Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5+6: Chuẩn bị mở cửa Hầm ngục

Chương 48: Suối nước nóng

15 Bình luận - Độ dài: 1,652 từ - Cập nhật:

mrUNVLH.jpg

Ngày thứ năm trong tiến trình xây dựng nhà trọ.

Chúng tôi đã có đủ gỗ, nên hãy bắt đầu trận giả chiến giữa Ichika và Thịt.

Thịt và Ichika đang mặc [Golem Trang Phục Phiên Bản 2] trang phục hầu gái golem.

Về vũ khí, là dao găm gỗ và dao bếp gỗ đặc chế. Chỉ khác hình dạng.

“Uầy-!? Chuyện gì với những bộ quần áo này thế, ngay cả dù em không truyền tí sức mạnh nào ghê như này… hể, thì ra đây là bí mật sức mạnh của Thịt-senpai. Hiệu quả chuyển động khác hẳn vẻ bề ngoài, em có thể di chuyển đến bất cứ đâu em muốn!”

“Vì lợi ích Chủ Nhân, thử những cách di chuyển khác xem.”

Công việc của tôi là làm khán giả cho trận đấu tập… nói vậy thôi chứ màn hình giám sát của menu đã ghi lại hết.

Nếu thay vào đó lặp lại chuyển động bằng trang phục của tôi, golem trang phục sẽ nắm giữ đầy đủ chức năng hỗ trợ chuyển động.

Chuyện này dễ hơn là tôi tự mình chuyển động từng cái một. Nếu là một con robot, tôi sẽ phải lập trình những thứ như góc bàn chân và bàn tay.

Dù tôi chả làm gì, sẽ ổn thôi nếu là hai người mạnh mẽ như họ. Một kế hoạch êm đẹp cho hạng nhóm. 

Từ đầu, tôi không muốn là mạo hiểm giả. Tôi chỉ muốn ngủ yên ổn.

Tuy thế, tôi cảm thấy gần đây làm được hơi bị nhiều việc. Tôi không hiểu.

Ổn rồi, um! Tận hưởng ngày nghỉ hôm nay thôi! Tôi trải đệm ra trên chiếu tatami ở phòng riêng trong phòng trọ trong khi trận đấu tập đang được ghi lại. [note9834]

“Kehma! Chúng ta đào trúng mạch nước ngầm này! Lại còn ấm nữa!”

… Và vừa đúng lúc định ngủ.

Tốt thôi. Tìm được suối nước nóng hả…

“Vậy thì hãy biến nó thành onsen nhỉ?”

“Mà onsen là gì?”

“Kiểu như một bể nước nóng. Rất dễ chịu khi ở trong đó. Giúp máu lưu thông và rất tốt cho sức khỏe.”

“Ể, có ổn không nếu ta cũng ngâm mình trong đó?”

“Không sao, nhưng lõi hầm ngục có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm đến [Tẩy Sạch] cũng không cần mà?”

“Ta là chủ nhà trọ, nên ta phải đến kiểm tra xác nhận tốt ra sao!”

Rokuko huyên thuyên với tinh thần cao vời vợi.

Thật tốt khi bé ấy có động lực.

Làm việc chăm chỉ quá cũng không cần thiết.

“À phải, mùi dựa vào đặc tính của onsen.

“Khó ngửi? Con người đã thay đổi nhỉ, ngâm mình trong nước có mùi đặc trưng… Liệu [Tẩy Sạch] có khử được mùi không?”

“...”

Ah, xin lỗi. Thực sự là, ngâm mình trong onsen dễ ngủ lắm~. Tôi không phải người duy nhất nghĩ thế.

Mặc dù vài người thấy mùi lưu huỳnh không tệ, tôi thì không thể quen với nó như họ. Giống như mùi trứng thối với tôi…

… Nước lưu huỳnh có thể ảnh hưởng xấu đến vũ khí. Có thể sẽ gây khó khăn đến việc thu hút mạo hiểm giả đến nhà trọ?

Um, tôi sẽ đi kiểm tra xem có phải onsen thật không.

Khu vực suối nước nóng được tìm thấy cách 100 m dưới lòng đất. Nông hơn tôi nghĩ.

Tôi đã xác nhập nguồn nước onsen như một phần của hầm ngục, múc một ít nước vào xô golem làm từ gỗ (Sau cùng thì, onsen cần phải có xô. Tôi làm ra chúng với cảm giác đó).

“... Nhìn thì thấy trong suốt. Dù ở nhiệt độ cao nhưng lại không hề có mùi.”

Tuy tôi chưa nếm thử, có lẽ là uống được.

Hmm? Gượm đã, không nhầm là Ichika có nói nếm độc được mà nhỉ?

Cô ấy không nói là uống, nhưng cô ấy sẽ biết có độc không.

“Ichika, ngưng trận đấu tập lại đây một lát.”

“Đã hiểu, em sẽ tới ngay.”

Tôi gọi Ichika đang đánh với Thịt, từ chỗ cửa sổ. Ichika qua chỗ tôi ngay. Trong lúc đó, tôi nhìn vào nước nóng trong gầu.

“Anh muốn hỏi em về nước nóng trong xô, có độc hay an toàn?”

“Hmm? Để em.”

Ichika bưng gầu lên tay và đột nhiên uống.

“Đợ-, Ichika em làm gì thế!?”

“Puhaaah-. Ah, em không nghĩ là có độc nếu em vẫn đi được sau hai giờ nữa.”

“Nhỡ có độc thì sao?”

“Aah, đừng lo đừng lo, tệ nhất thì em chỉ cần nôn hết ra. Từ mùi, bề ngoài, vị em có thể biết sơ sơ rồi... Kufufu anh lo cho em ư? Cảm ơn nhé.”

Ichika cười cứ như ngài ngại.

“... N-này anh chả lo cho em tí gì hết sất biết chưa hả? Chỉ là 50 bạc mà bị độc hại chết thì quá tệ.”

“Em hiểu, em hiểu~ Em nghĩ nếu phục vụ tận tình và có quan hệ tốt với anh thì em sẽ được thả đi sớm thôi~”

“... Tiếc thay. Anh không thể thả được khi em đã biết về hầm ngục.”

“Dù sao cũng được, sau cùng thì Chủ Nhân cho em ăn toàn món ngon. Chà, em sẽ quay lại trận đấu tập~”

Ichika vẫy tay cười trong khi đi ra ngoài.

Hai giờ sau, Ichika vẫn sống và không bị gì cả. Xem ra nước không có vấn đề.

… Um. Tôi không nghĩ cô ấy lại đột nhiên uống nước. Thiệt tình. Làm tôi giật cả mình.

Tôi đổ đầy onsen bằng nước nóng. Có cả đống hơi nước mù mịt, nước vẫn còn nóng.

Tôi thích tắm thật lâu trong làn nước nóng… Từ từ để lát tắm thử vậy.

Bởi tôi đã làm xong onsen theo cách này. Nhà trọ cuối cùng đã hoàn thiện.

Vì sẽ rất rắc rối nếu Rokuko hay tôi phải dùng [Thu Thập] mỗi khi cần thay nước, hãy để việc đó cho golem khoan đường kính 30 cm khoan đường ống dẫn nước cho onsen sau này. Mặc dù tôi không sợ nền sụp đổ cho lắm.

Tôi vẫn không đủ DP để sài cho việc này, tôi vẫn tìm kiếm cao su để chế tạo máy bơm. Tôi sẽ bỏ nước có được bằng [Thu Thập] vào bể chứa golem đá trong một thời gian, sẽ ổn nếu tôi tích nước nóng sao cho nó không nguội. Nếu cần tôi có thể ném hỏa cầu cho nóng trở lại.

DP được dùng cho nhà nghỉ, gồm cả đào onsen là 5000 DP.

Tôi cũng đặt [Nguồn Nước (1000 DP)] cho các nhu cầu nước của nhà trọ. Chủ yếu onsen là 4000 DP… Huh? Không phải sẽ rẻ hơn nếu đặt [Nguồn Nước] và làm nóng sao… không, tôi sẽ có onsen tự nhiên, nên hãy xem đây là điểm tốt.

Tôi có thể hoàn thành mọi thứ rẻ hơn rất nhiều so với xây nhà trọ bằng DP (200,000 DP), nên còn lại khoảng 15,000 DP… không, cứ tính từ từ và chi tiết lại.

Còn lại 16,390 DP. Lượng DP cần để xây tầng bốn và tầng năm cho hầm ngục, cũng như lượng tôi cho Rokuko sài tự do không bao gồm trong số đó.

Tuy thế, nếu tôi không chú ý đến thu nhập và chi tiêu… aaa không muốn không muốn đâu! Tôi muốn kiếm tiền thật lẹ, ngủ, rồi tiêu sài.

“Nè, Kehma. Cái onsen ấy, sử dụng như nào?”

“Ah, đầu tiên là cởi quần áo, rồi vào đó sau khi tắm sơ cua.”

“... Cởi quần áo á? Bị bắt gặp trong lúc mặc đồ lót thật là ngại… aaa, đó là lý do tại sao có tường bao quanh.”

Rokuko gật đầu vui vẻ.

“Không chờ đã, bé phải cởi bỏ đồ lót nữa bé biết không?”

“Huh?”

“Không mặc gì hết vào bồn tắm… đó là thường thức.”

“Chờ chút đã… Chuyện đó, mọi người không tắm một mình mà phải không? Nhân loại cũng vậy mà?”

“...À phải, anh đã quên sự khác biệt về văn hóa.”

Để hỏi Ichika về nhà tắm xem sao, dù hơi trễ. Xin hãy dạy học trò, Ichika-sensei~

“Hm có lẽ ở đế đô có một cái nhà tắm. Em nghĩ họ vào tắm sau khi thay sang quần áo đơn giản?”

“Gột rửa thân thể là việc cần thiết… không, hay là họ dùng tẩy sạch…!?”

Kuh-, thậm chí tôi cũng đã cần mẫn để dư không gian để tắm sơ qua!

Tôi nên hỏi từ trước… tôi còn làm đủ cả vòi nước và vòi hoa sen (không có loại gá trên tường)... tôi sẽ gặp tai họa nếu dấn sâu vào nó...

“... Không khỏa thân sao?”

“Aaah, umm… ngài anh hùng dùng khăn tắm cuốn quanh người khi ở nhà tắm công cộng, em đoán vậy?... Um, đó là sở thích của Anh Hùng-sama thì đúng hơn, không phải của nhà trọ.”

“... Anh hiểu, nếu thế chúng ta sẽ dùng quần áo... Chúng ta sẽ bán hoặc cho thuê đồ được khuyên dùng trong nhà tắm.”

Um, giờ tôi chỉ muốn dấn thân vào onsen, nên kệ đê.

“Thịt-senpai và em là nô lệ, nên không sa'o nếu hai đứa khỏa thân tắm cùng nhau nhỉ? Thế có được không?”

“... Chỗ tắm của phụ nữ và đàn ông được chia ra. À, Ichika. Hãy chỉ cho Rokuko và Thịt cách đi tắm ở bể tắm nữ.”

Không phải là tôi không muốn nhìn. Mặc dù tôi cũng thèm chân với giò lắm chứ.

Ngoài phòng tắm công cộng lớn, tôi cũng làm một [Khoang Tắm Đứng] với mục đích ban đầu là để mặc quần áo vào. Tôi được phép xem ở đó. Fufufu.

Ghi chú

[Lên trên]
TN: ơ thế thằng nào là khán giả -.-
TN: ơ thế thằng nào là khán giả -.-
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nghiện cònngại :V bản lĩnh lên
Xem thêm
Hình như từ đúng là "huyên thiên" ko phải là "huyên thuyên" phải ko trans?
Xem thêm
mặc dù "huyên thiên" là từ đúng chính tả do nó là từ gốc nhưng nó đã bị đào thải (ko biết là từ lúc nào) do các từ láy như " luyên thuyên" "huyên thuyên" dc dùng phổ biến hơn từ lâu
Xem thêm
HÊ HÊ HÊ :)) 3ltomdR.jpg
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Cái tay cái tay hư
Xem thêm
Chú có phải đàn ông ko
Xem thêm
Đã nghiện còn ngại
thx trans
Xem thêm
thôi khỏi nói nữa tui hiểu mà nghiện mà còn ngại sao ko vô chung luôn thỏa sức mà nhìn
Xem thêm