Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 26: Nhiệm vụ rồng

Phụ chương: Nâng cấp cho hầm ngục

7 Bình luận - Độ dài: 1,352 từ - Cập nhật:

Vài ngày trôi qua kể từ khi đám người Kehma rời khỏi hầm ngục. Hầm ngục của Golen [Hang Khát Vọng] vẫn đông kín người.

"Trưởng làng Kehma, Gozoh-san và những người khác đều đi rồi! Chúng ta kiếm ăn thôi!"

"Mỗi tuần trưởng làng đều bỗng dưng xuất hiện, càn quét khắp nơi và mang ra báu vật kì quái nào đó ra… giờ cậu ta không có ở đây, tất cả đều là của chúng ta!"

Với suy nghĩ đó, số lượng đáng kể mạo hiểm giả lao vào thám hiểm hầm ngục theo từng tổ đội.

Mặc dù ngày thường họ vẫn làm vậy nhưng lần này họ vô cùng nóng nảy.

Và kết quả là họ tìm thấy một chiếc hộp trên sàn bên trong khu mê cung.

Kho báu của hầm ngục này luôn xuất hiện trong các rương kho báu trên sàn.

Kìm nén sự phấn khích, họ mở rương trong khi vẫn để mắt chú ý xung quanh.

"Ồ, rượu! Đủ cho mỗi người một chai!"

"Ây da... thường chỉ có trưởng làng Kehma hoặc Gozoh-san mới lụm được."

"Đúng hơn là Trưởng làng đem tất cả chúng ra bán ở quán bar nhỉ."

Không phải họ khó chịu vì cậu ta chiếm của riêng. Thực ra, họ khá biết ơn vì Kehma không quan tâm đến rượu và bán hết ở quán bar.

Dù sao họ không thể uống thường xuyên nếu cậu ta không bán.

Nhưng chúng rất đắt tiền.

Họ ghen tị với việc Kehma lụm được nhiều đồ tới vậy từ hầm ngục

Ngay lúc đó, vài con goblin xuất hiện. Tổ đội gồm năm con.

Với tiếng xé gió. Âm thanh vang lên, một mũi tên rơi xuống cạnh chân các mạo hiểm giả.

"Coi chừng! Có goblin cung thủ, tử thủ bảo vệ rượu bằng mọi giá!"

"Lại nữa à!? Tất cả trận chiến hôm nay!? Đều là goblin..."

"Có một nhóm ba golem đất đằng sau chúng, đánh nổi không? Hay bỏ chạy?”

"Không đùa chứ!? Chết tiệt, lũ goblin may mắn. Chúng ta sẽ bị đám golem đó bao vây, chạy thôi."

Nhanh chóng đánh bài chuồn, họ chạy trong hầm ngục.

Nhân tiện, goblin được chia thành hai loại.

Đầu tiên là goblin nhỏ, thứ hai là goblin vũ trang.

Rất dễ dàng phân biệt giữa hai loại. Goblin vũ trang cầm theo vũ khí và thường hoạt động theo nhóm… Chất lượng vũ khí rất kém và xác không khác gì goblin bình thường, vì vậy chiến đấu với chúng không mang lại lợi ích.

Mạo hiểm giả tân binh như đám gà non trước chúng. Ngay cả những mạo hiểm giả hạng C cũng có thể thất thủ nếu bất cẩn.

Ngoài ra, không có quá nhiều nạn nhân của lũ goblin vũ trang vì rất dễ nhận ra và bỏ chạy khỏi chúng. Còn có một số tin đồn chúng chỉ xuất hiện để nhắc nhở mọi người cảnh giác và không đuổi theo, nhưng đúng hay không thì điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng đừng bao giờ lơ là cảnh giác trong hầm ngục.

Trên đây là những lý do họ dễ dàng chạy thoát khỏi lũ goblin.

"Haah, haah... Có vẻ cắt đuôi chúng rồi? Trời ạ, đang sướng vì lụm được đồ, sao lại có nhiều quái vật xuất hiện đến vậy? Khá là bất thường."

"Có lẽ do Giai Đoạn Chuyển Đổi…? Hoặc chỉ là xui xẻo… ồ—"

"Hm? Cậu vừa nghĩ ra điều gì à?"

"… Sẽ thế nào nếu trưởng làng và Gozoh-san vẫn luôn kiềm chế số lượng của chúng?"

Đúng. Kehma và những người khác không chỉ đến lụm đồ mà còn giảm số lượng quái vật.

Khi nhận ra điều đó, một người trong nhóm thậm chí còn thầm khen hai tổ đội đó thật tuyệt vời.

"Không, chờ đã. Gozoh-san không giết được nhiều quái vật như thế."

Tuy Gozoh cũng đưa ra bằng chứng quái vật đã giết và làm đúng như ủy thác thảo phạt, nhưng Kehma làm mọi việc khá thất thường. Chính xác thì cậu ta đã giết bao nhiêu là dấu hỏi lớn.

Nhưng dùng phép tính trừ từ số lượng Gozoh đã giết… chẳng phải tức là Kehma đã giết nhiều quái vật nhất cho đến nay sao?

"Trời ơi... và thời điểm chúng ta thường đến là ngay sau khi trưởng làng Kehma vào càn quét hầm ngục..."

"Không đùa chứ. Trưởng làng thật điên cuồng."

Cậu ta đã giết bao nhiêu quái vật hàng tuần? Cậu ta thậm chí còn làm với thái độ hời hợt, đôi khi là solo.

… Và đối phó với nhiều quái vật đến thế? Kehma, như đi dạo trong công viên, đã đối phó với số lượng quái vật mà ngay cả tổ đội đủ người cũng không có lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn.

Tuy đó là khung cảnh huyễn tưởng nhất có thể so với hành động thường ngày của cậu ta, nhưng giờ khi nghĩ lại, ngay cả Anh Hùng Wataru cũng nói Kehma đã thắng anh ta.

Nếu đúng như vậy, nó lý giải sức mạnh cậu ta đủ đối phó với nhóm gồm goblin và golem dễ như đi dạo ngoài công viên.

"…Trời ạ, cậu ta sẽ tiếp tục chiếm lĩnh độc quyền rượu."

"Thay vào đó, chúng ta sẽ tiếp tục mua loại rượu độc quyền này…”

"Ừ, không thể ngăn cản trưởng làng Kehma..."

Và đó là cách Kehma nổi tiếng trong nhóm mà cậu không hề biết đến.

Trong Phòng Chủ, Rei nhận được báo cáo từ Nerune.

"Và do đó~, họ nghĩ Chủ nhân và Thịt-senpai ngăn số lượng quái vật bùng phát~, đây có phải điều em muốn không~?"

"Ừ. Đây chính là điều em hy vọng."

Ngồi trên chiếc ghế dành cho Kehma trong Phòng Chủ, Rei nhếch mép cười khi nhìn vào màn hình từ chức năng của menu.

Nụ cười đầy vui sướng vì được giao phó hầm ngục.

"Fufufu, người sẽ bảo vệ hậu phương [note54610] của Chủ nhân chính là em đây! Vampire Rei! Fuhahahah! Em sẽ tái tạo lại hầm ngục một cách hoàn hảo như vốn có khi Chủ nhân vắng mặt!"

Nói xong, để cho những cảm xúc ấp ủ trong mình bộc lộ, cô hít một hơi thật sâu. Phew, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.

Kinue đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai Rei.

"Rei. Em hài lòng chỉ với điều này?"

"Hm? Gì thế, Kinue?"

"Rei, em có thực lòng nghĩ đây là sự hoàn hảo của Chủ nhân không?"

Phần nào không hài lòng, Kinue lên tiếng.  Rei đang trong men say thì bị gọi dậy, nhưng bản thân cô biết rõ mình không thể hoàn hảo như Kehma. Cô không tự phụ. Mà chỉ hơi phấn khích và bị cuốn theo cảm xúc, nên thẳng thắn chấp nhận lời chỉ trích.

"Chị muốn chia sẻ gì không? Nói tiếp đi."

“Vậy chị sẽ không ngần ngại… Lẽ nào em nghĩ Chủ nhân chỉ ở mức đó?”

Lời của Kinue mang nghĩa, nếu Kehma thực sự bước vào hầm ngục với tư cách là mạo hiểm giả, thì số lượng quái vật dư thừa hiện tại là không đủ. Và đó là những gì đang xảy ra.

Rei hiểu ý ngay lập tức. Kinue đã đúng!

"… Đúng như chị nói, Kinue! Nerune, nhờ em tăng số lượng nhiều hơn nữa! Tăng gấp đôi lên!”

"Được~, em sẽ cố gắng hết sức~! Giết tất cả mạo hiểm giả~…—à, thế thì tệ quá~… giết một nửa số mạo hiểm giả~!"

"Ồ? Chúng ta được phép giết một nửa sao?"

"Rei, giết một nửa nghĩa là đánh sống dở chết dở."

Kết quả là độ khó hiện tại của hầm ngục tăng vọt.

Vô hình cũng khiến đánh giá của người dân về Kehma tăng mạnh, nên có thể nói đây là ý định của Rei.

… Còn việc có phải mong muốn của Kehma hay không lại là câu chuyện khác.

[note54609]

Ghi chú

[Lên trên]
Tác giả: Tiện nói, mục đích bán rượu cho quán bar là để đổi DP sang tiền. Bởi đây là loại rượu hiếm, chỉ cần bán thành tiền rồi chuyển lại sang DP cũng có lãi. Do có thể đổi tiền sang DP bất cứ lúc nào, Kehma và Rokuko thường chia đều cất vào [Ví].
Tác giả: Tiện nói, mục đích bán rượu cho quán bar là để đổi DP sang tiền. Bởi đây là loại rượu hiếm, chỉ cần bán thành tiền rồi chuyển lại sang DP cũng có lãi. Do có thể đổi tiền sang DP bất cứ lúc nào, Kehma và Rokuko thường chia đều cất vào [Ví].
[Lên trên]
Nguyên văn là lưu thủ (留守). Theo ý nghĩa xưa ám chỉ việc ở lại bảo vệ kinh thành khi nhà vua vi hành. Ngày nay, lưu thủ cũng dùng với nghĩa ‘sự vắng nhà’.
Nguyên văn là lưu thủ (留守). Theo ý nghĩa xưa ám chỉ việc ở lại bảo vệ kinh thành khi nhà vua vi hành. Ngày nay, lưu thủ cũng dùng với nghĩa ‘sự vắng nhà’.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Báo quá báo
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Mấy bé báo quá
Xem thêm
Haha, mấy bé hăng quá
Xem thêm