Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 93: Dường như chúng vẫn còn xuất hiện quanh làng

82 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện bắt đầu với báo cáo đột xuất từ Mikage đang đi tuần quanh làng.

-Yukina-sama, đúng là vẫn còn goblin lảng vảng quanh làng.

-Nghiêm túc sao?

Trước ánh mắt lo lắng của Mikage, tôi khẽ nhíu mày.

Hiện tại có rất nhiều người khác đang làm việc xung quanh, nhưng có lẽ chưa ai nghe thấy việc đó bởi cô nàng chỉ nói thầm với tôi.

Kéo Mikage đến một nơi vắng vẻ, tôi quay lại.

-Còn khoảng bao nhiêu con?

-Hai hay ba gì đó. Dù em đã tiêu diệt chúng ngay tại chỗ. Mặc dù em cnxg chưa thấy nhóm lớn nào khác nhưng…

Số lượng này có lẽ không đáng lo, nơi này cách bìa rừng cũng không quá xa nên chuyện chúng xuất hiện có lẽ không bất ngờ.

Thật may cho tôi khi đã cử Mikage làm nhiệm vụ canh gác.

Tuy nhiên an tâm với điều này thì có hơi quá sớm.

-Giờ chúng ta cần làm gì ạ?

-Nếu có thể, anh muốn chúng ta giữ bí mật để tránh làm mọi người hoang mang.

-Em hiểu rồi.

Dân làng cơ bản đã bình tâm lại, nhưng những kí ức khủng khiếp về cuộc tấn công hôm ấy chắc chắn họ chưa thể quên. Đặc biệt là với những người có người thân thiệt mạng khi đó.

Tôi không muốn họ mất tinh thần, đặc biệt là khi công cuộc tái thiết đang diễn ra suôn sẻ thế này. Nhưng chuyện này cũng không thể bỏ ngoài tai được.

Để cho chắc chắn, tôi sẽ làm rõ và xử lý chuyện này đến nơi đến chốn một lần.

(Gram, ông nghĩ sao?)

-Ta đồng ý với cậu, cứ xử lý hết mọi mối nguy càng sớm càng tốt. Nhưng cụ thể là phải làm gì đây?

-Trước hết, tôi muốn thử kiểm tra cái hang mà lũ goblin đó đã ở trước đây.

-Nhưng không phải cái vòng ma thuật ở đó đã bị ph…;

-Để cho chắc thôi mà.

Nếu đúng những con goblin mà Mikage tìm thấy chỉ là đám tàn dư còn sót lại thì tốt. Nhưng nếu chúng được gọi ra từ một cái vòng ma thuật mới thì thật nguy hiểm.

Dù một cái vòng ma thuật cỡ nhỏ nào đó vẫn còn tồn tại cũng sẽ là một mối đe dọa cho ngôi làng này trong tương lai.

-Nếu còn một cái như thế vẫn hoạt động, chúng ta chỉ cần xóa sổ nó một lần và mãi mãi. Như thế thì có thể an tâm mà không cần lo lắng gì nữa. Bỏ ra một chút công sức vẫn hơn là nơm nớp lo sợ, tôi nói đúng chứ?

Như đã nói, tôi cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều về nó.

-Nhưng không có nghĩa là việc này sẽ an toàn chút nào…Chắc là phải cẩn thận rồi….

-Um…liệu anh có thể đi cùng em lần này không?

Mikage cúi đầu trước mặt tôi, lên tiếng.

-Lần trước em đã bị thuyết phục bởi khả năng dự tính đến những điều không ai ngờ của anh. Lần này cũng vậy, dù vẫn chưa hiểu hết những điều mà anh Yukina-sama đang suy nghĩ, nhưng ít nhất, lần này hãy để em đi cùng anh.

Tôi không có lý do nào để từ chối những gì Mikage nói.

-Vậy cũng được, anh sẽ đi chuẩn bị ngay. Trong lúc đó, phiền em đến quảng trường làng báo cho trưởng làng và Aina về chuyện này. Anh sẽ đợi em ở lối vào làng.

Trưởng làng và Aina đang phụ trách chung công tác tái thiết ở đó, vì thế họ cũng nên được biết việc này để chuẩn bị tâm lý.

-Dạ, em hiểu.

Nhìn bóng lưng của Mikage chạy đi, tôi cũng trở lại chỗ làm việc.

Một lát sau, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường rời khỏi làng.

-Đừng quá lo, cộng sự. Có thể đám goblin đó chỉ là những con hoang dã tình cờ lạc đến đây thôi thì sao?

Khả năng như Gram nói vẫn có thể xảy ra, bởi goblin là loại quái vật phổ biến.

-Nhưng ta không thể phủ nhận rằng sự lo lắng của cậu là có cơ sở. Ta hoàn toàn ủng hộ việc tính đến mọi trường hợp xấu nhất có thể trong mọi tình huống.

Trong lúc tôi và Gram đang bàn luận, Mikage đã  quay lại.

-Sao lại…??

Vì lý do thần bí nào đó, Aina và Kyune cũng đang theo sau cô ấy.

-Em quay lại rồi đây, Yukina-sama.

-Ừm, anh cũng mới tới, cơ mà sao hai người kia cũng đi với em vậy?

Tôi lên tiếng trong khi chỉ vào hai cô gái phía sau, những người đang đứng lại để thở vì vừa phải chạy một quãng dài.

-Em đã nghe mọi chuyện từ Mikage-san, nếu chuyện này có liên quan đến ma thuật, em nghĩ mình có thể giúp anh được điều gì đó.

Tôi nghĩ là chỉ cần Gram thì chuyện xử lý những vòng ma thuật cũng không phải vấn đề, nhưng liệu Aina có biết được điều gì đó hay hơn ông ấy không?

-Với lại em cũng rất muốn tìm hiểu về loại vòng ma thuật mà phía quỷ tộc sử dụng trong trận chiến lần trước.

-Vậy cũng được đó chứ, cộng sự? Ta dù sao cũng không phải là pháp sư như cô ấy. Chưa kể nếu có chuyện gì thì cô ấy cũng có thể hỗ trợ bằng ma thuật.

Tôi không phản đối chuyện đó. Aina cũng có khả năng sử dụng ma thuật tấn công. Đó sẽ là những thứ rất hữu ích nếu có tình huống khẩn cấp.

-Thế còn em thì sao?

-Thì tất nhiên em sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho mọi người rồi.

-Đó không phải là tư thế để em đưa ra cái lý do đó đâu…

Bên cạnh Aina là Mikage đang tựa vào người tôi, cái thung lũng sâu thăm thẳm được tạo ra từ hai ngọn núi bên dưới lớp áo trắng khiến hầu như mọi cố gắng trách móc của tôi bị hút hết vào đó.

-Còn công việc của em thì sao?

Bị tôi điều chỉnh lại, Kyune mới chịu nghiêm túc lại.

-Không vấn đề gì hết, những người bị thương vì làm việc cũng bớt đi rồi. Em cũng dặn cô gái trị liệu sư của làng rồi, anh khỏi lo.

Nếu thế thì tôi cũng chẳng còn lý do nào để phản đối. Với tư cách là một trị liệu sư, có khi Kyune còn có ích hơn một lính đánh thuê cấp bốn như tôi ấy.

Và bằng cách nào đó, chúng tôi lại cùng nhau lên đường tham gia nhiệm vụ này.

-Được rồi, dù thực sự cũng mong rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm ơn mọi người đã cùng anh tham gia nhiệm vụ này.

Đáp lại lời tôi nói, cả ba cô gái cùng nhau gật đầu.

Bình luận (82)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

82 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hmm nghi chỗ quỷ chốn
Xem thêm
có khi main đi tiêu diệt quỷ vương lại dễ dàng hơn thg kia ấy chứ. To thế cơ mà
Xem thêm
Rồi xong, full team thế này thì kiểu gì cũng có chuyện.
Xem thêm
Xung quanh main toàn là vếu
Xem thêm
TRANS
Họ vào rừng và... hịhị...
Thanks~
Xem thêm
Đi lúc nào cũng phải đi chung nhở. Vợ chồng khắng khít ghê cơ.=_=✡️
Xem thêm
Xung quanh main toàn là sữa, êê
Xem thêm