Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 92: Dường như công cuộc tái thiết đang diễn ra rất tốt đẹp

71 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi nhóm lính đánh thuê của chúng tôi tới làng và tham gia công cuộc tái thiết.

Mọi chuyện đang được đẩy nhanh hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Nguyên nhân lớn nhất có lẽ chính là nhờ khả năng chỉ huy của Aina.

Việc xây dựng ban đầu được quản lý bởi những người lớn tuổi và trưởng làng, nhưng sau khi Aina tiếp quản vị trí đó, tốc độ xây dựng những ngôi nhà được triển khai nhanh hơn rất nhiều.

Quá trình tuần tự do cô ấy đặt ra để dỡ bỏ những tàn tích của ngôi nhà cũ để xây nên ngôi nhà mới được sắp xếp lại, tinh chỉnh và cân đối để cân đối công việc cho mỗi người nhưng cũng tận dụng tối đa sức lao động hiện có.

-Cô bạn gái mới của cậu cũng khá quá đó chứ, cộng sự?

Gram bên cạnh tôi lên tiếng khi chúng tôi vừa được nghỉ trưa với những chiếc bánh mì thịt trên tay.

-Dù sao trước đây cô ấy cũng từng được Hoàng tộc đào tạo một cách kĩ lưỡng mà, những điều cô ấy biết chắc chắn là hơn hẳn người thường. Mặc dù vậy vẫn phải công nhận là Aina có khả năng hòa nhập tốt thật đấy.

Theo đánh giá của Gram, Aina là một cô gái thông minh, nhưng ông ấy vẫn lo lắng rằng phong cách của cô ấy sẽ khó để gần gũi được với những người dân thường. Tuy vậy, qua những gì đã thể hiện, chính Gram cũng phải đồng ý rằng Aina là một người tuyệt vời.

-Thế cậu thấy Kyune-chan thế nào?

-Đương nhiên là vẫn như mọi khi.

Tất nhiên không phải chúng tôi đang nói về bộ ngực của cô ấy.

Kyune đã từng chịu trách nhiệm chữa thương cho những người bị thương trong cuộc tấn công của lũ goblin. Khi đó cô ấy thực sự là một người cực kì quan trọng. Nhưng trong nhiệm vụ tái thiết này, tôi đã nghĩ cô ấy có vẻ sẽ không còn nổi bật như thế nữa.

Nhưng không, bằng cách nào đó, những người được Kyune chữa trị trong nhiệm vụ lần này đều như trở nên phấn khích một cách khó hiểu, mặc dù chính cô ấy cũng thừa nhận rằng mình chẳng làm gì đặc biệt cả.

Sau đó, tôi đã khám phá ra nguyên nhân khi thấy cô ấy mỉm cười với từng người khi đang trong quá trình điều trị. Nụ cười đó chắc chắn là có sức động viên rất lớn với tất cả những người đàn ông ở đây. Nó đủ để khiến họ hào hứng làm việc tới mức sẵn sàng bị thương và để tiếp tục được chữa trị.

-Ra là thế, nếu có một nữ trị liệu sư có thể chữa lành cả cơ thể và tâm hồn của những người đàn ông thì họ sẽ trở thành nhưng kẻ có thể làm việc một cách điên loạn như vậy…

-Nghe ông nói tôi lại thấy họ chẳng khác gì mình trước đây cả.

Cho đến trước khi có thể bày tỏ tình cảm với Kyune, tôi cũng chẳng khác gì họ khi điên cuồng kiếm tiền để có thể với tới cô ấy. Mặc dù cách tôi làm việc có phần chắc chắn và an toàn hơn, nhưng những sự nỗ lực tôi từng bỏ ra cũng chẳng khác là bao.

-Nếu nói Aina là người có khả năng dùng người xuất sắc thì có thể xem Kyune là một người tạo động lực tài giỏi nhỉ?

-Hừm, cũng đúng đấy. Ta nghĩ cậu có thể tự hào về họ/

Nói đến đó, tôi nghĩ mình có thể gọi Mikage là một thợ săn chuyên nghiệp.

Sau khi nhận được nhiệm vụ do tôi giao cho, Mikage đã vui vẻ đi dạo quanh làng mỗi ngày. Không chỉ đảm bảo an ninh cho làng, cô ấy còn tự tay săn và mang về làng những con thú rừng lớn.

Như dự đoán từ một Lính đánh thuê hạng hai, người từng giải quyết rất nhiều nhiệm vụ chinh phạt, cô ấy luôn xử lý đám thú rừng một cách dễ dàng và gọn gàng. Không chỉ đi săn, tự tay cô ấy cũng có thể giúp việc xử lý đám thú đó cùng với dân làng.

-Nồi thịt hầm hôm qua đúng là rất ngon.

Nhân tiện, cả những chiếc bánh mì tôi đang ăn lúc này đây cũng được nhồi bởi món thịt lợn mà Mikage mang về hôm qua.

Khi tới ngôi làng này, chúng tôi được phía Hiệp hội cung cấp thực phẩm nhưng hầu hết đều là đồ khô để phục vụ yêu cầu bảo quản dài ngày. Hương vị là thứ gì đó rất xa xỉ bởi chúng được tạo ra chỉ để nhắm vào mục tiêu dinh dưỡng và no bụng mà thôi.

Nhờ có Mikage, chúng tôi có thể ăn thịt tươi mỗi ngày. Nhờ đó mà sức lao động cũng được cải thiện đáng kể.

-Cơ mà, nói vậy chẳng phải tôi là đứa vô dụng nhất sao?

-Cậu lại tự đánh giá thấp bản thân mình rồi. Dù không chú ý nhưng nhờ có cậu mà những người đồng đội đó mới có thể làm được những điều mà chúng ta vừa nói đấy.

Ừm, nói về những gì tôi đã làm thì chủ yếu là nhờ có sức mạnh thể chất, tôi đã vận chuyển hết đám cây trước cả khi những cây mới bị chặt. Đến mức chính tôi cũng phải tham gia việc chặt cây trước khi vận chuyển chúng tới nơi xử lý.

-Tất cả những gì tôi làm được chỉ là làm gấp đôi số việc so với mấy người khác mà thôi.

-Cái đó cũng chẳng phải hoàn toàn là do cậu, một phần trong đó là nhờ cây rìu mới do ông chú kia làm đấy.

Thứ tôi đã dùng để chặt cây chính là cây rìu bằng xương và sừng rồng kia. Mỗi nhát chặt của nó đúng là sắc bén hơn cả chục nhát chặt của rìu thường. Nhờ đó mà tiến độ công việc cũng được đẩy nhanh hơn.

-Không phải ông vừa bảo tôi tự đánh giá thấp mình hay sao? Rồi chính ông cũng vừa chà đạp cái sự tự tin đó của tôi?

-Tch, dựa vào đồ đạc thì có gì hay mà tự tin chứ.

Gram nói rồi cười lớn.

=============

Nhưng vẫn có những điều Gram chỉ nghĩ trong lòng mà không nói ra lời nào…

(Yukina, cậu ta có lẽ cũng không ngờ bản thân mình cũng là một người có thể truyền cảm hứng cho người khác)

Sau cuộc tấn công của đám quỷ, đối với nhiều người, hình ảnh một tên nhát gan, dị giáo sử dụng thương đã biến mất. Tuy nhiên, đó chỉ là với những người thực sự được thấy những hình ảnh trình chiếu trên bầu trời Kinh đô khi đó. Còn với những lính đánh thuê khác đang chiến đấu bên ngoài Kinh đô, chuyện Yukina được đánh giá cao như vậy thực sự là điều khó hiểu và đáng ngờ.

Và những người đó cũng chiếm đa số trong những Lính đánh thuê tham gia nhiệm vụ tái thiết này. Bên cạnh đó là việc có tới ba cô gái vô cùng xinh đẹp vây quanh cậu ta mà chẳng ai có thể tiếp cận được. tất cả càng làm cho sự ghen tị, thù địch dồn lên đầu Yukina nhiều hơn.

Tuy nhiên, khi tới được ngôi làng này, sự tiếp đón nồng nhiệt và chân thành của những người dân làng đối với Yukina không hề giống như cậu ta là một kẻ hèn nhát chút nào.

Hơn nữa, khi tất cả cùng bắt tay vào làm việc, ai cũng dễ dàng nhận ra rằng tốc độ và khả năng làm việc của cậu ta khác hẳn với tất cả lính đánh thuê hay dân làng.

Điều này khiến những người lính đánh thuê kia đều bị đả kích rất nhiều.

“Sao mình có thể thua tên dùng thương hèn nhát đó chứ?”

Những người dân làng cũng vậy, khi thấy người hùng đã từng cứu giúp mình đang nhiệt tình giúp đỡ, họ cũng có thêm động lực để đẩy nhanh công cuộc tái thiết.

(Cộng sự của ta, dù đúng là cậu không bao giờ nghĩ tới, nhưng cậu luôn làm được nhiều hơn những gì mình nói đấy)

Không phải là bằng lời nói, mà là từ những hành động trực tiếp, Yukina có thể thu hút và tạo động lực cho tất cả mọi người cùng nỗ lực như mình. Và điều đáng sợ là cậu ta có thể làm điều đó mà hoàn toàn chẳng cần để ý đến nó chút nào.

(Chết thật, ta đang ngày càng nóng lòng hơn trong việc chờ đợi tương lai huy hoàng của cậu đó, cộng sự à)

Gram nghĩ vậy và vô thức cất tiếng cười.

========

-Oi, tự nhiên ông cười cái gì vậy? Tởm quá đó.

-Cậu mà cũng có tư cách nói ta tởm sao?

Và đó là cách mà quá trình tái thiết lại ngôi làng dần dần được hoàn thành.

Bình luận (71)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

dm cái kiểu quan hệ này làm t nhớ tới anh Earth với Qủy vương quá :))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
69 luôn cho đẹp
Xem thêm
Đúng là hơi đáng sợ thật, người có thể thúc đẩy mọi thứ xung quanh mình lại ko thèm để ý xung quanh
Gấu
Xem thêm
TRANS
Bỗng dưng hơi lo cho Yukina :))
Thanks~
Xem thêm