Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Câu chuyện của Anh hùng (9)

76 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:

Theo yêu cầu từ phía Cung điện, chúng tôi đã bắt đầu cuộc điều tra hang động ẩn, nơi dường như có chứa manh mối quan trọng về cuộc tấn công của Quỷ tộc gần đây.

Một hang động rộng lớn với những sinh vật hoặc có thể là cả quái vật chưa nắm rõ sống bên trong, đó là những điều mà chúng tôi phải đối mặt.

Cần phải nói rằng, so với những con quái vật xuất hiện gần kinh đô mà chúng tôi từng đối mặt, những quái vật ở đây dường như nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tuy vậy bằng cách phối hợp với nhau, chúng tôi cũng xoay sở giải quyết được tất cả. Đó là nhờ vào những kinh nghiệm có được thông qua [Cuộc viễn chinh] xung quanh Kinh đô.

Hiện tại, đã là ngày thứ ba của cuộc điều tra trong hang.

Nhóm chúng tôi đang đứng trước một đối thủ rất mạnh.

Một bộ giáp khổng lồ với bốn cánh tay to lớn. Từ những khe trống của bộ giáp, một ngọn lửa màu lam nhợt nhạt đang cháy bừng lên, và cả bốn cánh tay kia đang cầm bốn thanh kiếm với ngọn lửa tương tự cháy rừng rực bên trên. Tuy mới nhìn thì rất nhạt nhòa, nhưng nhiệt lượng mà nó tỏa ra là vô cùng khủng khiếp, có lẽ chỉ cần dính một nhát chém từ đó, cơ thể con người cũng có thể cháy thành than ngay lập tức.

Trước đây, trong thử thách tại đền thờ cổ đại để có được Thánh kiếm Reiva, tôi đã từng đối đầu với thứ tương tự, những bộ [Giáp sống].

Nhưng thứ đang đứng trước mặt tôi còn mạnh mẽ hơn thế rất nhiều, xung quanh nó tỏa ra một lượng sát khí vô cùng khủng khiếp.

-[Bộc phá]!!!

Mayuri với cây quyền trượng trên tay hét lớn, một quả cầu lửa xuất hiện, chụp xuống đầu con quái vật và tạo ra một vụ nổ rất lớn làm chấn động cả hang.

Vốn dĩ, có một quy tắc tối quan trọng cần phải nhớ trong khi chiến đấu ở nơi có không gian hẹp như hang động, đó là nghiêm cấm sử dụng các loại phép thuật gây nổ hoặc chấn động quá lớn bởi chúng có thể gây ra sập trần chôn sống cả đội.

Tuy nhiên, nơi chúng tôi đang đứng đây tương đối rộng rãi, trần hang cũng rất cao nên Mayuri có thể sử dụng ma thuật có sức tàn phá cao mà không cần do dự.

Nhưng, hiệu quả của nó đến đâu lại là một vấn đề khác.

Bụi đất từ vụ nổ tan đi, bộ giáp khổng lồ vẫn đứng đó với không một thiệt hại đáng kể nào, ngoại trừ một chút muội than ám lại bên ngoài.

-Gyaaaaa!!!

*Choang*

Ma thuật bộc phá của Mayuri không chỉ nhằm mục đích tấn công, nó còn là để tạo tiền đề cho Galbert tiếp cận nhờ vào làn bụi đất. Vung thanh kiếm lớn của mình lên, ông ta chặt thẳng vào đầu gối của đối thủ.

Đó là một đòn đánh rất mạnh, nhưng nhìn vào biểu cảm của Galbert, nó có vẻ không hiệu quả chút nào. Vội né người và nhảy lùi lại, ông ta né luôn một nhát chém khủng khiếp làm vỡ nát cả nền đá của con quái vật.

Vừa quay lại chỗ tôi, Galbert đã càu nhàu.

-Khốn thật, đã cố ý nhắm vào chân trụ rồi mà nó vẫn không hề hấn gì. Đây là cái quái gì vậy?

Galbert là một cựu hạng Nhất, nhưng ngay lúc này, đến cả ông ta cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh bởi đối thủ trước mặt.

-Shion, cậu không tăng thêm được sức mạnh cho tôi nữa à??

-Dù ông có nói vậy, đây là ngưỡng tối đa mà cơ thể hiện tại của ông chịu được. Nếu tăng cường thêm nữa, những cú vung kiếm sẽ khiến xương ông bị gãy đó.

Galbert quay lại Shion càu nhàu, nhưng đáp lại ông ta là một câu trả lời khó chịu. Tuy nhiên, ngay cả biểu hiện của Shion giờ cũng đã không còn ổn nữa, cậu ta đang thở dốc liên tục và mồ hôi vã đầy ra trán.

Từ đầu đến giờ, cậu ta đã liên tục hỗ trợ cả tôi và Galbert giao chiến với bộ giáp này. Và sự khó chịu trong câu nói kia đến từ việc đã mất quá nhiều sức và ma lực vào việc đó. Nhưng ngay cả vậy, chúng tôi cũng chưa tìm ra được cách gì khả dĩ để đánh bại thứ kia.

Mayuri cũng đã hầu như kiệt sức sau phép bộc phá vừa rồi. Cũng như Shion, cô ấy đã tung ra cả tá phép thuật rất mạnh ngay từ đầu.

Hiện tại chỉ còn tôi và Galbert, người dù vẫn liên tục cằn nhằn, nhưng cũng đã xuống sức thấy rõ.

Dù đã rất cố gắng và khéo léo né tránh được những đòn tấn công của cả bốn cánh tay cũng như thanh kiếm kia để phản đòn lại, nhưng sức nóng quá khủng khiếp vẫn liên tục phả ra xung quanh khiến cho không chỉ gương mặt, tôi đoán là cả cơ thể bên dưới bộ giáp kia cũng đang đỏ bừng vì sức nóng.

Tuy đã nỗ lực đến vậy, nhưng như ông ấy nói, vẫn chưa có gì khả quan cả.

Đối thủ của chúng tôi là một bộ giáp kì lạ với sức mạnh rất khủng khiếp. Trong khi chúng tôi chỉ là đám con người với thể lực hạn chế. Càng kéo dài cuộc chiến này, bất lợi càng nghiêng về chúng tôi.

Hiện tại, nếu cứ tiếp tục tấn công trong vô vọng, tiền tuyến của cả nhóm sẽ sớm ngã gục. Tôi cần làm gì đó để thay đổi cục diện.

-[Bạch Hỏa Kiếm]

-Oi, Relix, đừng có làm chuyện ngu ngốc!!!

Mặc kệ lời can ngăn của Galbert, tôi phủ ngọn lửa màu trắng lên Thánh kiếm và lao vào tấn công bộ giáp khổng lồ.

Tôi, cũng giống như Galbert, hầu như không thể bị tác động bởi những đòn đánh chậm chạp của con quái vật, nhưng vấn đề là nhiệt lượng quá lớn tỏa ra khi tiếp cận khiến chúng tôi cảm thấy giống như đang bị ném vào lò thiêu vậy.

Dù mặt và tay đang bỏng rát, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng.

Ba nhát chém khủng khiếp dễ dàng bị né, nhát thứ tư dù rất hiểm nhưng vẫn bị tôi chặn lại.

Ngọn lửa trắng trên Thánh kiếm này có thể cắt qua mọi thứ kim loại, và không ngoài dự đoán, thanh kiếm kia cũng chặt đứt ngang khi va chạm.

Tuy nhiên, tôi chỉ chặt đứt được phần vật chất của nó. Và thứ tiếp theo tìm đến tôi là nhát chém từ cánh tay đầu tiên.

Mặc cho phần lưỡi kiếm đã bị tôi cắt ngang, thanh kiếm kia vẫn được khôi phục lại hình dạng bởi thứ lửa ma quái thoát ra từ bộ giáp khổng lồ.

Nói cách khác, trừ khi trực tiếp hạ gục được bộ giáp, còn nếu không, những đòn tấn công khủng khiếp kia vẫn sẽ còn tiếp tục.

Tôi đã làm điều vừa rồi rất nhiều lần, nhưng ngay cả khi chạm được vào bộ giáp, tôi cũng không thể gây được quá nhiều hư hại cho nó. Trong khi việc đánh vào bốn thanh kiếm hầu như là vô tác dụng.

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thương thức tỉnh thành kiếm rồi . Bây h thì đợi kiếm thành thương thôi
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Cày khó thế. Yukina chỉ cần bùm một cái là đi. Mà cây kiếm đó cheat thiệt chớ.=_=✡️
Xem thêm
Thằng thì 6 hộp sữa, thằng thì bục mặt cày level :D
Xem thêm