Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 26: Nhiệm vụ rồng

Phụ chương: Thảo phạt gấu sừng tấm

7 Bình luận - Độ dài: 1,346 từ - Cập nhật:

Gấu sừng tấm. Những con gấu có sừng mọc ra trên đầu giống nai sừng tấm. Quái vật.

Wataru, với xuất thân từ Nhật Bản, coi sừng của chúng giống với lũ thỏ sừng. Trong lúc đi vào khu rừng, anh tự hỏi liệu hàng năm chúng có thay cặp sừng mới giống nai sừng tấm không.

Nhóm đồng hành của anh trong vụ này gồm Shikina Kukkoro và Chó Mun Thịt.

Mặc dù Shikina có sức mạnh tương đương mạo hiểm giả hạng B nhưng cô ấy yếu đến nực cười trước quái vật hình dạng người. Với trợ giúp của trí tưởng bở, hiểu biết dâm dục, cô ấy là một elf vô dụng.

Xét riêng vẻ bề ngoài thôi, Thịt chỉ là bé gái. Thế nhưng cô bé là thú nhân với sự linh hoạt và nhanh nhẹn tốt, cùng sức mạnh đến không ngờ từ thân hình nhỏ. Ngoại trừ cái tên Thịt, tên thường được đặt cho nô lệ dùng một lần, cô bé là hoàn hảo.

"Gấu sừng tấm ở quanh đây, nhưng chúng ta nên tìm kiếm như thế nào? Ai tìm thấy thì xí phần giết nó nhé."

"Không được đâu, thầy Wataru. Làm sao bọn em đơn thương độc mã giết được nó, phải không Chó Mun-dono?"

"? Đến trước, xí phần trước hử?"

"Ồ... vậy là em cũng muốn đơn thương độc mã à, Chó Mun-dono? Chị muốn đi cùng thầy Wataru."

Thấy Thịt nghiêng đầu khó hiểu, Shikina thở dài trước khi nói.

“Thôi vậy, chúng ta đi cùng nhau.”

"Chó Mun-dono, em tìm nó bằng mùi được không?"

“Em không biết mùi của nó.”

"Ồ, nếu biết mùi thì có thể à...? Chúng ta đi theo hướng nào ngửi thấy mùi quái vật nhé, Mun-san?"

Thịt gật đầu và dẫn hai người vào rừng.

Thỉnh thoảng cô bé hếch mũi lên không trung hoặc cúi xuống đất đánh hơi thật kỹ và cuối cùng tìm được thứ họ không tìm kiếm—một con orc.

Wataru nhanh chóng chém đầu, trong khi Thịt cắt đứt đuôi để làm bằng chứng tiêu diệt.

“Liệu mùi máu có thu hút chúng không?”

"Nghe hay đấy. Gấu sừng tấm là loài ăn tạp, nhưng nó cũng biết mùi vị con người."

"Huh? Ăn người à? Có nạn nhân nào không?"

"Anh ta sống sót với cái giá là một cánh tay bị hy sinh. Người đó sẽ phải bỏ nghề nếu không được nhà thờ cứu chữa... ồ, Kehma-san là linh mục Giường giáo, có lẽ biết ma thuật hồi phục?" 

Nghe vậy, Thịt nhớ lại cảnh Chủ Nhân làm ra cánh tay giả bằng [Tạo Golem], nhưng đây không phải điều có thể tùy tiện nói.

"Nhắc mới nhớ, trước đây sư phụ từng sử dụng [Trị Thương] cho em!"

“… Không biết Chủ Nhân có thể chữa trị tổn thương ở mức nào.”

"Anh sẽ hỏi Kehma-san về chuyện đó sau ~. Mặc dù, không chắc nhận được câu trả lời thẳng thắn."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc như vậy.

Họ tìm thấy dấu vết lớn trên thân cây gần con orc đã chết. Trông giống như móng vuốt cào, dấu vết của một con gấu.

Kết hợp thông tin đó với những gì họ biết, đây có lẽ là lãnh thổ gấu sừng tấm. Họ vứt cái xác orc ra đó và chờ phục kích.

Lúc sau, dường như ngửi thấy mùi máu trong không khí, một con lợn rừng khổng lồ dài hai mét xông tới.

"Tiếc quá, chúng ta thu hút nhầm thứ rồi. Anh sẽ đi xử nhanh."

"Giao cho em, hoh!"

Shikina đứng trước con lợn rừng lớn và rút ma kiếm Seon đeo trên thắt lưng.

Thịt và Wataru đều nghĩ sẽ tốt hơn nếu tập kích nó, nhưng thấy cô ấy tự tin vào bản thân. Họ quyết định đứng nhìn.

Trong khi đó, con lợn rừng lớn như bị khiêu khích và lao tới Shikina—đó là lúc cô ấy vung kiếm xuống, chém nó làm đôi.

“Hyah…!—geh!”

… Tuy nhiên, mặc dù cô ấy miễn cưỡng chém đứt người nó, nhưng vẫn không thể triệt tiêu đà của lợn rừng. Nó húc thẳng vào người, huých cô ấy bay đập cây trước khi cơ thể đổ rầm tách làm đôi.

Tác dụng của ma kiếm Seon được kích hoạt, truyền sát thương lên quần áo của Shikina. Quần áo ở bụng rách tan.

"Xong rồi! Em đã mạnh mẽ hơn nhờ sự giúp đỡ của sư phụ và mọi người!"

"Shikina-chan, em ổn chứ? Quần áo rách rồi, đây chỉ là mảnh vải, dùng tạm nhé."

"Không sao! Thầy Wataru biết quần áo bị rách do tác dụng của Seon mà. Em không bị thương gì cả~"

Bỏ qua Shikina đang bận hài lòng với cái bụng phơi ra ngoài, Thịt lấy mũi của lợn rừng bị cắt thành hai nửa… Nó bị cắt làm đôi, nhưng không sao cả.

"Có rất nhiều thịt... ăn được."

"Ừ, mang về. Không ăn hết thì chúng ta đem bán."

Wataru nhét phần còn lại của lợn rừng khổng lồ vào [Kho Đồ]. [Kho Đồ] của anh dung tích rất lớn, chỉ cần nhét vào trong một lần. Wataru thầm nghĩ cũng sẽ lấy xác của orc và gấu sừng tấm khi chuyện này kết thúc. Anh xác nhận Shikina và Thịt đều có [Kho Đồ], nên anh định sẽ săn thêm ít ngoài luồng sau khi họ xong việc.

“Hmm, có mùi gì đó…”

"Ồ, tuyệt. Chắc là gấu sừng tấm."

Lần này, gấu sừng tấm xuất hiện sau đó vài phút. Nó cao khoảng ba mét, đứng bằng hai chân sau.

Xét thấy gấu sừng tấm có kích thước bình thường cao nhất 1,5 mét đến 2 mét, con này nhất định là khác thường.

"Khá lớn."

"Shikina-san, muốn thử không? À thôi, con gấu đi hai chân như người…"

“Được rồi, cứ giao cho chị—”

Trước khi Shikina có cơ hội rút kiếm, Thịt đã phi lên.

Cô bé chạy đến chỗ gấu sừng tấm, dùng thân cây và chân nó làm điểm tựa, nhảy lên cổ và dùng golem dao đeo ở thắt lưng đâm vào cổ họng. Golem dao siêu rung dễ dàng xuyên qua lông, da và cơ, phá hủy khả năng thở của con gấu. Sau đó, cô bé tiếp tục chặt đầu nó.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến gấu sừng tấm không kịp phản ứng dù đã nhận ra ba người họ. Không kịp gầm lên, nó đổ gục xuống mạnh đến nỗi mặt đất rung chuyển.

“—Chó Mun-donoooo!?”

“Ai đến trước, xí phần trước, đúng chứ?”

Đứng cạnh xác gấu sừng tấm nhuốm máu, Thịt nghiêng đầu sang một bên như muốn hỏi vấn đề gì à.

"Ahahaha, quả là nước đi xuất sắc! Đây gọi là tấn công trực diện bất ngờ nhỉ?"

"Thấy cơ hội là phải nắm lấy."

Thịt rửng rưng đặt cơ thể gấu sừng tấm vào [Kho Đồ] của cô bé—con gấu sừng tấm không có cơ hội kịp làm điều gì cả, dù vậy—Wataru vẫn sử dụng [Thanh Tẩy] lên cô bé… cô bé không cảm thấy đặc biệt cần dùng.

"Có lẽ quay về thôi? Shikina-chan, muốn mang theo con orc không?"

"Vâng! Đi thôi—!"

Shikina ném xác orc vào [Kho Đồ]. Như thế, ủy thác thảo phạt gấu sừng tấm của họ đã hoàn thành.

“… Không ngờ Gấu Thịt yếu đến thế.”

“Chó Mun-dono, quả không hổ là người đánh lui rồng~”

"Trời ạ, Mun-chan đang trở thành tuýp người sát thủ. Anh không nghĩ em hạ gục nó chỉ bằng một đòn với con dao ấy."

Con gấu sừng tấm được giao trong tình trạng gọn gàng sạch sẽ nên Wataru nói [Chính bé gái này làm. Duy nhất một đòn.] và chỉ vào Thịt, theo sau là tiếng thanh niên nào đó hét lên [Quả nhiên là cô gái mạnh hơn chàng trai mạnh hơn Anh Hùng!]… nhưng đó là câu chuyện nên kể vào lúc khác.

[note54486]

Ghi chú

[Lên trên]
Tác giả: Tôi có máy in 3D trong tay. Phiên bản ngoài đời của [Tạo Golem]!... Thất bại ngay từ lúc in những đồ vật tạo hình đơn giản.
Tác giả: Tôi có máy in 3D trong tay. Phiên bản ngoài đời của [Tạo Golem]!... Thất bại ngay từ lúc in những đồ vật tạo hình đơn giản.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Tác giả giờ còn chơi cả in 3D à
Xem thêm