Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chương 183: Nhân Loại rác rưởi

32 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

Trong lúc tôi đang phân vân không biết làm gì thì tình hình ở dưới thay đổi.

Một người nhìn có vẻ giống tướng quân bước ra từ bên nước Outsu.

Cái con thú cưỡi đó rõ ràng không phải là ngựa, nó là con gì nhỉ?

Kì lân à?

Thật luôn, nhảy thẳng vào khu vực mà hai quân đội đang dùng ánh mắt cố gắng giết nhau với một con thú cưỡi nổi bật như thế.

「Ta chính là vua nước Outsu, Gushiisuku Emera Outsu!」

Ồ.

Giọng ông ta lớn nhỉ.

Chắc là nhờ tác dụng của skill nào đó, người tự xưng là vua nước Outsu tuyên bố hùng hồn như thế với giọng nói vang cả chiến trường.

Cứ như một cảnh trong phim vậy, đúng là làm người ta hưng phấn mà.

「Các ngươi không những tôn sùng con quái vật đã gây tai họa cho đất nước của ta thành Thánh Thú, mà lại còn hiến tế người dân nước ta cho nó nữa! Những tên đê tiện kia, hành động của các ngươi xứng với cái chết ngàn lần!」

Hở?

Gì vậy?

Sao tự nhiên ông già đáng ghét đó bị coi thành đồ tế cho tôi rồi?

Ừ tôi biết là người ta đang phóng đại.

Nhưng mà bên đó quyết định lờ đi hẳn những gì ông già đó đã làm nhỉ?

Là một lời cáo buộc rất ngắn gọn, nhưng mà giọng nói đó hùng hồn vang đến tâm hồn từng người, kết quả rất rõ rệt.

Ý chí chiến đấu của binh lính bên Outsu dâng cao.

Họ la hét rất lớn, nhưng mà vì tôi đang đứng hơi xa, cộng thêm việc họ la hét không đều nhau nên tôi không nghe rõ lắm họ đang nói gì.

Tôi cũng không nghĩ mình muốn nghe.

Thậm chí tôi còn không biết họ có đang hò hét ra tiếng người không nữa.

Nói thật, tôi nghĩ đa số binh lính chỉ đơn giản là đang hét lên thôi.

Và dường như để cản sự hào hứng của binh lính Outsu lại, một tướng quân cũng nhảy ra từ bên Sariera.

Người này cũng đang cưỡi một con quái vật, có điều nó hơi khác so với vua nước Outsu.

Một lớp lông trắng muốt và một cặp cánh mở rộng.

Rõ ràng là một con Pegasus bình thường.

Đúng là không hổ danh D mà.

Những chỗ cần phải kiềm chế thì cô ta vẫn kiềm chế.

                                                          

「Ta là vua của nước Sariera , Jigis El Sariera!」

Vị vua vừa bước ra quá trẻ đi!

Là thể loại nhà quí tộc trẻ siêu đẹp trai cưỡi ngựa trắng đó hả?

Vị vua của Outsu có khí chất của một người lính nghiêm khắc, nhưng vua của Sariera thì lại giống một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

Umu.

Nếu tôi phải chọn ủng hộ một người thì tôi sẽ chọn bên vua Outsu.

「Các con đạo của Thánh Ngôn! Các người quá tự kiêu đi, dám gọi hành động của chúng ta là dị giáo! Trong khi hành động làm tổn thương Thánh Thú đã rủ lòng thương cứu chữa cho chúng ta, rồi còn dám kết tội ngược lại mới chính là hành động của dị giáo thực sự! Dù Nữ Thần bao dung có tha thứ cho tội lỗi của các người thì nhân danh Nữ Thần, chúng ta sẽ thay người trừng phạt các ngươi.」

Ài.

Đủ rồi đó.

Tôi đâu muốn mấy chuyện này xảy ra chứ.

「Nhảm nhí! Việc tôn sùng một con quái vật thấp kém chính là tội lỗi nặng nề nhất! Theo lời dạy chính thống của Thần Thánh Ngôn, các ngươi kiếp sau hãy chọn con đường chính xác mà đi」

Thật luôn?

Nói cái gì vậy hả.

Hừ hừ.

「Các ngươi đã bị sự dối trá là Thánh Ngôn làm lu mờ tâm trí rồi, không hề để ý đến trái tim bao dung của Nữ Thần-sama! Các người mới chính là dị giáo đúng không!?」

Này này.

「Phỉ báng! Thế giới chỉ có một vị Thần duy nhất là Thần Thánh Ngôn mà thôi! Nữ Thần gì đó chỉ là do các ngươi tưởng tượng mà ra! Các ngươi đã từng nghe được tiếng nói của Nữ Thần kia sao!?」

「Không! Nhưng Nữ Thần-sama luôn dõi ta chúng ta! Nhiệm vụ cao cả của Thánh Nữ Giáo chính là làm theo đúng lời răn dạy của Nữ Thần!」

「Lời dạy rằng chúng ta chỉ bằng một con quái vật!?」

「Chúng là những người láng giềng tốt! Chuyện có mối quan hệ tốt với láng giềng có gì sai!?」

「Chúng chỉ là những quái vật thấp kém mà thôi!」

「Vậy hiện tại ngươi đang cưỡi trên cái gì hả!?」

「Đây chỉ là một công cụ không hơn không kém!」

「Thật nhảm nhí! Nhân Loại và quái vật nên sống hòa đồng với nhau, rồi một ngày, cùng với Nữ Thần giáng thế, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt lũ Quỷ! Đó chính là Thánh Chiến trong tiên tri! Là sự cứu rỗi của Nữ Thần-sama!」

Cái gì?

「Quỷ và quái vật, cả hai đều là các sinh vật xấu xa của địa ngục! Làm sao có thể thấu hiểu nhau được chứ!」

「Quỷ và quái vật khác nhau!」

「Chúng không khác cái chó gì cả! Chúng đều hại Nhân Loại chúng ta! Có nói thêm cũng không có ý nghĩa gì hết! Toàn quân, tiến lên tiêu diệt bọn dị giáo đáng thương đó!」

「Tấn công, đưa bọn dị giáo bị một vị Thần giả tạo lừa dối đến với vòng tay bao dung của Nữ Thần-sama!」

Cả hai quân đội cứ thế hò hét tiến lên.

Ài.

Đành vậy.

Ừ.

Tôi hiểu rồi.

Mặc dù tôi hiểu rồi, nhưng đứng trước cảnh tượng hiện tại, tôi mới biết vấn đề không còn chỉ là giận dữ thông thường nữa rồi.

Nữ Thần Giáo, không đời nào Nữ Thần lại muốn chuyện như thế xảy ra cả.

Giáng thế để tiêu diệt phe Quỷ?

Cô ta không thể làm vậy được, và dù có thì cô ta cũng sẽ không làm vậy.

Vì Nữ Thần tới tận cuối cùng vẫn luôn cố gắng để cứu tất cả, bao gồm cả Quỷ nữa.

Thánh Ngôn Giáo thì vô vọng rồi.

Tôi đã tìm hiểu một chút về Thánh Ngôn Giáo trong khi tôi đang thu thập thông tin trong thị trấn.

Nói ngắn gọn, đó là một tôn giáo tin rằng giọng nói trên trời cao là giọng nói của Thần.

Và, để có thể nghe giọng nói đó càng nhiều ràng tốt, tôn giáo đó khuyến khích mọi người cố gắng hết sức tăng skill và cấp độ của bản thân.

Tôi có thể hiểu tôn giáo này bắt đầu ở đâu.

Vì thật lâu trước đây, đã có những người trong lúc cày skill đã lấy giọng nói đó làm tôn giáo cho bản thân mình.

Chắc chắn những người đó tin vào Thần thánh hơn bất kì ai.

Nhưng hiện tại, tôi thấy đức tin của họ đã bị biến dạng rồi.

Rõ ràng nhất là khi họ hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của Nữ Thần Giáo.

Tôi có thể thấy được mục đích thực sự của người khơi mào cuộc chiến tranh này.

Đối với Thánh Ngôn Giáo thì Nữ Thần Giáo là một chướng ngại.

Nên họ quyết định hủy diệt nó.

Tại sao?

Quá đơn giản.

Vì Nữ Thần Giáo có một phần đúng.

Thánh Ngôn Giáo không muốn phần đúng đó được nhiều người lan truyền đi.

Vì việc đó không tiện cho họ.

Phù.

Rác rưởi.

Dù biết rõ tình hình nhưng vẫn chỉ làm chuyện có lợi cho mình.

Không phải là rác rưởi là gì?

Nữ Thần Giáo đã quên đi ước muốn thực sự của Nữ Thần.

Còn Thánh Ngôn Giáo chỉ lo cho bản thân mình, và quyết định xóa đi sự thật.

Cả hai đều là rác rưởi.

Nhưng mà vẫn còn phải xem ai mới là rác rưởi hơn ai.

Nước Outsu là tai họa.

Vì tôi bị sử dụng làm cái cớ để cố hủy diệt Nữ Thần Giáo, nên chiến tranh đã nổ ra mà tôi không biết.

Cũng có thể đây là kết quả của việc chơi ngu mà không biết.

Là một vị vua, chuyện ông ta cần phải làm chỉ là lãnh đạo đất nước của mình.

Có lẽ vì họ là một nước nhỏ nên họ không thể cứ muốn làm gì thì làm.

Nếu vậy thì tôi thông cảm với ông ta.

Thông cảm thì thông cảm, tôi sẽ không nương tay đâu.

Thánh Ngôn Giáo có lẽ là cái ác cần thiết cho thế giới này, nhưng tôi không thích nó.

Nên tôi sẽ tự tay phá hủy nó.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Sự xàm lù của vua đã khiến nhện quạu 🤣
Xem thêm
Quào! Bé quạo rùi nha :))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
cố lên
lên cấp time
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm
Trước mắt của đứa bé 16 tuổi thì thế giới thật ngu đần ư
Xem thêm
Nhện đâu đủ 16 tuổi đâu
Xem thêm
@Kuma hunter: z 18 tuổi hả vì nhện sống dị giới 2 năm :))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời