Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Haurvatat

Chương 08: Hãy tiến tới mê cung nào!

22 Bình luận - Độ dài: 2,301 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Chương cuối của đợt bom

Thế là xong giờ hồn đi đây xác ở lại nhé mình chết đây

Mình mới bắt đầu dịch từ tuần này và đã dịch 9 chương trong một tuần để kịp đợt bom này nên hình như tay mình trật khớp rồi >.< 

Mình sẽ không thể hoàn thành dc nếu không có bạn edit nên chân thành cảm ơn bạn

Không hiểu tên trans bộ Sono mono. Mochi ni làm kiểu gì nữa.

Nhân tiện vì mình đã quá mệt mỏi nên mới chỉ đăng chứ chưa chỉnh lại một số thứ các bạn thông cảm sáng hoặc chiều gì đó mình sẽ sửa, chân thành xin lỗi h mình đi ngủ đây ^^

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Rikaki Norikarin

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã chọn từ một cách ngu si rồi.

Bằng cách nào đó tôi đã bảo vệ thành công sự trong trắng của mình và chúng tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Tôi giải thích tình huống cho chủ tiệm, Margaret.

"Này anh bạn, tôi khá ấn tượng đấy. Yup, tôi sẽ từ bỏ lần đầu của Ichi-kun"

Đừng chỉ lần đâu, tôi hy vọng chụy sẽ từ bỏ lần thứ hai và lần thứ ba và tốt nhất là toàn bộ những lần còn lại luôn đi.

"Erm, tôi rất biết ơn khi chụy chịu từ bỏ nhưng sao chụy cho rằng đó là lần đầu của tôi?"

"Ara, một người đàn bà có thể biết số lần mây mưa một chàng trai qua mùi của anh ta." [note1931]

Dù chụy không phải phụ nữ.

Hay đúng hơn, đó chắc chắn là một lời nói dối. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ rất xấu hổ khi đứng trước một người đàn bà.

"Nó là sự thật rằng sự sỉ nhục lớn nhất với tộc sói trắng là phục vụ cho kẻ yếu hơn họ. Tôi tin rằng họ thật sự sẽ thà chết còn hơn. Tuy nhiên, miễn cô ấy còn đeo chiếc vòng cổ nô lệ, cô ấy sẽ không thể tự kết thúc mạng sống của mình. Vì họ ra lệnh không được làm vậy."

"... Vậy sao?"

Thứ gì đó đau đớn hơn cả cái chết.

Nếu nó tiếp tục mãi mãi, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc.

"Vậy thì, cậu muốn làm gì hả Ichi-kun?"

"Tôi muốn trở nên mạnh hơn cô ấy và sẽ mua cô ấy."

"... Đó là một giải pháp tốt. Tuy nhiên điều đó rất khó. Tộc sói trắng rất mạnh. Từ những điều tôi nghe được, thì cô bé nô lệ tộc sói trắng đó tuy vẫn còn trẻ và lv còn thấp nhưng họ vẫn không thể bắt được cô ấy chỉ trong một đêm. Ichi-kun, cậu không phải mạo hiểm giả đúng không?"

"Vâng. Tuy nhiên, tôi định sẽ chuyển nghề sang kiếm sĩ tập sự lv 1 và lên cấp nhiều nhất có thể. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình có thể nhận được vài lời khuyên từ Margaret-san và tới đây."

May thay, tôi có cheat tăng trưởng. Và cả cheat Thất nghiệp nữa.

Tôi hoàn toàn có thể đạt được sức mạnh vượt qua Haru trong 9 ngày.

"Tôi hiểu, vậy cậu đã quyết định. Phụ nữ không có quyền cản một cậu bé đã khẳng định quyết tâm."

Như tôi đã nói, chụy không phải phụ nữ.

Hơn nữa tôi đã không còn ở độ tuổi của một cậu bé. Tôi 20 tuổi rồi.

"Tôi hiểu. Hãy chờ một lát."

Margaret nói và bỏ tôi lại rồi tiến vào bên trong tiệm.

Sau 5 phút, chụy ta quay lại.

"Một thanh kiếm và bộ giáp nhẹ. Tôi nghĩ nó sẽ vừa vặn với cậu nên hãy dùng nó."

"Eh? Không, tôi có thể tự mình mua kiếm và giáp và tôi chỉ muốn hỏi xem mình có thể mua chúng ở đâu."

"Không sao, bởi vì nơi duy nhất có thể mua vũ khí và áo giáp ở thị trấn này là cơ sở phía sau của Guild Mạo hiểm giả. Ngoài áo giáp, chỉ có hội viên của Guild mạo hiểm giả và những người có giấy phép mới có thể mua kiếm. Ichi-kun đã nói rằng sẽ rất tệ nếu Guild Mạo hiểm giả đánh hơi được cậu đúng không?"

Ra thế.

Điều đó chắc chắn không tốt. Sẽ rất rắc rối nếu tôi bị can thiệp với tình trạng hiện tại của mình.

"Dù vậy, bộ giáp và thanh kiếm... kích thước này, tôi không tin chúng thuộc về Margaret-san."

"Chúng thuộc về đồng đội của tôi khi tôi còn làm mạo hiểm giả. Cậu ta là một cậu bé xinh trai giống hệt Ichi-kun. Nói thật, tôi đã phải lòng cậu ấy."

Margaret-san khi còn là mạo hiểm giả... tôi liên tưởng tới một người cực kì thô kệch.

"Tuy nhiên, buồn thay, cậu ấy bị quái vật giết chết [note1932] . Tôi không có ý định làm việc với ai khác ngoài cậu ta nên đã nghỉ hưu. Như một mạo hiểm giả và cũng như một người đàn ông."

Nó đáng nhẽ là một câu truyện buồn nhưng nhờ lời tuyên bố nghỉ hưu làm đàn ông của chụy ta, điều mà tôi không thể hiểu được, bầu không khí đã bị phá hỏng.

"Những vật quan trọng như vậy... Có ổn không khi tôi dùng chúng?"

"Trang bị cũng chỉ là trang bị. Cậu ấy cũng sẽ vui nếu chúng được Ichi-kun sử dụng. Cậu có thể đem hoa margaret, loài hoa cậu ấy yêu đến trước mộ và cảm ơn cậu ấy. Được rồi, Ichi-kun, giơ tay lên nào."

Tôi giơ tay lên và Margaret-san mặc chiếc giáp nhẹ vào cho tôi.

Cùng lúc đó, tôi chuyển nghề thứ 2 sang Kiếm sĩ Tập sự.

Tên:                      Ichinojo

Chủng tộc:             Con người

Nghề nghiệp:         Thất nghiệp Lv27        

                            Kiếm sĩ tập sự Lv1

HP:                       30/30 (10+20)(9↓)

MP:                       9/9 (8+1) (21↓)

Phy Atk:                29 (9+20) (7↓)

Phy Def:                22 (7+15) (6↓)

Mag Atk:                5 (4+1) (7↓)

Mag Def:                6 (3+3) (5↓)

Speed:                   19 (4+15) (5↓)

Luck:                     20 (10+10)

【Trang bị】

Quần áo cotton    Giày da thú    Giáp nhẹ

【Skills】

「Sửa đổi Nghề nghiệp 」 「Cài đặt Nghề thứ 2」「Ném Đá」

【Danh hiệu】

Không

【Nghề nghiệp Có thể Thay đổi】

Thường dân Lv15       Nông dân Lv1          Thợ săn Lv1

Tiều phu Lv1               Kiếm sĩ Tập sự Lv1   Pháp sư Tập sự Lv1

Thương nhân Lv1

【Phước lành】

20x Kinh nghiệm nhận được

1/20 Kinh nghiệm cần thiết

-----------------------------------------------------------------------------

Chỉ số của tôi đột ngột tụt xuống, chỉ số MP trở nên cực thấp.

Dù vậy, so với Thường dân lv 1, chỉ số HP, Tấn công Vật lý và Phòng thủ Vật lý lớn hơn đáng kể.

Và khi tôi kiểm tra bảng trạng thái, có vẻ như việc trang bị giáp sắt nhẹ đã hoàn tất vì nó được hiển thị.

"Đây là một thanh kiếm. Tuy nhiên, cậu gần như không thể trang bị nó bây giờ. Để dùng một thanh kiếm như một thanh kiếm cậu cần học skill Trang bị Kiếm, được mở khóa khi Kiếm sĩ Tập sự lên Lv2."

Eh? Tôi định rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng không thể.

Kiểm tra bảng trạng thái, thanh kiếm thật sự không được ghi trong cột trang bị.

"Tầng một của Mê cung Tân thủ chỉ có Kobold thôi (quái vật đầu chó). Ichi-kun hiện tại chắc sẽ đủ sức để đánh bại chúng trong trận chiến 1 đấu 1. Dù vậy, nếu đó là trận chiến 2 đấu 1 thì hãy chạy ngay. Tôi tin rằng tốc độ của Ichi-kun nhanh hơn chúng nên cậu có thể dễ dàng trốn thoát. Đối với Kobold, một khi cậu đánh bại 3 con cậu sẽ lên Lv2. Khi đã đạt lv 2, cậu có thể trang bị thanh kiếm và điểm kinh nghiệm cũng sẽ tăng nhẹ khi cậu tập vung kiếm."

"Đã hiểu"

Với cheat tăng trưởng của mình tôi sẽ chỉ cần 1 Kobold.

Nên sẽ ổn thôi sau khi tôi thịt một con.

Tôi cũng có thể mạo hiểm quay lại đánh lũ thỏ trắng nhưng nếu đi bây giờ khi tới nơi thì đã là buổi tối. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ có đối thủ là lũ sói.

Tôi không biết con nào trong chúng mạnh hơn nhưng nếu chúng nguy hiểm ngang nhau, thì tôi sẽ theo lời khuyên của Margaret-san và tới mê cung.

"Và, có một điều cần lưu ý về mê cung. Tất cả quái vật cậu đánh bại trong mê cung sẽ biến mất và để lại đá ma thuật cùng vật phẩm. Độ lớn của đá ma thuật và độ hiếm của vật phẩm rơi ra thay đổi dựa trên một chỉ số duy nhất, Luck (May mắn). Đá ma thuật được sử dụng như nhiên liệu cho rất nhiều công cụ ma thuật và vật phẩm có thể bán cho Guild Mạo hiểm giả, nên không hại gì khi thu thập chúng. Một khi giành được đứa trẻ mà cậu yêu mến, cậu có thể nhờ cô ấy bán chúng cho cậu. Còn nữa, hãy quay lại vào buổi tối. Tôi sẽ dạy cậu cách để bảo trì kĩ lưỡng trang bị của mình, một cách c-h-i-t-i-ế-t."

Không cần phần chi tiết đâu ... nhưng tôi sẽ nhận ý tốt chủa chụy ta.

Cuối cùng, chụy ấy đưa tôi bản đồ của Mê cung Tân thủ, chụy ấy thật sự cực kì tốt bụng.

Tôi sẽ trả ơn này vào một ngày nào đó, nhưng không phải bằng thân thể mình.

Tôi đã chuyển nghề thứ 2 sang Kiếm sĩ Tập sự, nhưng không phải là chuyển nghề một cách chính thức, tôi sẽ không nhận được chứng nhận mạo hiểm giả nên tôi đoán tôi vẫn không thể sử dụng cơ sở Guild Mạo hiểm giả được. Đồng thời, tôi nghe nói mê cung đặt tại một góc của thị trấn, khoảng 10 phút đi bộ từ đây.

Nhắm tới hướng đó, tôi nhìn thấy một thứ trông giống lối vào của mê cung, cầu thang dẫn xuống phía dưới. Nó giống như lối vào ga tàu điện ngầm.

Đứng phía trước lối vào là một người đẹp với mái tóc màu lam, làn da rám nắng đang cầm một cây thương ...

"Khoan, eh? Oneesan gác cổng?"

Oneesan tôi gặp lúc vào thị trấn đang cầm thương đứng đó.

"Are, Oniisan, cậu đã tới để vào mê cung à? Cũng đúng lúc tôi được đổi ca. Thật trùng hợp. Cậu đã tới Guild Mạo hiểm giả chưa?"

"Vâng, nhờ có cô."

"Tôi hiểu, vậy thì tốt rồi. Nếu cậu định tiến vào mê cung thì hãy cẩn thận. Dù nó được gọi là Mê cung Tân thủ, cứ mỗi năm lại có 10 người chết và 10 người khác phải chịu những thương tích rất nặng. Dường như thậm chí cả lũ cướp đang nhắm tới Mê cung Tân thủ."

"Haha, tôi sẽ cẩn thận..."

"Yup. Nên vậy. Còn nữa, một lúc nữa tôi sẽ đi tuần nên nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bên trong."

Sau khi Oneesan nói vậy, tôi trả lời "Nhờ cô chăm sóc tôi lúc đó vậy!" và tiến vào.

Tôi nghĩ rằng bên trong mê cung sẽ tăm tối nhưng nó lại khá sáng.

Tôi tự hỏi nguồn sáng ở đâu, nhưng có vẻ như bằng cách nào đó toàn bộ trần nhà đang phát sáng.

Hmm, thứ gì đó giống ánh sáng đèn LED.

Bây giờ, tôi sẽ phải tìm được một con Kobold trong hôm nay.

Dù đã đi được một lúc nhưng tôi vẫn không thấy mống nào. Quái vật hiếm khi xuất hiện à?

Ngay khi có ý nghĩ đó, tôi quay lại một góc và phát hiện ra con Kobold đầu tiên của mình. Nó trông như con chó đi bằng 2 chân và không mặc quần áo.

Dù vậy, tôi chỉ thấy nó từ phía sau trước khi nó lập tức quay vào cái góc ở phía sau hành lang.

Để không mất dấu nó, tôi lấy hòn đá nhọn từ túi vật phẩm ra và đuổi theo phía sau.

Hòn đá nhọn là một trang bị hơi bị ngả màu đỏ do máu của lũ thỏ và khá là xúc động khi nghĩ đây là lần cuối tôi sử dụng nó. Mặc dù tôi không có quá nhiều kỉ niệm với nó.

Và khi tôi tiến vào trong góc tôi nhìn thấy ... 2 con Kobold.

『Nếu đó là trận chiến 2 đấu 1 thì hãy chạy ngay. Tôi tin rằng tốc độ của Ichi-kun nhanh hơn chúng nên cậu có thể dễ dàng trốn thoát.』

Tôi nhớ lại những lời của Margaret.

Được roài, chạy thôi!

Thật ra, tôi không chỉ là một Kiếm sĩ Tập sự lv 1, tôi còn có chỉ số Thất nghiệp thêm vào nên không phải tôi nghĩ không thể thắng nhưng điều quan trọng là giữ ranh giới an toàn.

Tôi quay gót chân... Và thứ tôi nhìn thấy là ... 2 con Kobold đang hướng đến tôi mà chạy tới từ phía đối diện.

Đệt, mình bị bao vây rồi!

----------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Lần sau, cuối cùng cũng đến lúc cheat tăng trưởng thể hiện!

Truyện đã đạt hạng 12 trong bảng xếp hạng trong ngày.

Chân thành cảm ơn các bạn!

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: ghê vãi >.
Trans: ghê vãi >.
[Lên trên]
Trans: May đấy / Katsu: tôi hiểu ý bác
Trans: May đấy / Katsu: tôi hiểu ý bác
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Time to hack
thx trans
Xem thêm
TRANS
Hmm🥺
Xem thêm
May quá main k bị ép
Xem thêm

Xém tý là trở thành đàn ông luôn may đấy
Xem thêm
Bảo dưỡng trang bị một cách c h i t i ế t chắc là thêm cả phần bảo dưỡng thanh đoản kiếm ở trong quần nhỉ ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
khi bạn đang phân vân ko bt hack hay bug khỏe hơn thì anh main nhà ta đã chọn dùng cả 2
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
sao k có cái iskai nào ra hồn chút
Xem thêm
Có shinja zero đấy nếu thích main cày cuốc
(còn nếu thích main cheat thì death march kara)
Xem thêm
có arifureta còn j
Xem thêm
Thank dịch giả và trans
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm