Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5+6: Chuẩn bị mở cửa Hầm ngục

Chương 44: Xây nhà trọ và đồng phục nhân viên (Trang phục Maid)

24 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

Hiện giờ, nhà trọ sắp sửa xây xong.

Nó cao hai tầng, trong đó một phòng còn có cửa sổ.Tôi tận dụng nốt lượng bình hồi phục còn sót lại từ lần trước để làm nó. Tôi chỉ làm cửa sổ cho một phòng vì lượng bình không còn lại nhiều.

... Chẹp, cứ làm cho phòng của tôi đi.

"Chủ Nhân, không có nhà bếp lẫn phòng ăn sao?”

"Anh sẽ làm thêm sau.”

"U-umm, Chủ Nhân. Không có nhà vệ sinh ... "

" ... Anh sẽ làm đường dẫn nước sau.”

"Kehma! Ta cũng muốn có một phòng tiếp tân.”

"Anh sẽ làm một “cái ổ” riêng cho nhóc."

"Sao chỉ có ta bị đối xử tệ thế !? Ta là cộng sự của ngươi đó!”

"Nhóc không hiểu rồi, chính vì chúng ta là cộng sự nên anh mới nói vậy.”

"Vầy ha. Được rồi! "

Trong khi tiếp nhận ý kiến từ những người xung quanh, nhà trọ dần được hoàn thiện.

Đến khi trời tối thì mọi việc hoàn tất.

... Không, chưa được. Bồn tắm vẫn chưa xong. Khi nói về nhà trọ trên núi, thì nhất thiết phải có suối nước nóng.

Vì thế, tôi đã thêm một căn phòng nhỏ vào phía sau của nhà trọ để làm nhà tắm vào ngày hôm sau.

Xung quanh được che chắn kín đáo bằng tường gỗ, tôi làm tòa nhà theo hướng mở với chỉ một mái nhà được đỡ bằng cột chống. Phần này dễ hơn quán trọ, chỉ mất đúng một giờ. Với nó, có lẽ chúng tôi sẽ kiếm đủ chỉ với tiền đi tắm của khách.

Giờ là đến phần nước nóng ...

Khi tôi kiểm tra danh mục DP, ở đó có [Nguồn Nước (1000 DP)].

Bắt golem đào một lỗ, tôi lên kế hoạch làm suối nước nóng bằng cách đặt gần nguồn nhiệt dưới lòng đất.

Vì núi Tsui giống như một ngọn núi lửa, nên cũng có khả năng đào được suối nước nóng (osen) tự nhiên. Nếu có dòng nước ngầm gần nguồn nhiệt, chỉ cần đào lên là ta có ngay suối nước nóng ... Tôi phải đào thử dù có tìm ra hay không.

Vì vậy, để tìm nguồn nhiệt ngầm, tôi đào đất bằng golem khoan có đường kính khoảng ba mươi cm.

Nếu tôi phải tự nói thì golem khoan này rất tuyệt vời. Hơn là việc dùng tay cầm cuốc hay xẻng, golem này được làm để nó có thể tự di chuyển. Tôi nên gọi nó là chuột chũi? Nó đào đường hầm bằng mũi khoan với hiệu quả cao.

Tôi sẽ gặp rắc rối với đá và đất đã đào nếu là ở Nhật, nhưng ở đây công việc đó được hầm ngục giải quyết. Miễn là Rokuko thu đá và đất như tài nguyên trong phạm vi của hầm ngục, con golem chỉ cần tập trung đào.

… Ô, sao tôi không nghĩ đến nó sớm hơn? Thật dễ dàng xây dựng tầng mê cung ngầm cho trận đấu hầm ngục. Nếu tôi làm nó trước khi làm drone với các bình hồi phục, tôi sẽ có thêm thời gian ngủ.

Bằng cách thay đổi từ cuốc chim và golem sang golem khoan và golem, tốc độ đào bới cũng tăng thêm.

Tôi không cần phải đào nguyên liệu làm golem nữa vì đủ rồi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là có đường hầm sang phía bên kia của ngọn núi.

Khi đường hầm được hoàn thành, tôi sẽ thu phí qua đường hoặc tương tự?

Fufufu, tôi có thêm một giấc mơ! Một giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Mà, tôi đã giao hết việc đào hố để mở rộng tầng của hầm ngục xuống dưới cho Rokuko và đám golem. Từ kinh nghiệm nhận được sau đấu hầm ngục, họ có thể đào bới hiệu quả với hiệu suất một tầng trên ngày. Việc làm tường bằng golem hay DP cứ để sau cũng được, nên giờ họ chỉ cần mở rộng không gian.

... Chẹp, sử dụng DP khá nguy hiểm. Phải mất 5,000 DP để thêm một tầng ... Mặc dù tôi muốn làm sâu hơn nữa trước khi mở quán trọ.

Hiện tại có hai tầng trệt và ba tầng hầm (mê cung nằm ở tầng thứ hai), tổng cộng là năm tầng.

Tôi muốn thêm ít nhất hai tầng nữa; Tôi ước tính sẽ mất tất tần tật 10.000 DP cho mỗi tầng ... nên có lẽ 20.000 DP sẽ ra đi.

Vầy sẽ còn lại hơn 60.000 DP huh? DP cứ không cánh mà bay, từ từ nhưng chắc chắn. Tôi hơi lo lắng lượng DP lại giảm xuống 1 chữ số như trước đây.

Tôi chuẩn bị một bộ quần áo golem cho Ichika.

Cái này được mô phỏng theo [Trang Phục Hầu Gái Màu Xanh Navy (500 DP)]. Khi tôi đang tìm kiếm trang phục hợp cho tiếp tân, thì nhớ ngay đến nó. Nó gần với đồ cosplay hơn là trang phục hầu gái truyền thống, nhưng gồm đủ mọi thứ từ đồ lót, giày đến găng tay và dây buộc tóc, cũng như phần chính của trang phục hầu gái. 500 DP khá là rẻ.

Oh yeah, tất nhiên có vớ dài, và cả kẹp tất [note8947]. Tôi sẽ không thừa nhận đâu. Đó là hiệu quả hơn thôi, hiểu không hả? Thật, thật đó. Chúng sẽ không thể hỗ trợ cô ấy nếu không đeo quá đầu gối~.

Tôi có chút xấu hổ khi biến đồ lót và vớ dài thành golem, nhưng tôi đã làm xong tất cả quần áo golem có gắn ma thạch. 

Nhưng, thế quái nào? Tôi đã hỏi khi người hầu của Haku-san đang mặc quần áo quản gia, có vẻ như ở đây cũng có trang phục hầu gái. Trang phục ở thế giới này khá phong phú về vật liệu. Sẽ không có vấn đề gì ... có lẽ.

u1707-ec08bac9-c839-4588-8275-019247975387.jpg

"Quần áo dễ thươ'ng quạ! Anh cho em thi'ệt saoo!?"

"Ừ, đến lấy mặc đi em."

"Aah, đẹp dữ ~. Kehma, cho ta nữa! "

"Anh đang lên kế hoạch cho Rokuko làm chủ trọ, anh sẽ làm phỏng theo bộ váy Haku-san mặc cho nhóc."

"Yay! Cảm ơn, Kehma! Ta không thể đợi nữa!"

"Anh sẽ làm quần áo phù hợp cho Thịt vì em cũng sẽ là nhân viên quán trọ. Sau này hãy mặc nhé."

"Vâng."

Trong khi lo lắng điều chỉnh size quần áo maid cho Thịt, tôi đưa Ichika tất cả set đồ hầu gái. 

"Uwaaah, đồ lót ren. Vậy, Chủ Nhân có sở thích đó..."

"Anh thích vớ dài hơn là chúng."

" ... Chủ Nhân cuồng chân a? Có phải đôi chân và bàn chân đẹp là một trong những lý do để mua em nhỉ?"

"Nhớ thì, hắn từng nói về chân với ta nhỉ?" [note8946]

" Hohoh ... nè, Chủ Nhân. Muốn xem em mặc vớ không?"

"... Anh có thể sao?"

"Nô lệ không thể từ chối Chủ Nhân, anh biết mờ?"

Nói thừa, tôi muốn nhìn nó. Nghiêm túc đó, tôi thực sự muốn thấy!

"... Đợi đã, bình tĩnh. Sao lại có ma thạch trong những bộ quần áo này?"

"Ểh? Để chúng vẫn có thể hỗ trợ khi em ở bên ngoài hầm ngục."

"Xin lỗi, em nên hỏi trước ... đây là quần áo ma thuật sao?"

"Quần áo ma thuật?"

Đây là lần đầu tôi nghe thấy thuật ngữ đó, theo cô ấy, có vẻ đó là trang bị có các hiệu ứng tương tự kiếm ma thuật khi được truyền ma lực. Nên rõ ràng rằng nếu có thể làm với ma kiếm thì trang bị cũng tương tự.

Bởi tăng độ bén đủ để làm cho chúng trở thành ma kiếm, hỗ trợ chuyển động và tăng cường sức mạnh có lẽ là đủ của một hiệu ứng đặc biệt.

Quần áo ma thuật không được sản xuất như ma kiếm, và có vẻ như cô ấy chưa bao giờ nghe tới quần áo ma thuật.

... Chuyện này sẽ không bị rò rỉ nếu ngay cả cô ấy cũng chưa nghe về nó. Được rồi, không có vấn đề gì nếu tự do sử dụng chúng, cứ vầy đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Bàn chân/đôi chân… trong tiếng Nhật đều như nhau. Keima thích cả hai.
Bàn chân/đôi chân… trong tiếng Nhật đều như nhau. Keima thích cả hai.
[Lên trên]
garter belt: đừng search
garter belt: đừng search
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

garter belt... có vẻ ngon
Xem thêm
Sao ông lại khuyên thế garter belt is báu vật của thế giới kiệt tác của nhân loại đấy đấy
Xem thêm
Om nom nom nom nom cái garter belt là món đỉnh nhất t có thể biết :3
Xem thêm

Garter belt + stocking và đồ lót ren iz da bezt
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Puckun
Tại ông mà tui cũng search rồi đấy sao trans lại khuyên chúng ta ko đc tìm tòi những thứ hay ho nhỉ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
t đã search khi bố mẹ đang ở gần,mời ae đoán cái kết
Xem thêm
Press F to pay respect
Xem thêm
Khoan nào, lỡ nó lại có s*xtoy ma thuật thì hay nhỉ
Xem thêm