Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8: Những ngày yên ả?

Chương 83: Phòng game

36 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Hiện tại lò rèn đã bắt đầu xây dựng, chúng tôi cũng đẩy nhanh quá trình chuẩn bị hoàn thành phòng game.

Gọi thế thôi chứ chỉ có máy xèng, súc sắc, và vài thứ tôi đặt trong rương hầm ngục mấy hôm trước. Và nhà trọ bắt đầu mua bộ bài với giá 5 đồng.

… Bàn phủ sẵn vải để chuẩn bị cho súc sắc và chơi bài, chỉ ở mức tối thiểu để thuê. Họ cũng có thể mang theo súc sắc và bài mình có.

Nếu ai hỏi tại sao mất nhiều thời gian thế, tôi cũng làm tường cách âm để không làm ồn đến khách (và tôi) ngủ, sửa đổi máy xèng, và phát triển golem súc sắc cho vài trò lừa bịp. Ừm, hãy nhìn qua từng cái một.

Tường cách âm thì rõ rồi. Giờ tôi chỉ cần nhét vài tấm bọt biển mua bằng DP vào trong tường và đại khái đã xong. Tường tạo cảm giác dày hơn nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.

Sửa đổi máy xèng theo nhiều cách khác nhau, tôi đã chỉnh tỉ lệ hiếm khi thắng đậm và đủ để thua. Hiển nhiên là nhà cái sẽ thắng khi nhìn tổng thể.

Với golem súc sắc, chúng là bảo hiểm khi tôi sử dụng. Khi truyền đầy ma lực có thể khiến nó lệch trọng tâm trong 10 giây. Sau 10 giây, chúng là súc sắc bình thường.

Chất liệu là pha lê trong suốt. Vì chúng chứa đầy dầu có cùng chỉ số khúc xạ, người ta sẽ không thấy được cấu trúc bên trong. Để làm được tôi đã tốn không ít công.

Nếu có người phát hiện ra, họ sẽ nói kiểu như, "Đây là gian lận còn gì?" Ừm, mặc dù đúng là thế. Có một câu nói nổi tiếng là không phải gian lận nếu gian lận không bị phát hiện.

Còn nữa, chúng sử dụng nhận dạng ma lực nên người khác không dùng được. Golem có thể phân biệt giữa các sóng ma lực. Mặc dù cơ chế này không dùng được cho khóa hầm ngục hay tương tự.

Với đó tôi thêm phòng game. Lén lút, vào nửa đêm. Vì không được ngủ xuyên đêm và phải thêm phòng, không tránh khỏi việc tôi thiếu ngủ. Hôm nay tôi mới ngủ 9 tiếng.

"Ta thắc mắc một thời gian rồi, nhưng Kehma muốn ngủ bao lâu mỗi ngày?"

"Ai biết đâu… Anh nghĩ 15 tiếng là tốt nhất."

Nhưng thế giới này cũng chỉ có 24 giờ một ngày.

"... Ngươi có thể dùng ma thuật thời không mà?"

Woah, ma thuật thời không tối cao. Nên nhìn thử không ta? Mặc dù tôi sẽ không bao giờ đủ DP.

Sau khi dẹp trò hề đó qua một bên, tôi công khai phòng game.

Vị khách quen của nhà trọ, Gozoh lập tức đến. Ông ấy là vị khách đầu tiên cho dịp khai trương.

"... Chỗ này có từ hôm qua sao?"

"À, một người quen của mạo hiểm giả hạng A đã làm trong đêm."

“Hooh… Sẽ thật tuyệt nếu anh ta tiện tay làm lò rèn cho Kantra.”

"Phí nhiệm vụ khá cao. Tốt hơn là cứ làm như bình thường."

Hơn nữa, quá trình xây dựng đã bắt đầu, vẫn là không nên cướp việc của Thợ Mộc-san.

Vả lại, tôi không muốn làm thêm việc gì cả. Tôi không muốn làm việc. Tôi không muốn làm việc!

"Oi Kehma, chỗ này là gì? Phòng tán nhảm chém gió à?"

"Không, là phòng game. Chơi súc sắc và bài trên những cái bàn kia. Ừm, hộp này là—”

"Máy xèngggg!"

Ichika ngắt lời giải thích của tôi.

Tôi đã tăng lương cho Ichika và Thịt. Kiểu giống tăng tiền tiêu vặt hơn.

Tôi cho họ tiền cũng dễ hiểu thôi, và nếu họ muốn gì tôi sẽ mua bằng DP. Thức ăn hàng ngày của Ichika đang biến mất. Không, đã biến mất.

Về lý do ở thì quá khứ, gần đây Ichika đợi phòng game mở cửa, tiết kiệm tiền cho chiến dịch chơi máy xèng.

“Hyahha—! Nhét vào 3 xu đồng! Tiếp theo, kéo cần gạt! Quay đều, quay đều quay đều—! Ahahahaha! Nút, nút, nhấn nút! Dừng! Tch, lần nữaaa~!”

Mắt cô ấy thật đáng sợ. Đến mức bấn loạn.

Chẹp, đã quá muộn… để cấm máy xèng?

“N-này, Kehma? An toàn, không vậy? Không phải cái hộp nguy hiểm chứ?”

“… Nó là máy xèng, để đặt cược.”

Ichika kéo cần gạt hết sức có thể, nghiện cực mạnh rồi. Khách chơi khác sẽ không giống thế chứ?

… Ừ kệ đi.

“… Chuyển chủ đề, bác muốn chơi bài chứ? Nếu không có bài, cháu sẽ chơi với bác.”

“Hmm? Thứ đó xuất hiện trong hầm ngục gần đây. Ta nghe là cậu đã mua lại, nhưng chúng để chơi hử? Dạy ta luật chơi với.”

Tôi dạy Gozoh cách chơi khơ và blackjack.

Vì luật dễ hiểu, ông ấy hình như thích blackjack hơn.

“Nếu đủ người chúng ta có thể chơi Tiềm Ô Quân hoặc Sevens.” [note22936]

“Những lá bài này có rất nhiều cách chơi nhỉ. Cậu nghĩ ra rất nhiều cách chơi dù chúng mới chỉ xuất hiện vài ngày.”

“Ừm, chỉ là cháu nhận được một cuốn sách dạy cách chơi. Cháu nhặt được trong hầm ngục.”

“Ra vậy, thế nên cậu bắt đầu thu mua chúng.”

Tất nhiên, sẽ là một bạc nếu ai muốn mua lại. Nhân cơ hội lừa gạt vì chúng vẫn chưa có nhiều.

Thu hoạch khá tốt khi xem xét chỉ tốn 5 DP cho những mạo hiểm giả muốn có. Cuối cùng tôi sẽ mua với giá 25 đồng, và có lẽ bán ra với giá khoảng 50 đồng?

“Tiếp theo là súc sắc—”

“Đây rồi! TRÚNG TRÚNG trúng này! Giải đặc biệt! Giải đặc biệttt!”

Khi Ichika hét lên, âm thanh leng keng của đồng xu tràn ra từ máy đánh bạc… Ừ, tôi nên chuẩn bị hộp đựng.

“Ooh!? Quá đỉnh!”

“Fư fư fư… Như này em có thể ch’ơi tiếp…!”

Chưa nói xong máy xèng đã quay rồi.

“Này ta thử phát. Chơi như nào vậy Kehma?”

“Nó được giải thích ở chỗ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cũng không quá khó chơi. Khoản tiền hoàn lại phụ thuộc vào hình quay trúng.”

“À ta thấy rồi. Nhưng với đôi mắt của một mạo hiểm giả là chuyện vô cùng đơn giản, mu—gu? K-khó không ngờ…” [note22932]

Xin lỗi. May mắn cả đấy.

Sau một thời gian, những vị khách khác cũng xuất hiện. Nói thế chứ chỉ có năm nhóm ở đây bao gồm cả thương nhân, nhưng họ đều tập trung lại.

“Dù là bàn chơi súc sắc nhưng có vải phủ à? Oooi, Doran, có cái súc sắc nào không? Tôi sẽ cầm cái đầu tiên, chơi tài xỉu nào!

“Tới đây! Chuyển nhà cái sau hai lượt là được. Ai chơi cùng nữa không?”

“Hể, lá bài được chơi như thế hử… Có lẽ tôi nên giữ vài bộ? Lần sau tôi sẽ không bán nếu tìm thấy.”

“Hô hô, tôi cũng muốn mua nhà ở đây…”

“Gikkon-san, cùng chơi trò [Sevens] đi!”

“Tất nhiên, sao lại không? Roppu-san muốn chơi cùng chứ?”

“Hơi loạn chút nhỉ. Đồng đội của tôi đã chơi với cái hộp kia được một lúc.”

“Ồ, Gozoh-san? Đó là gì?”

“Là máy xèng! … Oooh, tôi thắng này!”

Âm thanh ồn ào của đám động. Chính xác là cảm giác đó. Căn phòng rộng rãi đáng kể vì tôi đã xem xét cho tương lai, nhưng vẫn khá đông. Cảm giác thật tuyệt. [note22933]

“Ugugugu, máy xèng của em…”

Và vì vậy Ichika, người cố độc chiếm máy xèng dù là nhân viên, đang nghỉ ngơi.

Mặc dù đã được giải đặc biệt, cô ấy cuối cùng vẫn ở cộng trừ 0 khi chơi xong. Mọi người cũng đang vây quanh nó. Trông họ còn lâu mới giải tán. Sẽ không tốt nếu nhân viên chiếm lấy khi đông khách như vậy.

“… Máy xèng có vẻ nổi. Chắc anh sẽ làm thêm?”

“Chủ Nhân! Làm riêng cho em một cái với…!”

Ồ, Ichika có chút phục hồi tính cách thật của cô ấy đúng không?

Ghi chú

[Lên trên]
Gozoh ngừng nói ngay lúc nhấn nút
Gozoh ngừng nói ngay lúc nhấn nút
[Lên trên]
Từ ‘đông đúc’ Kehma dùng cũng có nghĩa là thịnh vượng, phát triển
Từ ‘đông đúc’ Kehma dùng cũng có nghĩa là thịnh vượng, phát triển
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Casino, cách tư bản làm giàu 🤡
Xem thêm
Hang đỏ đen =)))
Xem thêm
Nó đã như thế từ khi main nghĩ ra máy xèng :))
Xem thêm
toàn nghiện
Xem thêm
toàn con nghiện =]]
Xem thêm
tao báo công an
Xem thêm
Nghiện là dở rồi
Xem thêm
đánh quái lấy tiền , ăn uống ngủ nghỉ đánh bạc các thứ :)) vòng lập vô tận r
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm