Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5+6: Chuẩn bị mở cửa Hầm ngục

Chương 42: Xây dựng nhà trọ

14 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:

“Nếu Chủ Nhân là boss hầm ngục, em nghĩ là anh… Không muốn nổi bật, bí ẩn, và là người đứng sau cánh gà.”

Thật tình thì, Ichika đã đi đúng hướng.

Chủ hầm ngục là người cai trị hầm ngục, hay nói cách khác có thể gọi họ là boss.

Hơn nữa, Chủ Hầm Ngục không được ghi chép trong [Nghiên cứu về hầm ngục]. Thay vào đó là boss hầm ngục. Chúng là những quái vật mạnh mẽ được lõi triệu hồi, boss thật sự—Rokuko mang hình dạng con người, nhưng một số khác có thể mang hình dạng rồng—đại loại vậy.

Thêm nữa, nếu nói tôi là quái (?) được Rokuko triệu hồi. Không quá sai khi gọi tôi là boss hầm ngục bây giờ.

“Này, em sẽ làm gì nếu anh là quỷ vương?”

“Em không làm gì hết nếu anh cho em ăn ngon! Phá hủy Sia thì sao? Ah, thế thì lãng phí đồ ăn ngon mất, hãy biến đây thành một cuộc chinh phạt.”

Có một cô gái phản bội lại chủng tộc vì thức ăn ngon nè.

“Không, quan hệ giữa anh với họ khá tốt, anh không muốn họ chết.”

“Vậy sao~. Nhưng, nếu chinh phục cả thế giới, anh có thể ăn tất cả món ngon trên đời đó? Sẽ tuyệt lắm nha… Chúng ta triển luôn thui nhỉ?”

Chính xác hơn, không chỉ phản bội chủng tộc, cổ muốn kéo cả thế giới vào cuộc chinh phạt luôn.

“Thống trị thế giới… n-nghe ngầu quá đi!”

“Đúng không nào~? Em muốn ăn mọi thứ~”

“Kehma! Vậy nếu biến hầm ngục chúng ta thành mục tiêu chinh phạt của cả thế giới thì sao?”

Giờ thì đến lõi cũng hùa theo.

“Không, chúng ta sẽ làm gì sau khi chinh phục…? Hiện giờ, chúng ta vẫn an toàn. Đừng nghĩ về một điều không thể như thế.”

“Nên mọi người giấu đi sức mạnh sao?”

“Những người nổi bật đều bị giết. Nên, bác bỏ hết.”

Tôi không biết bao giờ tiên phong của thần (anh hùng) sẽ tìm đến.

Nếu họ nhận được một hai cheat từ Thần, thời khắc anh hùng đến đồng nghĩa với cái chết.

“Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau khi chạy suốt trong hôm nay nhỉ? Chúng ta sẽ sửa sang hầm ngục vào ngày mai… rõ ràng hơn là, xây dựng một nhà trọ… ah, phải rồi. Còn về thực phẩm thì sao nhỉ?”

“Oooh~…. gượm đã, ở đây sao? Có nhà bếp hay thứ gì tương tự hông?”

“Hmm, thứ gì tương tự a… , để anh cho em thấy sức mạnh của anh.”

Tôi giả vờ tập trung sức mạnh rồi lấy ra một cái [Bánh Ngọt (5 DP)].

Giờ hầm ngục mỗi ngày nhận được 100 DP, nên chút này không đáng kể—ể, DP…!

Tôi khoe cái [Bánh Ngọt (5 DP)] với vẻ ngầu lòi. 

“Đây là… gì ? Bánh mì a?”

“Fufufu, Thịt-san. Ăn thử đi.”

“Vâng.”

Thịt xé toạc lớp bọc nilon của bánh cuộn cà ri.

Mùi thơm cay cay đặc trưng từ bánh cuộn cà ri tản ra không khí, kích thích sự thèm ăn của cô ấy.

“Gì đây!? Nước dãi của em cứ chảy ròng ròng—! Loại bánh gì vậy trời… mugu—!?”

“Đây là [Bánh cuộn Karie]. Hơi cay, nhưng ăn rất ngon.”

Ichika cố bịt miệng với chút bạo lực khi Thịt đút miếng bánh cà ri vào miệng.

“Oh—, đ-đây là… mmm, mmm—… haah, m-mùi vị này, quá nguy hiểm, tâm trí em hoàn toàn trống rỗng…!”

“Đây, đến đây ăn nữa nè, không cần kiềm chế. Đây là lòng tốt của Chủ Nhân chị biết không?”

“Mmm, nom, nom—… mmm, aah, nhon thiệt, món, món này, toẹt vời nhứt~…♪”

gs3fyhstPpsBHo2bIi8kUu7TBxi-D6mKYG-Oxelk-MHs8PfhNLLBHaK-mN9o0iNFnuJOLA4XLZvTgVX1odQX5bfQ2naDVMiGEfobhgeL_Zi5BcYzYtQ3EY5WXYZ-TckvpaTCstAY

Ichika, vì cà ri có vị cay, hay có lẽ nó ngon vì vị cay đó, xúc động với nụ cười và nước mắt chảy dòng.

Đâu cần xúc động đến vậy…

“Em được sinh ra để ở đây…♪”

“Tốt quá. Nếu chị đi theo Chủ Nhân, chị sẽ được ăn nhiều hơn nữa đó?”

“E-e-em sẽ làm mọi thứ cho Chủ Nhân…nên hãy cho em nữa đi.”

“Chủ Nhân.”

Cô ấy đã bị cái bánh hạ gục.

Đó là điều tôi mong đợi và hạnh phúc, nhưng tôi không mong nhanh đến vậy. Thêm nữa nào.

“… Em biết không, còn nhiều thứ khác nữa? Không chỉ có bánh cuộn thôi đâu.”

“Aah… rõ không công bằng… tới bây giờ em mới được nếm một món như thế, em không thể thỏa mãn với những món bình thường…”

“Nó chỉ là một cái bánh cuộn bình thường mà!”

“Ichika, thử món em yêu thích nhé, [Hamburger]?”

“Thiệt hông? Aah, em sẽ thử lúc nào đó… ehehe.”

Chỉ có mình tôi đang suy nghĩ vẩn vơ à?

Khi tôi chạm mắt Rokuko, nhỏ lơ đi chúng tôi trong khi nhai bánh mì dưa.

“…T-ta không cho đâu hiểu chưa!?”

Ah, ờ.

Trưa ngày tiếp theo.

Hmm? Sao không phải buổi sáng à? Vì quá thoải mái nên tôi lại ngủ tiếp.

Đến lúc bùng cháy rồi. Hôm nay xây dựng nhà trọ thôi nào.

Ngay lối vào cửa hang. Tôi ngồi chế tạo golem cùng với Tester, việc đào móng cho nhà trọ đã bắt đầu từ tối qua.

Để xây dựng quán trọ, cần có không gian rộng… Ah, mặc dù Ichika được hiển thị là kẻ xâm nhập trên bản đồ, tôi có thể tăng phạm vi của hầm ngục mà không ảnh hưởng gì đến phòng lõi. 

Tôi đoán nó được tính là một tầng khác? Để sau tính.

“Được rồi, vậy thì… đầu tiên là xây móng nhỉ?”

Tôi sẽ không thể ngủ ngon nếu móng nhà chưa ổn. Vì đây sẽ là nơi tôi ngủ nên tôi khá phấn khích.

Tôi lấy ra viên đá thô từ [Kho Đồ].

“Hỡi đất đá, biến đổi hình dạng, và trở thành đầy tớ phục tùng ta, [Tạo Golem].”

Trong khi đổ đầy ma lực vào viên đá, tôi niệm chú ngữ mà tôi đã sử dụng nhiều lần trong đấu hầm ngục. 

Tôi có thể tạo ra golem mà không cần câu chú và chỉ dùng từ khóa, tuy nhiên câu chú giúp sử dụng lượng ma lực hiệu quả hơn một chút.

[Tạo Golem] thật tuyệt vời, mọi loại nguyên liệu đều có thể dùng. Có thể dùng tạo những thứ dạng con người hay thậm chí là lợn, bất cứ thứ gì bạn muốn. Hình dạng của nó có thể biến đổi như đất bằng cách đổ ma lực vào nguyên liệu thô, có thể xử lý mà không cần trực tiếp dùng tay. Và còn có thể nhào nặn nhiều tiền đồng thành một cục đồng lớn….Tôi không làm thế vì lấy tiền mua cục đồng sẽ rẻ hơn.

Dù là golem, nó sẽ chỉ ở yên đó như vật trang trí nếu không nhận được mệnh lệnh nào.

Lần này, tôi nhào nặn đá thành phiến lớn, dùng để che phủ mặt đất và những hố bẫy.

Tôi không biết rõ cách làm ra chúng trong thực tế, nhưng giờ thứ này được dùng thay cho bê tông. Lấy golem sắt làm cốt để gia cố thêm, tôi cẩn thận để phần móng không trở thành mớ hỗn độn khi trộn lẫn.

… Tôi cũng muốn làm một cái bồn tắm, nên cần thiết kế cả ống thoát nước… ừm, ổn thôi nếu tôi giao cho golem đào đường ống từ trước. Hay chỉ cần làm luôn một khu vực mới để tắm là được. Tôi sẽ bắt tay làm luôn nên chả được nghỉ tẹo nào.

Tôi có một con golem đất bình thường giúp làm 1 cái bảng gỗ và gắn chúng lên. Tôi xây dựng khách sạn mà cứ như chơi xếp hình… Bởi vì tôi liên kết vật liệu bằng cách dùng [Tạo Golem], nên không cần đinh. Chúng hoàn toàn kết dính lấy nhau, rất chắc chắn.

Tôi đóng đinh ở vài chỗ bằng golem đinh để trông như có dùng đinh khi nhìn vào.

Khi đã làm được một phần bức tường sau một thời gian, Ichika và Thịt đi ra từ trong hang. Có vẻ em ấy đã chỉ cho Ichika những chỗ có bẫy.

“Ôh, Chủ Nhân làm chi vậ—chờ đã, anh đang làm gì vậy trời!?”

“Êh? Anh đang xây dựng nhà trọ ấy mà.”

“Không không không, nghe thật buồn cười, quá hài hước. Ngay cả với sự giúp đỡ của golem, chúng không có ở đây vào hôm qua mà nhỉ… chủ hầm ngục huh? Họ là người có thể làm những việc như thế sao… ?”

Không hẳn, chủ hầm ngục có mục xây dựng trong thanh chức năng… [Nhà Ở (200,000 DP~)] trong danh mục DP. Và cả nhà trọ nữa, nhưng hiện tại chúng tôi không đáp ứng đủ yêu cầu.

Ah, nhân đó tôi giải thích đại khái cho Ichika về chủ hầm ngục.

Nói là vậy, thực ra tôi chỉ bảo [Anh có thể làm nhiều việc bằng cách tiêu tốn DP của hầm ngục]. Về chi tiết hơn,... Um, tôi đã nói thêm lúc ăn. Nhưng cô ấy đã như ‘vậy đó’ vào hôm qua. Tôi chỉ có thể nói một tẹo sau khi cô ấy bình tĩnh lại, và tôi cũng thấy mệt vì việc này. 

“À phải, Thịt. Chúng ta gần hết gỗ rồi, đi chặt ít gỗ mang về đây nhé.”

“Đã rõ.”

“Chờ đ—, Chủ Nhân, phải có dụng cụ mới chặt cây được chứ? Rìu hoặc cưa chẳng hạn?”

Tôi không nói gì mà chỉ về phía sau Ichika.

Khi cô ấy nhìn quanh, Thịt cầm ngang golem gươm kế bên một cây gỗ đường kính 30 cm.

Em ấy từ từ nhấn lưỡi gươm lên, âm thanh như tiếng cưa máy phát ra, cắt phăng thân cây.

Một, hai rồi ba lần. Sau ba lần cắt dẻo vòng quanh, thanh gỗ rơi.

Gỗ rơi được một con golem thu lượm.

“Quào, gì đây… em chưa từng nghe dùng ma kiếm để cắt cây bao giờ.”

“Tiện lợi đúng không?”

“Không, dù đúng là vậy, vẫn rất tệ. Anh không biết… ma kiếm có thể gãy sao?”

“Ừ, chuyện đó xảy ra vài lần rồi. Nhưng chả sao, nhờ đó Thịt đã tìm ra cách sử dụng hiệu quả.

“Thiệt a!? … Khônggg, lãng phí quál!”

Như đã nói, golem gươm, gọi là ma kiếm chỉ để thuận tiện, mà thực ra không phải ma kiếm.

Chúng chỉ có chế độ rung động tăng cường độ sắc bén, nên không thể so sánh với kiếm (thương) ma thuật thực sự mà Chloe dùng trong đấu hầm ngục. Ma kiếm hàng real sử dụng ma thuật bằng cách dùng từ khóa.

Chúng rất rẻ và chỉ tốn vật liệu, nên tôi có thể làm thêm nếu gãy. Vật liệu làm ra cũng không mất đi và chỉ tốn 10s để sửa.

“Nói sao đây… Thịt-senpai đã dùng qua bao thanh ma kiếm rồi?”

“À, với hai phiên bản hoàn thiện Thịt và anh có... Anh đoán là 10 nếu tính cả những phiên bản thấp hơn?”

“Nhiều vậy sao!? C-cho em một cái nhé?”

… À phải, quên mất, tôi chưa làm vũ khí cho Ichika.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Người ngoài nhìn đồ của thằng main thấy toàn hàng xịn, mắc tiền/DP, trong khi đấy main: Haha! Handmade go brrr
Xem thêm
nghệ nhân cmnr :))
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Làm tất cả chì vì muốn có thức ăn ngon. Nghe như thanh niên trong world master nhở. Có điều gái này thậm chí chơi lớn kéo cả thế giới vô luôn. =_=✡️
Xem thêm
Word master nhá bạn ei
Xem thêm
@Konziki no Yami: Nhầm xíu. Trình tiếng anh hơi tệ.(TT)✡️
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời