Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 26: Nhiệm vụ rồng

Chương 310: Thị trấn ven sông Donsama (Phía Bắc)

9 Bình luận - Độ dài: 1,304 từ - Cập nhật:

Thị trấn ven sông Donsama. Thị trấn lớn thứ hai bọn tôi đặt chân đến kể từ Tsuia.

Sau khi bọn tôi qua cổng quý tộc như đã làm ở Mikhan, trước mặt là rất nhiều tòa nhà làm từ gạch, đá với thiết kế y hệt nhau. Mốt thiết kế này hình như rất phổ biến ở đế quốc.

Ngoài chuyện đó ra, mật độ dân số ở đây giống Tsuia hơn là Mikhan.

Thị trấn nằm ở ngã ba con đường dẫn đến Tsuia, đế đô và Pavuera. Trước khi đường hầm ở làng Golen được mở, có vẻ đây là tuyến đường an toàn duy nhất từ Tsuia đến Pavuera.

"Nhân tiện, tại sao gọi nơi này là thị trấn ven sông?"

"Donsama bị một dòng sông chia đôi. Có Bắc Donsama và Nam Donsama, cả hai kết lại tạo thành Donsama. Kích thước sau khi hợp lại chỉ nhỏ hơn Tsuia một chút."

“Có hai phần à? Nghe rắc rối nhỉ.”

"Nhân tiện, cổng chúng ta vừa đi qua là cổng Bắc Donsama. Cổng Nam Donsama hướng về đế đô. Phải đi phà qua sông để đến nửa bên kia."

… Họ không có cầu à? Chẳng lẽ do quái vật ngăn cản việc xây dựng?

“Có khác biệt gì giữa phía bắc và phía nam không?”

"Ít nhất là không theo quan điểm của chúng ta. Nhưng với người bản địa thì có."

“Ồ, hai bên có thù hằn với nhau sao?”

"Xung đột không gay gắt đến thế, nhưng có tới hai hội mạo hiểm giả. Hôm nay chúng ta đi chào hỏi phía bắc trước."

Lần này cũng sẽ ở lại hai đêm. Một đêm ở Bắc Donsama, một đêm ở Nam Donsama.

Cần chào hỏi hai lần cơ à? Cứ giao chuyện đó cho Wataru.

"Ichika, ở đây có đồ ăn ngon không?"

Rokuko quay sang hỏi Ichika.

"Tất nhiên là cá nướng. Ngoài cá sông ra, đồ ăn khôn’g mấy đặc biệt~"

"Được đấy, mua ít thử xem!"

"Không. Chúng ta phải gửi xe ngựa ở hội trước đã."

Ichika thì khỏi cần nói, nhưng ngay cả Rokuko cũng hứng thú ăn uống khi đi du lịch.

Tôi nhớ là Lõi Hầm Ngục không cần ăn, nhưng em ấy vốn thích bánh mì dưa từ lâu rồi. Ồ, có lẽ là vấn đề vị giác nhiều hơn.

Cả Thịt cũng ve vẩy đuôi qua lại.

"Lần này chúng ta sẽ gửi xe ngựa ở nhà trọ. Nhưng đi trả ủy thác giao hàng mà chúng ta đã nhận trước nhé?"

"Được, Gasho, tùy bác."

Nhân tiện, hóa ra người đánh xe tên Gasho. Gozoh dường như rất thân với bác ấy, ít nhất đủ để gọi bằng tên.

Với đó, Ichika và Rokuko nhảy khỏi xe để mua cá khi tới hội. Ngoài việc hộ vệ, họ còn rủ theo Shikina để xách hành lý.

… Cũng ổn. Tôi muốn cô ấy san sẻ mang bớt hành lý vì lần này quá nhiều đồ… nhưng ít nhất cũng mua cá về cho bọn tôi ăn ké chứ?

Wataru và Gozoh bước vào hội sau khi vác thùng phi cất trong [Kho Đồ] trên vai.

Thịt, Roppu và tôi bê những chiếc thungf gỗ… bên trong chứa gì ta? Dù tò mò cũng chẳng nhìn xuyên được. Ít nhất không phải đồ dễ vỡ.

Sở dĩ hành lý nhiều bởi khu vực này là điểm giao giữa các tuyến đường.

"Đây là ủy thác giao hàng của bọn tôi. Xin hãy xem thử."

"Vâng, tôi đã xác nhận xong. Cảm ơn, Wataru-sama."

"Ngày mai bọn tôi sẽ tới phía nam, tiếp sau đó là đến đế đô. Nếu có ủy thác giao hàng tới hai nơi này—"

"Nếu vậy, ở đây—”

Sau khi giao hàng xong, anh ta lại nhận thêm hành lý. Nhận lấy hộp gỗ nhỏ, Wataru đặt vào [Kho Đồ] của mình.

"Lần này anh nhận luôn à?"

"Từ đây không có nhiều đồ vận chuyển đến phía nam nên tôi bỏ luôn vào [Kho Đồ]. Như thế khỏi cần lo bị mất cắp. Phía nam hẳn sẽ có ủy thác giao hàng tới đế đô … Bây giờ chúng ta nên chuẩn bị đi về phía nam."

Wataru mỉm cười nói.

Chắc lần này anh ta không định nhận ủy thác thảo phạt. Dù thời gian ở đây bằng với ở Mikhan, nhưng một trong hai ngày dành cho việc vượt sông.

"Tôi chưa từng nhìn thấy dòng sông, nó to đến mức nào?"

"Dòng sông sâu khoảng 15 mét và rộng 100 mét. Có lẽ chúng ta chỉ cần chạy qua.”

Chạy cái mông. Chỉ mỗi anh có thể làm vậy.

"... Liệu tôi vượt qua được không?”

"Đừng cố quá sức. Chạy trên mặt nước không phải cách bình thường."

"Ơ, chưa chắc. Phải không, Roppu-san?"

"10 mét là giới hạn của tôi. Còn ông thì sao, Gozoh?"

"Cô nghĩ ta có thể chạy trên mặt nước sao? Ta có thể nhảy 3 mét, rồi chìm."

Đợi đã, cái gì…? Khả năng thể của mạo hiểm giả thật ngoài sức tưởng tượng.

… Thịt đang vẫy đuôi, em ấy coi đây là thử thách xem có thể chạy được bao xa sao?

"… Wataru, anh sẽ cứu nếu bọn tôi chìm xuống chứ?"

"Ồ, Kehma-san, cậu cũng muốn thử à?"

"Không, tôi xin rút. Tôi hỏi thay cho Mun."

"Điều quan trọng là phải biết giới hạn bản thân đến bao xa. Kehma-san, cậu nên cố gắng đi!"

Anh ta có lý, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi cùng hội Gozoh. Hội những người không muốn chạy trên mặt nước.

Nhóm Rokuko quay về, việc mua sắm của họ đã hoàn tất, ngay khi bọn tôi rời hội.

"Làm tốt lắm, Kehma. Cá của anh đây."

"Cảm ơn."

Em ấy phân phát cho người khác sau khi đưa cho tôi trước. Cá có vị như cá sông, nhưng mặn và xiên que. Có lẽ đã được ướp muối trước khi nướng.

"Ồ, họ có cá ngọt (cá ayu) à? Cảm ơn cô bé. Món này nhắm rượu ngon đây."

"Em cũng thích hương vị này. Rất nhiều người bán rong Pavueran cũng đến đây nên muối khá rẻ."

Ở đây cũng gọi là cá ngọt à…? Giống với loại táo lần trước. Mặc dù là thứ khác, tên vẫn giống nhau. Tôi không hiểu lắm.

"Khá to."

"Thật sao? Nhỏ hơn món cá phục vụ ở nhà trọ mà?"

Dù gì, cá ở nhà trọ đến từ Pavuera và là cá biển. Cá sông bé hơn là bình thường. Tuy nhiên, nó vẫn khá lớn trong loài cá ngọt.

"Chủ xe hàng bán rẻ hơn khi nhìn thấy Ichika và lộ vẻ mặt chua chát. Chị đã làm gì à?"

"Chuyện lâu lắm rồi~"

Mau khai tiền án đi?

"Được rồi, về nhà trọ thôi. Chỗ này tên là [Quán Anh Hùng Phương Bắc], là nhà trọ do anh hùng nổi tiếng của Bắc Donsama, Ortega-san, thành lập. Đánh giá khá tốt. Ngoài ra, ngày mai là [Quán Anh Hùng Phương Nam] ], do con trai của Ortega-san xây dựng sau khi trở nên độc lập."

"Có phải Donsama bị chia đôi vì họ không...? Cuộc chiến giữa nam và bắc sẽ không nổ ra chứ à?"

"Họ không định xông lên úp sọt nhau. Tôi không biết rõ, nhưng cậu có thể thử hỏi Ortega-san nếu hứng thú?"

"Không, không quan tâm lắm."

Tại sao một du khách lại muốn can thiệp vào mâu thuẫn gia đình họ? Mặc kệ rắc rối đi.

Tôi không phải là nhân vật chính, không có chuyện tôi nhúng mũi giải quyết mọi vấn đề gặp phải.

_______________________

Yeuyeu: fanart Rokuko +1. Xin lỗi mn, không biết đăng ảnh dưới cmt 

u1707-3d600c9b-9b5d-45fc-b893-8519cfeba5e7.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Sao cái fanart này có mùi AI nồng nặc vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mùi romcom chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi k thích trang phục Rokuko lắm nên mới k vẽ
Xem thêm