Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Zana Horowa

Thánh Ngữ Giáo và Nữ Thần Giáo

30 Bình luận - Độ dài: 1,627 từ - Cập nhật:

「Vậy là, con Ác Mộng đã chết?」

「Vâng. Mặc dù không xác nhận được thủ phạm là ai, nhưng chỗ con Ác Mộng sử dụng làm lãnh thổ của nó bị hủy diệt hoàn toàn. Xung quanh đó cũng đã được bí mật khám xét, nhưng không có bóng dáng con quái vật nào giống con Ác Mộng cả」

「Nhưng mà con Ác Mộng có thể sử dụng Dịch Chuyển. Chỉ có thế mà đã kết luận nó đã chết là quá sớm không?」

「Vâng. Đây là thông tin chưa được xác nhận, nhưng có báo cáo rằng có dấu vết của “Ma Pháp Vực Tối” đã được sử dụng ở đó」

「”Ma Pháp Vực Tối” à?」

「Nếu nó bị dính đòn trực tiếp từ loại Ma Pháp được đồn rằng có khả năng phá hủy hoàn toàn cả linh hồn thì dù nó là một con quái vật có thể sử dụng Dịch Chuyển thì có muốn tránh việc bị tiêu diệt cũng khó」

「Hiểu rồi. Các anh có thể coi như con Ác Mộng đã chết và tiếp tục với kế hoạch. Còn tình hình của nước Sariera sao rồi?」

「Vâng. Bên đó đang từ từ chuẩn bị cho chiến tranh. Hiện tại đã đến mức có quân đoàn được đóng sẵn ở biên giới rồi」

「Họ đang bị chúng ta dắt mũi? Hay là họ biết mục đích của chúng ta và cố tình để chúng ta dắt mũi? Đằng nào thì cũng không ảnh hưởng. Cứ theo kế hoạch, cho nước Outsu viện binh」

「Đã thực hiện」

「Anh làm việc hiệu quả như thế là tốt」

「Vì qua cuộc chiến tranh này chúng ta có thể tiêu diệt Nữ Thần Giáo là kẻ thù lâu năm của chúng ta」

「Anh nói đúng. Thần Thánh Ngữ sẽ rất hài lòng. Anh có tham gia vào tiền tuyến không?」

「Vâng. Tôi muốn tự tay thẩm phán những kẻ dị giáo tôn sùng Nữ Thần trước sự chứng kiến của Thần Thánh Ngữ」

「Được rồi. Ta trông chờ vào anh. Anh có thể đi」

「Vâng. Tôi xin lui」

Thuộc hạ của tôi rời đi và tôi sụp người xuống ghế.

Thật buồn cười.

Thần Thánh Ngữ làm gì muốn chuyện như thế xảy ra chứ.

Tôi nhìn các báo cáo trước mặt.

Là các báo cáo về con quái vật được gọi là Ác Mộng đã xuất hiện bất ngờ trong mê cung và làm nhiều hành động đáng ngờ.

Nhân chứng đầu tiên là khi Đế Quốc cho điều tra sự bất thường trong mê cung thông qua yêu cầu của nước Outsu.

Đội điều tra lần đó đã gặp con Ác Mộng và rồi rút lui.

Sau đó Đế Quốc cho một đội săn quái vật tinh anh đi tìm và diệt Ác Mộng.

Kết quả đáng thương là gần như mọi người trong đội đều bị tàn sát.

Hơn nữa, sau đó nó theo đuôi những người dẫn đường bỏ chạy để ra khỏi mê cung.

Pháo đài bảo vệ lối ra vào Đại Mê Cung Elro bị phá hủy.

Trong khi nó làm những hành động tàn sát và hủy diệt như thế thì nó cũng cứu rất nhiều người.

Đầu tiên là những Thám Hiểm Giả bị một con quái vật trong Đại Mê Cung tấn công.

Sau đó nó xuất hiện ở nước Sariera, rồi cứu Phu Nhân Seras Keren đang bị cướp tấn công.

Nó xây một cái tổ ở trong lãnh thổ của Bá Tước Keren và bắt đầu hành động ở đó.

Hơn nữa, nó còn tiêu diệt toàn bộ các nhóm cướp trong lãnh thổ của Bá Tước Keren.

Đáng buồn thay, nó cũng tiêu diệt đội sản xuất tôi đặt nằm vùng ở đó giả dạng làm ăn cướp, gây ra thiệt hại khá nghiêm trọng.

Nó có thể sử dụng “Ma Pháp Chữa Trị” khá là cao cấp và cứu chữa bệnh cho nhiều người.

Vì thế Nữ Thần Giáo ca ngợi nó là con nhện đưa tin của Nữ Thần, và bắt đầu tôn sùng nó thành Thánh Thú-sama trong nước Sariera.

Xem qua những thông tin tối mật từ Đế Quốc tả về khả năng của nó thì nó dễ dàng vượt qua cấp S.

Nó có rất nhiều skill không xác định và còn có khả năng chặn Giám Định giữa chừng.

Nếu phần “chặn Giám Định” là đúng thì tình hình cực kì nghiêm trọng.

Vì việc đó có nghĩa là một cấp độ Chủ mới đã ra đời, hơn nữa còn là một con quái vật.

Nhưng theo báo cáo tôi vừa đọc thì có vẻ nó đã chết rồi.

Bị giết bởi một tồn tại có khả năng sử dụng “Ma Pháp Vực Tối”.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến cấp Chủ già nhất là làm được vậy.

Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao cô ta lại làm vậy.

Con Ác Mộng là một con quái vật nhện.

Nghĩa là lẽ ra nó phải là thuộc hạ của cô ta chứ?

Tại sao cô ta phải tự mình tiêu diệt một thuộc hạ đã đạt tới cấp Chủ?

Cô ta vẫn luôn ẩn mình, và lần này cũng không có lí do gì để hành động cả.

Tại sao cô ta lại hành động?

Có nhiều thứ tôi không thể hiểu được.

Tệ nhất là cô ta có thể sẽ can thiệp vào cuộc chiến tranh này.

Nghĩa là Nhân Loại có vùng vẫy đến mức nào cũng vô dụng.

Chỉ có Admin có thể cản cô ta lại mà thôi.

Dạo gần đây xuất hiện quá nhiều yếu tố khó hiểu.

Chi tiết về cái chết của Anh Hùng đời trước cũng rất mơ hồ.

Đột nhiên phe Quỷ lại hoạt động hăng hái lên.

Và Anh Hùng mới lại là một cậu bé tên Julius.

Thánh Thú Già Nhất đã bắt đầu hành động.

Một cấp Chủ mới bị Thánh Thú tiêu diệt.

Thế giới thật sự quá rối rắm.

Dù mạng lưới thông tin của nhà thờ có rộng lớn đi nữa thì cũng có giới hạn.

Cái quái gì đang xảy ra trên thế giới này thế?

「Xin lỗi. Có khách tới」

Có người lên tiếng gõ cửa thông báo.

「A, chờ đã!?」

Cánh cửa mở bật ra trước khi tôi kịp trả lời, một cô gái mang áo có mũ trùm đầu bước vào.

Mặc dù thư kí cố gắng cản cô ta lại nhưng cô ta vẫn cứ thế bước vào.

「Không sao cả, cô đi ra đi」

Tôi ra hiệu cho thư kí và cô ta đóng cửa lại.

「Sao? Ngươi đến đây làm gì hả Potimas Hyphenath?」

Cô gái kia cởi mũ trùm đầu ra.

Một gương mặt xinh đẹp cùng với cặp tai nhọn.

Là một Elf.

「Lâu lắm mới gặp lại nhau thế này, anh có hơi lạnh lùng không?」

「Chúng ta hiện tại không thể gọi là bạn bè được. Nếu ngươi đến trước mặt ta bằng bản thể thì có khi ta còn đứng dậy chào mừng」

「Thật đáng sợ」

Potimas không hề tỏ ra bối rối mặc dù tôi đang tỏ ra sát khí về phía cô ta.

「Sao, hôm nay ngươi đến làm gì? Ta bận lắm. Không có thời gian đi quan tâm loại tồn tại như ngươi」

「Vậy ta sẽ trực tiếp không khách sáo. Có hai người đang được ngươi bảo hộ. Ta muốn ngươi giao họ cho ta」

「Hả?」

「Ta biết ngươi đang bảo hộ cho hai đứa trẻ có skill bí ẩn」

Nghe Potimas nói tôi khoanh tay lại.

Đúng là tôi có đang  bảo hộ hai đứa trẻ có skill 「n%I=W」, và một đứa nữa đang được theo dõi.

Đúng lúc tôi đang bận bịu thì đột nhiên có skill bí ẩn không rõ tác dụng xuất hiện, và tôi không biết phải xử lí thế nào thì tộc Elf lại tỏ ra muốn chúng sao?

「Lí do?」

「Với tộc Elf, những ai có skill này không được chào đón. Nhưng mà bọn ta không thể giết chúng, vì vậy bọn ta sẽ giữ chúng đến chết」

「Ngươi có biết tác dụng skill không?」

「Chỉ có một suy đoán mà thôi」

「Ngươi nói ta nghe thử nào?」

「Nếu ngươi đồng ý giao hai đứa trẻ ra thì ta sẽ nói ngươi biết」

Hừ hừ.

Không cần phải suy nghĩ nhiều.

「Ta từ chối」

「Ngươi sẽ không đổi ý sao?」

「Ta chắc chắn sẽ không làm chuyện có lợi cho tộc Elf các người. Nhất là nếu chuyện đó thể ảnh hưởng xấu đến thế giới」

「Thật là độc mồm độc miệng. Bọn ta chỉ muốn sống yên bình」

「Ngươi đang lừa con nít à. Thật đáng khinh bỉ. Nếu muốn ta có thể giết cơ thể này của ngươi ngay tại đây biết không?」

「Như thế thì hơi phiền phức. Bị đuổi thì ta sẽ rời đi. Nếu ngươi đổi ý cứ việc đến tìm ta」

「Cái ngày mà ta chủ động đi tìm ngươi sẽ là ngày ta giết ngươi」

「Thật đáng sợ」

Tôi nhìn bóng lưng đang rời đi của Potimas.

Bọn Elf coi thế giới như thức ăn các ngươi.

Ngày nào đó ta sẽ phá hủy được lá chắn đó, và tộc Elf sẽ bị hủy diệt.

Nhưng hiện tại mục tiêu là Nữ Thần Giáo.

Tôn giáo đó rất nguy hiểm.

Vì những truyền thuyết nó nói đều không sai.

Tôi buộc phải hủy diệt nó hoàn toàn trước khi tôi chết.

Đó là nhiệm vụ của tôi với vai trò là Thánh Hoàng của Thánh Ngữ Giáo.

Mặc dù cả Thánh Ngữ Giáo và Nữ Thần Giáo sùng bái cùng một vị thần, nên chuyện này thật là nực cười.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Để đội sx giả làm cướp nên tự nhiện bị thịt 🤣
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Lúc bé nhện ở đất nước này đang là zana horowa, trong khi anh hùng lại bị bé nhện dạng shiraori giết mà ta
Xem thêm
TRANS
nah. anh hùng đời trước mà ông già này nói là đứa bị bọn elf dắt mũi kìa. còn Julius giờ mới là đứa bé hoi.
Xem thêm
Ưell Bh đọc quen rồi nên T CÓ thể phân biệt đc dòng thời gian
Xem thêm
Dù Potimas thành gái cx chẳng vui hơn tẹo nào
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
ehehehehehehe
Xem thêm
Ai là ng dẫn chương này đây ?
Potimas là đèn bè ?
Ai nc với optimus vậy các chế
Xem thêm
Ông giáo hoàng Thánh Ngôn Giáo
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm