Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8: Những ngày yên ả?

Chương 78: Máy xèng

35 Bình luận - Độ dài: 1,246 từ - Cập nhật:

Ừ thì, vấn đề thiếu nhân viên đã xong, Feni phượng hoàng đã nở, và chúng tôi có người mới cho nhà trọ. Hầm ngục... vẫn ổn. Dù sao khu vực câu đố vẫn an toàn.

Vì vậy, tôi nghĩ về thứ mà [Lầu Búp Bê Nhảy Múa] còn thiếu.

Tôi tự hào về thức ăn và giấc ngủ của chúng tôi ở mức không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Lý do đến nhà trọ là bởi hầm ngục. Sau đó, để hồi phục ở suối nước nóng. Một vòng lặp tuyệt vời.

... Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một thứ.

Giải trí.

Tôi không nói về khu ero. Mặc dù cũng khá cần thiết, tôi muốn tránh vì có trẻ nhỏ (loli) ở đây. Chủ là chủ, và Haku-san sẽ giết tôi mất nếu tôi truyền bá tư tưởng độc hại cho con bé.

Ờm, để nói về cái tôi muốn thêm, đại loại như góc chơi game. Thường thấy ở nhà nghỉ suối nước nóng.

Thực ra tôi muốn thêm bóng bàn khi nghĩ về suối nước nóng, tôi quyết định để sau vì không thể không dùng DP chuẩn bị bóng. Nếu tạo ra được bóng từ nguyên liệu ở thế giới này thì được.

Nên là, góc chơi game... chà, vì không thể nào cài đặt video game, xem ra đánh bạc là tốt nhất. Đầu tiên tôi sẽ tạo máy xèng. Ở bên ngoài, có một kim chỉ với đĩa quay... Nó được gọi là gì ấy nhẻ? Cuộn trống à? Tôi sẽ làm chúng bằng golem và cài đặt cần gạt cung cấp năng lượng để quay. 

Không có gì nhiều bên trong, chỉ có cơ cấu quay làm nhiệm vụ quay khi cần gạt hạ xuống và tạo ra âm thanh ‘đó’. Nó không trực tiếp chuyển đổi thành sức quay, cần gạt sẽ tích trữ năng lượng như khi búng ngón tay, giải phóng tất cả khi xuống tới điểm nhất định.

Còn về cách dừng quay, đó là công việc của golem cuộn trống.

Hơn nữa, có golem trả tiền nếu chiến thắng.

Ngay cả khi có ai tháo ra và hỏi cách hoạt động, tôi chỉ việc bịa là tìm được ma cụ phù hợp để làm ra. Quá dễ.

Nhưng về cuộn trống, nó sẽ dừng khi quay chậm, hoặc nhấn nút. Và rồi chỉ việc trượt khỏi khi gần tới giải đặc biệt. Tôi sẽ đảm bảo thỉnh thoảng có, nhưng cảm giác như đang vứt tiền đi ấy.

… Không công bằng? Gian lận? Đây không phải tổ chức từ thiện, điều tự nhiên thôi.

Bằng mọi giá, tôi gọi Ichika sau khi hoàn thành bản mẫu.

Bởi tính đặc biệt, nên cứ để quầy tiếp tân cho mấy bé kia đi. Dù sao chúng tôi sẽ không có khách tới nữa.

“Ờm, đây là máy xèng. Ichika, chơi thử đi. Chỗ này là 500 xu đồng.”

“Oooh! Vậy ra đây là máy xèng huh! Cứ giao cho em~, em sẽ trả lại anh gấp đôi!”

Chậc. Dù em kiếm được gấp đôi, đó vẫn là tiền hầm ngục còn gì?

“Em hiểu em hiểu, nhét xu vào lỗ và kéo cần gạt…”

Kachink, kachink, kachink. Cô ấy nhét 3 xu đồng vào và hạ cần gạt xuống.

Gyurin~. Cuộn trống quay dồn dập.

“Oooh, qua’y, qua’y kìa! Eeeh, giờ thì… nút này là để dừng…”

Pochi, pochi, pochi. Khi cô nhấn nút, cuộn trống dừng lại.

“Ooh~… Huh, như này nghĩa là sao?”

“Thua. Thử lại đi.”

“Nn, hiểu rồi~”

Đặt thêm xu đồng vào, Ichika làm nháy nữa. Hmm, cảm giác hơi đơn giản, có lẽ tôi nên đặt nhiều suy nghĩ khi chế tạo hơn?

“Uoooooooh! Đi tiếp, đi tiếp đi! —! Aaaah~! Gần được!!”

Một giờ sau. Với vài lần thắng nhỏ hết lần này đến lần khác, cô ấy vượt qua 500 xu ban đầu được một lần, nhưng giờ cô chỉ còn 50 xu.

Cô ấy nhấn với lực điên cuồng có thể phá hủy máy xèng. Chắc là tôi không cần tốn công chế tạo thêm nữa huh, chỉ cần thêm sau khi cô ấy mệt mỏi với nó.

… Ah, có lẽ tôi nên làm phần thân chính bằng sắt? Ichika bám lấy đủ khiến nó kêu cót két.

u1707-a6525d1a-8933-49ae-b52c-a1d10f607594.jpg

“Ichika. Em có thể dừng được rồi.”

“N-nhưng mà! E-em vẫn còn tiền! E-em chắc chắn sẽ lật ngược tình thế! Cứ thử nghiệm thêm, nhỡ trúng giải đặc biệt cả ngàn đồng thì sao? Em sẽ ăn được vào lần tới!”

Ừ, cô ấy là kiểu phụ nữ không tốt. Kiểu người điển hình tiêu tiền vào cờ bạc dù nợ lần chồng chất do nó. Khá khó để học hỏi từ sai lầm dù đã thành nô lệ.

“Không may là không thể đâu. Anh là người chế tạo nên không có khả năng đó.”

“Cái…gì…?”

Ichika cúi đầu với khuôn mặt tuyệt vọng. Chẹp, tôi không nghĩ mình sẽ thấy vẻ mặt khủng hoảng như thế vì 450 xu đồng.

“… Thực tế không nên quá rõ ràng. Anh phải sửa lại chút. Em đã giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn nhé.”

“Kuh—… Em vẫn chơi… trong lòng bàn tay của Chủ Nhân…? Chết tiệtttt…!”

“Đừng lo, em không phải trả lại số tiền đã vay. Anh chỉ cần em trả số còn lại.”

“Aaah~…! Kuh—, k-không còn cách nào nhỉ…—”

Nhưng vẫn được đấy. Ichika hẳn là hơi đặc biệt, nhưng tôi sẽ chuẩn bị khoảng ba cái. Chúng sẽ được đặt trong phòng game mới xây.

Có điều, chỉ mỗi máy xèng trong phòng chơi game thì hơi đụt nhẻ. Chắc tôi sẽ làm thêm vài thứ khác?

“Mà ở đây có những kiểu cờ bạc như nào?”

“Nnn~, an’h biết súc sắc chứ? Anh hùng đã làm từ khối hộp, chúng được đánh số từ 1 đến 6 trên các mặt… đó là cách dùn’g thông dụng.”

Hiểu rồi. Súc sắc? Cũng dễ chế tạo. Chứ nếu tôi hỏi chơi bài, chúng không làm ra ở đây được vì công nghệ in ấn chưa phát triển và chất lượng giấy ở thế giới này. Hình như cũng có đĩa kim loại… chúng khá hiếm và đắt. Không hề phổ biến tí nào.

“Cơ bản đều là game may rủi. Có cái nào tập trung vào chiến thuật không?”

“Có đấu trường… với cả đua ngựa.”

Fumu, khó cho chúng tôi chế tạo lại… không, đợi đã. Đua chuột? Ý tưởng hay để dùng những con chuột còn lại hợp với vai trò mấy đứa đệ. Giờ chúng chỉ mỗi việc giám sát xung quanh hầm ngục như camera.

… Ah, nhưng khó mà tổ chức cuộc đua với số khách hiện có nhỉ? Đành tạm hoãn lại.

Ở thế giới với ít phương thức giải trí này, chúng tôi chắc sẽ nổi tiếng nếu sản xuất đại trà lá bài. Thực ra dùng nó làm đồ rớt trong hầm ngục cũng được nhỉ? Tôi đã nói chúng tôi nhận được ghế mát xa từ hầm ngục. Tôi sẽ nói tương tự với máy xèng.

Được rồi, cứ nhét bộ bài vào rương kho báu. Chúng sẽ lan truyền khắp nơi và nổi tiếng. Nên sẽ ổn nếu nói tôi tìm được trong hầm ngục và để ở phòng chơi game.

Tôi cũng làm một cái bàn phù hợp, tạo cảm giác đây là thứ có thể chơi.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Lỡ rồi thôi xây mẹ cái casino luôn đi xong đổi tên thành hang cờ bạc :D
Xem thêm
Thần sang chấn tâm lý cmnl ))
Xem thêm
Đua chuột luôn chất đấy
Xem thêm
Đua quần què j đâu, toàn mấy con chuột mua bằng DP đc điều khiển đặt cọc cà to thua càng nhiều, cơ bản là lùa gà thôi =)))
Xem thêm
@Love7sins: Nhà cái uy tính đến từ dị giới :))
Xem thêm
Công an đâu dm
Xem thêm
main sắp còn có 9,5 ngón tay nữa r :D
Xem thêm
tao báo công an
Xem thêm
Ngã ở đâu gắp đôi ở đấy
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Cờ bạc người ko chơi là người thắng
thx trans
Xem thêm