Chủ:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai thống trị sự Tham Ăn』

Nói cách khác, Ma Vương đang ăn cái lá chắn bọn Rồng Đất tạo ra bằng tác dụng của “Tham Ăn”.

Hơn nữa phần đã ăn được chuyển trực tiếp thành năng lượng và hồi SP cho cô ta.

Các skill Đại Tội cái nào cũng có tác dụng bá đạo, nhưng mà cái “Tham Ăn” này là trực tiếp sử dụng cho việc chiến đấu tốt nhất.

Nó giống như một động cơ vĩnh cửu vậy.

Con Rồng Đất yếu nhất mất bình tĩnh sử dụng hơi thở hủy diệt của mình.

Hơi thở nhìn như đủ sức tiêu diệt mọi thứ.

Nếu đối thủ của nó không phải là Ma Vương thì chắc chắn đòn này sẽ có tác dụng dù ít dù nhiều.

Nhưng chỉ là khi đối thủ không phải là Ma Vương Tham Ăn này.

Ma Vương mở miệng ra.

Toàn bộ đòn hơi thở bị Ma Vương hút vào miệng.

Nhai.

Và rồi cô ta cứ thế nuốt như không có gì xảy ra.

Đây chính là định nghĩa của việc có thể ăn tất cả mọi thứ.

Là một skill đẳng cấp hoàn toàn khác so với “No Bụng”.

Không phải chỉ thức ăn, mà đất, đá, kim loại, cái nào cũng ăn được, thậm chí còn ăn được cả đòn tấn công của đối phương.

Tất cả mọi thứ đều bị đổi trực tiếp thành năng lượng.

Là sức mạnh của “Tham Ăn”.

Tạm bỏ qua sức tấn công và phòng thủ, đây chính thức là kĩ năng cho khả năng chống chịu kinh khủng nhất.

Nếu chỉ nói về tác dụng trong chiến đấu thì skill này tốt hơn “Kiêu Hãnh” của tôi rất nhiều.

Trò đuổi bắt của Ma Vương và bọn Rồng Đất lại tiếp tục.

Nhờ có “Lá Chắn Thánh Long” nên câu giờ vẫn thoải mái.

Dù cô ta có “Tham Ăn” thì “Lá Chắn Thánh Long” cũng không dễ dàng gì bị phá hủy ngay được.

Nhưng bọn Rồng Đất đang liên tục giữ lá chắn tồn tại và liên tục sửa nó lại mỗi khi nó bị phá hủy cũng đang liên tục bị mất sức.

Còn Ma Vương thì càng ăn càng hồi phục nhiều.

Một đối thủ ăn gian đến mức này làm sao chúng thắng nổi.

Vốn thì khoảng cách giữa chỉ số hai bên là quá kinh khủng rồi.

Bọn Rồng Đất rất mạnh.

Nhưng chỉ số của cô ta còn vượt qua của bọn Rồng Đất nữa.

Chỉ số cơ bản kinh khủng có mức trung bình khoảng 90000.

Một sợi tơ do Ma Vương điều khiển luồn qua lỗ hổng trên lá chắn bị ăn mất và cuộn quanh người một con Rồng Đất.

Là con có chỉ số thấp nhất.

Mục tiêu vốn có của sợi tơ là con Rồng Đất có chỉ số cao nhất.

Con Rồng nhỏ kia nhảy ra đỡ đòn dùm nó.

Sợi tơ tàn nhẫn cứ thế giết chết một con Rồng Đất.

Mặc dù nó là con yếu nhất ở đây, nhưng loài Rồng Đất, bá chủ của khu vực này lại cứ thế mà chết đi.

Còn tám con Rồng Đất nữa.

Tiếp tục cuộc chiến không có hi vọng thắng.

Xin lỗi.

Xem ra tôi không thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể của Ma Vương trong khi mọi người vẫn còn cố gắng hết sức được rồi.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Skill xịn quá. Chiến căng cực
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
cố lên maou
Xem thêm
làm tôi nhớ về rimuru vãi
Xem thêm
Chà, skill Tham Ăn làm tôi nhớ về một chú Slime nào đó
Xem thêm
thần thụ rimuru
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm