Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 127: Dường như có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy sợ...

79 Bình luận - Độ dài: 1,854 từ - Cập nhật:

-……

Đột nhiên, một dấu hiệu lạ được Gram truyền đến tôi.

Ông ta không nói gì, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi cảm thấy rằng mình phải cẩn thận một cách đặc biệt với người đàn ông tên Reed trước mặt.

-Hm?

Vì mải để ý đến tín hiệu của Gram, tôi đã quên không để ý đến Reed, và khi tỉnh được lại, hắn đã đang đứng ngay cạnh tôi, trước mặt Kyune.

-Oh, thật là một mĩ nhân với thân hình đáng ngưỡng mộ. Liệu ta có thể hỏi tên nàng không?

-Cảm ơn anh…Gọi tôi là Kyune được rồi.

Dường như chẳng thèm để tôi vào mắt, hắn tiến lại, nắm chặt tay Kyune.

-Ngươi đang làm cái gì vậy? Ở đây không có gì cho ngươi làm hết.

Mikage lên tiếng ngay sau đó.

-Ra là thế, thì ra đây là lý do Mikage-san lại ghét người này như thế.

-Đúng thế, trong lần đầu gặp chị, hắn cũng đã làm trò tương tự, và mặc dù đã bị nhắc nhở nhiều lần, cứ khi nào có cơ hội, hắn lại sấn tới.

Y như Mikage nói, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Reed đã áp sát Kyune.

-Hân hạnh được gặp nàng, ta là Reed. Nàng có muốn đi chơi với ta tối nay không?

Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, tôi bất giác nhớ lại mình của ngày xưa. Lần đầu gặp Kyune, phản ứng của tôi có lẽ cũng chẳng khác gì hắn, có điều là tôi của khi đó chưa đủ can đảm để sấn tới như vậy.

Mà, giờ không phải lúc để hoài niệm chuyện cũ.

-Cộng sự, cậu có nhớ mình đã từng nói gì chứ?

-Tất nhiên, tôi đang hoàn toàn bình tĩnh và kiềm chế bản thân đây.

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Gram. Như đã nói trước đó, tôi gần đây đang ngày càng trở nên nhạy cảm quá mức với những chuyện ảnh hưởng đến những cô gái của mình. Vì thế, lần này tôi phải kiềm chế…

-Thành thực xin lỗi…Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ đồng ý đi chơi với anh, nhưng giờ thì khác, tôi đã có người mình thích. Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.

Kyune, như thường lệ, vẫn cho thấy tài năng ứng xử và giao tiếp hoàn hào của mình khi nhẹ nhàng từ chối lời mời kia dù đột nhiên bị một tên đực rựa sấn sổ tới.

Tuy nhiên, Reed có vẻ cũng không tỏ ra chút thất vọng nào.

-Đừng nói vậy chứ. Nếu nàng đã có ý trung nhân, việc thi thoảng bước ra ngoài ranh giới đó và trải nghiệm những thứ mới mẻ và mạo hiểm cũng rất tuyệt sao?

Reed lại càng sấn vào hơn, nhưng trước khi hắn kịp làm gì thêm…

-Đợi chút đã…

Bàn tay hắn đang đưa về phía Kyune bị tôi tóm lấy và ngăn lại.

-Ah, không ai dạy ngươi không nên chen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác sao?

Reed nhìn tôi chằm chằm, không hề che giấu sự thù địch trong ánh mắt.

-Vậy cũng không có ai dạy ngươi rằng không nên sàm sỡ những cô gái đã có người yêu hay sao?

-Thằng ranh như mày cũng không có tư cách dạy dỗ tao.

Reed nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và nghiến răng.

-Nghe rõ rồi chứ? Thằng ranh như mày không có tư cách dạy dỗ tao! Mày mà cũng xứng làm người yêu cô ấy sao? Đừng có nói láo.

-Tôi không có bị điếc như anh, không cần nhắc lại hai lần. Còn muốn xác nhận lại thì xin mời…

Nghe tôi nói, Reed quay sang Kyune, với một nụ cười kèm theo một cái gật đầu, cô ấy nhanh chóng xác nhận thông tin ấy là thật.

-Nhân tiện, không chỉ có cô ấy, cả ta và cô gái này cũng là người yêu của anh ấy. Nên ngươi có ra sức tán tỉnh kiểu gì thì cũng vô dụng cả thôi.

Lời bổ sung của Mikage khiến Reed đơ ra vì kinh ngạc.

-C…Cả ba người…ý ngươi là…cả ba cô gái với những bộ ngực đáng kinh ngạc này đều là người của ngươi?

-Oi, nói vậy thì hơi thô lỗ quá đấy.

Tôi nghĩ rằng mình đã hơi hiểu một chút lý do vì sao Mikage lại tỏ ra kinh tởm hắn như vậy. Rõ ràng là từ góc nhìn của một cô gái, một tên thô kệch, bất lịch sự như hắn chẳng có lấy một chút cơ hội.

Và nhờ chuyện này, tôi cũng thêm một lần nữa khẳng định rằng mình thực sự quá may mắn khi có được những cô gái tuyệt vời như ba người họ bên cạnh.

Đơ ra một lát, Reed mới cử động lại.

Ngay lúc đó, bầu không khí thay đổi hoàn toàn.

-Vậy thì…chỉ cần giết thằng ranh này, việc ta tiếp cận cả ba cô em xinh đẹp ở đây sẽ không vấn đề gì, đúng không nhỉ?

Cách hắn nói câu đó kèm theo ánh mắt tỏa ra sát khí khủng khiếp chẳng khác gì một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình. Thứ sát khí đó rõ ràng vượt qua ngưỡng chịu đựng của một con người bình thường.

Nhưng….

Miệng nở ra một nụ cười lạnh như băng, tôi cũng hướng ánh mắt của mình đáp lại hắn, đồng thời bàn tay vẫn đang nắm cổ tay hắn siết chặt hơn nữa.

-…..

-NÓI LẠI CHO TAO NGHE…..AI SẼ GIẾT AI VẬY?

-Mày….

-Xui cho mày, vì có thằng ngu nào đó vừa cố tán tỉnh những cô gái của tao, nên tâm trạng của tao lúc này cũng không được tốt lắm.

Ánh mắt của tôi không hề tỏ ra chút nao núng nào trước mặt tên quái vật.

Cảm giác như hai ánh nhìn đang va vào nhau và tóe ra những tia lửa điện nhập nhòe.

-Tch….

Sau một cái tặc lưỡi, Reed giằng tay ra. Tôi cũng theo phản xạ buông tay hắn ra.

Để lại một cái nhìn sắc như dao, rồi hắn lặng lẽ lủi vào đám đông và biến mất. Đám đàn em của hắn cũng nhanh chóng đuổi theo hắn và mất hút.

Haa….

Không còn thấy bóng dáng của chúng nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em xin lỗi, Yukina-kun.

-Không, phải lỗi của em, Kyune.

-Anh sao vậy?? Yukina-kun…

Kyune tỏ rõ sự lo lắng khi thấy tôi trả lời ngắt quãng. Nhưng tôi chỉ đang tập trung vào bàn tay của mình, thứ vừa tóm chặt tay của Reed.

Trong lúc cả hai gườm nhau, từ tận sâu trong trái tim tôi nổi lên một cảm giác gai lạnh kì lạ. Tên đó, hắn dường như nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài, có một thứ gì đó tiềm ẩn ở hắn mà tôi không thể nhìn ra…

Thú thực, tôi đã may mắn khi Reed quyết định rời đi. Nếu hắn động thủ, chưa chắc với khả năng hiện tại, tôi có thể chơi lại được.

-Tên Reed đó, hắn rất ít khi hoạt động ở Arks, nhưng lại là một Lính đánh thuê cực kì nổi tiếng ở nước láng giềng.

Mikage đang đỡ tôi, thở dài.

-Mặc dù là một tên thô lỗ như vậy, nhưng hắn vẫn được đánh giá là có trình độ hạng Hai và nếu chỉ xét về sức chiến đấu đơn thuần, Reed thậm chí có thể so với Lính đánh thuê hạng Nhất.

-Hạng Nhất sao?

Nói cách khác, hắn là một trong những Lính đánh thuê mạnh nhất. Nếu điều đó được nói ra từ chính miệng Mikage, người luôn tự hào về khả năng của mình, thì đó hẳn cũng phải là nói đùa.

-Reed là một Lính đánh thuê chuyên xử lý những con quái vật mà không một ai dám nhận. Tuy nhiên, tình trạng tệ hại của xác lũ quái vật mà hắn săn được sau những nhiệm vụ đó chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn giờ vẫn chưa thể lên được hạng Nhất.

Chuyện đó cho thấy, đúng là hệ thống xếp hạng của Hiệp hội quản lý Lính đánh thuê đang có rất nhiều vấn đề.

-Cũng vì những chiến tích đó, biệt danh của hắn được đặt theo thảm trạng của những cái xác quái vật kia, [Cuồng nhân].

[Cuồng nhân] sao?

Đúng là, những gì đã được chứng kiến từ hắn cũng khiến tôi liên tưởng tới hai từ đó.

==== =====

Nhóm của Reed sau khi rời khỏi chỗ Yukina.

-Đại ca, sao anh không đập cho thằng ranh đó một trận? Không giống anh thường ngày chút nào.

Một tên đàn em với một vết bầm rõ to trên mặt hỏi Reed. Không chỉ hắn, những tên đàn em khác cũng đang có chung thắc mắc.

Họ đều biết Reed là người như thế nào. Với tính cách của mình, Reed rõ ràng sẽ không ngại tử chiến với tên thách thức kia ngay tại chỗ.

Nhưng Reed chỉ tặc lưỡi và đưa tay lên. Cổ tay hắn đang run bần bật và tím đen.

Nhìn thấy cánh tay của đại ca mình, tên đàn em trố mắt kinh ngạc.

-Đại ca, cánh tay đó….

-Là do thằng ranh đó đấy…

Reed đưa cánh tay bị Yukina tóm chặt ban nãy lên. Một vệt đen tím với hình bàn tay in rất rõ trên làn da màu đồng của hắn.

Yukina có chút lo sợ trước những khả năng tiềm ẩn của Reed, nhưng đổi lại, hắn cũng phải sợ hãi trước sức mạnh của Yukina.

(Tên đó….ta không nghĩ hắn là một người bình thường….)

Khoảnh khắc cổ tay bị nắm lại, cánh tay hắn cũng như hoàn toàn bất động. Một áp lực khủng khiếp giống như đang bị cả một ngọn núi lớn đè lên.

Nếu không giằng tay ra và lùi lại, có thể cổ tay hắn đã bị bóp gãy lìa. Cảm giác khi bị bóp chặt khiến Reed không thể không tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

Nhưng nếu hắn liều mạng động thủ thì sao?

Không…Không….

Không rõ là lý do gì, nhưng Reed chắc chắn rằng nếu là vậy, hắn sẽ có kết cục không tốt.

Tuy là vậy, chiến ý đang sôi sục trong hắn vẫn không can tâm trước lần lùi bước này.

Những đường nét quyến rũ và hấp dẫn của cô gái tên Kyune đã in hằn vào tâm trí hắn. Một cô gái có thể hấp dẫn bất kì tên đàn ông nào chỉ với một cái nhìn.

-Ta thích cô nàng đó rồi đấy. Càng khó khăn thì thành quả gặt hái được càng tuyệt vời. Hahahahaaha…

Rồi Reed bật cười khoái chí.

Đám đàn em của hắn phía sau chỉ biết lắc đầu nhún vai.

Như thường lệ, Reed mới chính là kẻ gây ra nhiều chuyện ồn ào nhất.

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cuồng nhân sứ Yaun
Xem thêm
Quả này gặp Hạ thì thành đệ của Chrystabel r ... :D
Xem thêm
Cứ tưởng main nổi khùng lên rồi chơi nguyên cây Quỷ kiếm vô mặt chứ! Aizzz
Xem thêm
TRANS
Dừng lại trước khi quá muộn anh ey! =))
Thanks~
Xem thêm
Sắp có 1 hoặc nhiều thằng xanh cỏ, cần gấp dịch vụ mai táng xác(còn sống) ném thẳng vào hồ dung nham :v
Xem thêm
M chết chắc :))
Xem thêm
Hmmm red trong pokemon đi phẩu thuật với tập gym hay sao mà qua đây rồi =)))
Xem thêm