Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8: Những ngày yên ả?

Chương 79: Flag thợ rèn

23 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

Gần đây cảm giác như tôi làm việc không ngừng. Thậm chí sửa đổi máy xèng liên tục.

Tôi cũng đã làm phòng game, nên hôm nay nghỉ đi? Ừm, hôm nay chỉ việc ngủ thôi.

Những suy nghĩ đó như biến tôi thành mục tiêu vậy.

“Kehma, golem sắt lang thang ở khu mê cung đã bị tiêu diệt.”

Rokuko báo cáo về hầm ngục.

Golem sắt. Như cái tên, chúng là golem với cơ thể bằng sắt. Với mức hầm ngục của chúng tôi... hạng D, thậm chí C mạo hiểm giả phải khó khăn mới đánh lại chúng.

Hơn nữa, không như golem đất bình thường, bản thân cơ thể chúng rất giá trị. Bởi làm bằng sắt. Mặc dù nặng, nghĩ chúng như nguồn tài nguyên, một khối sắt hình người có giá trị đáng kể. Tôi tự hỏi có thể làm được bao nhiêu đinh từ nó?

“Ai đánh bại được chứ? Những người trong hầm ngục lúc này... à, có một nhóm hạng C. Những tên này à?”

“Phải, ta nghĩ là Gozoh gì đó? Một người lùn dùng búa! Ông ta luôn dùng búa đập và không phá hủy ma thạch.”

Là vậy ư? Ông ta phân tán ma lực nhờ chấn động hử. Tốt, không phải kiểu như golem sắt bị chém đến chết. Nếu người như thế xuất hiện, tôi không nghĩ đối phó được vào lúc này.

“Nếu là trường hợp này không cần lo lắng. Chắc thế. Ông ta có lấy đi xác của golem sắt không?”

“Ừ. Ông ta đang mang đi. Ông ta không có Kho Đồ~”

Một người hạng C chắc sẽ không xử lí được đối thủ như golem sắt.

Nếu họ có thể, chúng sẽ là nguồn thu nhập dễ kiếm.

“Ơ mà tình hình những lá bài như nào?”

“Ta đang phát tán từng chút một ở tầng đầu tiên, mọi người nghĩ đây là đồ bị bỏ sót lại. Giống như mớ giấy thông thường. Xem ra họ gặp phiền phức vì hội không xử lí chúng.”

“... Và rồi nhóc nói sẽ mua chúng với giá 5 đồng.”

“Kehma tự đi mà nói! Ta mới là chủ ở đây.”

Tôi có nên viết luôn giấy nhớ ghi cách chơi không...? Không, sẽ rất lạ khi chơi bài vừa mới xuất hiện, càng lạ hơn hầm ngục lại đưa ra giấy nhớ ghi cách chơi.

Nếu quá lạ, tiên phong của thần (anh hùng) sẽ đặt dấu chấm hết cho chúng tôi.

Vì chơi bài là thứ tiên phong của thần (anh hùng) mang đến trong quá khứ, đây vẫn ở mức có thể lừa dối mọi người.

“Oh, có lẽ chúng ta nên làm cả súc sắc? Làm từ gỗ hoặc xương.”

“Chả hiểu sao cảm giác như hầm ngục chúng ta dần chìm đắm trong cờ bạc…”

Ừ, dù sao chúng ta là [Hang Tham Vọng] mà.

... Chắc tôi nên làm ra đồ ngủ luôn? Quả nhiên, đưa ra bánh ngọt là không nên. [note23551]

Nhưng thực tình, một golem sắt đã bị phá hủy... rồi vượt qua khu câu đố, sẽ rất tệ nếu tôi không chuẩn bị sẵn quái vật mạnh hơn. Để xem có gì nào.

... Ghi là giống một con gargoyle? Eh, khác golem như nào? [note22691]

Ngày hôm sau, Tiếp Tân-san của hội đến. Tôi được nghe là có chuyện quan trọng....

Nhóc không quen cô ấy đúng không, Rokuko? Tôi dùng mệnh lệnh tuyệt đối để truyền đạt cứ để mọi việc cho anh.

Ừm, với Rokuko trong chế độ mỉm cười, chúng tôi nói chuyện với cô ấy trong phòng khách.

“Huh? Một lò rèn?”

"Đúng. Một lò rèn. Mặc dù sẽ ở vị trí hơi xa với nhà trọ và hội mạo hiểm giả vì tiếng ồn, chi nhánh này được lên kế hoạch giống như với hội mạo hiểm. Chỉ trong trường hợp cậu muốn biết thêm chứ?”

“Haah, sao lại đột nhiên vậy?”

“Vài ngày trước, một mạo hiểm giả đã mang về nguyên liệu từ một golem sắt… Tôi nghĩ cậu đã biết, nhưng cơ thể của golem sắt đã được xác nhận.”

Theo câu chuyện của cô ấy, khu vực golem sắt được xem như khu mỏ. Xem ra nó được gọi gần giống với mỏ hay mỏ golem. Đúng là có lượng lớn tài nguyên ở đây. Hơn nữa cơ thể golem sắt toàn bộ là sắt và ở mức có thể dùng làm nguyên liệu cho thợ rèn. Nên là biến thành: ‘Xây lò rèn ở đây thôi.’

Họ đã lên kế hoạch xây dựng chi nhánh để sửa chữa trang bị cho mạo hiểm giả hay gì đó. Tôi không muốn nghe! Ah, dù tôi có nói thế đi nữa...

“Khu mỏ hử, nơi này sẽ xuất hiện trên bản đồ chứ?”

“Bản đồ à? Được đánh dấu rồi. Từ khi chi nhánh hội được xây xong.”

“Đợi đã, hầm ngục không được ghi trên bản đồ sao?”

“Lý do hầm ngục không được đánh dấu trên bản đồ là để mọi người không vào trái phép. Cũng không có lý do gì để che dấu nếu có chi nhánh hội ở ngay trước cửa. Đúng hơn, nơi này khá công khai.”

… Woah, tôi đã mắc sai lầm lớn.

Tiên phong của thần có thể bất ngờ ập đến nếu nó ở trên bản đồ... ah, nhưng tiên phong của thần bắt buộc là anh hùng hạng S ngay từ đầu nên sẽ chẳng dính dáng gì ha? Dù thế nào tôi cũng nhận ra việc cần làm. Chúng tôi cần ngừng tăng độ nổi tiếng.

“Tôi được nghe từ chủ hội là ông ấy có kế hoạch biến nơi này thành ngôi làng từ khi biết về ma kiếm.”

“… Không thể nào.”

Ông ấy có nghiêm túc khi nói không?

Tình cờ tôi đã tạo ra sai lầm ngay từ đầu... dù nói gì bây giờ cũng không thay đổi được?

“Cậu sẽ lắng nghe chứ vì đây là một cơ hội đặc biệt đấy? Nhà trọ có phòng ăn, nhưng dự định xây dựng quầy bar không?”

“Vâng, miễn là xây xa ở đây là được. Chúng tôi không phục vụ chất có cồn.”

Tôi không thể ngủ nếu người ta uống say và quậy inh ỏi trong nhà trọ. Rất khó chịu.

“Vậy thì chúng tôi sẽ thúc đẩy các kế hoạch. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng vài nơi khác. Để đạt sự cân bằng, chúng tôi sẽ đến thảo luận với cậu mỗi vị trí xây dựng mới.”

“Đó là sự trợ giúp lớn.”

... Kế hoạch rất lớn, nhưng cũng tốt nếu hội giải quyết hết những chuyện phiền phức.

Dù sao, khu vực xung quanh đây đều là lãnh thổ hầm ngục.

“… Nhân tiện, tôi muốn hỏi chuyện này.”

“Hmm? Là gì vậy?”

“… Tòa nhà đó được xây thêm khi nào? Sao tôi không nhận ra?”

“Pháp sư mà Haku-san quen đã dựng lên.”

“Ah, mạo hiểm giả hạng A… một người quen của mạo hiểm giả hạng A đã làm…”

Cả Tiếp Tân-san và tôi cùng gật đầu, ‘Un un.’

Haku-san có quen tôi, nên không sai.

“À, và người ở quầy tiếp tân và phòng ăn là người khác. Không đúng, cho đến giờ vẫn luôn là họ như mọi khi... họ là nô lệ, cậu đã dùng họ để trao đổi sao?”

“Không, họ đang được nghỉ. Đã đến lúc chúng tôi có thêm khách và công việc mỗi ngày, họ được giới thiệu bởi chủ kết nối.”

DP hầm ngục dùng để trao đổi là chủ kết nối. Không phải nói dối.

… Vì hội mạo hiểm có ma cụ phát hiện nói dối, tôi phải cẩn thận những gì nói ra. Thật phiền.

“Là vậy sao… Cho tôi biết nếu cậu định bán em ấy. Tôi sẽ không làm chuyện gì xấu dou.”

“Hahaha, không may thay, tôi không cảm thấy muốn rời xa họ.”

Trong khi nói với cô ấy, tôi chỉ nói cảm thấy không muốn cách xa họ.

Tiếp Tân-san, cô vẫn cố chấp khi nói về nô lệ như mọi khi. Thật không may khi cô khá xinh. Nhưng cô có đôi chân đẹp thật...

Ghi chú

[Lên trên]
Gargoyle là mấy con tượng đá tạo hình kì dị, có cánh như ác quỷ
Gargoyle là mấy con tượng đá tạo hình kì dị, có cánh như ác quỷ
[Lên trên]
Đồ ngủ, ý là các vật trên giường như chăn, ga, đệm
Đồ ngủ, ý là các vật trên giường như chăn, ga, đệm
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tìm chủ hội đổi Niku lấy chị Tiếp Viên dam dang chân đẹp :))
Xem thêm
Truyền bá văn hóa từ tỉ 3 thành 3tỉ1
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Nice
Thx trans
Xem thêm