Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 120: Dường như chúng tôi sẽ đi du lịch

38 Bình luận - Độ dài: 1,131 từ - Cập nhật:

Tình hình của đất nước cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Những hậu quả của vụ tấn công đã được dọn dẹp.

Và cuộc hành trình của tổ đội Anh hùng cũng đã bắt đầu,

Nghe đâu, việc quái vật và quỷ tộc làm loạn không chỉ xảy ra ở đây mà còn ở cả nhiều quốc gia khác. Dù những thông tin ấy đúng hay sai, có một điều chắc chắn là ngày Quỷ vương phục sinh đang đến rất gần.

Đầu tiên, họ sẽ ghé qua các nước láng giềng, rồi từ đó đi qua những nơi có thông tin về Quỷ tộc. Mục đích của chuyến đi này là để truyền bá, và nếu có thể gặp được Quốc vương của đất nước đó để kêu gọi đoàn kết trong những trường hợp khẩn cấp.

Quỷ vương là thực thể đã tồn tại từ thởi cổ đại, thuộc hạ và quân đoàn của hắn cũng ở quy mô mà không một quốc gia nào có thể đơn phương đối đầu. Do đó việc hợp tác cùng nhau bất chấp mâu thuẫn là xu hướng tất yếu.

Và Anh hùng, với tư cách là nhân vật duy nhất có khả năng đánh bại Quỷ vương, là người cần đứng ra hiệu triệu sự đoàn kết đó.

Kinh đô của chúng tôi cũng trở nên nhộn nhịp hơn đáng kể khi cư dân từ khắp nơi trên đất nước tới để chia tay Anh hùng trước chuyến đi dài. Những hàng quán, lễ hội trên phố trở nên vô cùng sôi nổi, nhộn nhịp.

-Trong khi Relix sắp phải lăn lộn ngoài kia trong cuộc hành trình khó khăn thì mình lại ở đây. Chà chà, tội lỗi, tội lỗi quá đi.

Tôi chậc lưỡi trong khi đang lắc lư trên chiếc xe ngựa. Phía trên là bầu trời trong veo, xanh ngắt không gợn mây. Nhìn vào cảnh tượng yên bình và thoáng đãng này, ai mà nghĩ được những âm mưu khủng khiếp của Quỷ vương đang dần dần thành hình.

-Nếu anh nói vậy, phải chăng anh muốn chúng ta cũng tham gia vào việc đó?

Kyune, người đang ngồi bên cạnh tôi mỉm cười.

-Đừng có đùa vậy chứ. Chúng ta so làm sao được với tổ đội Anh hùng. Giờ chúng ta đang nghỉ ngơi, vì thế anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

-Ra là vậy, chỉ nên quan tâm tới những gì mình muốn mà không cần quan tâm tới những thị phi, ồn ào xung quanh. Quả nhiên là Yukina-sama.

-Ahahaha...

Mikage, người đang ngồi đối diện, hình như lại cảm thấy câu nói vô trách nhiệm đó của tôi ở một tầm rất vĩ mô nên gật gù học theo. Nó khiến Aina bên cạnh chỉ biết cười khổ.

Như bạn có thể thấy, hiện chúng tôi đang cùng nhau đi trên một chuyến xe ngựa. Không phải loại xe ngựa tuềnh toàng mà Hiệp hội chuẩn bị để đi làm nhiệm vụ đâu nhé. Đó là một cỗ xe khá xịn với thiết kế tương đối thoải mái để giảm cảm giác khó chịu cho người ngồi.

Đã vài ngày trôi qua sau khi chúng tôi diệt gọn băng cướp.

Ngoài một chút đuối cho tôi vào phút chót, nói chung mọi thứ đều kết thúc hoàn hảo. Không Lính đánh thuê nào bị thương, toàn bộ con tin được giải cứu. Một nhiệm vụ xuất sắc.

Sau khi trở về Kinh đô, trong lúc hoàn toàn kiệt sức, tôi vẫn phải mò đến Hiệp hội để nhận nhiệm vụ khác thì vô tình nhận ra một điều.

Gần đây, hình như tôi đã cố gắng hơi quá thì phải.

Mục tiêu thì vẫn không thay đổi, trở thành một người đàn ông “có chỗ đứng” ở hạng Hai để xứng đáng với những cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Nhưng không phải vì thế mà tôi có quyền bỏ rơi họ.

Những ngày nghỉ, tôi vẫn giành thời gian ở nhà cả ngày với ba người họ. Nhưng thời gian bận rộn của tôi dường như vẫn chiếm số nhiều hơn hẳn. Tôi cảm thấy có chút lo lắng rằng có thể mình đang bị cuốn vào công việc quá nhiều mà thiếu quan tâm đến họ.

Mặc dù cả ba đều rất vui mỗi khi ở cạnh tôi. Bằng sự tự tin của mình, tôi dám khẳng định điều ấy.

Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn họ vì đã cùng đồng hành với tôi, hỗ trợ, là chỗ dựa tinh thần cho tôi suốt thời gian qua.

-Ý tưởng của cậu được lắm, ta ủng hộ.

Gram cũng nhất trí điều đó, và vì thế, tôi quyết định sẽ dẹp hết mọi công việc qua một bên để cùng nhau đi du lịch một chuyến.

May mắn thay, do những thông tin thiếu tính cập nhật từ Hiệp hội khiến cho cái nhiệm vụ đánh cướp của chúng tôi tăng độ khó thêm vài lần, nên phần thưởng kèm với bồi thường cũng được một khoản kha khá. Cộng với một chút tiền tích cóp là đã quá đủ để đưa ba người đẹp đi vi vu một chuyến.

Và đó là lý do vì sao chúng tôi đang cùng nhau trên một chuyến xe ngựa hướng tới một địa điểm du lịch ở ngoại ô Kinh thành.

-Dù đã tham gia rất nhiều chuyến đi bằng xe ngựa, nhưng bằng cách nào đó em vẫn cảm thấy chuyến này rất đặc biệt.

Cũng không có gì lạ, thường thì chúng tôi chỉ dùng xe ngựa khi đi làm nhiệm vụ, gặp gỡ khách hàng hoặc thương thảo mua bán ở xa. Còn với mục đích đi du lịch thì đây mới là lần đầu.

-Thật là hoài niệm.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại ngày đầu cùng Relix đến Kinh đô. Tôi cũng đã từng đi trên một cỗ xe sang trọng được Giáo hội chuẩn bị.

Từ đó đến nay, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Và tất cả đều không quá tệ, vì sau tất cả, chúng đã giúp tôi gặp được những cô gái tuyệt vời như ba người họ.

-Oi, đừng có quên ta chứ?

Gram, hiện đang được bọc trong tấm vải đặt ở ghế sau cũng lên tiếng như để nhắc tôi về sự tồn tại của mình. Đương nhiên rồi, làm sao tôi quên được ông ấy. Nếu không có Gram, làm sao tôi có thể trở thành một kẻ ngang dọc có tiếng ở Kinh đô này được.

Chắc chắn rằng, ngày mà tôi gặp được Gram ở cửa hàng vũ khí ấy cũng là ngày mà cuộc đời tôi đi vào ngã rẽ lớn nhất.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Gấu thấy sắp có flag nữa rồi
Gấu
Xem thêm
TRANS
... chắc chỉ là đi chơi bình thường thôi nhỉ...?
Thanks~
Xem thêm
Chắc ko gặp tứ đại thiên vương hay ma vương j đâu nhở. Flag rành rành ra đó.=_=✡️
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
Mùi flag đâu đây trong chuyến này lol
Xem thêm