Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 99: Dường như tôi sẽ được đặc cách...

41 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau khi trở về Kinh đô, chúng tôi đã tới Hiệp hội. Dù hôm qua về khá sớm, nhưng tôi đã quá mệt sau một chuyến đi dài nên cả nhóm thống nhất để đến sáng hôm nay.

Dù cùng tham gia một nhiệm vụ, nhưng thường thì việc báo cáo lại những thông tin thu được cần phải do người có cấp độ cao nhất, cụ thể ở đây là Mikage, báo cáo.

Mikage là người có cấp độ cao nhất, nhưng Aina là người phát hiện ra vấn đề còn tôi lại là người đã nhận nhiệm vụ này đầu tiên. Vì thế đương nhiên tôi và Aina  cùng với Mikage sẽ là những người trực tiếp đến đó. Còn Kyune cũng không phản đối gì mà ở lại phòng khám.

Người chúng tôi được gặp lần này vẫn là Karan-san, người đã trực tiếp tiếp nhận báo cáo của tôi sau vụ Kobold King, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được làm việc với một người quen.

Tuy nhiên, trái ngược với tôi, Karan lại tỏ ra vô cùng căng thẳng sau khi nghe xong mọi việc.

-Ra là vậy à….

Vừa nói, ông ta vừa nhắm mắt và khoanh tay lại, ngả người ra ghế như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một hồi, ông ta mới thở dài đứng dậy với gương mặt khó chịu.

-Hừm…đại khái thì ta đã hiểu tình hình. Trước tiên vẫn phải cảm ơn mọi người vì đã hoàn thành xuất sắc công cuộc tái thiết. Phần thưởng sẽ được gửi ở quầy tiếp tân sau.

Nói xong, Karan nhíu mày.

-Tuy nhiên, ta không đồng ý với cách mọi người tự tiện lao đầu vào những rắc rối ở đó.

-Về chuyện đó…chúng tôi thực sự xin lỗi…

Những chuyện đã xảy ra với chúng tôi về cơ bản cũng khá giống với những gì mà tổ đội của Relix đang làm. Đi khắp nơi, đối mặt với những khó khăn, đánh bại chúng một cách xuất sắc, nâng cao tình đoàn kết giữa đồng đội với nhau, mở rộng cả các mối quan hệ với bên ngoài trong khi có được cơ hội rèn luyện bản thân.

-Đúng là, ở mọi nơi cậu tới đều nảy ra những rắc rối. Cơ mà cũng từ những rắc rối đó mà cậu có thể gặp gỡ, làm sâu đậm hơn mối quan hệ với những cô gái của mình. Như vậy cũng giống với Anh hùng rồi đó chứ?

Cách Gram so sánh tôi với Relix cảm giác giống như đang kể truyện cười hơn…

-Vậy, tôi có thể hỏi, Hiệp hội sẽ xử lý báo cáo của chúng tôi như thế nào?

-Đây không phải vấn đề mà Hiệp hội có thể tự mình xử lý. Trước hết, ta sẽ báo lại chuyện này cho phía Cung điện, có thể sau đó sẽ có một nhiệm vụ điều tra được gửi lại cho Hiệp hội, hoặc cũng có thể phía Cung điện sẽ tự phái người đi điều tra.

Karan đáp lại câu hỏi của Mikage.

-Cảm ơn ngài rất nhiều. Quả là không hề sai lầm khi quyết định báo cáo lại việc này.

-Ta cũng thực sự cảm kích vì các cô cậu đã không tự tiện cố gắng điều tra quá sâu mà đã báo cáo lại việc này.

Karan nhún vai trước lời cảm ơn tới từ Aina.

-Tất nhiên, chúng tôi cũng rất muốn tự mình điều tra cái hang đó, nhưng chúng tôi cũng không phải lũ ngốc để bỏ qua tầm quan trọng và tính rủi ro của chuyện này. Nhưng hẳn là các vị cũng phải có một phần trách nhiệm trong chuyện này chứ?

Nếu chúng tôi không quay lại điều tra cái hang đó, có lẽ sẽ chẳng ai biết gì đến sự tồn tại của con đường bí mật kia. Nói cách khác, chính chúng tôi là những người đã xử lý những thiếu sót của đội Lính đánh thuê trước đây.

Tuy nhiên, vì việc này có thể có liên quan tới Quỷ tộc và Quỷ vương, do đó nếu sau này có vấn đề nào đó phát sinh ra từ cái hang bí mật đó, người chịu cuộc đầu tiên sẽ chính là Hiệp hội bởi trước đó chính họ đã cử người tới điều tra. Vì thế bằng cách nào đó, việc chúng tôi khám phá ra cái hang bí mật trước khi có chuyện lớn hơn phát sinh là một cứu cánh cho Hiệp hội.

-Vâng, về chuyện đó, đúng là phải cảm ơn mọi người lần nữa.

-Nếu vậy thì tốt, tôi không có gì phàn nàn thêm.

-Có thể nghĩ được tới như vậy….cô gái này..phải chăng cô chính là người gần đây mới đăng kí trở thành Lính đánh thuê? Để xem…nếu ta nhớ không nhầm tên cô là Aina?

-Vâng, đúng thế. Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi tham gia.

Karan chống tay lên cằm và nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Aina như đang lục tìm trong kí ức thứ gì đó.

-Liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

-Um…có lẽ là chưa, có thể ngài thấy tôi quen là bởi khuôn mặt này khá phổ biến ở khắp nơi.

Aina chỉ đơn giản là mỉm cười. Mặc dù tôi không nghĩ vẻ đẹp này của cô ấy có thể phổ biến ở khắp nơi như vừa nói…

-Rất xin lỗi nếu câu hỏi đó có hơi bất lịch sự. Nhưng ta lại cảm thấy hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó. Có lẽ là ta nhầm…hahaha…

Karan cười và gãi gãi đầu.

-Phải nhỉ…làm sao mà Công chúa có thể ở một nơi như thế này. Dù có là cùng tên thì chắc cũng chỉ là trùng hợp người giống người thôi….

Ông ta tự lẩm bẩm như đang thuyết phục chính mình rồi gật đầu lia lịa.

Đến đây thì tôi phải nể phục Aina vài phần. Cô ấy vẫn rất bình thản và tự tin, đến mức ngay cả những người từng tiếp xúc nhiều với Hoàng tộc cũng chẳng thể nhận ra cô ấy chính là Công chúa trước đây…

-Nhân tiện, nếu có một yêu cầu điều tra bổ sung với hang động đó được phía Cung điện gửi lại cho Hiệp hội. Liệu các bạn có muốn nhận nó không? Ta sẽ ưu tiên nó cho mọi người.

-Chúng tôi từ chối…

-Không chút lưỡng lự sao….

Karan tròn mắt kinh ngạc trước câu trả lời đó, nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.

-Hora…nhiệm vụ này sẽ mang lại rất nhiều thành tích cho cậu, ngay cả khi có đôi chút khó khăn và rủi ro, nhưng đây chẳng phải là cơ hội rất tốt cho cậu để tạo ra ấn tượng tốt với khách hàng đặc biệt là Hoàng tộc hay sao? Cậu không muốn trong tương lai mình sẽ nhận được những ưu ái lớn hơn từ họ hay sao?

-Dù có là vậy, tôi vẫn không nghĩ đây là một nhiệm vụ có thể trao cho một người cấp bốn.

Có lẽ đôi lúc họ đã quên, nhưng tôi hiện tại vẫn chỉ đang là cấp Bốn, thứ hạng thấp thứ hai từ dưới lên, một kẻ chỉ có kinh nghiệm hơn đám tân thủ một chút xíu. Và đương nhiên, cũng chưa phải là đối tượng có thể được ưu tiên gửi gắm một nhiệm vụ đến từ Hoàng tộc như vậy.

Karan có đề cập tới việc tạo lập mối quan hệ tốt với đất nước, nhưng mối quan hệ của tôi với Nhà vua và Hoàng tộc hiện tại vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Trong vòng tay tôi là Cựu công chúa, ngoài ra còn có quen biết một cựu Thợ rèn hoàng gia vô cùng xuất sắc. Vậy đã là quá nhiều rồi.

Hơn nữa, cũng như tôi đã nói trước đây với Mikage, những nhiệm vụ có dính dáng tới vấn đề quốc gia thế này thực sự sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối, do đó, nếu được, tôi chẳng muốn can dự vào chúng chút nào.

Dù đã cố thuyết phục rất nhiều nhưng chỉ nhận lại được sự từ chối, Karan liếc sang Mikage và Aina như để cầu cứu, nhưng đáp lại ông ta chỉ là một cái lắc đầu và một nụ cười khó xử.

-Ta hiểu rồi…dù sao thì  ta cũng chỉ muốn giúp cho những người có triển vọng như cậu phát triển nhanh hơn một chút mà thôi….Thành thực xin lỗi vì chuyện này..

Karan nhanh chóng thay đổi thái độ về nghiêm túc sau đó. Có vẻ chúng tôi vẫn chưa xong chuyện ở đây.

-Vậy ông còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không?

Mikage hỏi thẳng một cách bình thản, nhưng Karan chỉ lắc đầu.

-Đó là tất cả rồi. Tuy nhiên, ta có chuyện này muốn thông báo tới Yukina-kun, là một tin tốt cho cậu.

Karan nói với vẻ phấn khởi.

-Yukina-kun, cậu sẽ được xem xét đặc cách thăng cấp lên hạng Ba trong thời gian tới.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Giờ mới lên hả, chắc có Mikage đi cùng chứ không vụ Goblin với troll kia đáng lẽ là đủ lên cấp rồi.
Xem thêm
TRANS
Lên cấp :v
Thanks~
Xem thêm
Quan hệ vs hoàng tộc. Mối quan hệ cha vợ vs ông vua đủ chưa hả.=_=✡️
Xem thêm
Ko hỉu tôi đọc tiu đề cỉu gì mà nhìn nhầm chữ dc đặc cách thành dc cặc :(
Xem thêm