Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 122: Dường như sẽ là lần đầu cho một cuộc hẹn hò

54 Bình luận - Độ dài: 1,105 từ - Cập nhật:

Trong khi nghỉ ngơi ở Ulbarest, chúng tôi tất nhiên sẽ cần nơi để ở trọ. Tuy nhiên, chẳng có cách nào đủ nhanh để liên hệ với một nhà trọ ở đó cả. Nếu gửi thư thì cũng phải mất vài ngày cả đi cả về, và cũng chẳng giải quyết gì nếu căn phòng thuê được đó bị người khác thuê mất.

Nhưng ở Ulbarest này, một thị trấn du lịch, các chủ nhà trọ đã có một giải pháp cho việc đó.

Đó là liên kết với những người cho thuê xe ngựa.

Họ sẽ liên kết với nhau theo mô hình, sau khi thuê xe, chúng tôi cũng đồng thời thuê luôn một phòng ở nhà trọ có liên kết với nhà xe đó. Và như thế họ sẽ chịu trách nhiệm đưa đón chúng tôi tới tận nhà trọ sau khi đến nơi. Phía nhà trọ cũng cam kết sẽ để ra một số phòng nhất định cho khách đi xe ngựa để có nơi nghỉ chân.

Nói cách khác là một khi đã thuê được xe ngựa thì chuyện ăn ngủ không thành vấn đề.

Tất nhiên, việc đó cũng đi kèm thêm một khoản phí. Nhưng so với việc có nguy cơ phải lang thang ở Ulbarest mà không có chỗ ở thì nó vẫn là tương đối hợp lý.

Và đó là lý do vì sao hiện tại chúng tôi đã an toàn có mặt trước nhà trọ mình muốn.

-Phải rồi, Yukina-kun, anh đã bao giờ hẹn hò với Mikage-chan chưa?

Đó là sáng ngày hôm sau khi chúng tôi tới nhà trọ.

Sau một đêm dài vui vẻ và đầm ấm để xua tan nỗi mệt mỏi trong suốt chuyến đi, tôi đang dự tính lịch trình cho một ngày mới.

-Eh?

Mikage thốt lên một tiếng kì lạ trước câu hỏi đó của Kyune dành cho tôi.

Giống như lúc trong xe ngựa hôm qua, Mikage, cô gái luôn lạnh lùng và bình tĩnh trong mọi trận chiến, lại trở nên đáng yêu siêu cấp khi bị bất ngờ bởi những câu chuyện thường ngày.

Dù sao thì, tôi cũng phải lục lại trí nhớ để cho Kyune câu trả lời.

-Ờm...để anh nhớ xem....

Cho đến giờ, nếu nói về số nhiệm vụ cùng hoàn thành thì chúng tôi đã làm được rất nhiều. Do cô ấy là đồng đội thân thiết nhất của tôi trong công việc Lính đánh thuê.

Nhưng đấy là công việc, không ai tính là hẹn hò cả.

Ít nhiều, chính thức hay không thì tôi cũng từng hẹn hò với cả Aina và Kyune. Nhưng lại có rất ít thời gian để làm được điều gì đó giống như thế với Mikage.

-Haiz...rốt cuộc là không đúng không?

-A...Anh xin lỗi...

Thay vì nói với Kyune, tôi quay sang xin lỗi Mikage.

Nhìn thấy hành động đó, Kyune vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng là đang tỏ ra không vừa ý.

-Thế thôi thì không được. Chúng em đã có cơ hội hẹn hò với anh nhiều rồi, nhưng Mikage thì không được như vậy, thế chẳng công bằng chút nào. Nên là...

Kyune mỉm cười gật đầu.

-Thế này đi, nhân dịp này, hai người hãy hẹn hò riêng với nhau.

Cách Kyune nói, cảm giác giống như một mệnh lệnh ban xuống, nhưng cũng không phải là một ý kiến tồi. Thay vào đó, giống như cô ấy đang muốn giúp đỡ tôi.

-Eh...chuyện đó...không cần thiết đâu...em không...

Không cho Mikage kịp từ chối, Kyune đã lên tiếng.

-Mikage-chan, có thể em luôn tự ý thức rằng bản thân là thuộc hạ của Yukina, nhưng có bao giờ em đặt mình vào vị trí người yêu của anh ấy chưa? Đã tới đây rồi, mục đích của chúng ta là nghỉ ngơi thư giãn, vì thế, ở đây, em không phải là thuộc hạ mà là người yêu của anh ấy. Em hiểu chứ?

-Nhưng...còn mọi người.

Mikage cố gắng phân bua, nhưng Aina đã nắm lấy tay cô ấy.

-Chị Kyune nói đúng. Em cũng luôn được Mikage-san chăm sóc. Nên nếu chị có độc chiếm Yukina-san một ngày, em cũng không có ý kiến gì đâu.

-Aina-sama...

-Hơn nữa, hôm trước Mikage-san đã trao cho em cơ hội ở riêng với anh ấy. Vì thế lần này tới lượt chị đó.

Aina đang nói về lần hai chúng tôi đi làm nhiệm vụ riêng do Mikage phải bảo trì vũ khí. Và nhờ cô ấy mà chúng tôi đã có một ngày bên nhau trọn vẹn.

Cả hai chúng tôi đều hiểu, đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự quan tâm có chủ ý của Mikage và Kyune đối với chúng tôi.

-Y..Yukina-sama...

Mikage nhìn tôi cầu cứu. Không chỉ là về chuyện tình cảm hay tình dục, tất cả mọi chuyện giữa cả ba cô gái này đều như muốn cạnh tranh công bằng với nhau. Vì thế, nếu họ đã quyết thì tôi cũng chẳng thể can thiệp được.

Cung kính không bằng tuân lệnh thôi.

-Yosh, Mikage. Em sẽ hẹn hò với anh hôm nay chứ?

-H...hôm nay luôn ạ?

Tôi mỉm cười gật đầu. Thời tiết bên ngoài khá tốt, hoàn hảo cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

-Ah, anh nhớ là phải hẹn hò với cả em và Aina nữa đó nhé. Nói vậy nhưng không phải tụi em chịu thua đâu nhé.

-Ừm, anh biết rồi mà.

Dứt câu, tôi nắm lấy bàn tay của Mikage và kéo cô ấy rời khỏi phòng.

-Cho...em vẫn chưa chuẩn bị??

Phía sau cô ấy là Kyune và Aina đang hò hét cổ vũ.

-Chúc hai người vui vẻ nhé~

-Cố gắng lên nhé, Mikage-san.

Để lại hai người kia ở đó, tôi rời khỏi phòng cùng Mikage và đi xuống cổng nhà trọ và quay lại nhìn cô ấy.

-Mikage, anh sẽ không ép em làm những điều em không muốn. Vì thế, nếu em không muốn hẹn hò với anh, cứ nói ra, đừng ngại.

Nghe những lời thật lòng của tôi, Mikage im lặng một lát rồi đột nhiên cúi đầu xuống với gương mặt đỏ bừng.

-Um....Yukina-sama sẽ nói em hèn nhát nếu từ chối mất...

-Cảm ơn em

Nói xong, Mikage nắm chặt lấy bàn tay tôi đang đưa ra.

Và đó là cách mà cuộc hẹn hò của tôi và Mikage tại Ulbarest chính thức bắt đầu.

========= 

Trans: Nhân dịp kiếm đủ minh họa vol 2, quăng nốt chap còn lại lên cho đủ tụ :v

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Dắt chó đi dạo *đùa thôi* :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm, gấu tạm dừng đọc tiếp vậy, mặc dù biết không sao nhưng gấu vẫn ghét mùi NTR, đợi có đứa ăn hành rồi đọc tiếp vậy
Gấu
Xem thêm
TRANS
Chúng ta sẽ gặp người quen :))
Thanks~
Xem thêm
Nghĩ ra thg Đại ca chap trc đã bật flag rồi ????
Xem thêm
Sóng gió sẽ nổi lên.=_=✡️
Xem thêm