Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Chương 171: Các người thực sự nghĩ tôi không trốn thoát Ma Vương nổi à?

36 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Vỏ trứng bể ra.

Và tôi hồi sinh!

Ài, nguy hiểm thật đó.

Không đùa đâu.

Suýt nữa là tôi chết thật rồi.

Lúc đầu tôi định giả chết vì tôi có skill “Bất Tử”, nhưng mà cô ta sử dụng luôn cả “Ma Pháp Vực Tối”.

Lúc đó tôi không bình tĩnh được nữa rồi.

Nếu tôi ngắt kết nối với bản thể chậm một chút thôi là toàn bộ Ý Chí Song Song đều chết rồi.

Lúc đang chịu đựng cơn mưa thánh giá ngược của “Ma Pháp Vực Tối” thì tôi đã trốn thoát bằng cách ép linh hồn của mình rời khỏi cơ thể.

Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy nên tôi hoàn toàn không biết việc đó có khả thi hay không, tôi truyền linh hồn của mình đi giống như tôi làm với Ý Chí Song Song vậy.

Đích đến là trái trứng tôi tôi đẻ ra khi thử dùng skill “Sinh Sản” trong Đại Mê Cung Elro.

Skill “Sinh Sản” là skill cho phép tôi tạo ra đồng loại bằng cách đẻ trứng mà không cần phải giao phối.

Đây là một trong những skill tôi nhận được bằng cách cắn nuốt Mẹ, lúc đó tôi quay về mê cung để sử dụng thử.

Kết quả là tôi có thể tốn SP để đẻ trứng.

Vì trái trứng không nở ngay lập tức nên tôi để yên nó ở đây, không ngờ nó lại hữu dụng vào lúc như thế này.

“Ma Pháp Vực Tối” là tin cực kì xấu cho bất kì ai.

Dù là tôi mà dính trực tiếp skill đó cũng sẽ chết.

“Bất Tử” hay là Kháng gì gì đều không có ý nghĩa với loại Ma Pháp đó cả.

Vì nó là một Ma Pháp mang sức mạnh bán-Admin rồi.

Là một loại Ma Pháp tàn bạo ném cả thể xác và linh hồn vào vùng MA.

Là cách duy nhất vẫn thuộc phạm trù hệ thống có thể giết tôi.

Cực kì nguy hiểm.

Tôi không ngờ ngoài tôi ra còn có một người khác có thể sử dụng “Ma Pháp Vực Tối”, hơn nữa còn sử dụng làm đòn kết liễu.

Ài, dạo gần đây toàn là mấy trận chiến nhỏ nhỏ, tại sao lần duy nhất tôi chiến đấu ra hồn lại là lần tôi bị nguy hiểm tính mạng chứ?

Tôi bây giờ lẽ ra phải đủ mạnh để không còn đối thủ nào khác chứ.

Sao lại bị đánh như giẻ rách thế này?

Thôi kệ.

Giờ tôi thoi thóp sống lại rồi, kiểm tra tình trạng hiện tại trước đã.

Đầu tiên là kiểm tra chỉ số.

Hự!?

Nhìn chỉ số của tôi tôi muốn cười lớn.

Toàn bộ là 3.

3.

Không nhìn nhầm đâu, là 3.

Bên cạnh chỉ số cao nhất của tôi, cũng là chỉ số trước đây của tôi, có chữ “Đang giảm”.

Vậy chỉ số giảm là tại vì tôi vừa đổi sang cơ thể mới?

Đành vậy.

Giờ tôi nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi.

Trái trứng mà “Sinh Sản” tạo ra nhỏ cỡ một trái trứng gà.

Nên cơ thể sinh ra từ đó cũng nhỏ.

Nếu là cơ thể này mà mang chỉ số trước đây của tôi thì quá đáng rồi.

Skill của tôi thì không đổi chút nào, nhưng mà chỉ số chỉ có nhiêu đây thì tôi không trực tiếp chiến đấu được rồi.

Chắc tôi nên trốn một thời gian trong khi chờ chỉ số hồi phục như cũ.

À, alô?

{Alô}

Ma Vương có khi đang đi đến chỗ đó.

{Và?}

Ừm.

Cố lên!

{Không thể, không thể!}

Tạm thời, nếu nguy hiểm thì cứ dùng cách của tôi mà trốn.

{Hiểu rồi}

Tôi kết thúc cuộc họp với Đảm-nhiệm-Mẹ.

Tôi có nên tạm ngừng việc ăn mòn linh hồn Ma Vương không?

Không, lần này là tôi bất cẩn nên tôi mới bị thế này.

Nếu tôi sử dụng Dịch Chuyển liên tục bỏ trốn mà không bất cẩn thì không sao. Nói chứ, tôi hiện tại không dùng được Dịch Chuyển.

T-Tệ.

Vậy nên, mọi người cùng ngừng tấn công lại nào.

âng>

「Đành vậy」

Ừm.

Thực hiện kế hoạch giả chết.

Đòn “Ma Pháp Vực Tối” là đòn kết liễu, cho nên chắc chắn cô ta không được điểm kinh nghiệm.

Điểm kinh nghiệm vốn là thứ đạt được khi hấp thu một phần linh hồn của kẻ bị giết, nhưng với “Ma Pháp Vực Tối” thì linh hồn trực tiếp bị ném đi không hấp thu được.

Vì đằng nào cũng không được điểm kinh nghiệm nên tôi không cần lo lắng về việc bị phát hiện mình còn sống.

Phù.

Thật là oái ăm, tôi vừa suýt bị chết vì “Ma Pháp Vực Tối”, nhưng đồng thời cũng được nó cứu.

Nhưng mà, giờ tôi phải gì đây?

Với cơ thể này tôi không hoạt động bình thường được.

Chỉ số có thực sự sẽ tự hồi phục không>

Hơn nữa còn thức ăn?

Tôi có khả năng đi săn với chỉ số tệ hại như thế này không?

Uwa.

Sao đằng nào cũng nguy hiểm vậy?

Tôi nên làm gì đây?

Trong lúc tôi đang lo lắng thì tôi nghe tiếng rì rào quanh mình.

À ha.

Lúc thử nghiệm tôi đẻ khoảng 1000 trứng lận.

Mấy đứa con tôi từng đứa một phá trứng bò ra.

Á?

Hình như là một loài tôi chưa thấy bao giờ.

Chủng loại của tôi hiện tại vẫn là Zana Horowa, nhưng còn mấy đứa nhỏ này là sao?

Hơn nữa bẩm sinh chúng còn có “Ma Pháp Độc” nữa.

『Horo Neia Nhỏ Nhất Hạ Cấp:Một chủng loại mới do Zana Horowa sinh ra』

Một chủng loại mới!

Là D?

Là cô ta làm sao?

Kệ đi.

Mặc dù mỗi con yếu xìu, nhưng vì chúng đông nên chúng có thể hữu dụng.

Skill “Đàn Áp Đồng Loại” có vẻ đang hoạt động bình thường, nếu tôi ra lệnh cho chúng đi săn, dù tôi không làm gì hết chắc cũng không sao nhỉ?

Kukuku.

Được rồi.

Nè, mấy Nhóc!

Đem thức ăn cho mẹ nào!

Toàn bộ 999 con nhện nhỏ nghe lệnh tôi bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

Uwa, gớm quá đi.

Thể loại cha mẹ gì bắt con cái vừa sinh ra đã phải hi sinh rồi vậy.

Ác độc.

Tàn nhẫn.

Ahahaha.

Cố lên mấy Nhóc à.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Ác khác gì đứa ăn mẹ và ae đâu 🤣
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ác độc
Xem thêm
Duma con nhện này bóc lột sức lao động trẻ em . Bỏ tù , phải bỏ tù !
Xem thêm
Haha, ác vcl. Còn tệ hơn bóc lột sức lao động trẻ nhỏ
Xem thêm
đẻ trứng... cảm giác thế nào :))
cứ tưởng nó định ăn mấy con nhện con chứ
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm