Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 96: Dường như là một lối đi bí mật

104 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Sau khi xác nhận rằng vòng ma thuật đã không còn hoạt động, chúng tôi tạm thời đã hoàn thành mục tiêu của mình. Dù có nhiều chủ đề thảo luận khác phát sinh trong quá trình đó, nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới.

-Nói mấy chuyện này ở đây cũng chẳng giải quyết được gì…

Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là xâu chuỗi những thông tin mà Aina đưa ra để đi đến một giả thiết rằng trong nội bộ đất nước này vẫn còn những tên quý tộc khác đang câu kết với Quỷ tộc. Tuy nhiên xét cho cùng nó cũng chẳng phải việc của chúng tôi.

Đó là bởi chắc chắn nếu những chuyện này một tên gà mờ như tôi còn đoán ra được, thì không lý gì một người đứng đầu cai quản cả đất nước với vô vàn kinh nghiệm trên chính trường như Đức vua lại không nhận ra.

Có lẽ sẽ khó khăn cho ông ấy một chút, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng làm tốt nhiệm vụ của hình.

Trở lại với nhiệm vụ, rõ ràng là sau khi xem xét hết mọi thứ xung quanh, chúng tôi vẫn chẳng tìm thấy thứ gì đặc biệt đáng chú ý trong cái hang này cả. Có lẽ là bởi đám lính đánh thuê hôm trước cũng đã tìm tới tận đây.

Thế này thì có thể an tâm thông báo cho trưởng làng rằng nạn goblin đã chấm dứt được rồi.

Vừa định mở miệng kéo quân về, tôi chợt thấy hai tai của Mikage khẽ động. Bản thân cô nàng cũng trưng ra gương mặt khá nghiêm trọng.

-Sao thế Mikage?

-Um….Yukina-sama, em cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Câu nói đó khiến thần kinh cả đám vừa giãn ra một chút lại căng lên như dây đàn.

-Có chuyện gì vậy?

Kyune lo lắng hỏi, nhưng Mikage chỉ nhìn quanh quất vào khắp nơi trong hang.

-Em cảm thấy có một luồng không khí đang lưu thông từ ngoài kia vào đây….

-Hm? Không phải cái hang này chỉ có một lối vào sao?

Aina đưa tay lên miệng rồi giơ lên trước mặt như để kiểm tra gì đó rồi lên tiếng. nó khiến cả tôi và Kyune đều tròn mắt ngạc nhiên.

-Có lẽ hai người không hiểu mấy chuyện này nhỉ? Thông thường thì những cái hang chỉ có một lối vào thế này sẽ có rất ít không khí bên trong và thường không thể tạo ra những cơn gió như thế này.

Mikage giải thích.

-Nói dễ hiểu, cậu cứ thử tưởng tượng cái hang này giống như một cái ống. Nếu một đầu ống đã bị bịt kín thì không khí sẽ không thể lưu thông được, đúng chứ?  Áp dụng logic đó theo hướng ngược lại, nếu có gió thổi trong hang, tức là cái hang này có một lối ra nào đó khác so với con đường mà cậu tới đây.

Oh, Gram giải thích nghe dễ hiểu hơn đấy.

Nhưng ngay cả khi không nghe được lời giải thích của Gram, Kyune cũng nhanh chóng gật đầu như đã hiểu mọi chuyện.

-Nói vậy là Mikage, em cũng cảm thấy có gió sao?

-Vâng, với giác quan nhạy bén của Thú nhân chúng em, có thể cảm nhận được phần nào. Nhưng em chắc chắn là trong hang này có gió.

Lạ thật nhỉ?

Tôi có nghe dân làng nói rằng cái hang này chỉ có một lối vào duy nhất, đó là cái cửa hang mà chúng tôi vừa bước vào.

-Lúc đầu em đã nghĩ do trên trần nhà có lỗ thông nhưng hình như không phải.

Gram, ông nghĩ sao?

-Ta không có cảm nhận được mấy thứ chi tiết như cô gái cáo kia. Nhưng đúng như cô ấy nói, trên trần nhà không có cái lỗ thông hơi nào đủ lớn để tạo ra một cơn gió cả.

Trần hang không cao lắm, nhưng khá rộng. Trong tầm chiếu sáng của quả cầu ánh sáng do Aina tạo ra, tôi không thấy được cái lỗ nào quá lớn.

-Anh định làm gì thế Yukina-san?

-Ừm….anh nghĩ chúng ta nên kiểm tra chuyện đó một chút nhỉ?

-Vâng.

Aina gật đầu trước đề nghị của tôi.

-Cơ mà, nếu đúng là có gió mạnh như vậy, cái lỗ kia chắc hẳn không nhỏ đâu.

Như lời Gram nói, nó có thể là một cái lỗ đủ để những sinh vật khác chui vào.

Chuyện này khá đáng lo đấy, nếu còn một cái ngách hang nào khác, rất có thể đám quái vật đang lẩn trốn trong đó. Và nếu chuyện đó có thật, tôi muốn triệt tiêu chúng trước khi rắc rối mới nảy sinh.

Sau đó, bốn người chúng tôi chia nhau ra thử tìm kiếm xung quanh lần nữa….

-Đây rồi…

Kyune là người đầu tiên tìm thấy gì đó.

Khi nghe cô nàng gọi, tôi vội chạy đến. Kyune chỉ tay vào một đoạn vách hang với tay chống lên cằm.

-Sao, em tìm thấy gì rồi à?

-Um…em cảm thấy chỗ này nhìn rất lạ. Thoạt nhìn thì nó cũng chẳng khác xung quanh là bao, nhưng lại có đôi chút khác biệt so với những tảng đá bên cạnh.

Nghe nói vậy, tôi dí sát mặt vào để quan sát vách tường bằng đá. Đúng là nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bề mặt tảng đá này hơi khác so với xung quanh. Tất nhiên là phải nhờ tới ma thuật chiếu sáng của Aina tôi mới thấy rõ, chỉ dựa vào mấy ngọn đuốc thì chẳng thể nhìn được ra sự khác biệt rất nhỏ đó.

-Đúng là chỗ này rồi…

Mikage cũng vừa đến gần tôi lên tiếng xác nhận.

Lập tức, tôi kéo Gram từ bao sau lưng ra gõ nhẹ lên vách đá.

-Đúng là hơi khác đó cộng sự. Chỗ mà Kyune-chan chỉ ra có vẻ mỏng hơn mấy chỗ xung quanh.

Aina cũng tiến lại chạm vào vách tường.

-Ngụy trang khá tốt đấy, nhưng thứ này chính xác là một bức tường được tạo thành bởi ma thuật Thổ hệ. Bản thân vách tường này cũng là đá tự nhiên, nhưng được chuyển dịch tới đây bằng ma thuật. Sẽ rất khó để nhận ra nếu không chú ý tới, dù có là một pháp sư.

Nhiêu đó sự xác nhận chắc là cũng đủ rồi.

-Mọi người lùi lại chút nào.

Tôi bảo ba cô gái lùi ra xa rồi nắm chặt ngọn thương đen của mình.

-Một…hai….ba!!!

Kết hợp với gia trọng, tôi đâm một nhát thật mạnh vào phiến đá. Sau một tiếng choang khá lớn, phiến đá bắt đầu xuất hiện một vết nứt chạy dài từ dưới đất lên. Lựa vào khe nứt đó, tôi chọc Gram vào lần nữa rồi bẩy mạnh. Sau một loạt âm thanh nứt vỡ khác vang lên, cả phiến đá lớn sụp đổ xuống.

Tôi ngạc nhiên đến tròn cả mắt.

-Oi…là thật đấy à…

Phiến đá bên ngoài vỡ vụn, để lộ ra một lối đi dẫn vào sâu bên trong, sâu đến mức tôi không thể nhìn thấy điểm cuối.

-Gió ở cửa cái hang này rất mạnh. Có lẽ nó được kết nối với bên ngoài.

Mikage lên tiếng khi đứng trước miệng hang.

Aina tiến lại, sờ tay vào bức vách của lối đi mới xuất hiện như suy xét gì đó.

-Hừm…cái này không phải đường đi tự nhiên. Cái hang này được đào bằng ma thuật.

-Một con đường nhân tạo, lại còn được chặn bởi ma thuật….vậy là dưới kia chắc chắn có gì đó không ổn.

Cứ tưởng rắc rối đã kết thúc rồi chứ? Không ngờ lại có chuyện phát sinh…

-Thế, giờ chúng ta làm gì đây?

-Chắc chắn là phải vào điều tra rồi.

-Nhưng mà anh không được đi một mình đâu đó.

Kyune mỉm cười với tôi. Ít nhất thì nó cũng khiến sự lo lắng vừa trỗi dậy trong tôi dịu lại. Ah…tôi muốn nhào vào bộ ngực ấm áp kia quá…

-Tất nhiên là em sẽ theo cùng rồi ~

Nụ cười của Kyune khiến tôi ngơ cả người ra. Dù sao thì nhờ có cô ấy mà tôi cũng cảm thấy đỡ lo hơn một chút.

-Nào nào, tập trung…tập trung, lại nghĩ bậy bạ rồi đấy.

Gram quay sang nhắc nhở khi thấy tôi đơ ra đó.

-E..Ehem…Mikage, em nghĩ sao?

Mikage là người có kinh nghiệm với mấy chuyện này nhất trong số chúng tôi. Nên đương nhiên là phải nghe ý kiến cô ấy rồi.

-Em cũng đồng ý vào trong điều tra. Tuy nhiên hiện tại tạm thời vẫn chưa xác định được bên trong sâu bao nhiêu và dẫn đến đâu. Có lẽ trước mắt, chúng ta sẽ vào đó xem xét sơ qua và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho một chuyến điều tra sau khi về làng.

-Anh hiểu rồi. Vậy để em toàn quyền quyết định chuyện này.

-Vâng. Hai người thấy sao?

Kyune và Aina cũng chỉ gật đầu.

Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

Trong đấy có fan MU và đạt vila à :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hấp dẫn
Xem thêm
TRANS
Í, trong đấy có gì hot nhể :))
Thanks~
Xem thêm
Boss ẩn chăng.=_=✡️
Xem thêm
Haizzz, 6 hộp sữa lắc lư xung quanh muốn tập trung cũng khó
ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
Xem thêm
bro
cái đé...
:| thôi
Bruh
Xem thêm